Chơi Đố Vui Kinh Thánh
#31
Mừng Chúa Giáng Sinh ..... có người gửi câu trả lời vào pm cho Bee , muốn dấu tên . 

Chúa Giê Su là Savior vì Chúa xuống cứu tội lỗi cũa nhân loại ( tội này là tội tỗ tông truyền chứ không phãi tội về pháp luật trần gian ... cứu rỗi  tội cũa Linh hồn ) 

Cứu ai ?: cứu tất cã những ai tin vào Ngài ....

Vì sao Chúa phãi cứu ? Vì Chúa yêu thương nhân loại ....và Ngài chịu chết đễ chứng minh .... làm gương chứng minh cho tình yêu cao cã ... có thễ chết hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu ... chết vì bạn hữu , chết cho tha nhân .... ...

Cứu bằng cách nào ?  Dạy cho nhân loại phãi biết yêu thương nhau 

Điều Thầy truyền dạy anh em là: Hãy yêu thương nhau (Ga 15,16-17):

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12):

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13):

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#32
Chúa Giê Su đã làm chứng cho tình yêu của mình bằng cách xuống trần chịu chết chứng minh Thiẻn Chúa là có thật . Là sự thật và là sự sống qua sựPhụcc Sinh của Ngài 

Những ai tin vào Ngài sẽ có sự sống Đời sau 
Không phải cứu người -body con người của đời này ,

Amen  Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#33
Vân ko nghĩ .. những người này không biết điều mà Bee đả nói ra đâu


họ chỉ muốn .. debate 

nhưng họ không đủ can đảm để .. debate mà thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chờ Vân đi làm , họ ra nói rất mạnh

tới lúc Vân về rồi .. thì họ trốn hết trơn

chơi ko được đẹp lắm   Thumbs-down4


Bee cứ chờ đi , ngày mai Vân đi làm , họ lại ra nói ... rất là oai  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#34
(2019-12-18, 09:10 PM)Bee Wrote: Mừng Chúa Giáng Sinh ..... có người gửi câu trả lời vào pm cho Bee , muốn dấu tên . 

Chúa Giê Su là Savior vì Chúa xuống cứu tội lỗi cũa nhân loại ( tội này là tội tỗ tông truyền chứ không phãi tội về pháp luật trần gian ... cứu rỗi  tội cũa Linh hồn ) 

Cứu ai ?: cứu tất cã những ai tin vào Ngài ....

Vì sao Chúa phãi cứu ? Vì Chúa yêu thương nhân loại ....và Ngài chịu chết đễ chứng minh .... làm gương chứng minh cho tình yêu cao cã ... có thễ chết hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu ... chết vì bạn hữu , chết cho tha nhân .... ...

Cứu bằng cách nào ?  Dạy cho nhân loại phãi biết yêu thương nhau 

Điều Thầy truyền dạy anh em là: Hãy yêu thương nhau (Ga 15,16-17):

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12):

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13):

Bee, đây là tự Bee chiêm nghiệm ra hay các cha giảng như vậy ?

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#35
(2019-12-18, 09:16 PM)RungHoang Wrote: Bee, đây là tự Bee chiêm nghiệm ra hay các cha giảng như vậy ?

Tulip4

Anh RungHoang,

Là của một người dấu tên  ,

Anh có thắc mắc gì nêu ra có thể Bee sẽ có câu trả lời cho Anh

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
(2019-12-18, 09:23 PM)Bee Wrote: Anh RungHoang,

Là của một người dấu tên  ,

Anh có thắc mắc gì nêu ra có thể Bee sẽ có câu trả lời cho Anh

No, anh không thắc mắc . Nhưng giải thích kiểu này không qua cửa của Anh BaPhi nổi đâu 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2019-12-18, 09:30 PM)RungHoang Wrote: No, anh không thắc mắc . Nhưng giải thích kiểu này không qua cửa của Anh BaPhi nổi đâu 

Cheer

Tại sao anh lại nghĩ như vậy ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
ngày mai lúc Vân đi làm rồi 


họ chạy ra nói .. .Vân ko trả lời được  câu hỏi của họ ... blah blah blah blah ... blah blah blah blah


tới lúc Vân về .. thì họ lũi trốn hết trơn


chơi như vậy , thì chỉ có nước chơi với cọp , chứ chơi được với ai hà ???  :thinking-face4:
Reply
#39
(2019-12-18, 09:37 PM)tuyetvan Wrote: ngày mai lúc Vân đi làm rồi 


họ chạy ra nói .. .Vân ko trả lời được  câu hỏi của họ ... blah blah blah blah ... blah blah blah blah


tới lúc Vân về .. thì họ lũi trốn hết trơn


chơi như vậy , thì chỉ có nước chơi với cọp , chứ chơi được với ai hà ???  :thinking-face4:

Ai trốn ? i am right here next to you baby . 
show me what you got ?
Tell me what is your answer for my question ?
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#40
(2019-12-18, 07:57 PM)BaPhi Wrote: Có , tôi thấy bà đâu có đọc kinh Phật từ đầu tới cuối , bà cắt ngang xương bắt bẻ người Phật tử  Lol


Phi nói tôi bắt bẻ Phật tử chuyện gì , nói rỏ ra coi
Reply
#41
(2019-12-18, 09:57 PM)tuyetvan Wrote: Phi nói tôi bắt bẻ Phật tử chuyện gì , nói rỏ ra coi

Hôm đó tôi còn nhắc bà là không được tấn công phật giáo ,
bà mau quên nhỉ ?
bà đừng lảng chuyện khác ,
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#42
Phi là người đưa chữ Phật tử ra trước , chứ ko phải tôi 


remember ???


đả đưa ra , nói có sách , mách có chứng đi


hy vọng Phi không phải là người ăn nói hồ đồ

khi Phi đả accuse tôi nói cái này cái kia Phật tữ , là Phi phải có bằng chứng 
Reply
#43
(2019-12-18, 10:01 PM)tuyetvan Wrote: Phi là người đưa chữ Phật tử ra trước , chứ ko phải tôi 


remember ???


đả đưa ra , nói có sách , mách có chứng đi


hy vọng Phi không phải là người ăn nói hồ đồ

khi Phi đả accuse tôi nói cái này cái kia Phật tữ , là Phi phải có bằng chứng 

a Phi hồ đồ ? Rollin

http://vietbestforum.com/showthread.php?...6#pid52816
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#44
Vậy không làm gì nên tội thì sao cần Savior ? Rollin
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#45
Quên đi Van , quên cái kiểu giảng đạo hầm hồ , gọi người ta là Savior mà không biết vì sao gọi
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply