Chuyện Vui Về Đạo
#1
Bất Phân Thắng Bại

Trong một cuộc tranh luận với chủ đề thần học, một giáo sư bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi: "Ai trong số quý vị ngồi đây đã từng nhìn thấy Chúa?"

Không có tiếng trả lời. Giáo sư hỏi tiếp:

- Ai trong số các vị đã được sờ mó vào Chúa?

Cử tọa vẫn im lặng. Giáo sư cao giọng hơn:

- Vậy đã có ai nghe thấy giọng nói của Chúa chưa?

Không ai trả lời. Vị giáo sư lập tức khẳng định:

- Vậy chúng ta có thể kết luận: Chúa không hề tồn tại.

Một người vụt đứng lên đặt câu hỏi:

- Ai trong quý vị đã trông thấy bộ não của giáo sư? Ai đã sờ vào bộ não của giáo sư? Ai đã từng nghe giọng nói của bộ não ấy?

Không có tiếng trả lời. Người phản biện quay sang giáo sư hỏi:

- Vậy, liệu chúng ta có thể đi đến kết luận rằng giáo sư không hề có bộ não?

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Chúa Đã Nói Gì?

Trong một thánh lễ hôn phối, trong lúc giảng thuyết, vị linh mục hỏi những người tham dự lễ cưới rằng:

- Các con có biết Thiên Chúa đã nói gì với những người lập gia đình không?

Chưa ai kịp trả lời thì một em bé đã nhanh nhảu trả lời:

- Thưa cha, con biết. Thiên Chúa đã nói rằng: "Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm."

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Chân Con Thì Chưa

Một linh mục trẻ, hăng hái, yêu đời, và sống rất thân mật với Chúa. Trong xã đó có ông chủ tịch xã cũng là người Công giáo, nhưng ông ta lại thích cộng sản và nhiều khi cấm cách xứ đạo chuyện này chuyện kia. Linh mục trẻ tức giận lắm, quyết ra tay cho chủ tịch xã biết mặt.

Trước khi ra gặp chủ tịch xã để ăn thua đủ, cha vào nhà thờ và quì trước tượng Chúa chịu nạn cầu nguyện:

- Lạy Chúa, Chúa biết tên chủ tịch xã láo lếu, dám ngăn cản xứ con rước kiệu ngoài đường phố, con xin phép Chúa con dùng đôi tay này đập cho hắn một trận để hắn biết mặt.

Nói xong cha chờ đợi. Bỗng từ trên thánh giá có tiếng phán:

- Này con, con nên nhớ rằng đôi tay con đã được xức dầu, thánh hiến, con không được dùng đôi tay ấy để đánh đấm người ta.

Cúi đầu suy nghĩ một lát, cha thấy Chúa nói đúng quá rồi, nhưng cha vụt nghĩ ra một tư tưởng, mắt cha sáng lên, cha ngửa mặt lên thưa:

- Vâng, Chúa nói đúng, đôi tay con đã được xức dầu không nên đánh đấm người khác, nhưng mà...đôi chân con thì chưa ạ!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
Chúa Cũng Không Nhận Ra

Trong một giấc mơ thấy Chúa, bà lão 60 tuổi hỏi mình còn sống được bao lâu nữa. Chúa bảo bà sống thọ tới 100 tuổi. Sau giấc mơ đó, bà lão đến thẩm mỹ viện căng da, sửa mũi, cắt mí mắt, hút mỡ bụng... Mấy tuần sau, trong khi đang ngủ thì bà tắt thở và qua đời. Lên đến thiên đàng, gặp Chúa, bà lão hậm hực:

- Chúa, tại sao Chúa nói con sống thọ tới 100 tuổi mà sao bây giờ con đã bị chết rồi? Làm con tốn tiền sửa sang, vỡ hết kế hoạch!

Chúa nhìn bà chăm chú và nói:

- Ủa! Là bà đấy ư? Bà khác trước kia nhiều quá, nên tôi đã không thể nhận ra bà!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Lời Cầu Nguyện Đơn Sơ

Ngày lễ Thanksgiving vừa qua, ba mẹ của bé Mai mời rất nhiều người tới nhà để ăn tiệc. Mẹ nướng một con gà tây thơm phức. Đến giờ ăn, mẹ khoe với mọi người là bé Mai rất giỏi: "Con bé mới 5 tuổi mà đã biết cầu nguyện rồi đó." Rồi mẹ nói với bé:

- Hôm nay mẹ muốn con thay mặt mọi người dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện trước bữa ăn.

Bé thấy đông người quá nên ngần ngại:

- Thưa mẹ, nhưng con sợ lắm... con không biết nói gì.

Mẹ bé khích lệ:

- Chúa thích những lời cầu nguyện thành thật và đơn sơ. Con nghĩ gì thì cứ thưa với Chúa như vậy.

Bé nghiêm trang làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện:

- Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho chúng con một ngày vui, có con gà tây thật là ngon lắm. Nhưng lạy Chúa, đông người như thế này thì một con gà tây sẽ không đủ đâu.

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Chuyện Cha Già

Có một vị linh mục già đang chuẩn bị đi Nhà Hữu dưỡng. Dân chúng trong giáo xứ ấy rất yêu mến Cha già nên lấy làm nuối tiếc muốn giữ ngài ở lại với họ đạo nên mới thưa cha rằng:

- Xin cha hãy ở lại với chúng con để chúng con chăm sóc Cha lúc tuổi già sức yếu. Rồi khi Cha qua đời, chúng con sẽ làm đám tang lớn cho Cha và xin nhiều lễ cho Cha để Cha sớm được lên Thiên đàng.

Nghe vậy Cha già liền trả lời:

- Thôi! Cứ để Cha đi dọn mình chờ chết. Nếu Cha xuống Hỏa Ngục thì tụi bay xin bao nhiêu lễ Cha cũng không ra được! Nếu Cha lên Thiên Đàng thì không cần tụi bay xin lễ làm gì! Nếu Cha ở Luyện Ngục thì từ từ họ cũng sẽ thả cho Cha ra!

Giáo dân: !!!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
Ở Dưới Đó

Một người đàn bà kia đang ngồi chờ chuyến bay tại phi trường. Trong khi chờ đợi bà rút quyển Kinh thánh trong xách tay ra đọc. Người đàn ông ngồi bên cạnh "hứ" một tiếng khi trông thấy quyển Thánh Kinh. Sau vài phút, không cầm lòng được, người đàn ông lên tiếng chất vấn:

- "Bà còn tin vào những thứ được viết trong cuốn sách kia à?"

- "Vâng, tôi tin. Vì đây là Kinh Thánh mà."

- "Vậy chứ bà có tin người đàn ông nào đó bị cá nuốt vào bụng không?"

- "Ồ, ý ông muốn nói tới ông Giôna chứ gì, tôi tin chuyện đó."

- "Bà cho tôi biết: làm sao bị nuốt vào bụng cá 3 ngày mà còn sống được?" người đàn ông lên giọng.

- "Tôi cũng không biết nữa. Chắc để khi nào lên thiên đàng tôi hỏi ông Giôna thì mới biết được."

- "Nhưng lỡ may Giôna không có trên thiên đàng thì sao?" người đàn ông hỏi cách mỉa mia.

- "Ồ, thì ở dưới đó ông hỏi sẽ biết ngay thôi mà."

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Chúa Không Nhận Lời

Thời chiến tranh, giao tranh ác liệt diễn ra từng ngày.

Trong gian hầm trú ẩn, cả gia đình đọc kinh cầu nguyện. Máy bay bỏ bom đâu đó, tiếng nổ còn xa xa. Mẹ lẩm bẩm không ngừng:

- Chúa ơi, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây…

Một lúc sau, tiếng máy bay vần vũ ngay trên đầu, bom nổ gần ngay bên. Mẹ càng hoảng sợ hơn và luôn miệng kêu:

- Lạy Chúa tôi, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu…

Máy bay đi khỏi, mọi người ra khỏi hầm, Bố bảo:

- Cám ơn Chúa đã không nhận lời Mẹ mày, không thôi thì chết hết cả lũ rồi!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Dũng Cảm

Một linh hồn vừa qua đời, lên đến cổng Thiên Ðàng, anh ta gặp Thánh Phêrô đang đứng trước cửa.

- Chào con! Thánh Phêrô nói - Con sẽ vào Thiên Ðàng, nếu con kể cho ta nghe ít nhất một việc làm dũng cảm mà con đã làm được khi còn sống!

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Thánh Phêrô:

- À! Có một lần, con ngồi xem trận chung kết bóng đá giữa 2 đội Asernal và MU! Khi con đang ngồi giữa các cổ động viên đội MU, con đã la lớn: "Asernal vô địch!"

- Thế à? Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi - Thế con làm việc đó cách đây bao lâu rồi?

- Dạ thưa, vừa mới đây thôi!

- !!!

Lol quá can đảm , can đảm lắm lắm luôn Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
Chúa Làm Con Chia Trí

Có một ông thầy giúp xứ rất nghịch ngợm. Một hôm có bà cụ già đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Bà cụ cầu nguyện rất lâu và sốt sắng lắm. Gặp phải lúc ông thầy giúp xứ rảnh rỗi không có việc gì làm, nên nổi hứng muốn chọc phá bà cụ. Ông thầy rón rén đến núp phía sau nhà tạm, rồi lên giọng:

- Này bà cụ, ta là Giêsu đây, bà hãy nói chuyện với ta một chút.

Bà cụ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thầy nghịch ngợm kia thấy bà cụ không trả lời mình đành lập lại một lần nữa:

- Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà!

Bà cụ vẫn cứ tỉnh bơ quỳ cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thầy tức mình lắm liền nói to hơn nữa:

- Giêsu muốn nói chuyện với bà, bà có nghe không?

Lúc đó bà cụ mới quay sang phía nhà tạm đáp lại một cách hùng hổ rằng:

- Con đang nói chuyện với Mẹ của Ngài mà tại sao Ngài lại làm con chia trí quá vậy?

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Chúa Quên Rồi

Có một bà cụ kia tuần lễ nào cũng vào gặp cha chánh xứ và trình rằng:

- Thưa cha, Chúa Giêsu có hiện ra với con!

Rất bực mình vì đã mất nhiều thời giờ với bà cụ này, nên một ngày nọ khi bà cụ đến trình thì cha xứ bèn nghĩ ra một kế để bà đừng đến quấy rầy nữa. Cha bảo bà:

- Lần sau nếu bà có gặp Chúa Giêsu, xin hỏi giùm với Chúa là hồi còn trẻ, cha xứ có lần phạm một tội trọng và mặc dầu đã xưng rồi nhưng cho đến nay trong lòng ngài vẫn ấy náy. Vậy tội đó là tội gì?

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, cha xứ không thấy bà cụ đến nữa nên trong bụng mừng thầm. Nhưng đến tuần thứ ba thì bà cụ lại xuất hiện. Cha xứ lấy làm ngạc nhiên liền hỏi:

- Sao, có phải Chúa Giêsu đã hiện ra với bà không?

Bà cụ đáp: "Thưa phải!"

Cha xứ sợ hãi hỏi: "Thế bà có hỏi giùm điều cha nhờ không?"

Bà cụ trả lời: "Thưa có!"

Cha xứ bắt đầu toát mồ hôi lạnh: "Thế Chúa Giêsu trả lời thế nào?"

Bà cụ thưa: "Chúa nói chúa quên hết rồi!"

Cha xứ: !!!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
Cầu Xin

Bé Tâm quỳ trước bàn thờ và cầu xin thật lớn: "Cầu xin Chúa giúp con để đến sinh nhật này con sẽ được tặng một cuốn băng game."

Mẹ: "Sao con cầu xin gì mà mà to thế, cứ nói nhỏ một tý Chúa cũng nghe thấy mà."

Bé Tâm liền nói: "Con biết rồi, nhưng con lo là ở phòng bên, bố không nghe được mẹ ạ!"

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
Thiên Đàng Bao Xa?

Một ngày nọ, sau khi đi học Giáo lý về, Tèo vội vã chạy vào kiếm bố hỏi ngay:

- "Bố ơi! Bố có biết từ trái đất lên thiên đàng phải đi mất mấy ngày không?"

Bố Tèo đang bận rộn nên trả lời cho qua chuyện: "Có thánh mà biết được!"

Tèo bèn đáp: "Bố không biết chớ con biết đó!"

Bố Tèo nổi cáu: "Mày biết thế nào, nói nghe coi?"

Tèo nhanh nhảu trả lời: "Chỉ có 5 ngày mà thôi!"

Bố Tèo gắt gỏng: "Tại sao?"

Tèo đáp tỉnh bơ:

- "Này nhé! Bố tính xem, từ Lễ Thăng Thiên đến Lễ Hiện Xuống là 10 ngày. Vậy có phải là Chúa Giêsu lên trời mất 5 ngày và Chúa Thánh Thần xuống cũng mất 5 ngày không?"

Bố Tèo: ???

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
Xe Hơi và Vĩ Nhân

Một chàng trai mới lớn sau khi thi được bằng lái xe liền đề nghị cha mình cho sử dụng chung xe hơi. Người cha, vốn là một mục sư, liền ra điều kiện.

- "Nếu điểm học ở trường của con khá lên, con chịu đọc Kinh Thánh đôi chút và cắt mái tóc dài rũ rượi của con đi, thì lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện."

Một tháng sau, chàng trai trở về nhà và hỏi cha đã đồng ý cho mình dùng chung xe chưa. Người cha đáp:

- "Cha thực sự tự hào về con. Điểm số của con đã khá lên và con đã chịu đọc Kinh Thánh. Thế nhưng con vẫn chưa đi cắt tóc..."

Người con ngắt lời:

- "Cha biết không, con đã suy nghĩ nhiều về điều này và nhận thấy rằng các bậc vĩ nhân trong Kinh Thánh đều để tóc dài. Samson để tóc dài, Moses để tóc dài, Noah để tóc dài và thậm chí Chúa Jesus cũng để tóc dài."

- "Phải!" - Người cha công nhận - "Và tất cả các vĩ nhân đó đều phải đi bộ."

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
Xin Lễ Như Ý

Một anh chồng chẳng may cưới phải cô vợ mê đi shopping, tuần nào cô cũng đi mua sắm quần áo. Anh chồng không biết làm sao được nên vào gặp cha xứ xin một lễ như ý. Về đến nhà thấy cô vợ đang soi gương nghắm nghía những bộ quần áo mới, anh cầu nguyện thầm trong bụng:

- Chúa ơi, Chúa ra tay cho con nhờ, Chúa nhé. Xin cho con được như ý.

Nhưng lạ lùng thay, cô không chừa mà còn đi mua sắm, chưng diện nhiều hơn trước.

Anh chồng hấp tấp đến gặp cha xứ khiếu nại:
- Thưa cha, con xin lễ như ý là để cho vợ con không đi mua sắm mà sao cô ta còn đi nhiều hơn lúc trước. Cha có quên làm lễ không ?

Cha xứ mỉm cười:
- Chẳng nói dấu gì anh, anh chỉ xin có 1 lễ như ý , còn vợ anh xin tới 3 lễ như ý lận.


Anh chồng: Trời !!!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply