Có Sự Mâu Thuẫn Không ?
#16
(2019-11-26, 02:02 PM)tuyetvan Wrote: To make a long story short, you don't have any ideas about this topic.


Sorry about that . I shouldn't ask someone who doesn't know anything.

Chao

Người khiêm nhường bác ái không nên tranh chấp hơn thua với những người kiêu căng tự đắc  . Smiling-face-with-halo4

“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 51-52).
Reply
#17
(2019-11-26, 01:39 PM)quexua Wrote: Theo tui thấy, dường như ông này là ông Mục Sư chứ không phải ông Cha.  Bạn AG có lộn không vậy?

Lý do ... 

1.  cổ áo của ông cha mặc phải có miếng cardboard trắng ...  Rollin

2.  Cây Thánh Giá trên tường trơn lu không có tượng Chúa Giê Su.   Face-with-rolling-eyes4

QX làm bộ dụ khị để TV coi video ...  Rollin

qx biết rằng TV và những người TL thường không đọc Sách CG, không xem video CG hay bài giảng giải kinh của những đạo khác. Vì họ sợ bị mình làm lung lay, giống như con ngựa cần phải có miếng da bịt mắt để nó chỉ nhìn phía trước ... Do dó những bài bạn post của CG, TV thường không đọc, chỉ đọc và bắt bẻ những gì bạn viết thôi.

Đọc rồi sợ bị tỉnh thức ... sợ thấy sự thật phủ phàng ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói tóm lại, TV không xem nên chẳng biết đường nào mà nói .... chỉ nói bâng quơ vòng ngoài thôi.  

Hồi xưa qx vào forum Mỹ nói chuyện với mấy anh TL, hay đúng hơn là vào forum Meditation thì bị mấy anh TL vào giảng đạo nên đối đáp và biết đường đi nước bước của họ, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, không có gì thay đổi, ngựa theo đưòng cũ ... Nhưng thời đó qua rồi, bây giờ không làm nữa.

Ông đó là giáo sư thần học CG à?  ...  Clap Vậy thì hôm nào qx có thời gian phải ngồi chú tâm nghe thử.
Reply
#18
(2019-11-26, 02:15 PM)BaEch Wrote: BDH ViêtBest ơi, chị TuyetVan personal attack anh Amazing Grace của tui nè. Chị ấy nói anh Amazing Grace thông minh tài giỏi của tui là "don't have any ideas about this topic" tức là ngu quá, chả biết con mẹ gì. Rồi còn nói ảnh là "someone who doesn't know anything" nghĩa là dốt đặc cán mai mà bày đặt lên net giảng đạo. Trời ơi là trời, Chúa ơi là Chúa, sao lại tấn công một cách trắng trợn, đau đớn lòng dân thế này hả trời cao đất dày? Xin BDH minh xét cho trường hợp personal attack rất là nghiêm trọng này, và có biện pháp nghiêm trị chị TuyetVan ạ.

Xin hết ạ.

Nay kính bút,
3X (hiền nhân)

...  Rollin ...   Chào Hiền Nhân ...Hello
Reply
#19
(2019-11-26, 02:48 PM)quexua Wrote: QX làm bộ dụ khị để TV coi video ...  Rollin

qx biết rằng TV và những người TL thường không đọc Sách CG, không xem video CG hay bài giảng giải kinh của những đạo khác. Vì họ sợ bị mình làm lung lay, giống như con ngựa cần phải có miếng da bịt mắt để nó chỉ nhìn phía trước ... Do dó những bài bạn post của CG, TV thường không đọc, chỉ đọc và bắt bẻ những gì bạn viết thôi.

Đọc rồi sợ bị tỉnh thức ... sợ thấy sự thật phủ phàng ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói tóm lại, TV không xem nên chẳng biết đường nào mà nói .... chỉ nói bâng quơ vòng ngoài thôi.  

Hồi xưa qx vào forum Mỹ nói chuyện với mấy anh TL, hay đúng hơn là vào forum Meditation thì bị mấy anh TL vào giảng đạo nên đối đáp và biết đường đi nước bước của họ, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, không có gì thay đổi, ngựa theo đưòng cũ ... Nhưng thời đó qua rồi, bây giờ không làm nữa.

Ông đó là giáo sư thần học CG à?  ...  Clap Vậy thì hôm nào qx có thời gian phải ngồi chú tâm nghe thử.

Lol bác quê thông minh thật  - không chịu si nhan trước  Cheer

giáo sư thần học  quốc tế dạy nhiều nước . nói thông thạo  trên 5 thứ tiếng . anh- ý- pháp-việt -tây ban nha .
Reply
#20
(2019-11-26, 02:15 PM)BaEch Wrote: BDH ViêtBest ơi, chị TuyetVan personal attack anh Amazing Grace của tui nè. Chị ấy nói anh Amazing Grace thông minh tài giỏi của tui là "don't have any ideas about this topic" tức là ngu quá, chả biết con mẹ gì. Rồi còn nói ảnh là "someone who doesn't know anything" nghĩa là dốt đặc cán mai mà bày đặt lên net giảng đạo. Trời ơi là trời, Chúa ơi là Chúa, sao lại tấn công một cách trắng trợn, đau đớn lòng dân thế này hả trời cao đất dày? Xin BDH minh xét cho trường hợp personal attack rất là nghiêm trọng này, và có biện pháp nghiêm trị chị TuyetVan ạ.

Xin hết ạ.

Nay kính bút,
3X (hiền nhân)

hiền nhân huynh , huynh Ba Ech  thật có đầu óc khôi hài đôi khi vào đọc Huynh BaEch viết tôi cứ cười hoài . Biggrin
Reply
#21
Nguyễn thị văn Méo 





Amazing Grace !  Hello
Reply
#22
(2019-11-26, 02:02 PM)tuyetvan Wrote: To make a long story short, you don't have any ideas about this topic.


Sorry about that . I shouldn't ask someone who doesn't know anything.

Chao

Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
Để Mãi Sáng Tươi





Heavy-black-heart4
Reply
#24
Vào một canh thâu khi trần gian lắng xuống lo âu
Từng hạt sương đêm rơi nhẹ trên hang đá BeLem
Mệt nhoài  đôi chân hoang mang lo lắng tăng dần
Dạ mẹ quặn đau , lòng cha  không biết làm sao 

Bầu trời trên cao muôn vì sao lấp lánh lung linh 
Nhìn về Be Lem như đợi mong ánh sáng bình minh 
Kìa hài nhi ngoan -đơn sơ -tinh khiết -trong ngần
Tuần hoàn reo vui tung hô với muốn thiên thần 

DK 
Vinh chúc danh Ngài tận trên cao chốn cửu trùng
Khắp chốn gian trần bình an cho người thiện tâm
Cứu Chúa tuyệt vời rộng ban muôn phúc cho đời 
Hãy đến với Người để hồn ta mãi sáng tươi

Này hồn con đây đang mở ra xin Chúa ngự vào 
Này hồn con đây xin làm nơi cho Chúa ngủ say
Này hồn con đây bao phen đổ vỡ giăng đầy
Này hồn con đây đơn sơ phó thác từ nay

Ngài đã thương yêu xin dạy con biết sống  yêu thương
Quảng đại bao dung đem niềm vui reo rắc ngàn phương
Và này con đây xin nên tiếng nói tin mừng
Hoà cùng muôn dân dâng lên tiếng ca vang lừng
Reply
#25
Ai nói chuyện mà không biết nói lý lẽ thì nên nghe .





suy nghĩ tốt hành động tốt
suy nghĩ xấu hành động xấu .
Reply
#26
HEY , 

bây giờ đọc kỹ lại thread này , thì tôi không có nói AG là ngu nha 


hahahah , hổng lẽ ... có tịch thì rục rịch .. tôi không nói , mà lại nghĩ tôi nói ??

cái này hổng phải là lổi tại tôi đâu nhá 




thiệt tình , chữ ngu tôi dùng rất là hiếm 

khi nào , tôi nói từ ngày này qua ngày kia , người đó cũng hổng hiểu tôi nói gì .. thì yeah , lúc đó tôi mới nói người đó ngu ... fair enough , right ???
Reply
#27
như sáng nay tôi có nói 


tôi nghĩ thread này phải xuất phát từ unbelievers 

nhưng tôi ngạc nhiên

1 NGƯỜI CHO RẮNG MÌNH LÀ BELIEVER .. HAY AG KHÔNG GỌI MÌNH LÀ BELIEVER ???

LẠI CHO RẰNG KINH THÁNH MÂU THUẪN



VẬY AI MÂU THUẨN

NGƯỜI CHO RẰNG MÌNH LÀ BELIEVER MÂU THUẪN ?? HAY KINH THÁNH THẬT SỰ MÂU THUẪN ???


đâu ... đem cái lý của AG ra nói ... thử tôi cảm thấy .. nó có lý không
Reply
#28
Đâu là chỗ hiểm yếu nhất trong con người của mỗi chúng ta ?

Hiểm theo nghĩa dễ bị hiểm nguy , dễ bị chi phối, dễ bị tác động và dễ bị tấn công , một chỗ rất mong manh .

Yếu theo nghĩa trọng yếu , chính yếu  , cốt yếu cho cả con người của mình .

Các chỗ khác trong con người chúng ta có trục trặc và chỗ này vẫn ổn thì cuộc sống của chúng ta vẫn ổn , nhưng nếu chô này trục trặc 1 cái là lập tức toàn bộ cuộc sống của chúng ta sẽ trục trặc , vậy chỗ đó là chỗ nào ?
Reply
#29
Suy nghĩ mong manh nhưng lại có sức mạnh .
suy nghĩ lành mạnh 
suy nghĩ có sức mạnh khủng khiếp 

Suy Nghĩ


Mọi suy nghĩ của 1 con người ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống . hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm bất cứ điều gì qua lời ăn tiếng nói và  hành động với mọi người xung quanh .

Hãy bảo vệ điểm yếu nhất của mình .
Reply
#30
Protect the Weakest Strongest place in you !



Reply