Audio Book: "Kỷ Niệm Sân Khấu" của nhà văn Nguyễn Ngoc Ngạn
#1
Audio Book: "Kỷ Niệm Sân Khấu" của nhà văn Nguyễn Ngoc Ngạn

Hãy nghe, hãy đọc tập hồi ký này để hiểu thêm về một nhà văn với những nổi oan khuất giữa hai lằn đạn.

Khổng Tử nói:

Tam thập nhi lập,
Tứ thập nhi bất hoặc,
Ngũ thập tri thiên mệnh,
Lục thập nhi thuận nhĩ.

Năm mươi tuổi biết mệnh trời, đến sáu mươi tuổi thì thấy việc đời chuyện gì cũng thuận tai, tức là lòng khoáng đạt, cảm thông với tất cả mọi chuyện trên đời.


https://hoiquanphidung.com/showthread.ph...%E1%BA%A1n
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
Người ta đang ném gạch đá ông Ngạn quá chừng, coi bộ anh Hiu vẫn có cái nhìn khác hé? Clap

Reply
#3
(2020-01-09, 07:47 PM)BaEch Wrote: Người ta đang ném gạch đá ông Ngạn quá chừng, coi bộ anh Hiu vẫn có cái nhìn khác hé? Clap

Sao mấy vụ này tui làm biếng theo dõi quá chừng nên không biết gì hết trơn, chỉ biết là ông NNN bị thiên hạ lên án tưng bừng mà không biết chuyện gì hết... anh BaEch có thời gian thì dùm nói tóm tắt vì sao cho tui biết chút đỉnh với được không anh Ba??? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please Please Please Please
Reply
#4
(2020-01-09, 10:00 PM)Vân Nương Wrote: Sao mấy vụ này tui làm biếng theo dõi quá chừng nên không biết gì hết trơn, chỉ biết là ông NNN bị thiên hạ lên án tưng bừng mà không biết chuyện gì hết... anh BaEch có thời gian thì dùm nói tóm tắt vì sao cho tui biết chút đỉnh với được không anh Ba??? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please Please Please Please
https://nvngaynay.com/nguoi-viet-bon-phu...u-du-luan/

Reply