Đời Là Bể Khổ
#16
(2020-01-21, 09:52 AM)abc Wrote: đời là bể khổ, nhiều người không hiểu cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế , nhưng khi hiểu và hành theo lời Phật dạy thì lại sống ung dung , tự tại hơn 

cho hỏi một câu , hỏi để học hỏi và trau đổi chứ không phải hỏi đố nhen

theo bạn LTP và các bạn khác, nguyên nhân của khổ là gì ?



 Theo bé 3,  khổ là từ cảm giác cúa mình. 

                          Có khi có cùng một ..chuyện mà có người cảm thấy khổ lắm,

                          nhưng có người thì cho là chuyện phải xảy ra và phải chấp nhận trên cuộc đời này.

 Uả , vậy hổng lẽ mình làm mình khổ....tâm..?

 p/s xin đừng nghĩ bé 3 không biết khổ là gì.... Biggrin

Reply
#17
(2020-01-21, 08:41 PM)Be 3 Wrote:  Theo bé 3,  khổ là từ cảm giác cúa mình. 

                          Có khi có cùng một ..chuyện mà có người cảm thấy khổ lắm,

                          nhưng có người thì cho là chuyện phải xảy ra và phải chấp nhận trên cuộc đời này.

 Uả , vậy hổng lẽ mình làm mình khổ....tâm..?

 p/s xin đừng nghĩ bé 3 không biết khổ là gì.... Biggrin

:full-moon-with-face4: 

vậy nếu không có cảm giác là không có khổ phải hôn ?  ... khát nước mà mấy ngày không có cảm giác thì không khổ .... mà chết ngắc (đừng tưởng tui không biết pha màu nhen)


nghiêm túc : "Có khi có cùng một ..chuyện mà có người cảm thấy khổ lắm, nhưng có người thì cho là chuyện phải xảy ra và phải chấp nhận trên cuộc đời này." cái này gần với đạo Phật nè , khổ chỉ là khổ hể còn sinh ra đời này là phải có khổ , cái thân khổ kéo theo cái tâm khổ gọi là khổ khổ (khổ chồng lên khổ)
,,,
Reply
#18
(2020-01-21, 05:50 PM)anatta Wrote: Bạn abc nghĩ sao?

Mình không phải phải là Phạm thiên, nhưng theo tôi là vị đó tạm thời không cảm giác khổ khi ở đó.

tui nghĩ vẫn còn khổ , cái khổ chỉ ít đi, vi tế hơn và thiên về hoại khổ và hành khổ chứ khổ khổ thì chắc hiếm

thí dụ tự nhiên muốn ăn cái đùi gà , búng ngón tay có ngay , ăn gần hết mà vẫn còn thèm, lại phải búng cái nữa , bực mình , phải chi hồi nãy búng nguyên một đàn gà cho rồi .... thiệt khổ

thí dụ , đang vui vui vẽ vẽ , tự nhiên nghe ông trời hàng xóm hết tuổi thọ phải luân hồi , tái sanh làm con người , phải vào vietbest type mõi tay nên cám cảnh .buồn mất 5 phút (5 phút trên ấy bằng nhiều nhiều phút dưới đây .. hỏng biết phải hôn) ... thiệt là khổ


đâu đó trên ấy vẫn còn tham sân si , vẫn còn dính mắc , vẫn còn chưa biết đủ , vẫn còn cảm giác .... còn hiện hữu là còn khổ chỉ có điều cái khổ có phải là của tui , tui bị khổ , hay khổ chỉ là khổ ,  không có cái tui  nào khổ , nếu có thì cái tui đó không phải là cái tui đang type đây ... biết rồi, khổ lắm , nói mãi .. thiệt khổ
Reply
#19
(2020-01-21, 09:24 PM)abc Wrote: :full-moon-with-face4: 

vậy nếu không có cảm giác là không có khổ phải hôn ?  ... khát nước mà mấy ngày không có cảm giác thì không khổ .... mà chết ngắc (đừng tưởng tui không biết pha màu nhen)


nghiêm túc : "Có khi có cùng một ..chuyện mà có người cảm thấy khổ lắm, nhưng có người thì cho là chuyện phải xảy ra và phải chấp nhận trên cuộc đời này." cái này gần với đạo Phật nè , khổ chỉ là khổ hể còn sinh ra đời này là phải có khổ , cái thân khổ kéo theo cái tâm khổ gọi là khổ khổ (khổ chồng lên khổ)
,,,

 

  Bé 3 cũng được biết chút chút  về ...........đạo Phật từ ........VB...  :full-moon-with-face4:

Reply
#20
(2020-01-21, 12:09 PM)LeThanhPhong Wrote: Nói đâu xa, ông Bill Gates sướng như tiên, giàu có hạnh phúc đề huề.  Rồi cái nhà ông chủ Amazon cũng vậy nữa, tuy ly dị vợ, nhưng không bị vợ hành (bị đòn nặng như anh Tiger Woods nhà ta), lại có cô bạn gái đẹp tuyệt vời.  Muốn gì được nấy. 

Nghe mà ham!   :dance:

Rồi đến anh BaEch nhà mình.  Hết cô này tỏ tình thương mến thương đến cô kia làm quen, nhưng lúc nào chàng ta cũng đẩy đưa, em chả em chả.  Thấy phát ghét! :thayghet:

Hiện giờ, LTP nghiệm ra điều này rất hay, và đang ứng dụng.  Phật tử được dạy chỉ một tâm làm việc trọng một thời gian ngắn trong 1 lộ trình tâm. Vì thế, để giữ tâm bình lặng, LTP không làm những điều biết rõ sẽ bị động tâm, như tránh những nơi có thể làm mình tham hay sân.  Bao giờ tâm mạnh, có bắp thịt vạm vỡ như lực sĩ cử tạ, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác được, sẽ tính sau.

Cũng may được các vị sư giỏi như Sư Toại Khanh, và rất nhiều các vị sư khác nhắc nhở nên LTP cũng đỡ, với điều kiện là không được la cà làng trên xóm dưới.

Anh BaEch,

Hôm qua, trong thread Đời là Bể Khổ,  tôi đã nói đùa quá trớn, anh đừng để tâm nhé.  Lúc đó, tôi diễu cợt bản tánh Tham Sân, cũng như tật đố kỵ nhỏ mọn của thế gian "Ở sao cho vừa lòng người" mà thôi.  Nghĩ lại, lúc đó, tôi nên viết thêm vài hàng để người đọc, nhất là anh, không bị sững sờ, mới phải. 

Mặc dù anh không hề lên tiếng trách móc gì, nhưng tôi cảm thấy không an lòng.  Tôi xin lỗi anh, anh BaEch ạ. [Image: 78.gif] [Image: 78.gif] [Image: 78.gif]
Reply
#21
(2020-01-22, 08:19 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh BaEch,

Hôm qua, trong thread Đời là Bể Khổ,  tôi đã nói đùa quá trớn, anh đừng để tâm nhé.  Lúc đó, tôi diễu cợt bản tánh Tham Sân, cũng như tật đố kỵ nhỏ mọn của thế gian "Ở sao cho vừa lòng người" mà thôi.  Nghĩ lại, lúc đó, tôi nên viết thêm vài hàng để người đọc, nhất là anh, không bị sững sờ, mới phải. 

Mặc dù anh không hề lên tiếng trách móc gì, nhưng tôi cảm thấy không an lòng.  Tôi xin lỗi anh, anh BaEch ạ. [Image: 78.gif] [Image: 78.gif] [Image: 78.gif]

Tui xin lỗi anh, anh LeThanhPhong! khổ cha nội này quá! chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng lỗi phải gì nữa không biết! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#22
(2020-01-22, 09:26 AM)BaEch Wrote: Tui xin lỗi anh, anh LeThanhPhong! khổ cha nội này quá! chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng lỗi phải gì nữa không biết! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

thấy chưa, đời là bể khổ mà

nói chơi cũng bứt rứt - khổ , nghe xin lỗi cũng bứt rứt - khổ  ... thiệt là khổ muh
Reply
#23
(2020-01-22, 09:58 AM)abc Wrote: thấy chưa, đời là bể khổ mà

nói chơi cũng bứt rứt - khổ , nghe xin lỗi cũng bứt rứt - khổ  ... thiệt là khổ muh


Bây giờ, LTP cảm thấy hạnh phúc lắm.

Lời dạy của Đấng Từ Phụ xác đáng làm sao!   :78: :78: :78:

Gặp các bạn sau.   :dance:
Reply
#24
(2020-01-21, 09:40 PM)abc Wrote: tui nghĩ vẫn còn khổ , cái khổ chỉ ít đi, vi tế hơn và thiên về hoại khổ và hành khổ chứ khổ khổ thì chắc hiếm

thí dụ tự nhiên muốn ăn cái đùi gà , búng ngón tay có ngay , ăn gần hết mà vẫn còn thèm, lại phải búng cái nữa , bực mình , phải chi hồi nãy búng nguyên một đàn gà cho rồi .... thiệt khổ

thí dụ , đang vui vui vẽ vẽ , tự nhiên nghe ông trời hàng xóm hết tuổi thọ phải luân hồi , tái sanh làm con người , phải vào vietbest type mõi tay nên cám cảnh .buồn mất 5 phút (5 phút trên ấy bằng nhiều nhiều phút dưới đây .. hỏng biết phải hôn) ... thiệt là khổ


đâu đó trên ấy vẫn còn tham sân si , vẫn còn dính mắc , vẫn còn chưa biết đủ , vẫn còn cảm giác .... còn hiện hữu là còn khổ chỉ có điều cái khổ có phải là của tui , tui bị khổ , hay khổ chỉ là khổ ,  không có cái tui  nào khổ , nếu có thì cái tui đó không phải là cái tui đang type đây ... biết rồi, khổ lắm , nói mãi .. thiệt khổ

Bạn abc,

Hôm qua tôi có nói: nguyên nhân của khổ là sự dính mắc. Bạn okay, nhưng sau đó lại hỏi tiếp, "phạm thiên khi ở cõi vô sắc còn khổ không?", thì tôi hơi ngạc nhiên một chút. Vì dính mắc thì từ dục giới, sắc giới, đến vô sắc giới đều dính hết, chỉ là thô đến tế. Ngũ uẩn là khổ, còn tuỳ thuộc, nên còn sinh diệt. Đối với phạm thiên vô sắc, theo tôi thì họ còn vướng vào hành khổ. Nói rốt ráo thì còn dính mắc là còn khổ, còn muốn tồn tại là có khổ.

Nên trả lời câu hỏi tiếp, tôi nói theo lẽ tương đối. Vì phạm thiên khi ở cõi vô sắc chỉ còn tâm, và thọ hưởng niềm an lạc, mầm bất thiện vi tế tạm ngủ yên. Các tầng của tứ thiền (chánh định) và 4 tầng vô sắc rất thanh tịnh và an lạc. Sẵn dịp kể thêm chuyện thiền định. Thiền sư Ajahn Brahm có lần kể rằng, sư có biết một người Mỹ (hình như là cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam) đến học thiền quán hơi thở. Sau đó vị này đắc được Sơ thiền (bậc thiền đầu tiên của Tứ thiền Chánh Định), niềm hỷ lạc, thanh tịnh, an tĩnh tuyệt đối này vượt xa những hỷ lạc sung sướng thường tình của thế gian mà vị này đã trải qua, thế nên sau đó vị này quyết định xuất gia luôn.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
(2020-01-22, 10:37 AM)anatta Wrote: Bạn abc,

Hôm qua tôi có nói: nguyên nhân của khổ là sự dính mắc. Bạn okay, nhưng sau đó lại hỏi tiếp, "phạm thiên khi ở cõi vô sắc còn khổ không?", thì tôi hơi ngạc nhiên một chút. Vì dính mắc thì từ dục giới, sắc giới, đến vô sắc giới đều dính hết, chỉ là thô đến tế. Ngũ uẩn là khổ, còn tuỳ thuộc, nên còn sinh diệt. Đối với phạm thiên vô sắc, theo tôi thì họ còn vướng vào hành khổ. Nói rốt ráo thì còn dính mắc là còn khổ, còn muốn tồn tại là có khổ.

Nên trả lời câu hỏi tiếp, tôi nói theo lẽ tương đối. Vì phạm thiên khi ở cõi vô sắc chỉ còn tâm, và thọ hưởng niềm an lạc, mầm bất thiện vi tế tạm ngủ yên. Các tầng của tứ thiền (chánh định) và 4 tầng vô sắc rất thanh tịnh và an lạc. Sẵn dịp kể thêm chuyện thiền định. Thiền sư Ajahn Brahm có lần kể rằng, sư có biết một người Mỹ (hình như là cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam) đến học thiền quán hơi thở. Sau đó vị này đắc được Sơ thiền (bậc thiền đầu tiên của Tứ thiền Chánh Định), niềm hỷ lạc, thanh tịnh, an tĩnh tuyệt đối này vượt xa những hỷ lạc sung sướng thường tình của thế gian mà vị này đã trải qua, thế nên sau đó vị này quyết định xuất gia luôn.
Cheer

vậy là mấy ổng vẫn còn khổ ?

:full-moon-with-face4:
Reply
#26
(2020-01-22, 10:37 AM)anatta Wrote: Bạn abc,

Hôm qua tôi có nói: nguyên nhân của khổ là sự dính mắc. Bạn okay, nhưng sau đó lại hỏi tiếp, "phạm thiên khi ở cõi vô sắc còn khổ không?", thì tôi hơi ngạc nhiên một chút. Vì dính mắc thì từ dục giới, sắc giới, đến vô sắc giới đều dính hết, chỉ là thô đến tế. Ngũ uẩn là khổ, còn tuỳ thuộc, nên còn sinh diệt. Đối với phạm thiên vô sắc, theo tôi thì họ còn vướng vào hành khổ. Nói rốt ráo thì còn dính mắc là còn khổ, còn muốn tồn tại là có khổ.

Nên trả lời câu hỏi tiếp, tôi nói theo lẽ tương đối. Vì phạm thiên khi ở cõi vô sắc chỉ còn tâm, và thọ hưởng niềm an lạc, mầm bất thiện vi tế tạm ngủ yên. Các tầng của tứ thiền (chánh định) và 4 tầng vô sắc rất thanh tịnh và an lạc. Sẵn dịp kể thêm chuyện thiền định. Thiền sư Ajahn Brahm có lần kể rằng, sư có biết một người Mỹ (hình như là cựu quân nhân từng tham chiến ở Việt Nam) đến học thiền quán hơi thở. Sau đó vị này đắc được Sơ thiền (bậc thiền đầu tiên của Tứ thiền Chánh Định), niềm hỷ lạc, thanh tịnh, an tĩnh tuyệt đối này vượt xa những hỷ lạc sung sướng thường tình của thế gian mà vị này đã trải qua, thế nên sau đó vị này quyết định xuất gia luôn.
Cheer

LTP cũng nghe là một khi đã đắc Sơ thiền là xuất gia luôn vì không có gì trên thế gian này có thể sánh bằng.
Reply
#27
(2020-01-21, 12:09 PM)LeThanhPhong Wrote: Nói đâu xa, ông Bill Gates sướng như tiên, giàu có hạnh phúc đề huề.  Rồi cái nhà ông chủ Amazon cũng vậy nữa, tuy ly dị vợ, nhưng không bị vợ hành (bị đòn nặng như anh Tiger Woods nhà ta), lại có cô bạn gái đẹp tuyệt vời.  Muốn gì được nấy. 

Nghe mà ham!   :dance:

Rồi đến anh BaEch nhà mình.  Hết cô này tỏ tình thương mến thương đến cô kia làm quen, nhưng lúc nào chàng ta cũng đẩy đưa, em chả em chả.  Thấy phát ghét! :thayghet:

Hiện giờ, LTP nghiệm ra điều này rất hay, và đang ứng dụng.  Phật tử được dạy chỉ một tâm làm việc trọng một thời gian ngắn trong 1 lộ trình tâm. Vì thế, để giữ tâm bình lặng, LTP không làm những điều biết rõ sẽ bị động tâm, như tránh những nơi có thể làm mình tham hay sân.  Bao giờ tâm mạnh, có bắp thịt vạm vỡ như lực sĩ cử tạ, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác được, sẽ tính sau.

Cũng may được các vị sư giỏi như Sư Toại Khanh, và rất nhiều các vị sư khác nhắc nhở nên LTP cũng đỡ, với điều kiện là không được la cà làng trên xóm dưới.

  Thật ra, đã làm người thì giàu nghèo gì cũng có nổi sướng khổ riêng...Chưa chắc mấy ông giàu như trên là sướng như tiên đâu anh LTP.
Giàu thì lo giữ tiền, kiếm thêm tiền nữa, nổi tiếng thì không có tự do riêng tư...

Như cô Meghan của Harry...từ cô bé lọ lem thành công chúa, thế sao lại bỏ giàu sang...mà chạy trốn thế ????

Reply
#28
(2020-01-22, 12:35 PM)Mimo Wrote:   Thật ra, đã làm người thì giàu nghèo gì cũng có nổi sướng khổ riêng...Chưa chắc mấy ông giàu như trên là sướng như tiên đâu anh LTP.
Giàu thì lo giữ tiền, kiếm thêm tiền nữa, nổi tiếng thì không có tự do riêng tư...

Như cô Meghan của Harry...từ cô bé lọ lem thành công chúa, thế sao lại bỏ giàu sang...mà chạy trốn thế ????

Cô Meghan dữ lắm,  không hiền chút nào đâu, bạn Mimo.  Một tay cô làm toàn thể gia đinh Hoàng Gia Anh chới với.

LTP đồng ý với bạn.  Khổ không chừa một ai.  Còn nằm trong Tam Giới là còn bất toại nguyện.  Làm tiên cũng không thể hạnh phúc hoàn toàn.
Reply
#29
(2020-01-21, 10:17 AM)BaEch Wrote: Là bạn không biết ĐỦ (xin đừng đọc theo giọng Huế) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đang đọc để học hoi & rút kinh nghiệm mà có anh Ba Ếch vô nói tếu tếu thấy vui gì đâu (hihi).. Muốn cho anh một cái "LIKE" nhưng mình không có cho được & cũng không dùng mấy cái icons được
Reply
#30
(2020-02-12, 02:30 PM)LiveandLearn Wrote: Đang đọc để học hoi & rút kinh nghiệm mà có anh Ba Ếch vô nói tếu tếu thấy vui gì đâu (hihi).. Muốn cho anh một cái "LIKE" nhưng mình không có cho được & cũng không dùng mấy cái icons được

Cám ơn LL, tui chỉ biết tầm xàm bá láp chứ đâu có biết gì hơn Biggrin

Reply