Chuyện Vui Về Đạo
#91
(2020-04-16, 07:39 AM)Green Grass Wrote: Anh Đạn giải thích rồi, Cỏ hiểu chữ cô cô rồi nên không dám làm cô cô của 1 người có tài như anh Lãng đâu, tội và tổn thọ GG lắm luôn à.

Đàn thi này nếu mở bất cứ anh nào cũng có thể vào gọi bất cứ em nào. Xem anh nào gọi em nào cũng như cuộc thi giọng hát bí ẩn đoán ai hát cũng thích thú lắm đó nha.

Anh Lãng cho ý kiến rất hay và anh Đạn đâu ròiiiiiiiiiiiiii. Có việc cho anh làm rồi nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

O.K không trêu ... e.hèm em Cỏ nữa  Biggrin

Ý kiến của Cỏ hay lắm đó. 

Đạn ơi mày nghĩ ra cái tên đàn thi và điều lệ vv rồi mở đàn thi gọi em cho thằng ... Ếch thi thố tài năng đi  Rollin

Thêm nữa là lập đàn chung cho cả nam/nữ vì bây giờ mọi người bình quyền mà. Cô nào muốn gọi tên ... anh Ếch thì cũng có dịp thỏ thẻ heng  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#92
(2020-04-16, 07:47 AM)lãng Wrote: O.K không trêu ... e.hèm em Cỏ nữa  Biggrin

Ý kiến của Cỏ hay lắm đó. 

Đạn ơi mày nghĩ ra cái tên đàn thi và điều lệ vv rồi mở đàn thi gọi em cho thằng ... Ếch thi thố tài năng đi  Rollin

Thêm nữa là lập đàn chung cho cả nam/nữ vì bây giờ mọi người bình quyền mà. Cô nào muốn gọi tên ... anh Ếch thì cũng có dịp thỏ thẻ heng  Lol

Ý kiến này vui đó nhe, nhưng thôi mình trở về Góc Xàm bàn tiếp đi nha. Phá thread của Ong Cô sợ Ông Co nổi giận thì mệt đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#93
(2020-04-16, 08:04 AM)BaEch Wrote: Ý kiến này vui đó nhe, nhưng thôi mình trở về Góc Xàm bàn tiếp đi nha. Phá thread của Ong Cô sợ Ông Co nổi giận thì mệt đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Ong cô dể thương và hiền không có nổi giận đâu. Nhưng anh BaEch nói đúng, nhờ anh BaEch rinh mấy cái posts này về Góc Xàm để bà con biết mà bàn tiếp.  Clap
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#94
(2020-04-16, 08:04 AM)BaEch Wrote: Ý kiến này vui đó nhe, nhưng thôi mình trở về Góc Xàm bàn tiếp đi nha. Phá thread của Ong Cô sợ Ông Co nổi giận thì mệt đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không có gì đâu anh Ba , mấy anh chị đừng khách sáo quá . cứ tự nhiên vì anh chị nói chuyện vui cũng như gom lại thành 1 câu chuyện cười đem niềm vui cho mọi người mà .
cùng 1 lý do chĩ là khác hình thức . Thumbs-up4 Clap

Bee cám ơn mọi người còn không hết đó .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#95
(2020-04-15, 08:23 PM)Ngại đạn. Wrote: Hello cô Ong.

Tui không theo đạo, nhưng vẫn rất thích nghe những bài giảng vui vui của Cha Phạm Quang Hồng được chia sẻ trên YouTube. Góp vào một clip hơi dài nhưng nghe thấy vui.

chào anh Ngại Đạn ,

Bee có gặp cha ngoài đời rồi , Cha rất dễ mến 
Cám ơn anh chia sẻ , trong cái buổi hội thảo này có Ba và Mẹ của Bee tham dự trong hội trường này đó . Shy Heavy-black-heart4

Bee cũng rất thích nghe  cha Phạm Tĩnh giảng ,mời anh và mọi người cùng chia sẻ ,




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#96
Cảm ơn cô Bee.  Tulip4

Cũng thật là tình cờ, tui cũng đang nghe cha Phạm Tĩnh giảng về bài này. Sự kiêu căng và những dấu chỉ của nó.





Phải công nhận một điều, các bài giảng rất thực tế và sinh động, quan trọng là nói rất đúng bản chất của một sự việc. 

Chỉ sợ nghe riết rồi đâm ghiền, theo luôn thì sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#97
(2020-04-16, 11:45 AM)Ngại đạn. Wrote: Phải công nhận một điều, các bài giảng rất thực tế và sinh động, quan trọng là nói rất đúng bản chất của một sự việc. 

Chỉ sợ nghe riết rồi đâm ghiền, theo luôn thì sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chà cũng hơi kẹt hé, phải kiếm người quỳ chung Smiling-face-with-halo4

Reply
#98
(2020-04-16, 11:51 AM)BaEch Wrote: Chà cũng hơi kẹt hé, phải kiếm người quỳ chung Smiling-face-with-halo4

Thì mài thừa biết là ai rồi, cần gì tau phải nói ra. haha... Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói vui vậy chứ tau vốn ít thích nghe thuyết giảng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình ghét bỏ nó. Bởi có rất nhiều diễn giả nói hay, nói chính xác và với vốn kiến thức của họ thì mình học được rất nhiều điều. Cộng thêm cái thần thái khi nhìn, mình thấy thật gần gũi, dễ mến, khác biệt với nhiều tay vừa nói vừa hoa chân múa tay, mặt thì lườm lườm nhìn thấy ghê quá.  Mài biết tau muốn nói đến ai rồi.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#99
(2020-04-16, 11:45 AM)Ngại đạn. Wrote: Cảm ơn cô Bee.  Tulip4

Cũng thật là tình cờ, tui cũng đang nghe cha Phạm Tĩnh giảng về bài này. Sự kiêu căng và những dấu chỉ của nó.


