tin VietNam
#1
Đem thịt bò từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất bị trộm gần hết

Một trường hợp gây bức xúc mới đây xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.Chuyện bị rạch đồ ở sân bay Tân Sơn Nhất lại tiếp tục diễn ra.Một người đóng 20kg thịt bò đem từ Mỹ về đã bị rạch và đánh cắp.Số thịt bò chỉ còn lại 5kg và bị đề nghị chung chi 20 usd mới cho qua. Nếu không chung chi, sẽ phải đem đi ... kiểm dịch (khỏi hẹn ngày lấy) luôn.


[Image: attachment.php?attachmentid=1052511&stc=1&d=1496940806]

[Image: attachment.php?attachmentid=1052512&stc=1&d=1496940806]
Reply
#2
Cử tri Hà Nội than phiền viên chức cộng sản chỉ biết có tiền


Tin Vietnam.- Báo Tiền phong ngày 7 tháng 12 năm 2019 loan tin, trong buổi tiếp xúc cử tri 3 quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, và Tây Hồ ở Hà Nội, cử tri ở đây đã bày tỏ cảm xúc bất mãn vì nhiều viên chức Cộng sản chỉ biết có tiền và coi tiền cao hơn lý tưởng.

Tại buổi tiếp xúc này, theo dự trù thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam sẽ có mặt. Tuy nhiên, bà Bùi Huyền Mai, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn địa biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo, ông Trọng bận công tác bất ngờ nên không tham dự được buổi họp. Còn dư luận thì cho rằng, có thể do thời tiết Hà Nội đã vào lạnh khiến cho sức khoẻ của ông Trọng yếu thêm vì bệnh đột quỵ hành hạ.

[Image: YXnW81u.jpg]

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Trịnh Thanh Phi, quận Hoàng Kiếm nói rằng, Quốc hội Cộng sản cần phải giám sát về công tác cán bộ, đặc biệt là năm 2020 là năm đại hội đảng Cộng sản ở các cấp. Bản thân ông Phi thấy lo ngại vì thấy trong thời gian qua có đến hơn 70 viên chức Cộng sản cấp cao bị kỷ luật, và các viên chức Cộng sản coi tiền cao hơn lý tưởng.

Cán bộ đã biến chất không còn tôn thờ vô sản mà biến thành tư bản. Ngoài ra, tại các ngành, địa phương ở các tỉnh, thành có rất nhiều viên chức bị kỷ luật trong thời gian qua, nhất là công an, quân đội. Ông Phi cho rằng đây là bài học đau xót của các cơ quan của đảng Cộng sản.
Reply
#3
Người dân Hà Tĩnh kêu cứu vì Formosa dùng chất thải san lấp đất

Tin Vietnam.- Ngày 4 tháng 12 năm 2019, thông tin trên facebook có tên Din Phạm cho biết, hai tuần qua người dân tổ dân phố Tây Yên, gần khu vực khu công nghiệp Vũng án, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rơi vào trạng thái bất mãn vì phát hiện chất thải của nhà máy Formosa đang được đổ ồ ạt ra môi trường.

Theo đó, đơn vị thực hiện đổ chất thải là công ty năng lượng An Việt Phát. Hành động này được giải thích là công ty đang thực hiện san lấp mặt bằng cho dự án mới.


[Image: LKdk3qB.jpg]

Chất thải nhà máy formosa
Một công nhân của nhà máy Formosa xác nhận, thứ mà công ty An Việt Phát dùng để san lấp mặt bằng chính là chất thải của nhà máy Formosa.

Theo người dân Tây Yên chất thải mà công ty năng lượng An Việt Phát đổ ra môi trường gần khu vực họ sống có mùi rất hôi, khiến họ khó chịu và hoang mang. Nhiều người dân nghi ngờ, những chất thải này chưa được giải quyết nên nó sẽ gây nguy hại đến môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, và sẽ để lại hậu quả khôn lường về sau.

Vì khu vực san lấp chất thải rất gần với khu dân, đặc biệt là người dân tổ dân phố Tây Yên.

Hiện tại, người dân ở khu vực gần nơi san lấp chất thải Formosa đang tiến hành làm đơn gửi lên cấp có thẩm quyền đề nghị họ vào cuộc làm rõ các vấn đề như: Số chất thải trên đã được giải quyết trước khi mang đổ ra môi trường chưa? Cơ quan nào chịu trách nhiệm cai quản?
Reply
#4
Nạn nhân của nạn buôn người kể lại việc mẹ anh bị cướp nội tạng

Nguyễn, sinh ra ở một vùng nông thôn của miền núi phía bắc Việt Nam, không thể xâu chuỗi các câu phức tạp khi kể về cuộc đời đầy biến cố của anh. Anh chỉ khoảng bốn tuổi khi cha bị bệnh, gia đình anh phải vay tiền để trang trải tiền bệnh viện, nhưng không cứu được cha. Đây là khởi đầu của một hành trình từ Việt Nam đến Anh đẫm nước mắt. Nguyễn, mới hơn 20 tuổi, đã bị giam cầm tại Việt Nam và sau đó bị buôn lậu sang Anh, nơi anh bị buộc phải làm việc ở trang trại trồng cần sa và nhà hàng, trước khi được chính quyền Anh giải cứu. Nguyễn không biết đọc hay viết và từ bé quanh năm chỉ làm ruộng.

Nên anh không biết mình bao nhiêu tuổi khi chứng kiến mẹ bị một nhóm người đàn ông giết chết. Bà đã cố giúp anh chạy thoát khỏi căn nhà giam cầm hai mẹ con, thì bị nhóm người đàn ông bắt giữ. Và hình phạt cho mẹ của anh là bị nhóm buôn người cướp nội tạng để bán. Sau đó Nguyễn kể anh đã làm trong một trang trại trồng cần sa ở Anh Quốc. Sau mùa thu hoạch đầu tiên, anh bị chuyển đến một ngôi nhà ở cùng với bốn người Việt khác. Công việc anh vẫn như cũ, nhưng nếu cây cần sa chết, anh sẽ bị đánh đập và bị cho nhịn đói nhiều ngày. Anh Nguyễn kể rằng sau hàng năm trời làm việc, mất sự tự do thì chỉ tích cóp được 10 Bảng Anh (6.5 Mỹ kim), và vô số vết sẹo trên mặt và trên người. Sau đó anh bị đưa đến làm phục vụ trong nhà hàng, công việc là rửa chén và làm theo lời bếp trưởng. Anh Nguyễn ngủ trên một tấm nệm gập ở góc bếp, nơi anh thường xuyên bị đánh đập. Anh bị tát vài đầu và một trong số đầu bếp chém vào tay anh bằng dao sau khi anh làm vỡ hai chiếc đĩa. Sau một lần bỏ trốn thất bại khác, anh bị đưa trở lại trang trại cần sa và ở đó cho đến khi được cảnh sát cứu năm ngoái.
Reply