Cười chút chơi...
#16
[Image: 38177048-1053717254805332-5975223764223262720-n.jpg]




bạn muốn làm gì họ , thì bạn cứ làm

tui ... out

(không có lòng nhân , lòng nhiếc gì nữa hết ... cho nó chết , cho nó biết đời là gì)


nhường chổ cho ... Chúa bước vào  Cheer
Reply
#17
(2019-11-21, 12:51 AM)Tiếu Quỷ Wrote: Tới giờ gì vậy? Giờ......của 2 ngườì.......đếm "sao"? Cứ hối miết làm trai già 3 ịch sờ phải bấn luôn vì sự ghen cuồn cuộn cũa nàng NC aka LMS rùi kìa! :thayghet: Rollin Rollin Rollin Rollin

Tới giờ cho Beola uống thuốc chống vô duyên
Face-with-rolling-eyes4
Reply
#18
(2019-11-21, 12:57 AM)tuyetvan Wrote: vậy chứ muốn tui phải làm gì ??   :thinking-face4:

tui step back .. để Chúa xữ CG 

vì tui biết .. Ngài là Chúa ... HE IS GOD


ai chữi tui hèn , thì cứ tự nhiên ... BUT I KNOW WHAT I AM DOING , I DON'T WANT TO WASTE TIME WITH THESE PEOPLE , THEY'RE NOT WORTH MY TIME 


you want to do it , go ahead (tinhoi ??  :thinking-face4:)

as far as I'm concerned ... they're not worth my time 





tui cần người đến gần tui ??? 

uhmmmm ... khi nào vậy cà ??

nếu người đó tốt , thì .. ok

nhưng nếu người đó không tốt ... 1000 người , tui cũng .. no thanks 

Beola , không phải tinhoi  Rollin
Reply
#19
tui không nghĩ Bella đâu ... sự suy nghĩ giống như của tinhoi ... 

còn nếu thiệt là Bella ... bây giờ , Bella đả có đầu óc suy nghĩ giống tinhoi rồi đó 


 
chúc mừng  Cheer



tinhoi lúc nào cũng đốc thúc tui đấu với CG ... khi tui nói tui chấm dứt , dĩ nhiên tinhoi sẽ không vui .. ra nói khích "hèn này , hèn nọ" .. cho tui quay trở lại đấu với CG

nhưng tui đả quyết định rồi .. những người này không xứng đáng với thời gian của tui .. nên tui .. cho họ ... chuyến này .. đi tàu suốt 

nên đừng có nói chữ "nhân" gì với tui cả ... vì đối với họ , tui không còn "nhân" nữa


mà để họ vào tay ... ĐẤNG PHÁN XÉT THÔI
Reply
#20
giống như 1 người .. đang trên đường .. chạy tới 1 cái hố trước mắt


tui đứng ngăn cản ... họ chữi tui 


thì tui phải làm gì ??



đừng ngăng cản nữa ... mà cho họ tiếp tục chạy 



..... chạy xuống hố luôn ... because .. they deserve it , right ??



as simple as that my dear ... cheer .....  Cheer
Reply
#21
(2019-11-21, 01:42 AM)tuyetvan Wrote: tui không nghĩ Bella đâu ... sự suy nghĩ giống như của tinhoi ... 

còn nếu thiệt là Bella ... bây giờ , Bella đả có đầu óc suy nghĩ giống tinhoi rồi đó 


 
chúc mừng  Cheer



tinhoi lúc nào cũng đốc thúc tui đấu với CG ... khi tui nói tui chấm dứt , dĩ nhiên tinhoi sẽ không vui .. ra nói khích "hèn này , hèn nọ" .. cho tui quay trở lại đấu với CG

nhưng tui đả quyết định rồi .. những người này không xứng đáng với thời gian của tui .. nên tui .. cho họ ... chuyến này .. đi tàu suốt 

nên đừng có nói chữ "nhân" gì với tui cả ... vì đối với họ , tui không còn "nhân" nữa


mà để họ vào tay ... ĐẤNG PHÁN XÉT THÔI

Trust me, là Beola  Rollin
Reply
#22
ok , i trust you


bây giờ you có sự suy nghĩ giống tinhoi rồi đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


chúc mừng nhá 


Cheer
Reply
#23
(2019-11-21, 01:56 AM)tuyetvan Wrote: ok , i trust you


bây giờ you có sự suy nghĩ giống tinhoi rồi đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


chúc mừng nhá 


Cheer


Bắt chước người ta chửi theo chứ biết suy nghĩ gì đâu   Rollin
Reply
#24
oh ... té ra là vậy ... 