Phải công nhận một điều, các bài giảng rất thực tế và sinh động, quan trọng là nói rất đúng bản chất của một sự việc. 

Chỉ sợ nghe riết rồi đâm ghiền, theo luôn thì sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

cám ơn anh Ngại Đạn  chia sẻ , Tulip4

Bee coi xong nhột lắm luôn , đi soi gương thấy cái nào mình cũng dính chưởng hết . Lol chữ K bự chà bá trên đầu luôn . Smiling-face-with-halo4 Shy
Bee rất thích nghe cha Pham Tĩnh giảng ,   Heavy-black-heart4

ghiền theo luôn thì làm Cha luôn chứ còn làm sao . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-04-16, 12:23 PM)Bee Wrote: cám ơn anh Ngại Đạn  chia sẻ , Tulip4

Bee coi xong nhột lắm luôn , đi soi gương thấy cái nào mình cũng dính chưởng hết . Lol chữ K bự chà bá trên đầu luôn . Smiling-face-with-halo4 Shy
Bee rất thích nghe cha Pham Tĩnh giảng ,   Heavy-black-heart4

ghiền theo luôn thì làm Cha luôn chứ còn làm sao . Lol

Câu nói nhiều ẩn ý hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mới đầu đọc tưởng bở, cứ tưởng theo sẽ được làm Cha xứ trong nhà thờ, sau nghĩ lại mới giựt mình, muốn vậy phải học đến bạc đầu chưa chắc leo lên được, vì một điều không ai phủ nhận, trong hàng ngũ chức sắc của tất cả các tôn giáo, chức sắc của Công Giáo là có học thức uyên thâm nhất. Cỡ tui phải học chừng 40 năm nữa chưa biết làm được không.  Chả sợ gì ==> Chỉ sợ già... Smiling-face-with-halo4  

Riêng vụ làm Cha sắp nhỏ thì làm tốt luôn.  :dance:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-16, 12:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Riêng vụ làm Cha sắp nhỏ thì làm tốt luôn.  :dance:

Chỉ sợ Ngại Đạn không còn đạn thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-04-16, 12:36 PM)BaEch Wrote: Chỉ sợ Ngại Đạn không còn đạn thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chưa bắn phát nào đâu mài.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà chuyện ấy thì chỉ cần tau biết, người ấy biết, giường biết, nệm biết, trời biết, đất biết, mài đâu cần phải biết, đúng hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc mài đang ghen huh?...  :cool:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: giagan.jpg]

Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ nhìn rất mệt mỏi và chán chương phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn ngồi trầm tư. Chủ khách sạn thấy thế hỏi:

- Ông bà thật hạnh phúc không mấy khi rời xa nhau. Hy vọng ông bà hài lòng với sự phụ vụ của khách sạn chúng tôi  ?

- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...

- Sao vậy, có thế nào như vậy được ???

- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền bạc.



Ku Đạn nhà mình đâu đã tới tuổi cụ mà lo lắng cho nó. Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-04-16, 12:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Câu nói nhiều ẩn ý hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mới đầu đọc tưởng bở, cứ tưởng theo sẽ được làm Cha xứ trong nhà thờ, sau nghĩ lại mới giựt mình, muốn vậy phải học đến bạc đầu chưa chắc leo lên được, vì một điều không ai phủ nhận, trong hàng ngũ chức sắc của tất cả các tôn giáo, chức sắc của Công Giáo là có học thức uyên thâm nhất. Cỡ tui phải học chừng 40 năm nữa chưa biết làm được không.  Chả sợ gì ==> Chỉ sợ già... Smiling-face-with-halo4  

Riêng vụ làm Cha sắp nhỏ thì làm tốt luôn.  :dance:

Cái gì cũng phải nói đến chữ duyên , 
có 1 bài giảng cha kể về chuyện lúc nhỏ cha bị 1 người coi bói nói cha học bao nhiêu cũng không thành tài được . Cha đã give up nhưng nhờ 1 ơn gọi thiêng liêng và cha đã được làm linh mục .

Rất nhiều người không có đạo nhưng lại được nhìn thấy rất nhiều ơn lạ và tin Chúa lúc đời đã lớn . nhưng lại trở thành 1 Thánh Nhân . 
Hơn nữa anh đã có sẵn cái tâm ,  Heavy-black-heart4 

chức vụ làm cha xứ thì được sung sướng hạnh phúc  hơn làm cha sấp nhỏ . Lol làm nổi không đó ? Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-04-16, 01:57 PM)Bee Wrote: Cái gì cũng phải nói đến chữ duyên , 
có 1 bài giảng cha kể về chuyện lúc nhỏ cha bị 1 người coi bói nói cha học bao nhiêu cũng không thành tài được . Cha đã give up nhưng nhờ 1 ơn gọi thiêng liêng và cha đã được làm linh mục .

Rất nhiều người không có đạo nhưng lại được nhìn thấy rất nhiều ơn lạ và tin Chúa lúc đời đã lớn . nhưng lại trở thành 1 Thánh Nhân . 
Hơn nữa anh đã có sẵn cái tâm ,  Heavy-black-heart4 

chức vụ làm cha xứ thì được sung sướng hạnh phúc  hơn làm cha sấp nhỏ . Lol làm nổi không đó ? Lol

Cha đạo chắc không nổi rồi cô ơi, giờ mà nghĩ đến cảnh cầm lại cuốn vở cuốn sách là thấy oải rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chỉ ham làm cha sắp nhỏ thôi. Bảo đảm, một bầy luôn... Nhưng sợ thằng Lãng thằng Ếch nó không cho làm...  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply