Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2024-04-14, 10:15 AM)TanThu Wrote: Thu chưa về VN lần nào , cũng không biết , chỉ nghe kể lại hay vào youtube xem
Taxi không người lái , Thu có nghe nói , nhưng chưa thấy
Nàng có tải app về máy hay không , bây giờ đt của ai cũng có , chẳng hiểu được công dụng gì
Rất thật lòng , Thu hõng biết xài app
Dân Việt kiều giờ về VN đầu tư cũng kha khá nàng ạh.
Là Waymo đó nàng, mai mốt nàng ghé chỗ THL, sẽ để nàng đi thử há? Nhiều khi THL đi gặp ảnh, THL hay bám sát ảnh chút xíu chơi. Nhìn bề ngoài cũng bề thế lắm luôn, nhưng khi vào ngồi bên trong thì hồi hộp cũng không kém. Ảnh chạy mà lỡ gặp vật gì là ảnh thắng gấp làm muốn ói luôn, còn thêm tánh ngang ngược, hổng thích chở tới nơi tới chốn mô, lúc nào cũng bỏ xa xa tí tẹo cho mình đi bộ giãn gân cốt. hihihihi....nói chớ là AI mà, làm sao bằng HI cho được.
Nàng muốn app gì, THL có thể giải thích thêm cho nàng hiểu, còn nếu muốn tải đồ về máy thì dùng cách cũ cũng còn được, email xong rồi về máy vào email lấy ra.
Vui vẻ Thu nhé!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2024-04-14, 10:34 AM)TanThu Wrote: Thường thì bạn bè 88 với nhau , hứa không nói với ai , Thu giữ lời , chắc vì thế mà không mấy ai thích đến gần
70 , 80 còn dẫn nhau dạo phố , chắc hõng ế bền vững đâu nàng , chỉ là hơi kén chọn
Thu giỡn cho vui , nàng học chiêu nầy cẩn thận , dể bị lộ hàng
Tình @ , Thu biết có những mối bền vững , cùng về chung mái nhà , cũng tùy nơi Quốc Gia , dể đến với nhau , EU , hay Mỹ không làm khó , bên nàng , Thu không biết , PHÁP bây giờ cưới vợ VN qua hơi khó , du lịch 3 tháng thì ok
Say men tình khó tỉnh lắm nàng , Thu hõng dám nhậu tới bến
Chúc nàng Chủ Nhật hạnh phúc may mắn
THL thì không hứa với ai, nhưng chuyện của ai thì cứ để người đó tự tìm hiểu lấy, chứ THL không thích bàn ra tán vào, dù cái mỏ ngày một nhọn quoắt...
THL đang tưởng tượng hai ông bà tóc đã bạc phơ, dung dăng dung dẻ trên phố chiều thu đang lác đác, chắc lãng mạn hén nàng?
Rứa có chịu dạy THL không thì bảo?..
Thời nay yêu xa yêu gần gì cũng đầy đủ phương tiện nếu muốn há nàng?
Bữa nào quởn quởn thử nhậu tới bến xem sao nàng hék?....nàng kinh nghiệm say nhiều hông?...giữa cái được và cái bị, thì cái nào khó tỉnh hơn Thu?
Thanks nàng, nàng cũng vui vẻ hoài nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2024-04-14, 11:03 AM)TanThu Wrote: Bên Thu bắt đầu ấm từ từ rồi nàng
Hình chụp qua những chiếc bóng thật đẹp , tấm thứ hai , giống hoàng tử ngồi trên bạch mã hái hoa
Chính chị , nàng muốn biết chuyện gì ? tập cuối Putin hay TT 2024 nước Mỹ ! hiện tại mấy ông lớn đang họp
Nàng có nghỉ đến thiên văn , sẽ một ngày , trái đất , mặt trời và mặt trăng tụ họp , một sự bùng nổ , còn lại 10 nước trên thế giới ?
Ở bên Thu nếu có những hiện tượng đó , cũng khó mà xem được , nhắm lúc lúc trời mưa cũng đâu thấy được gì ,
FB mấy ngày nay đang tung ảnh và video rầm rộ cảnh nguyệt thực , nhiều người dị đoan bàn tán nầy nọ , riêng Thu chỉ là nhân dịp đi ngang qua rồi gặp nhau
Hôm lễ Pâques , Thu đi thăm con gái , những ngày lễ nầy họ thường tặng cho nhau chocolat
Tuổi trẻ bên đây khó biết lắm nàng , tụi nó thay đổi như lật bánh tráng , nhưng đã biết tự lo thân , Thu an tâm , không cần lo xa nửa
Bạn bè tặng thì Thu nhận , hiếm được mấy ai tặng hoa
Ngoại cũng dể hén , chịu ngồi cho nàng chụp , nhìn dáng trong hình , dường như ngoại đã đánh rơi vài mối tình , muốn nhặt lại hay ôn kỷ niệm xa xôi
Dung nhan chỉ thấy được phân nửa , ngoại cũng kín đáo
Cám ơn nàng luôn 8 với Thu , chúc nàng luôn may mắn như ý
Thời tiếc bên THL giờ đã nóng lên rồi.
Nàng đúng là lãng mạn, hoàng tử hái hoa..........chắc để tặng cho công chúa, phải không nè?
Chín chị chín em đang 88888 với nàng bên nhà Năm nên ghi sổ nàng câu này há?
Ừmmm, hay đa! Nàng giác quan được gì từ vận hành của thế giới? bí mật cho THL biết với. Trong 10 nước còn tồn tại đó, có VN yêu dấu không nàng?
Dạ, nơi THL ở nắng nóng quanh năm nhiều hơn là mây đen vần vũ nên khi có hiện tượng NT thì đều thấy. NT xảy ra mỗi chu kỳ mà há? Hình như NT toàn phần lần trước, bà con cũng nhốn nha nhốn nháo chuyện tận thế, nhưng kỳ này coi bộ the doomsday có phần khả quan vì chiến tranh liên miên, thêm tình báo hàng đầu của Mỹ mới cảnh báo rằng Trung Quốc đang trong thế chiến và chuẩn bị tung “cơn bão” vào Đài Loan.
Uả? Hổng biết từ đâu mà THL cứ nghĩ nàng có con trai, bây giờ đọc kỹ lại thì là con gái. Rồi hai má con có dẫn nhau đi khao một bữa quành tráng không nè?
Có quà tặng qua trung gian, nàng có cảm nhận được không?
Ngoại không dễ đâu nàng, tại THL nặng vía áh...hihihihi....nàng đúng đó, ngoại kín đáo lẫn chu đáo, có rất nhiều mối tình đi qua, nhưng ngoại có chút tánh giống THL, cứ ung dung với hiện tại, hướng tới tương lai, ít khi hoài niệm về quá khứ.
Nàng và con cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc, và suôn sẻ trên mọi lĩnh vực nhé.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2024-04-14, 11:33 AM)TanThu Wrote: Chuyện nầy mấy năm ròi nàng , lúc đó Thu mới quen SH , ông anh nầy chịu đỡ đạn cho Thu , chắc hơi lạ , bởi đang tấn công em út
Thế là Hậu bỏ chiến trường theo Quân Vương vào vườn ngự uyển ngắm hoa , tiếng gọi của tình yêu
Hồi nhỏ Thu cũng lãng mạn mau chán , bây giờ lãng mạn kiểu khác , hình như hơn lúc nhỏ , tuy nhiên ! ai cũng có mối tình khắc cốt ghi tâm , dù đang bên cạnh người mới
Anh biết gia đình Thu nghèo nhưng vẫn thương , đàn ông chi lạ ! thấy gái đẹp không nhìn , Thu nể ở điểm đó , đi chung hõng bị quê độ
Sau nầy quen vài người , họ đứng núi nầy trông núi nọ , Thu chia tay , sớm tốt hơn muộn , kéo thêm thời gian , đoạn cuối cũng vậy , chẳng vui gì
Thu cũng muốn giữ kỷ niệm xưa , vì đẹp , trỡ lại với nhau , mới chắc gì bền cũ sẽ hết
Chúc nàng an vui , nhiều may mắn
Uả? SH này hơi bị lạ hén? Đã là SH mà lại đi tấn công em út thay vì khuyên can đỡ chặn há nàng? Đáng được
Bỏ chiến trường vì quân vương càm ràm quoài nghe phát mệt chứ nào được ngắm hoa trong vườn ngự uyển, nghe chim líu lo bài tình ca đâu nàng.... ....úm xì bùa lon ton cho ngoại đừng ghé vào đây mà đọc.
Nếu vậy thì THL nghĩ người mới chưa yêu đủ để bạn lòng quên được quá khứ.
Dạ, đồng ý với nàng, Anh của nàng rất đàn ông. Còn thời nay đàn ông hay đeo kính râm là vậy. Có nhìn chằm chằm cũng không làm bạn đồng hành khó chịu. hhihihi...
Những mối tình đứng núi nầy trông núi nọ, thôi thì thả xuống sông càng sớm càng phẽ há nàng?
Nếu có dịp, nàng cho ngoại cơ hội nhé? Dù cũ nhưng bỏ nồi hấp lại thì vẫn ngon hơn chứ, phải không nà?
Thu có một cuối tuần hạnh phúc, an nhiên nhé.
PS: Trả lời nàng xong, bò lên chuồng ngủ tiếp.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 306
Threads: 1
Likes Received: 601 in 304 posts
Likes Given: 519
Joined: Jul 2020
Reputation:
6
(2024-04-20, 07:06 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, định vào trả lời nàng hôm qua, nhưng thèm ngủ quoá! Vả lại phải lo cho ẻm này nè nàng. Hổng biết ẻm quánh lộn với ai mà khi THL ra xe thấy ẻm nằm trong cái wheel, cẳng sưng đỏ, cánh thì xệ sang một bên. Bèn lụm luôn về băng bó.
Bé Ly nghiêng mình só ri nàng DD ạh.
Hổm tỷ ThucTinh cũng me mé cái vụ mua lottery ticket, nếu nàng DD muốn nữa thì tụi mình hùn vốn mua cho vui hông?
Cô nương dễ thương hổng chịu mà muốn Lão Nương Nương hén? Vậy bé Ly bỏ túi khách sáo há?...hihihihi...
Đọc câu trả lời của nàng mần THL tốn chất xám hơi bị nhiều, nhưng vẫn.....rứa là răng?..hihihihi...
Dạ, lỡ nằm mơ thì nàng cho bé Ly xin trúng luôn 5 số + 1 mega của Mega Millions nha? Sẽ mua biệt thự tặng nàng DD và Thu.
PS: Hết chỗ để icons tặng nàng rồi DD ui.
Nhìn thấy thương quá, chắc lạc mẹ
Có lần Cỏ nghe tiếng meo meo mà không biết ở đâu. Vào xe định đi mà vẫn nghe, sợ lở đụng thì hối hận sẽ theo mình rất lâu. Nên lại ra xe nhìn quanh, nhìn dưới xe vì nghĩ dưới đó ấm có thể núp ở đó, chổ nào cũng nhìn, nghe tiếng meo mà vẫn không tìm được. Ghét quá không tìm lung tung nữa, đứng nghe thôi. Cỏ mở nắp máy xe, ẻm nằm ở trỏng. Cỏ sợ quá, nhờ ba ra coi giùm, ba phải đưa tay vô kéo bé mèo ra. May mà không bị cắn rồi phải đưa ba đi chích ngừa.
Só ri chuyện gì Ly. Cám ơn Ly nhe nhưng số Cỏ xui lắm lận, hùn làm Ly và TTinh không bao vờ trúng được đâu.
Dạ, xin đừng khách sáo bé Ly ơi
Ý Cỏ là nếu Cỏ mua sẽ hét cho bé Ly biết. Cỏ trúng vỏ dưa, trật vỏ dừa cũng sẽ hét khoe với bé Ly luôn. Hihihi
Ly cuối tuần vui khoẻ nhe
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)
Posts: 2,614
Threads: 60
Likes Received: 1,566 in 1,097 posts
Likes Given: 2,253
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2024-04-20, 10:50 AM)Dewdrop Wrote: Nhìn thấy thương quá, chắc lạc mẹ
Có lần Cỏ nghe tiếng meo meo mà không biết ở đâu. Vào xe định đi mà vẫn nghe, sợ lở đụng thì hối hận sẽ theo mình rất lâu. Nên lại ra xe nhìn quanh, nhìn dưới xe vì nghĩ dưới đó ấm có thể núp ở đó, chổ nào cũng nhìn, nghe tiếng meo mà vẫn không tìm được. Ghét quá không tìm lung tung nữa, đứng nghe thôi. Cỏ mở nắp máy xe, ẻm nằm ở trỏng. Cỏ sợ quá, nhờ ba ra coi giùm, ba phải đưa tay vô kéo bé mèo ra. May mà không bị cắn rồi phải đưa ba đi chích ngừa.
Só ri chuyện gì Ly. Cám ơn Ly nhe nhưng số Cỏ xui lắm lận, hùn làm Ly và TTinh không bao vờ trúng được đâu.
Dạ, xin đừng khách sáo bé Ly ơi
Ý Cỏ là nếu Cỏ mua sẽ hét cho bé Ly biết. Cỏ trúng vỏ dưa, trật vỏ dừa cũng sẽ hét khoe với bé Ly luôn. Hihihi
Ly cuối tuần vui khoẻ nhe
Thức rồi....thức rồi.....Ly vào hầu chuyện nàng đây.
THL hổng biết nữa nàng, tuổi này chắc vị thành niên rồi.
Ui! Lần tới nhắc ba đeo găng tay vào, lỡ bị gì thì phiền lắm, nhứt là động vật hoang dã há?
THL sorry nàng vì nghĩ nàng chờ reply hơi bị lâu áh mà.
Rứa hỉ? Nếu có hùn vốn thì chơi cho vui thôi chứ cơ hội trúng chắc như giọt sương dưới ánh nắng trưa hè lắm nàng ui.
hihihi...Nàng có sure chưa đó? THL gọi nàng là Lão Nương Nương àh nghen.
Cứ tưởng nàng hú THL khi nàng nằm mơ thấy 6 số đặng mình chai hia chớ.
Nàng cũng vậy, cứ ung dung như vậy nhé, DD.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
|