tôi có thắc mắc
#31
(2019-12-14, 12:05 PM)tuyetvan Wrote: good , what is she like ??


cho Vân biết chút xíu về her được không ??

she cảm thấy thế nào , khi con người đầy rẫy tội lỗi trên thế  gian này ???

she là giông bão mưa gió , she là nắng là mưa nhưng she không có bắt người ta tin vào her , she vui thì she cho gió nhẹ thanh thanh thổi cho mát , she không vui thì she khóc , she bực bội thì she thổi gió làm mưa cho lụt lội . nhưng she không bắt buộc ai tin vào her .

I love my mother of nature
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#32
(2019-12-14, 12:12 PM)tuyetvan Wrote: ok , bây giờ Vân phải đi rồi

Phi có thể cho Vân biết .. quan niệm của mother nature như thế nào .. và she cảm thấy thế nào khi con người phạm đầy rẫy tội lổi trên trái  đất này của her 


Hello



she buồn hay bực hay vui she đều dấu kín tâm tư của mình vì thế không ai biết she sẽ làm gì và suy nghĩ gì , và cũng không biết khi nào she nổi giận và vì sao she giận .
she không bao giờ lên tiếng trách phạt con người , she muốn là làm không cần xin phép , sometimes trước khi nổi giận she báo cho biết trước vài ngày để chuẩn bị
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#33
Khi nói đến Chúa Giêsu thì phải nói đến Tình Yêu vô điều kiện từ Thiên Chúa đối với Nhân Loại được biểu hiện qua Chúa Giêsu. Và từ Tình Yêu này cho Con Người có tự do tuyệt đối trong sự lựa chọn: chấp nhận hay chối từ.   Những người chấp nhận Tình Yêu và tin vào Chúa Giêsu là những người có lòng nhân ái vô điều kiện như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, thăm viếng kẻ tù, thương xót và cầu nguyện cho kẻ thù ghét.  Vì chỉ từ Tình Yêu vô điều kiện mới có hiện hữu đức tin chân chính.
Hello.
Reply
#34
(2019-12-14, 01:37 PM)OneSunday Wrote: Khi nói đến Chúa Giêsu thì phải nói đến Tình Yêu vô điều kiện từ Thiên Chúa đối với Nhân Loại được biểu hiện qua Chúa Giêsu. Và từ Tình Yêu này cho Con Người có tự do tuyệt đối trong sự lựa chọn: chấp nhận hay chối từ.   Những người chấp nhận Tình Yêu và tin vào Chúa Giêsu là những người có lòng nhân ái vô điều kiện như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, thăm viếng kẻ tù, thương xót và cầu nguyện cho kẻ thù ghét.  Vì chỉ từ Tình Yêu vô điều kiện mới có hiện hữu đức tin chân chính.

A di đà Phật!  Thí chủ cho bần tăng hỏi về câu bold đen ở trên tí nhé.  Thí chủ đã thấy qua người nào có lòng nhân ái vô điều kiện như trên chưa?
Reply
#35
(2019-12-14, 01:37 PM)OneSunday Wrote: Khi nói đến Chúa Giêsu thì phải nói đến Tình Yêu vô điều kiện từ Thiên Chúa đối với Nhân Loại được biểu hiện qua Chúa Giêsu. Và từ Tình Yêu này cho Con Người có tự do tuyệt đối trong sự lựa chọn: chấp nhận hay chối từ.   Những người chấp nhận Tình Yêu và tin vào Chúa Giêsu là những người có lòng nhân ái vô điều kiện như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, thăm viếng kẻ tù, thương xót và cầu nguyện cho kẻ thù ghét.  Vì chỉ từ Tình Yêu vô điều kiện mới có hiện hữu đức tin chân chính.

hi bro OneSunDay
theo lời giải thích của anh thì Ông Jesus chết để chứng minh tình yêu ông Jesus có thể hy sinh mạng sống vì nhân loại . và tình yêu của ông Jesus là vô điều kiện .

theo cô TV thì tình yêu của Ông Jesus phải có điều kiện là nhân loại chúng sanh phải nghe theo lời ông Jesus để được ông Jesus ban cho tình yêu này .
tôi thắc mắc là tại sao cô TV lại gọi ông Jesus là Savior ?
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#36
(2019-12-14, 02:12 PM)bất tăng Wrote: A di đà Phật!  Thí chủ cho bần tăng hỏi về câu bold đen ở trên tí nhé.  Thí chủ đã thấy qua người nào có lòng nhân ái vô điều kiện như trên chưa?

những người có lòng nhân ái vô điều kiện thì không để cho người khác biết vì thế sẽ không ai biết danh tánh của họ .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#37
(2019-12-14, 02:21 PM)BaPhi Wrote: những người có lòng nhân ái vô điều kiện thì không để cho người khác biết vì thế sẽ không ai biết danh tánh của họ .

A di đà Phật.  Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi mình muốn hỏi rồi Ba Phi ơi.  Cho mình lập lại câu hỏi 1 lần nữa giúp Ba Phi hiểu rõ ràng nhé.  

Ba Phi đã gặp qua 1 người nào có lòng nhân ái...như đoạn bold đen trong post mình hỏi One Sunday chưa?
Reply
#38
(2019-12-14, 02:52 PM)bất tăng Wrote: A di đà Phật.  Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi mình muốn hỏi rồi Ba Phi ơi.  Cho mình lập lại câu hỏi 1 lần nữa giúp Ba Phi hiểu rõ ràng nhé.  

Ba Phi đã gặp qua 1 người nào có lòng nhân ái...như đoạn bold đen trong post mình hỏi One Sunday chưa?

bất tăng nhà ngươi biết 1 mà không biết 2 
nhìn trước mắt mà không chịu nhìn xa .
câu trả lời của tôi trả lời đầy đủ câu hỏi của nhà ngươi 

nếu người biết yêu vô điều kiện không lộ chân tướng thì làm thế nào bác OneSunday biết chứ hả ? 
người biết yêu vô điều kiện nhiều vô số kể bất tăng ngây thơ ạ .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#39
Cảm ơn bro BaPhi đã trả lời giùm.  Cho mình thêm một ít.  Đôi lúc mình quên đi những người thân chung quanh mình đã giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc đời vì yêu thương mình vô điều kiện, mà mình cũng không biết danh tánh ra sao. Nếu mình nhớ không lầm trong Matthew 8:10-11 Ta bảo các người sẽ có nhiều người từ Đông sang Tây ngồi dự yến tiệc với Abraham, Isaac, và Jacob trong nước Trời.
Hello.
Reply
#40
Cho Vân hỏi OneSunday


dựa vào câu Kinh thánh nào mà OneSunday nói là Chúa làm cái này hay cái kia là vô điều kiện ??

hay tự OneSunday đoán như vậy mình ên ??


(người thân giúp mình vô điều kiện , mà mình không biết danh tánh ???? không lẽ người thân , mà mình cũng không biết danh tánh họ là ... ai ?? cũng có thể cho tỉ dụ cụ thê hơn tí không ??)
Reply
#41
(2019-12-14, 08:22 PM)tuyetvan Wrote: Cho Vân hỏi OneSunday


dựa vào câu Kinh thánh nào mà OneSunday nói là Chúa làm cái này hay cái kia là vô điều kiện ??

hay tự OneSunday đoán như vậy mình ên ??


(người thân giúp mình vô điều kiện , mà mình không biết danh tánh ???? không lẽ người thân , mà mình cũng không biết danh tánh họ là ... ai ?? cũng có thể cho tỉ dụ cụ thê hơn tí không ??)

Cho tôi hỏi 1 câu nha , thí dụ như Chúa chết trên cây thập giá, là bị người ta đóng hay Chúa tự muốn chết , nếu Chúa tự muốn chết thì điều kiện là gì ?
Reply
#42
RH chờ Vân chờ câu trả lời của OneSunday xong ... Vân trả lời RH nha

trong thread này nhiều người nói chuyện quá .. Vân nhìn vào , ko biết đường đâu mà mò  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#43
Matthew 5:43-48 You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and the on good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even tax collectors do the same? And if you salute only your brethren, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.
Hello.
Reply
#44
câu trên nói gì về việc .. Chúa không ra điều kiện .. Vân ko hiểu  :thinking-face4:

oh ... ok .... Chúa cho mặt trời mọc cho the good and the bad , the believers and the unbelievers 


nhưng việc Chúa cứu rổi ... thì Chúa có điều kiện không ??? hay Chúa cứu rổi hết tất cả mọi người ???
Reply
#45
(2019-12-14, 10:04 AM)BaPhi Wrote: Cô TV không trả lời được câu hỏi của tôi , vậy có ai biết không làm ơn giải thích dùm

Ông Jesus xuống trần gian và làm cách nào cứu chúng sanh ? vì sao phải cứu chúng sanh ?

Bee biết câu trả lời nè . Hello banana-skipping-rope-smiley-emoticon
trong kinh thánh nói  rất rõ ràng . Kinh thánh nói rõ Chúa cứu nhân loại bằng cách nào và vì sao Ngài phải cứu nhân loại .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply