Chuyện trên trời dưới đất
#1
chuyện tàm phào , 

có cô bạn cứ mỗi năm làm sinh nhật mình lại hỏi cô : năm nay người đẹp bao nhiêu cái xuân xanh ?
câu trả lời luôn luôn là 29 và vài chục tháng cũng sắp sửa vài trăm tháng .
mình thắc mắc phải chăng cô bạn gái thích cái con số 29  hay là cô bạn thích  nói thấp tuổi xuống chắc là sợ bị già và nhất là mấy cô chưa chồng sợ họ nói già mà ế .
thắc mắc đầu tuần ,

ký tên ,

BaPhi
Reply
#2
(2019-11-18, 11:02 AM)BaPhi Wrote: chuyện tàm phào , 

có cô bạn cứ mỗi năm làm sinh nhật mình lại hỏi cô : năm nay người đẹp bao nhiêu cái xuân xanh ?
câu trả lời luôn luôn là 29 và vài chục tháng cũng sắp sửa vài trăm tháng .
mình thắc mắc phải chăng cô bạn gái thích cái con số 29  hay là cô bạn thích  nói thấp tuổi xuống chắc là sợ bị già và nhất là mấy cô chưa chồng sợ họ nói già mà ế .
thắc mắc đầu tuần ,

ký tên ,

BaPhi

dzị cũng théc méc, khỏi hỏi cũng biết: bác ba Phi 59 forever .
Reply
#3
Mình cũng ế cũng già vì khó tánh nhưng mình không có giấu tuổi. Trời sinh sao để vậy chớ giấu mà chi. Mình  nghĩ chắc chị bạn gái anh giỡn cho vui hay là tưởng nhớ lúc anh quen với chỉ là lúc chỉ tròn 29t hông?  Smiling-face-with-halo4
Reply
#4
(2019-11-18, 11:02 AM)BaPhi Wrote: chuyện tàm phào , 

có cô bạn cứ mỗi năm làm sinh nhật mình lại hỏi cô : năm nay người đẹp bao nhiêu cái xuân xanh ?
câu trả lời luôn luôn là 29 và vài chục tháng cũng sắp sửa vài trăm tháng .
mình thắc mắc phải chăng cô bạn gái thích cái con số 29  hay là cô bạn thích  nói thấp tuổi xuống chắc là sợ bị già và nhất là mấy cô chưa chồng sợ họ nói già mà ế .
thắc mắc đầu tuần ,

ký tên ,

BaPhi

Người Việt thường có thói quen hỏi tuổi người khác trong xã giao.  Mình thấy có chút bất lịch sự.  Bởi vì càng về già, con người ta càng ngại đề cập về tuổi tác.  Xưa nay mình rất ghét nói về tuổi tác của mình cho người khác biết, ngoại trừ người thân và rất quen thuộc thôi.  Đó là chưa nói đến những người có chút tuổi mà chưa có lập gia đình (dù ế hay là không ế cũng vậy), mình thấy quá ư là bất lịch sự luôn.  

Người Mỹ họ ghét nhất là khi bị nguời khác hỏi những câu thuộc về personal của họ.  Bạn Ba Phi có thích nói tuổi hoặc tình trạng hôn nhân của bạn cho người không quen biết hay không?
Reply
#5
Mình thì ngược lại với ý anh Hai. Ai hỏi tuổi thì mình rõ ràng cho họ biết nhưng có điều mình lại không bao giờ thắc mắc tuổi tác hay gia tài, nghề nghiệp, con cái, gia đình...etc., của họ nghen. Ai muốn thì kể mình chịu khó ngồi nghe còn không thì thôi. Vậy mà sao có nhiều người nói mình 888888888 trên từng cây số?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply