Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!
#1
Các anh chị ở vùng San Jose hay có dịp ghé ngang vùng vịnh Bay Area ngày 19 tháng 1 năm 2020, xin ủng hộ chương trình văn nghệ «Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!» sắp tới.
Kèm sau đây là lời mời gọi của Frère Phong.



==========
 
Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc – Giới Trẻ La San (Đoàn Trống La San) trân trọng kính mời quý vị đến thưởng thức ca vũ nhạc kịch «Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!», một chương trình văn nghệ vừa vui xuân đón Tết, vừa góp phần nung nấu lòng yêu nước, qua những hồi trống, vũ khúc, hợp xướng, kịch ngắn thật đặc sắc, ca ngợi các vị anh hùng dân tộc đã bốn lần đứng lên bẻ gãy ách nô lệ Bắc Thuộc : Hai Bà Trưng năm 40, Lý Bí (Lý Nam Đế) năm 544, Ngô Quyền năm 938 và Lê Lợi (Lê Thái Tổ) năm 1427, cùng hai danh tướng đã đánh tan tác đoàn quân xâm lăng hùng mạnh từ phương Bắc tràn xuống : Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) năm 1285, 1288 và Nguyễn Huệ (Quang Trung) năm 1789.
Đây cũng là dịp để cùng nhau đốt nén hương lòng tri ân các anh hùng đã hy sinh mạng sống bảo vệ chủ quyền đất nước trong trận hải chiến tại Hoàng Sa, vào ngày 19.1..1974.
Chương trình văn nghệ «Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!», sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, lúc 3 giờ chiều, tại rạp Center for the Performing Arts, 225 Almaden Blvd, San Jose, CA 95113.  Nhân dịp này, chúng con cũng xin mừng kỷ niệm 30 năm đoàn chúng con phục vụ cộng đồng.
Chúng con tha thiết kính mời quý vị cùng nhau tiếp lửa yêu nước, bằng cách mua vé đi xem, mời thật nhiều bạn bè cùng đi, chuyền trao “video clip”, hay đặt quảng cáo, hoặc nhận bảo trợ chương trình văn nghệ «Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!» Kính xin quý vị vui lòng liên lạc với Phương Dung (408) 605-4890, Mai Nguyễn (408) 667-1976, Tường Vy (408) 307-2985 cho các việc này.
Kính xin quý vị vui nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành và lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc – Giới Trẻ La San..
 
Thank you ALL and HAPPY THANKSGIVING
Frere Phong

Reply
#2



Reply
#3
Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!..........chửi nhau mỗi ngày :chay: :chay: :chay:

Reply
#4
(2019-12-04, 10:37 PM)BaEch Wrote: Các anh chị ở vùng San Jose hay có dịp ghé ngang vùng vịnh Bay Area ngày 19 tháng 1 năm 2020, xin ủng hộ chương trình văn nghệ «Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!» sắp tới.

chắc chương trình này sẽ hay và thu vị lắm Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#5
(2019-12-05, 12:24 PM)Mimo Wrote: Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây!..........chửi nhau mỗi ngày :chay: :chay: :chay:

Biggrin

Tui đang tính viết điều tương tự nhìn lại thì bạn này viết rồi.

Mẹ VN:

- Khổ quá, chúng con chửi nhau ỏm tỏi mỗi ngày như thế thì mẹ biết là tụi con vẫn còn đây và còn dai lắm. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
[Image: 81856310_2564852260466974_26237501319120...e=5E9B7F2A]

Reply
#7
Cám ơn sự ủng hộ của cả nhà, chương trình “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!” đã hết vé. We are completely sold out of general admission tickets! Please inbox me if you’d like to be on the waitlist should any seats open up.

If you were able to secure tickets but now unable to attend due to any reasons, please consider donating them back so others could see the show.

Thanks all and see you on Sunday!

Phương-Dung Nguyễn
[Image: 81888019_2566608076958059_76572231087004...e=5ED9BB1D]

Reply
#8
Mỗi lần trình diễn chương trình này là tui đi. Tui không có chân gì trong chương trình này hết, nhưng rất nể tinh thần của các phụ huynh và các cháu đã hoàn thành những tiết mục tuyệt vời. Tất cả, từ script, vũ đạo, ca khúc, đều toát lên vẽ hào hùng của dân tộc Việt; coi mà khí huyết cứ luôn sôi sùng sục. Các phụ huynh già, rồi các cháu mập ú có, ốm tong teo có, tất cả đều góp vào các vũ điệu, các màn đánh trống tuyệt vời. Frere Phong thật là người thầy vĩ đại đã dàn dựng và kết hợp tất cả những tâm hồn này lại với nhau. Năm nay frere chơi bạo, mướn luôn cái rạp San Jose Center for the Performing Arts, mấy ngàn chỗ ngồi nên coi bộ các anh chị lo quắn đít bán vé thấy tội quá. Cũng may là vé bán sạch rồi, mừng cho các anh chị trong ban tổ chức. Mấy năm trước, mướn cái rạp nhỏ thì tội các em, phải trình diễn 2 shows. Năm nay coi như chỉ cần trình diễn 1 show trên 1 sân khấu hoành tráng hơn. Chị Phương Dung trong ban tổ chức này hồi nhỏ sinh hoạt cũng đánh trống trong đoàn La San. Lớn lên lấy chồng, rồi con cái lại tiếp tục sinh hoạt với đoàn La San. Thật là nể phục những tinh thần như vậy.

Reply
#9
[Image: 82903619_10159451027357729_7557534851880...e=5ED60EC3]

Chương trình năm nay thấy có vẽ không hay bằng năm ngoái, nhưng dĩ nhiên cũng tạo ra nhiều thích thú cho người xem. Nhất là năm nay sân khấu to lớn hơn, nhìn một lực lượng khổng lồ các nghệ sĩ gồm ba thế hệ trên sân khấu mà thấy lòng ấm áp. Tui mê nhất là phần trình diễn bài "Xuất Quân" của nhạc sĩ Phạm Duy. Phụ huynh trong trang phục áo dài ca vang, con cháu thì phụ hoạ bằng tiếng trống hào hùng phía sau, nghe mà cảm động chi lạ.

Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành


Đặc biệt là năm nay trình diễn nhằm ngày 19 tháng Giêng, nhằm ngày tưởng niệm 74 chiến sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 nên có màn đọc tên những vị đã anh dũng hy sinh rất cảm động. Chương trình đã thành công như mọi năm. Luôn khâm phục những người đã bỏ công bỏ của để làm nên những chương trình như vậy.

Reply
#10
‎Paul Nguyen‎

Vừa xem xong show của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc - Giới Trẻ La San, các em dẫn giải lại các trận đánh chống quân thù phương bắc của Trưng Trắc Trưng Nhị ,Lý Nam Đế, Trần Hưng Đạo, Quang Trung....quá tuyệt vời, ngày xưa ông cha ta chiến thắng quân Thanh, quân Hán, quân Mông Cổ ... rất vẻ vang,trong những cuộc chiến chống quân xâm lược của tiền nhân không có "Quân lạ", lịch sử oai hùng của dân tộc Việt là không sợ ai mà không dám nêu đích danh của chúng. Cám ơn các thầy cô, các em sinh viên học sinh giới trẻ Lasan đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết làm nên show hôm nay. Trân trọng.

Reply