Chiêm bao lạ...
#1
Mình thấy có người quen nhờ mình qua nhà họ để giúp họ làm món gà chà bông, nhưng lạ là khi vô tới nhà người đó thì cửa đã bị khóa và không hiểu làm sao mà mình lại vô nhà cổ được.....vô trong thì mới thấy là cửa được gài chốt từ bên trong và cô chủ nhà thì vắng mặt....Trên sàn nhà mền chiếu nằm ngổn ngang, đặc biệt hơn nữa là trên sàn nhà, mền gối đó mấy loài côn trùng chúng bò ngỗn ngang luôn....Sợ quá nên mình định rời khỏi nhà đó ngay, nhưng mình lại không thể mở chốt cửa ra được....Mình cứ cố gắng mở....mở...cho tới khi mình giật mình thức dậy luôn....Giấc mơ quá hãi hùng nên nó cứ ám ảnh suốt khiến cho mình không dám ngủ trở lại....Có ai biết giấc mơ có đó điềm báo gì không? Hay tại mình xem phim kinh dị nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma??? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#2
Có lẽ do bạn xem phim kinh dị nhiều. Tôi nghĩ vậy.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
(2019-11-17, 01:20 PM)anatta Wrote: Có lẽ do bạn xem phim kinh dị nhiều. Tôi nghĩ vậy.

Cảm ơn nick anatta, mình cũng nghĩ vậy...Nhưng vì giấc mơ đó cứ ám ảnh mình hoài nên mình mới vô đây post cho lên để tìm lại sự nhẹ nhõm trong lòng mình thôi, chứ mình cũng không dám nghĩ là có những người như bạn sẽ bỏ chút thời giờ vào share mấy chuyện nhỏ nhoi như vầy đâu. Một lần nữa cảm ơn anatta thật nhiều nhá. :full-moon-with-face4:
Reply
#4
em béo lạ có chim bao lạ , em lại bịa chuyện để gây chú ý . Rollin
Reply
#5
[quote pid='184358' dateline='1574015713']
em béo lạ có chim bao lạ , em lại bịa chuyện để gây chú ý . Rollin
[/quote]

Nếu thật vậy thì sao? Nó có nói động tới mồ mả ông bà tổ tiên của you không vậy? Mệt!!! Tối ngày cứ đi theo kiếm chuyện với người ta, chừng người ta chửi thì xúm nhau nói người ta thích gây chuyện trước không, làm người ai lại làm thế nhỉ!!! :thayghet: Kick3 Kick3 Kick3
Reply
#6
Nếu mà bạn ghét ai đó thì dù người đó có ra thread hay góp lời trong bất kỳ threads nào đi nữa thì bạn hãy tự giữ lấy sự tôn nghiêm của chính mình là hãy cố tránh người ta ra, đừng tự ý lôi tên, nick của người ta ra làm, nói những điều vô lý...đừng cố ý kiếm chuyện nói móc moi hay xúc  xiểm để tránh người ta dùng lời khó nghe chửi mình....Vậy thì mình mới là người đáng để cho người khác tôn trọng mình đó...Vài lời góp ý vậy thôi, ai không thích nghe thì...kệ luôn! Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#7
ban ngày làm chuyện ác ban đêm ma nó theo nó hù  Lol
Reply
#8
[quote pid='184365' dateline='1574017681']
ban ngày làm chuyện ác ban đêm ma nó theo nó hù  Lol
[/quote]

Are you talk about your self??? :thinking-face4:
Reply
#9
[quote pid='184367' dateline='1574017987']
[quote pid='184365' dateline='1574017681']
ban ngày làm chuyện ác ban đêm ma nó theo nó hù  Lol
[/quote]

Are you talk about your self??? :thinking-face4:
[/quote]

tôi mơ thấy làm vua và có nhiều mỹ nhân tù nữ  vây quanh .tại tôi ăn ở tốt  Lol
Reply
#10
mấy hỗm giờ,ai cũng đang soi em cam,chị Béo hỗng chiếu đèn chị buồn nên chiêm bao hí hí hí
Reply
#11
Bộ nằm chiêm bao thấy điều không hay ỏ không vui cũng là có tội hay sao mà có người lại vô thread này kiếm chuyện không vui châm chích chủ thread hoài vậy? Confused
Reply
#12
(2019-11-17, 02:31 PM)Béo tốt Wrote: mấy hỗm giờ,ai cũng đang soi em cam,chị Béo hỗng chiếu đèn chị buồn nên chiêm bao hí hí hí
Ù con ĩ mẹ mài...Sao nhắc tới chị Béo hoài vậy hả con Béo tuột ? Kick3
Vậy sao mài không bỏ mặc chị Béo đi, sao lại chui vô đây réo tên chị Béo làm gì!!! Rảnh háng thiệt mờ! Mài tốt quá sao không lấy nick thật ra nói để làm cho chị Béo "sợ" mài một tí zậy mại? Đố nhiều chiện! Kick3 Kick3 Kick3
Reply
#13
Hum nay không đóng vai thánh thiện hửi đít con cam nữa seo?  Please
Reply
#14
không nhìu chiện tau vô đây làm choá giề,tau ở nhà chùi cầu tiêu rồi
Reply
#15
Bà con cô bác làm ơn muốn kiếm chuyện với ai hay muốn chửi ai thì tự ra thread đi, đây là chốn chợ trời nhưng mong là mọi người hãy dùng lý trí và tâm người để mà hành xử cho đúng nhân cách của một con người đi....Đừng cứ "hửi" thấy mùi gì mà "beo-béo" do mấy người tự nghĩ ra rồi vô gây chuyện tùm lum trong thread của người ta như vậy...Làm như vậy chẳng hay tí nào hết, dù các người chỉ lấy nicks guests ra nói chuyện thôi, nhưng tôi tin các người vẫn còn là một con người có lòng tự trọng và cũng tự biết xấu hổ với chính bản thân mình khi mình đã và đang làm điều bất chính như vậy phải không? Tôi nói xong rồi và từ bây giờ tôi sẽ không vô thread này nữa đâu, chào nha..... Hello
Reply