người ta làm gì
#16
(2020-01-10, 04:55 PM)lãng nhách Wrote: Còn nỗi buồn nào lớn hơn 

- Nhìn thấy anh buồn bã thiểu não quá! Có chuyện gì vậy?
- Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 30.000 đô.
- Xin chia buồn cùng anh!
- Tháng bảy, bố tôi lại qua đời và để lại 17.000 đô.
- Trời đất! Trong vòng 2 tháng mà anh mất đi cả bố lẫn mẹ. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này.
- Chưa hết đâu anh ơi! Tháng tám vừa rồi, dì tôi chết và để lại cho tôi 10.000 đô.
- Anh thật là người bất hạnh.
- Nhưng điều làm tôi buồn nhất là tháng này chả có ai chết cả.

- Ừ buồn quá há. Vậy thì tôi chúc anh có 2 người nhà sẽ ngủm trong tháng tới để bù lại tháng này.
Reply
#17
(2020-01-10, 05:05 PM)duoctue Wrote: - Ừ buồn quá há. Vậy thì tôi chúc anh có 2 người nhà sẽ ngủm trong tháng tới để bù lại tháng này.

Nhà tui ai cũng nghèo hết nên khó ngủm lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
Chồng già như chuối chín cây.
Gái lay thì nhún vợ lay thì mềm.

[Image: 82498783_2852500994810704_64999625274834...e=5EA9F52E]
Reply
#19
(2020-01-10, 05:02 PM)BaEch Wrote: Coi bộ nhiều bạn không hiểu cái chữ "ăn lươn" này hé. Theo tui biết thì chữ "luơn" này là chữ rất tượng hình để chỉ hình dáng của lằn roi quất mạnh trên mông để lại một lằn đỏ sưng hằn dài trên làn da. Ai bị đòn qua chắc còn nhớ "con lươn" này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người nào đặt ra chữ "con lươn" chắc cũng có tâm hồn ăn uống.
Reply
#20
(2020-01-10, 05:08 PM)lãng nhách Wrote: Nhà tui ai cũng nghèo hết nên khó ngủm lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy là thêm một nỗi buồn nữa.  Disappointed-face4
Reply
#21
(2020-01-10, 05:17 PM)duoctue Wrote: Vậy là thêm một nỗi buồn nữa.  Disappointed-face4

buồn man mác
Reply
#22
(2020-01-10, 05:31 PM)lãng nhách Wrote: buồn man mác

Nói chứ tương lai nhiều khi bất ngờ khg biết được, biết đâu nhà sẽ có song hỷ, tam hỷ: 2-3 người lăn ra bán muối liên tiếp (bị xe cán, bị chó cắn ...) thì sao ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply