Theo bạn nghĩ....
#31
LTP Wrote:Tinhlang có tánh thẳng thắn, có sao nói vậy, lại là một bà mẹ hết mực thương con.  Tâm của tinhlang như cuốn sách nên rất dễ biết ý cô ấy muốn gì.  Tinhlang không biết nói dối hay lừa bịp ai.  Hơn nữa, tinhlang có cái nhìn về người khác hay tình huoy đang xảy ra rất sâu sắc.

Ai được làm người yêu hay bạn đời với tinhlang chắc chắn có hạnh phúc.

Đó là những lý do tôi quý và tôn trọng tinhlang.

LTP

Lê Thanh Phong, còn tui là fan của bạn. Bạn bị chửi là đạo đức giả nhưng tui khoái cách cư xử của bạn. Tui không phải là dân VF chính hiệu, nhưng thường vào đó đọc. Nếu có thể, bạn nên thường vào đây chơi.

Reply
#32
Nói đến "language" của tinhlang.

Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.

Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã.  Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở.  Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.

Wow!   Thế là thế nào?  Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?

LTP
Reply
#33
(2019-12-07, 09:29 AM)BaEch Wrote: Lê Thanh Phong, còn tui là fan của bạn. Bạn bị chửi là đạo đức giả nhưng tui khoái cách cư xử của bạn. Tui không phải là dân VF chính hiệu, nhưng thường vào đó đọc. Nếu có thể, bạn nên thường vào đây chơi.


Cám ơn bạn.
Có lẽ LTP sẽ vào đây chơi thường hơn.

LTP
Reply
#34
[quote pid='186780' dateline='1575729835']
Nói đến 

Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.

Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã.  Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở.  Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.

Wow!   Thế là thế nào?  Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?

LTP
[/quote]

 Thế còn "language" của tinhlang khi nổi cơn giận cũng " dễ thương" lém.  Biggrin
Reply
#35
[quote pid='186782' dateline='1575730602']
[quote pid='186780' dateline='1575729835']
Nói đến 

Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.

Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã.  Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở.  Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.

Wow!   Thế là thế nào?  Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?

LTP
[/quote]

 Thế còn "language" của tinhlang khi nổi cơn giận cũng " dễ thương" lém.  Biggrin
[/quote]


Khi bạn luôn luôn bị chê cười, language của bạn ra sao?  Bạn sẽ chịu đựng được bao lâu?

Bạn nên nhớ, tinhlang đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều năm, mãi mãi sau đó mới thay đổi.  Khi đó, tinhlang không còn chút kiêng nể đám người hành hạ cô ấy nữa.

Tôi không ngạc nhiên với language của tinhlang, bạn à.

LTP
Reply
#36
[quote pid='186782' dateline='1575730602']
[quote pid='186780' dateline='1575729835']
Nói đến 

Hầu như bất cứ khi nào cô ấy xuất hiện, trừ khi đăng thơ, nếu cô ấy có phát biểu ý kiến, là bị vài người phê bình gắt gao, hoặc sỗ sàng, vô lễ.

Khi bị đuổi thái quá, cô ấy nói lời từ giã.  Khi tâm bớt tổn thương, cô ấy trở lại đóng góp bài vở.  Thế là bị nhiếc mắng, đay nghiến, chì chiết, xua đuổi, chê cười.

Wow!   Thế là thế nào?  Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tinhlang, hết ngày nọ sang ngày kia, các bạn sẽ phản ứng ra sao?

LTP
[/quote]

 Thế còn "language" của tinhlang khi nổi cơn giận cũng " dễ thương" lém.  Biggrin
[/quote]

Con giun xéo quá thì cũng oằn, trước khi tinhlang buông lời chửi mắng kiểu mất dạy với ai thì tinhlang đã lên tiếng cảnh cáo, thậm chí là năn nĩ người đó đừng đụng chạm tới tinhlang nữa...nhưng những người đó cứ không màng tới những lời cảnh báo đó, cứ kiếm chuyện nói sốc óc, gây cho tinhlang biết bao sự đau lòng và khó chịu...chừng mà tinhlang không còn tự chủ được thì chuyện gì đến sẽ đến...Như những người trong phim thường chiếu đó...khi mà ai đó bị chọc tức nhiều quá chịu không nổi thì họ bị ói máu miệng hay bị stroke tới bất tỉnh nhân sự....tinhlang thì khỏe hơn và mạnh hơn nên bị trêu tức quá thì tinhlang xổ ra tiếng Miên để chửi lại thì làm sao trách chỉ một mình tinhlang được! Bạn Guest này hãy đặt bạn trong tình huống của tinhlang đi, bạn sẽ làm gì nếu bạn biến mất thì cũng không yên, mà khi bạn xuất hiện thì họ lại bu vô, vây lấy bạn để mà kiếm chuyện chì chiết và chọc tức bạn khi bạn chưa hề lên tiếng nói gì tới bọn họ hết??? Suy nghĩ dùm tinhlang đi bạn!
Reply
#37
Language của TL đêy

Originally Posted by tinhlang

Tao có nói chuyện với mày hồi nào mà mày chui vô đây xạo sự với tao hoài vậy mậy? Đúng là thằng mặt dầy hơn cái đít con voi luôn! Ù má thằng khốn kiếp, tránh xa tao ra nha mậy! [Image: mad.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif]
Reply
#38
[quote pid='186787' dateline='1575731620']
Language của TL đêy

Originally Posted by tinhlang

Tao có nói chuyện với mày hồi nào mà mày chui vô đây xạo sự với tao hoài vậy mậy? Đúng là thằng mặt dầy hơn cái đít con voi luôn! Ù má thằng khốn kiếp, tránh xa tao ra nha mậy! [Image: mad.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif]
[/quote]


Đúng vậy. Trước đó, tinhlang không nói gì với người kia, bỗng dưng hắn nhảy vào kiếm chuyện với tinhlang.

Bị chửi ráng chịu.  

Btw, bạn trích câu đó ở đâu để người đọc biết "môi trường"/"điều kiện' tinhlang nói những câu đó.
Reply
#39
haha, ông nội bất tăng này chơi ác quá Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đăng ra cái list, rồi hỏi: ai là người dữ nhất, có phải dễ trả lời hơn không? Rollin

Reply
#40
(2019-12-07, 10:21 AM)BaEch Wrote: haha, ông nội bất tăng này chơi ác quá  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đăng ra cái list, rồi hỏi: ai là người dữ nhất, có phải dễ trả lời hơn không?  Rollin

và nếu cần trả lời câu hỏi "ai dữ nhất", tui trả lời: tinhoi2 aka Diệu Âm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Smiling-face-with-halo4

Reply
#41
(2019-12-06, 07:57 PM)tinhlang Wrote: Chào anh LTP,

Nếu con đĩ già mồm tinhoi2 xạo vừa vừa thì còn châm chước cho nó được, nhưng anh có đọc thấy những lời gì mà nó nói với nick OH và nick 6Q không? Đọc xong là phát ghét! Nó coi nó như cái rốn của vũ trụ, nó coi ai cũng là "tay sai, trợ tá" của con đĩ nó hết, vậy mà có người chịu để mặc cho nó nói khinh thường họ kiểu đó được, chỉ có những người cùng tần số "người cõi trên" không được bình thường như nó mới chịu được; Lan thì không!!! Huống chi Lan đã cảnh cáo nó rất nhiều lần từ trước là đừng động tới Lan nữa mà nó không chịu im cái mỏ dơ dáy của nó....Nó động tới Lan là nó động tới ông bà tổ tiên nhà nó rồi đó....Bao nhiêu ngày yên tịnh chưa thấm đã nữa thì con đĩ thúi này lại dùng lời móc méo, mất dạy nói đụng chạm tới Lan nữa rồi...Có muốn làm ngơ cũng làm ngơ không được...Nó đúng là hiện thân của con quỷ satan thiệt mà! Mad Mad Mad

Thật sự Lan đã cảm thấy ghê tởm con đĩ chuyên đi dẹo trai này rồi nên Lan sẽ không thèm reply cho nó 1 chữ nào nữa hết, cho nó tru rách họng nó luôn đi! Lol Lol

tôi nhớ không lầm thì tinhlang vì binh trai mà kiếm chuyện với tinhoi trước .
Reply
#42
[quote pid='186790' dateline='1575732101']
[quote pid='186787' dateline='1575731620']
Language của TL đêy

Originally Posted by tinhlang

Tao có nói chuyện với mày hồi nào mà mày chui vô đây xạo sự với tao hoài vậy mậy? Đúng là thằng mặt dầy hơn cái đít con voi luôn! Ù má thằng khốn kiếp, tránh xa tao ra nha mậy! [Image: mad.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif] [Image: confused.gif]
[/quote]


Đúng vậy. Trước đó, tinhlang không nói gì với người kia, bỗng dưng hắn nhảy vào kiếm chuyện với tinhlang.

Bị chửi ráng chịu.  

Btw, bạn trích câu đó ở đâu để người đọc biết "môi trường"/"điều kiện' tinhlang nói những câu đó.
[/quote]

Link đây:

http://community.vietfun.com/showthread.php?t=2280795&page=2 

VanLang76
Don’t break your promise [Image: biggrin.gif]


Tinhlang:
Tao có nói chuyện với mày hồi nào mà mày chui vô đây xạo sự với tao hoài vậy mậy? Đúng là thằng mặt dầy hơn cái đít con voi luôn! Ù má thằng khốn kiếp, tránh xa tao ra nha mậy! [Image: mad.gif] [Image: confused.gif]
Reply
#43
(2019-12-06, 04:59 PM)tinhlang Wrote: Con đĩ mẹ mày con tìnhói, tao đã nói đừng nhắc tới tao mà mày vẫn cứ nhắc. Tao ghét mày hơn ghét loài sâu bọ phá hoại mùa màng nữa, đừng bao giờ nhắc tới tao nữa nhé con khốn nạn hèn hạ vô liêm sĩ tình ói. Từ giờ tao không rảnh để vô đây tào lao nhưng mày mà còn là con người, không phải là loài súc sinh như hai con rắn của mày thì từ giờ đừng nhắc tao nữa, tao mà thấy mày nhắc tới tao là tao nguyền rủa cho cả giòng họ của mày sẽ chết thảm đó liệu hồn mày đi nhá đồ con đĩ thúi. #@^*&^%#!. Mad Mad :fight :fight :fight
Biggrin

http://community.vietfun.com/showthread....st13617512
Reply
#44
(2019-12-07, 10:24 AM)BaEch Wrote: và nếu cần trả lời câu hỏi "ai dữ nhất", tui trả lời: tinhoi2 aka Diệu Âm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Smiling-face-with-halo4

Như vầy là bác BaEch và bác bất tăng là fire and ice rồi. Bên nói DA là hiền và dễ thương; bên nói DA dữ  Lol
Reply
#45
Quote:tôi nhớ không lầm thì tinhlang vì binh trai mà kiếm chuyện với tinhoi trước .

Cái sự hiễm độc, tàn ác của tinhoi2 không phải ai cũng nhìn ra được. Người ta chỉ nhìn cái bề ngoài cô/anh ta không chửi bậy, hay không giận dữ để phán xét, nhưng không đọc những gì che dấu trong cái nội dung khoa trương trong các posts của nick này. Những súc xiễm, chửi nhẹ nhàng trên đầu người khác, mĩa mai... người ta dễ bỏ qua vì cho rằng nó không nặng bằng các lời chửi rủa dơ dáy. oh well, ý kiến của mọi người đều khác nhau, nhận xét của mỗi người đều khác nhau, mình thấy sao nói vậy Smiling-face-with-halo4

Reply