vậy thôi chúc bạn ngồi ở trong thread này , bắt chước người ta ..... ngồi đó chữi tiếp .... cho vui nhá


NHƯNG ..... kiếm ai mà chịu chữi ... để có người chữi  qua chữi lại ... chứ tui , thì ko có thì giờ ngồi chữi rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#25
(2019-11-21, 02:13 AM)tuyetvan Wrote: oh ... té ra là vậy ... 


vậy thôi chúc bạn ngồi ở trong thread này , bắt chước người ta ..... ngồi đó chữi tiếp .... cho vui nhá


NHƯNG ..... kiếm ai mà chịu chữi ... để có người chữi  qua chữi lại ... chứ tui , thì ko có thì giờ ngồi chữi rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tự chửi mình ên cũng dui lắm Rollin
Reply
#26
(2019-11-21, 01:14 AM)tuyetvan Wrote: bạn nói bạn ko phải là CG 

bạn muốn tui thịt CG ... tui không hiểu motives của bạn là gì 



còn riêng về phần tui ... motives của tui dựa trên Kinh thánh

nhưng thời điểm này .. tui không còn interested nữa

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI MÀ KHÔNG BIẾT NGHE .. THÌ THIỆT LÀ CHÁN .. CỨ NHƯ NÓI VỚI CÁI TƯỜNG , CỤC ĐẤT SÉT

TUI BÓ TAY RỒI

CÁI GÌ TỚI THÌ SẺ TỚI

CÓ NGƯỜI LÃNH PHẦN THƯỠNG CUẢ HỌ

VÀ CŨNG CÓ NGƯỜI NHẬN LÃNH HÌNH PHẠT CHO HỌ









SERVE EVERYONE RIGHT  Cheer

BẠN KHÔNG BIẾT KINH THÁNH .. BẠN KHÔNG BIẾT CHUÁ CUẢ KINH THÁNH ĐÂU

NÊN BẠN LÀM VIỆC TRÊN ... 1 MOTIVE KHÁC

VÀ TUI LÀM VIỆC TRÊN ... 1 MOTIVE KHÁC BẠN 

hy vọng bạn hiểu những gì tui nói ... tinhoi ..... dù sao đi nữa , mình cũng là bạn nhau  Cheer





Mat 7:6

Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.
Đi truyền giáo mà mắng người ta là heo chó, tự cho mình thông thái, hiểu biết. Chúa của chị ở cõi nào vậy chị Tuyệt Vận?
Tôi có quen với một gia đình Tin Lành người Anh. Họ rất tử tế, rất thân thiện. Khi họ cầu nguyện cho ai đó. họ cầu nguyện với cả tấm lòng khiêm nhường. Họ có đủ sự bác ái và vâng phục Chúa.
Chị Tuyệt Vận chắc phải đi xét mình thật lâu như người bên lương đi học một khóa tu thiền  mới mong có hy vọng hiểu lời Chúa! Thực hành và rao giảng lời Chúa như một con vẹt! Chán bỏ xừ! 
Chán chị quá!
Reply
#27
Con quỷ vương tuyệt vận này mang tiếng xấu cho các tín hửu Tin Lành. Thumbs-down4

Reply
#28
tui khẳng định điều này


i. tui không nói ai chó heo ..................... ĐÓ LÀ KINH THÁNH NÓI


ii. tui không cấm ai ........................... ĐÓ LÀ KINH THÁNH CẤM


iii. tui không trừng phạt ai .................... ĐÓ LÀ CHUÁ SẺ TRỪNG PHẠT NHỮNG NGƯỜI CỐ TÌNH LÀM ĐIỀU GÌ CHUÁ CẤM










bottom line ............ VẬY THEO BAN , BẠN MUỐN TUI PHẢI LÀM GÌ , MÀ BẠN CỨ ĐI THEO TUI NÓI HOÀI VẬY ??? 

TUI NÓI ... TUI KHÔNG MUỐN PHÍ THÌ GIỜ CUẢ MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI NÀY NỮA .. BẠN CHƯA HAPPY SAO ???? VẬY BẠN MUỐN TUI PHẢI LÀM GÌ ??  :thinking-face4:




tui thiệt ra ... bận đi làm ...bận dành thì giờ cho gia đình bạn bè

rồi .. vào đây .. 1. để relax ... 2. để nói Lời Chúa cho những người muốn nghe Lời Chúa 

bây giờ tôi suy nghĩ ... NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN NGHE LỜI CHUÁ , TẠI SAO TÔI PHẢI PHÍ THỜI GIAN TRANH CÃI VỚI NHỮNG NGƯỜI NÀY ... 

NÊN TÔI STEP BACK ... ĐỂ CHUÁ DEAL VỚI HỌ ... TÔI KHÔNG CÒN THÌ GIỜ ĐỂ DEAL VỚI HỌ NỮA

TÔI THIẾT NGHĨ .. BẠN NÊN CHẤP NHẬN NHƯ VẬY ĐI ... ĐỪNG THEO TÔI NÓI GÌ VỀ HỌ NỮA .. VÌ TÔI KHÔNG CÒN MUỐN CARE CHO HỌ NỮA 






vậy đi nhá ... 

trong này .. mình cứ chơi kiểu .. hồn ai nấy giữ ... khôn nhờ dại chịu

tui không muốn vòng vo dài dòng chuyện ... công giáo nữa 

thì giờ tôi cần phải làm cho nhiều chuyện khác

CÒN BẠN MUỐN TÔI LÀM GÌ , THÌ BẠN PHẢI SPELL IT OUT RỎ RÀNG .. CHỨ ĐỪNG NGỒI ĐÓ TRÁCH MÓC TÔI , MÀ THIỆT RA , TÔI CŨNG CHẲNG  BIẾT BẠN MUỐN TÔI LÀM GÌ

spell it out đi ... và dĩ nhiên , tôi không hứa là tôi sẻ làm những gì bạn muốn .. vì tôi còn có sự suy nghĩ của tôi nữa ... và mục đích của tôi nữa .. mục đích tôi dành cho những người muốn nghe Lời Chúa , chứ mục đích tôi không dành cho những người chống đối Lời Chúa ... think about it



nếu bạn không spell it out bạn muốn tôi làm gì ... thì mình chấm dứt nói chuyện ở đây đi

tôi không thích trò chơi .. vòng vòng circle , going nowhere này đâu nhá 







tui nói bạn là tinhoi , nhưng bạn bảo bạn là Bella ... Bella không bao giờ care vào chuyện tôn giáo , she có những chuyện riêng để she lo ....

nếu bạn thiệt là tinhoi ... tui có lời nhắn với bạn .... đừng care cho công giáo nữa , hay giao họ vào tay Chúa , rồi mọi chuyện sẻ được giải quyết tất cả ... bạn hảy lo những chuyện khác đi ... chúc bạn vui vẻ nhá  Cheer

nếu bạn tiếp tục đi theo tui , chỉ để oán trách tui , mà không spell out bạn muốn tui làm điều gì ... thì tui sẻ ignore những gì bạn nói .. đừng buồn nhá ... vì tui muốn dành thì giờ tui cho những người MUỐN NGHE LỜI CHUÁ , chứ không muốn phí thì giờ của mình để nói chuyện với những người CHỐNG ĐỐI LỜI CHUÁ ... 
Reply
#29
Quỹ vương, đến khi nào mi hiểu được ý nghĩa chữ "đã kích tôn giáo" thì mi mới làm người được. Còn bây giờ, hãy làm một con lợn đần độn đi.

Reply
#30
"Không một môn đệ chân chính của Chúa Giê-su lại không có lòng bác ái, sự khiêm cung. Không có những cái căn bản đó thì chỉ toàn là thứ giả hình."

Không khiêm cung, không thể nói rằng ta là theo chân Chúa Jesus được, Tuyết Vân ạ.

Cho dù Tuyết Vân học 10 hay 100 cuốn Kinh Thánh cũng vứt đi.  
Reply