Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-19, 04:26 PM)Bee Wrote: ĐỠ KHỔ HƠN
Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.
- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
- Không, vì ông sẽ quen đi.
Giống như đời em chị Bee ơi, nhưng mà em không khổ vì thiếu tiền
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-19, 05:06 PM)lãng Wrote: Giống như đời em chị Bee ơi, nhưng mà em không khổ vì thiếu tiền
Vậy em Lãng thiếu người yêu hả ? chị Bee không giúp được vì chị Bee hông có em gái . cháu gái thì Lãng phải gọi Dzi` Bee
( gọi Dzi thì chị Bee già quá hóc hic hic )
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Thông minh tuyệt đỉnh
Một anh chàng đang được sát hạch để chọn phụ tá cho giám đốc.
"Xin cậu cho biết .." người sát hạch nói với anh thanh niên, "nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới. Trên xe ngoài chỗ tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường cậu gặp ba người đều yêu cầu cậu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?"
"Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa xe cho giám đốc chở ông già về giùm còn tôi đi bộ chung với cô gái đẹp ".
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-19, 05:23 PM)lãng Wrote: Thông minh tuyệt đỉnh
Một anh chàng đang được sát hạch để chọn phụ tá cho giám đốc.
"Xin cậu cho biết .." người sát hạch nói với anh thanh niên, "nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới. Trên xe ngoài chỗ tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường cậu gặp ba người đều yêu cầu cậu cho quá giang. Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?"
"Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa xe cho giám đốc chở ông già về giùm còn tôi đi bộ chung với cô gái đẹp ".
anh Lãng ơi ,
đi bộ chung quãng đường dài rồi lỡ cô gái bị đau chân rồi anh làm sao ?
Bee hỏi dùm
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 13,148
Threads: 204
Likes Received: 921 in 458 posts
Likes Given: 1,009
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-19, 05:52 PM)BaEch Wrote: Cái này kẹt à nghen, đau chân sao đi nổi đây? Chắc anh Lãng đành muớn khách sạn cho cô ấy nghĩ chân
không cần vậy đâu tốn kém lắm , chỉ cần cởi giầy đi chân đất được rồi .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 1,955
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2020-05-19, 05:52 PM)BaEch Wrote: Cái này kẹt à nghen, đau chân sao đi nổi đây? Chắc anh Lãng đành muớn khách sạn cho cô ấy nghĩ chân
Mướn motel chi tốn tiền, chắc anh lãng dìu cô gái vô bụi cây ngồi nghỉ.
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-19, 05:55 PM)duoctue Wrote: Mướn motel chi tốn tiền, chắc anh lãng dìu cô gái vô bụi cây ngồi nghỉ.
Bee thấy phim tàu mấy anh hùng giang hồ thường ngồi xuống rồi nắn nắn cái chân bẻ kêu cái cốp là hết chẹo chân .
cảnh đó luôn gợi cảm và ấn tượng
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 1,955
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 136
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2020
Reputation:
9
(2020-05-19, 06:02 PM)lãng Wrote: Dạ em sẽ cõng cổ đi nốt quãng đường còn lại.
Một lời nói dối mà các nàng ai cũng thích nghe!
(Chắc Lãng phiền lòng câu trả lời của B, nhưng nếu quãng đường còn lại quá dài làm sao Lãng cõng nỗi. Cái nầy gọi là "lực bất tòng tâm" đó.)
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-19, 09:06 PM)Believe Wrote: Một lời nói dối mà các nàng ai cũng thích nghe!
(Chắc Lãng phiền lòng câu trả lời của B, nhưng nếu quãng đường còn lại quá dài làm sao Lãng cõng nỗi. Cái nầy gọi là "lực bất tòng tâm" đó.)
Mệt quá thì ném nàng xuống rồi ngồi nghỉ chút.
Mệt qua thì năn nỉ nàng xuống cho mình nghỉ mệt rồi cõng tiếp.
Nói chứ, phải hỏi trước nếu quãng đuờng xa quá đàng phải kêu taxi cho nàng về.
Chuyện tiếu lâm thôi ... nam nữ cọ cọ khi (thất) thân thôi , mới gặp giữa đàng làm sao người ta cho mình cõng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 5,429
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-21, 01:49 PM)lãng Wrote: Mệt quá thì ném nàng xuống rồi ngồi nghỉ chút.
Mệt qua thì năn nỉ nàng xuống cho mình nghỉ mệt rồi cõng tiếp.
Nói chứ, phải hỏi trước nếu quãng đuờng xa quá đàng phải kêu taxi cho nàng về.
Chuyện tiếu lâm thôi ... nam nữ cọ cọ khi (thất) thân thôi , mới gặp giữa đàng làm sao người ta cho mình cõng.
nói vậy thôi chứ cô nào mà ác bắt người ta cõng phải không em Lãng ?
con gái chứ cũng có lương tâm lắm .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|