Bạn làm gì ?
#61
Việc Đền Tội

Một ngày kia ông chồng đi nhà thờ xong thì về nhà ngay. Về tới nhà, ông liền ôm hôn vợ tới ba lần. Bà vợ vô cùng ngạc nhiên, vì xưa nay ông chưa bao giờ hôn mình như thế. Bà hỏi:

- Tại sao bữa nay ông lại nổi hứng như vậy?

Ông chồng liền trả lời:

- Bữa nay tôi đi nhà thờ và đã xưng tội. Cha giải tội bảo tôi phải làm việc đền tội là: hãy về hôn Thánh giá 3 lần.

Bà vợ liền nói:

- Vậy thì ông hãy đi lấy Thánh giá mà hôn đi chứ?

Người chồng đáp lại:

- Bà ơi! Trên đường từ nhà về đây tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi thấy thánh giá của tôi chính là bà đó!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#62
Lol Lol Clap Clap Tulip4 Tulip4 

Cám ơn Bee đã sưu tầm và chia sẽ những câu chuyện vui Clap Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#63
(2020-01-03, 01:06 PM)TeaOla Wrote: Lol Lol Clap Clap  Tulip4 

Cám ơn Bee đã sưu tầm và chia sẽ những câu chuyện vui Clap Tulip4

Bee vào đất của Mod Tea Leaf , Bee mượn đất xây nhà lầu  Lol
tai Bee thấy khu đất này yên tịnh .

cám ơn Tea ghé thăm .

Có đọc Chuyện Bee chế chưa ?  Lol Trang 2 câu chuyện cuối cùng trang .
sorry lỡ nói xấu Tea , Suagrbabe , Vee và Vân . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#64
Mọi Thứ Đều Đổi Thay

Một người Do thái sống trong khu Công giáo. Mỗi ngày Thứ Sáu những người Công giáo như muốn phát khùng lên vì trong khi họ phải ăn cá thì anh chàng Do Thái nọ lại làm món thịt nướng ngoài sân vườn.

Vì thế những người công giáo quyết định ra tay để cải đạo anh ta thành một người Công giáo.

Rốt cuộc, sau nhiều nỗ lực đe doạ lẫn dỗ dành, những người hàng xóm Công giáo cũng thành công. Họ đem anh chàng Do thái nọ đến trước mặt Giám mục và ngài vẩy nước thánh lên anh chàng, miệng lẩm nhẩm:

- Sinh ra là Do Thái, lớn lên là Do Thái, bây giờ là Công giáo

Những người hàng xóm thở phào khoan khoái. Không còn mùi thịt nướng nữa, khỏi phải bực bội khi ngửi thấy nó vào mỗi tối Thứ Sáu.

Nhưng Thứ Sáu của tuần sau đó họ lại ngửi thấy mùi thịt nướng bay thoang thoảng từ nhà của anh hàng xóm. Tất cả bọn họ lập tức chạy sang nhà anh chàng Do Thái mới cải đạo để nhắc nhở anh ta về chuyện ăn kiêng.

Họ thấy anh chàng đang đứng chế biến món thịt nướng, và đang vẩy nước vào miếng thịt, miệng lẩm nhẩm:

- Sinh ra là bò, lớn lên là bò, bây giờ là cá.

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#65
Luyện Ngục

Ngày kia, có ông trùm trong một xóm đạo nọ qua đời, và vì chưa đền bù đủ những tội lỗi đã phạm trên gian trần nên phải xuống luyện ngục một thời gian. Ông đang buồn bã đi lang thang tìm chỗ ở thì chợt nhìn thấy cha chánh xứ của mình cũng có mặt nơi đây. Ông hết sức ngạc nhiên, buột miệng lớn tiếng:

- "Giêsu, lạy Chúa tôi! Sao Cha cũng ở đây? Con tưởng Cha phải lên Thiên đàng mới phải chứ!"

Cha chánh xứ ra hiệu nói:

- "Suỵt! Nói khẽ chứ! Đức Cha của chúng ta đang nghỉ trưa ở phòng bên kia kìa!"

Lol Lol :dance:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#66
Đền Tội Cũng Lên Giá

Anh Năm vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con xưng tội cách đây 6 tháng, con chỉ phạm có một tội. Đó là tội ăn cắp xăng của chủ đem đi bán.

Cha ngồi tòa:
- Con không chừa được tội ăn cắp xăng hả con. Vậy việc đền tội con phải đọc 100 kinh Kính mừng.

Anh Năm khiếu nại:

- Thưa cha, lần trước con cũng xưng tội này cha bắt đọc có 50 kinh thôi, sao lần này con phải đọc gấp đôi hả cha?
Cha xứ:
- Con à, 6 tháng trước Iraq và Mỹ chưa đánh nhau, bây giờ đánh nhau rồi giá xăng đã lên gấp đôi con không biết hay sao?


Anh Năm: ???!!!...

Lol Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#67
Email

Một cặp vợ chồng sinh sống ở Minneapolis quyết định đi đến Floria hưởng thụ những ngày cuối tuần để xua tan đi những ngày đông lạnh lẽo. Cả hai người đều bận bịu với công việc nên họ gặp khó khăn trong việc thu xếp lịch bay. Cuối cùng vì tình cảnh bắt buộc nên người chồng phải bay đi Floria vào ngày thứ Năm, trước người vợ một ngày. Khi đã hạ cánh và nhận phòng tại khách sạn xong xuôi, người chồng lập tức mở máy tính xách tay của mình ra và gởi email báo cáo tình hình cho vợ mình biết. Do bất cẩn nên ông đã đánh thiếu một chữ trên địa chỉ email của người vợ. Nhưng ông vẫn gởi ngon lành mà hoàn toàn không biết là ông đã đánh sai địa chỉ của vợ mình.

Và hậu quả là...

Ở Houston, một bà gúa phụ vừa trở về từ đám tang của ông chồng. Chồng của bà là mục sư nhiều năm nên cái chết của ông được xem như là một cuộc trở về thiên đàng. Người vợ sau khi về nhà thì kiểm tra email của mình vì bà mong đợi những lời hỏi thăm, an ủi từ dòng họ và bạn bè. Khi mở email ra thì bà xỉu ngay lập tức. Người con trai của bà chạy vào phòng thì thấy bà mẹ nằm trên sàn nhà và trên màn hình là một cái email như sau:

Gởi: Vợ yêu dấu của anh.

Từ: Người chồng xa cách của em.

Tựa đề: Anh đến nơi rồi!

"Anh vừa tới và đã vào ở trong khách sạn. Anh thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bây giờ anh chỉ chờ ngày mai em đến thôi. Anh mong sớm được gặp lại em. Hy vọng là chuyến đi của em cũng bình yên vô sự như của anh."

Tái bút : Công nhận ở dưới đây nóng ghê em ạ!

Lol Lol hoảng ngục , luyện ngục mới nóng phải không ? Lol hèn chi bả xỉu Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#68
Sống Lời Chúa

Bé Tèo rất nghịch ngợm và phá phách, phòng ngủ bé Tèo lúc nào cũng bê bối, bừa bộn nên mẹ em rất bực mình nên đã rầy la.  Em liền lấy một câu Kinh thánh mới học từ lớp Giáo lý Chúa nhật tuần trước về Tiệc cưới Cana ra trả lời:

- Thưa Bà, chuyện đó can gì đến Bà và tôi?  Giờ của tôi chưa đến. (Ga 2:4)

Mẹ em càng tức giận, mới đánh bé một vài roi.  Em liền khóc oà lên và vội vàng đi tìm bố để kể lể.  Bố em nghe xong liền nói:

- Người bảo gì, con cứ việc làm theo! (Ga 2:5)

Bé Tèo: !!!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#69
ĂN TRƯỚC KẺNG
Trong bàn nhậu, một anh chàng đã ngà ngà tự khai:

- Vợ chồng mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”…

- Tớ thì lại… “ăn phở trước kẻng” – anh thứ hai “tự hào” tuyên bố.

Anh chàng thứ ba, chưa vợ, cũng góp chuyện:

- Mình cũng mới “ăn” hôm qua, vẫn chưa biết là “cơm” hay “phở”!

!!!!!

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#70
Nếu Như ...

Cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi hỏi cung một người theo đạo.

"Anh vừa đi nhà thờ, đúng không thì khai mau!"

"Dạ, đúng."

"Anh vừa quỳ dưới chân ông Giê-su, đúng không ?"

"Dạ, đúng."

"Anh vừa hôn chân ông Giê-su, đúng không ?"

"Dạ, đúng."

"Thế anh có sẵn sàng hôn chân đồng chí Chủ tịch như thế không, nói mau!"

"Dạ, nếu đồng chí ấy bị đóng đinh treo lên chỗ ấy thì tôi hôn chân ngay ạ!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#71
(2020-01-03, 11:25 PM)Bee Wrote: Email

Một cặp vợ chồng sinh sống ở Minneapolis quyết định đi đến Floria hưởng thụ những ngày cuối tuần để xua tan đi những ngày đông lạnh lẽo. Cả hai người đều bận bịu với công việc nên họ gặp khó khăn trong việc thu xếp lịch bay. Cuối cùng vì tình cảnh bắt buộc nên người chồng phải bay đi Floria vào ngày thứ Năm, trước người vợ một ngày. Khi đã hạ cánh và nhận phòng tại khách sạn xong xuôi, người chồng lập tức mở máy tính xách tay của mình ra và gởi email báo cáo tình hình cho vợ mình biết. Do bất cẩn nên ông đã đánh thiếu một chữ trên địa chỉ email của người vợ. Nhưng ông vẫn gởi ngon lành mà hoàn toàn không biết là ông đã đánh sai địa chỉ của vợ mình.

Và hậu quả là...

Ở Houston, một bà gúa phụ vừa trở về từ đám tang của ông chồng. Chồng của bà là mục sư nhiều năm nên cái chết của ông được xem như là một cuộc trở về thiên đàng. Người vợ sau khi về nhà thì kiểm tra email của mình vì bà mong đợi những lời hỏi thăm, an ủi từ dòng họ và bạn bè. Khi mở email ra thì bà xỉu ngay lập tức. Người con trai của bà chạy vào phòng thì thấy bà mẹ nằm trên sàn nhà và trên màn hình là một cái email như sau:

Gởi: Vợ yêu dấu của anh.

Từ: Người chồng xa cách của em.

Tựa đề: Anh đến nơi rồi!

"Anh vừa tới và đã vào ở trong khách sạn. Anh thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bây giờ anh chỉ chờ ngày mai em đến thôi. Anh mong sớm được gặp lại em. Hy vọng là chuyến đi của em cũng bình yên vô sự như của anh."

Tái bút : Công nhận ở dưới đây nóng ghê em ạ!

Lol  Lol hoảng ngục , luyện ngục mới nóng phải không ? Lol hèn chi bả xỉu  Lol

Rollin Rollin Rollin
Reply
#72
(2020-01-03, 10:46 PM)Bee Wrote: Bee vào đất của Mod Tea Leaf , Bee mượn đất xây nhà lầu  Lol
tai Bee thấy khu đất này yên tịnh .

cám ơn Tea ghé thăm .

Có đọc Chuyện Bee chế chưa ?  Lol Trang 2 câu chuyện cuối cùng trang .
sorry lỡ nói xấu Tea , Suagrbabe , Vee và Vân . Lol

...”Ôi, lạy Chúa tôi” Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol Biggrin
Tomorrow is promised to no one!
Reply
#73
(2020-01-04, 06:30 AM)LeThanhPhong Wrote: Rollin Rollin Rollin

Hello hôm nào Bee chế chuyện cười sẽ cho anh 1 vai nhé  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#74
(2020-01-04, 10:08 AM)Tea_Leaf Wrote: ...”Ôi, lạy Chúa tôi” Rolling-on-the-floor-laughing4  Rolling-on-the-floor-laughing4  Lol Biggrin

Lol

xin lỗi nhé đem 4 sis vào chuyện , đừng giận Bee

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#75
DÊ ĐỰC CHỬA..
Tiếng tăm về cầu bé thần đồng ở vùng Thanh Hóa bay đến kinh đô. Nhà vua muốn biết hư thật như thế nào, bèn ban lệnh: Cả phủ Thanh Hóa, mỗi làng phải đem nộp một con dê đực đang chửa. Sau hai tháng, nếu làng nào không nộp sẽ bị trị tội. Dân chúng phủ Thanh Hóa hốt hoảng sợ hãi. Cả làng Quỳnh ở, ai cũng nhớn nhác lo âu. Tìm đâu ra dê đực chửa? Biết chuyện đó, Quỳnh nói với bố:

- Về việc ấy xin Thầy đừng lo. Thầy cứ bảo dân làng chuẩn bị cho con một trăm quan tiền và gạo ăn đường, con sẽ kiếm được dê đực chửa cho làng.

Nghe con nói, ông bố không tin, nhưng cũng thưa lại với dân làng. Không có cách nào khác mọi người đành làm theo lời yêu cầu của Quỳnh. Sáng hôm sau, hai cha con Quỳnh lên đường. Họ đến kinh đô đúng lúc nhà vua có việc đi qua cửa Đông. Quỳnh nép xuống cống sát vệ đường chờ. Khi xa giá nhà vua đến gần, Quỳnh khóc rống lên. Vua sai lính lôi đứa bé đang khóc lên hỏi nguyên do. Quỳnh vờ như không biết đãy là vua, càng gào to, kể lể:

- Mẹ tôi chết đã mấy năm nay, tôi nói mãi mà bố tôi vẫn không chịu đẻ em bé cho tôi bế…

Vua cho là đùa bé bị bệnh dại ngây, cười và nói:

- Mày thật là đần độn, đàn ông mà đẻ sao được!

Bãy giờ Quỳnh nín bặt, đứng chắp hai tay nói rất trang nghiêm:

- Thưa ông, vậy mà nhà vua bắt dân làng tôi phải nộp dê đực chửa.

Nghe nói, nhà vua giật mình, biết ngay đây là đứa bé ở Thanh Hóa mà bấy lâu nay mình vẫn nghe đồn.

Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply