Tảng đá có nặng không?
#1
Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi, “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?” Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời, “Dạ thưa, nó rất nặng.” Ajahn Chah mỉm cười nói, “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”
Reply
#2
(2019-11-19, 03:43 PM)abc Wrote: Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi, “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?” Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời, “Dạ thưa, nó rất nặng.” Ajahn Chah mỉm cười nói, “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”
Tại sao tảng đá không nặng trong mắt của Ngài Ajahn Chah vậy bạn ABC?
Reply
#3
(2019-11-19, 05:09 PM)Hai Lúa Wrote: Tại sao tảng đá không nặng trong mắt của Ngài Ajahn Chah vậy bạn ABC?

Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó  .. 
Reply
#4
(2019-11-19, 05:15 PM)abc Wrote: Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó  .. 

Đơn giãn như đang giỡn bạn nhỉ.  Thế mà mình gác chân lên trán cả buổi mà nghĩ mãi chẵng ra.  Cám ơn bạn ABC rất nhiều.
Reply
#5
không ai ham vác đá cả 

cuộc đời , ai cũng thích cái nhẹ , không ai ham cái nặng làm gì



NHƯNG NHƯ VẬY CÓ NGHĨA LÀ ... CON NGƯỜI SẺ TRÁNH NÉ CÁI NẶNG HOÀI ĐƯỢC KHÔNG ??


Rollin



AI NỎI .. CUỘC ĐỜI TÔI .. TÔI LUÔN LUÔN TRÁNH NÉ ĐƯỢC CÁI NẶNG , CÁI ĐAU , CÁI LO ÂU , CÁI SỢ SỆT

THÌ XIN GIƠ TAY CHO ... MỌI NGƯỜI COI .. VÀ HỌC HỎI  Thumbs-up4
Reply
#6
(2019-11-19, 03:43 PM)abc Wrote: Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình. Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi, “Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?” Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời, “Dạ thưa, nó rất nặng.” Ajahn Chah mỉm cười nói, “Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”


Theo tôi thì tảng đá không nặng cũng không nhẹ

(Tương đối luận)

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
(2019-11-19, 08:26 PM)tuyetvan Wrote: không ai ham vác đá cả 

cuộc đời , ai cũng thích cái nhẹ , không ai ham cái nặng làm gì



NHƯNG NHƯ VẬY CÓ NGHĨA LÀ ... CON NGƯỜI SẺ TRÁNH NÉ CÁI NẶNG HOÀI ĐƯỢC KHÔNG ??


Rollin



AI NỎI .. CUỘC ĐỜI TÔI .. TÔI LUÔN LUÔN TRÁNH NÉ ĐƯỢC CÁI NẶNG , CÁI ĐAU , CÁI LO ÂU , CÁI SỢ SỆT

THÌ XIN GIƠ TAY CHO ... MỌI NGƯỜI COI .. VÀ HỌC HỎI  Thumbs-up4


Đạo xuôi theo tự nhiên, như ghe xuôi theo dòng . 

Theo nước xuôi, chèo 3 cái , đi được 10 thước . Theo nước ngược, chèo 10 cái chỉ đi được 3 thước .

==> Cho nên, nếu xuôi theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, là tránh nặng làm nhẹ mà thành quả cũng tốt hơn .

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
hay lắm ... vậy tỉ dụ , mình đi tìm job hoài mà không nơi nào nhận , thì xuôi theo tự nhiên là như thế nào để sống ??
Reply
#9
Vân chỉ đưa ra 1 tỉ dụ thôi .. đời sống có nhiều cục đá nặng mà mình phải đối đầu lắm

sức khoẻ

tiền bạc 

tình yêu

relationship nói chung 

thời tiết 

xe cộ 

vân vân và vân vân


trong mỗi trường hợp , làm sao mình cho rằng .. mình xuôi theo tự nhiên .. để không phải đối diện với cục đá 




tỉ dụ .. đi làm gặp 1 ông xếp tối ngày cứ chiếu sao quả tạ vào mình ... mình xuôi theo tự nhiên thế nào .. để khỏi đối diện với cục đá 

RH cần phân tích sâu thêm về "xuôi theo tự nhiên" này như thế nào , rồi góp ý cho các bạn cùng tìm hiểu  Cheer

Vân không biết à nha
Reply
#10
(2019-11-19, 09:41 PM)tuyetvan Wrote: hay lắm ... vậy tỉ dụ , mình đi tìm job hoài mà không nơi nào nhận , thì xuôi theo tự nhiên là như thế nào để sống ??

Job khó tìm không được thì tìm job dể . Chỗ tôi ngày xưa các trung uý đại uý cũng xin đi rửa chén trong các hotels

Mấy cái đơn giản này TV biết mà , hỏi làm chi tốn thời giờ nhau 

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
(2019-11-19, 09:58 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ đưa ra 1 tỉ dụ thôi .. đời sống có nhiều cục đá nặng mà mình phải đối đầu lắm

sức khoẻ

tiền bạc 

tình yêu

relationship nói chung 

thời tiết 

xe cộ 

vân vân và vân vân


trong mỗi trường hợp , làm sao mình cho rằng .. mình xuôi theo giòng .. để không phải đối diện với cục đá 

Vân không biết à nha

Xem nhẹ nó !

Xem nhẹ nó thì ít bị nó phiền nhiễu .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
RH tưởng rửa chén ... không là .. tảng đá ????


Vân có người bạn .. rửa chén 1 thời gian ... tay bị đau .. phải xin nghĩ lảnh WCB 

rửa chén nặng ... còn hơn tảng đá nữa đó RH à
Reply
#13
(2019-11-19, 10:00 PM)RungHoang Wrote: Xem nhẹ nó !

Xem nhẹ nó thì ít bị nó phiền nhiễu .

hay ... nhưng người ta cũng có câu ... it's easier said than done ???
Reply
#14
Vân thì nghĩ khác ... Vân chia sẻ ở đây nhá


Trong cuộc sống , có những chuyện

- trong khả năng của mình

- và ngoài khả năng của mình




NẾU NÓ TRONG KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH ... MÌNH CÓ THỂ LÀM NHƯ RH NÓI

NHƯNG CÓ NHỮNG CHUYỆN NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH .... thì đây là những tãng đá mà mình phải vấp phải trong đời sống tạm bợ trên cỏi trần này  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#15
CHUYỆN GÌ NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH ??? TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN TỚI TỪ ...... NGƯỜI KHÁC

- tỉ dụ đi tìm job , tới từ người khác ... ngoài khà năng của mình

- hay đi làm gặp ông xếp hắc ám , tới từ người khác ... cũng ngoài khả năng của mình

- hay sức khoẻ , tới từ Chúa ... cũng ngoài khả năng của mình

- hay tình yêu , tới từ người khác ... cũng ngoài khả năng của mình 

- hay relationship với vợ chông , con cái , bạn bè , tới từ người khác .. cũng ngoài khả năng của mình





CHỈ CÓ 1 CÁI TRONG KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH 

- mình làm được những gì mình có thể làm .... i mean ... try your best ... có vậy thôi  Rollin



Vân làm việc , hay làm bất cứ cái gì ... Vân nghĩ ... i try my best ... có vậy thôi .. ngoài cái đó ra , là vượt ngoài khả năng của Vân  Rollin
Reply