Lâu lâu cũng ngưng xàm
#16
Qua giờ vừa tào lao với tụi mài vừa nghe lại những bài nhạc cũ.
Công nhận âm nhạc nó đánh thức ký ức quá chừng.
Reply
#17
(2020-02-23, 07:58 PM)lãng*nhách Wrote: Qua giờ vừa tào lao với tụi mài vừa nghe lại những bài nhạc cũ.
Công nhận âm nhạc nó đánh thức ký ức quá chừng.

Chuyện đó thì đúng quá rồi. Kỷ niệm làm sao quên được mài. Ai mà quên đi những kỷ niệm đẹp thì sống rất hơi bị thiếu thiếu cái gì ah.

Nhiều khi tụi bay rủa tao sao thức khuya cho cố vào, chết có ngày. Biết làm sao được, tại thích nghe nhạc, cứ đeo tai nghe vào rồi thì không rứt ra được, có khi cả đêm không ngủ.
Reply
#18
(2020-02-23, 08:22 PM)Ngoại đạo. Wrote: Chuyện đó thì đúng quá rồi. Kỷ niệm làm sao quên được mài. Ai mà quên đi những kỷ niệm đẹp thì sống rất hơi bị thiếu thiếu cái gì ah.

Nhiều khi tụi bay rủa tao sao thức khuya cho cố vào, chết có ngày. Biết làm sao được, tại thích nghe nhạc, cứ đeo tai nghe vào rồi thì không rứt ra được, có khi cả đêm không ngủ.

Đúng rồi mài thức khuya thấy sợ luôn đó. Ráng ngủ nhiều vào mài ơi không có cái chi mất sức bằng thiếu ngủ. 
Tao ít khi nghe nhạc ban đêm , ban chiều là cái thời điểm tao khoái nghe nhạc nhất vì buổi chiều bên tao ... buồn thấy bà cố nhất là những buổi chiều mùa đông.
Reply
#19
(2020-02-23, 08:41 PM)lãng*nhách Wrote: Đúng rồi mài thức khuya thấy sợ luôn đó. Ráng ngủ nhiều vào mài ơi không có cái chi mất sức bằng thiếu ngủ. 
Tao ít khi nghe nhạc ban đêm , ban chiều là cái thời điểm tao khoái nghe nhạc nhất vì buổi chiều bên tao ... buồn thấy bà cố nhất là những buổi chiều mùa đông.

Tao thì chỉ khoái nghe nhạc lúc làm việc và lúc buồn tình thôi Rollin

Reply
#20



Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#21
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#22
Ếch, Ếch, nhờ mài quen biết lớn, nhờ mài nói hộ mấy quan anh, quan chị xóa gấp dùm tau bài số # 31 ở đây:

http://vietbestforum.com/showthread.php?...086&page=3

Viết ngoài word, copy sao mà dính luôn mấy bài cũ đã đăng và chưa đăng, giờ nhìn lại hết hồn vì dài quá.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phận ăn nhờ ở đậu kể ra cũng khổ thiệt.  Biggrin
Reply
#23
(2020-02-26, 01:31 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ếch, Ếch, nhờ mài quen biết lớn, nhờ mài nói hộ mấy quan anh, quan chị xóa gấp dùm tau bài số # 31 ở đây:

http://vietbestforum.com/showthread.php?...086&page=3

Viết ngoài word, copy sao mà dính luôn mấy bài cũ đã đăng và chưa đăng, giờ nhìn lại hết hồn vì dài quá.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phận ăn nhờ ở đậu kể ra cũng khổ thiệt.  Biggrin

Tao cũng như mài thôi ku ơi, quen lớn cái nổi gì. Nhưng đừng lo, mài đã nhờ là sẽ có người lo ngay thôi chờ chút đi.

Reply
#24
[Image: TTLMD.jpg]






Tôi là hậu duệ chỉ nghe danh chứ không trực tiếp biết ông nhưng hôm nay hay tin ông mất cũng thấy bùi ngùi.
Anh tôi là lính của ông đã cùng ông tham dự trân đánh cuối cùng ở Xuân Lộc. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm nhưng còn nhớ rõ lúc anh trở về hốc hác, tiều tụy, buồn bã, phẫn nộ.
Anh tôi xin chuyển qua sư đoàn 18 chỉ vì ái mộ ông Thiếu Tướng từ nhân cách và tiếng đàn guitar của ông.
Giờ chắc ông thiếu tướng và anh tôi đã gặp lại nhau.
Một nén hương lòng kính viếng thiếu tướng.
Xin kính tiễn linh hồn Luis về nước Chúa.
Reply
#25
(2020-02-26, 01:31 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ếch, Ếch, nhờ mài quen biết lớn, nhờ mài nói hộ mấy quan anh, quan chị xóa gấp dùm tau bài số # 31 ở đây:

http://vietbestforum.com/showthread.php?...086&page=3

Viết ngoài word, copy sao mà dính luôn mấy bài cũ đã đăng và chưa đăng, giờ nhìn lại hết hồn vì dài quá.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phận ăn nhờ ở đậu kể ra cũng khổ thiệt.  Biggrin

rồi post nào bạn cần xoá đã xoá chưa ? Confused
Reply
#26
(2020-02-26, 01:33 PM)BaEch Wrote: Tao cũng như mài thôi ku ơi, quen lớn cái nổi gì. Nhưng đừng lo, mài đã nhờ là sẽ có người lo ngay thôi chờ chút đi.

Nếu pm mod sẽ xoá nhanh hơn ( Mod nào cũng xoá được )


Nhiều khi tụi em ko đọc từng post nên không thấy 


Sorry bạn  Ngoại Đạo và anh BaEch 


Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#27
(2020-03-19, 09:48 PM)cook1 Wrote: Nếu pm mod sẽ xoá nhanh hơn ( Mod nào cũng xoá được )


Nhiều khi tụi em ko đọc từng post nên không thấy 


Sorry bạn  Ngoại Đạo và anh BaEch 


Cook1

Cảm ơn bạn Mod Cook1. Mọi việc đã được thực hiện xong rồi.  Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply