Thought for the day
#91
Mình biết ... sống trong 1 xả hội nào , cũng phải có 1 ai đó cai quãn , thì xả hội đó mới trật tự được

nội trong chổ làm việc , cũng phải có ông boss , thì mới có trật tự ... ngày nào boss mà vắng mặt , thì ngày đó "vắng chủ nhà , gà mọc đuôi tôm"


thi làm sao mình nói ... vũ trụ này không có ai cai quãn ?? không có ai cai quãn mà ... nó lại đi đúng theo thứ tự , và mình có được những gì mình cần thiết cho nhu cầu mình ??


không lẻ cái gì cũng .. tuỳ duyên

what do you mean by .. tuỳ duyên ??

tuỳ duyên , mặt trăng quay chung quanh trái đất ở 1 khoảng cách mà con người có thễ sống sót được ??? hay trái đất quay chung quanh mặt trời ở một khoảng cách mà con người có thể sống sót được ????

TUỲ DUYÊN THẾ NÀO MÀ HAY VẬY ?? 





AI LÀ ĐẤNG ... NGOÀI CHUÁ RA .. NHẬN MÌNH DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY & CAI QUÃN VỦ TRỤ NÀY ??

NẾU CÓ ĐẤNG NÀO KHÁC LÀM CHUYỆN NÀY .. THÌ TẠI SAO ĐẤNG ĐÓ LẠI ĐỂ CHUÁ DÀNH CREDIT NÀY ?? 




nếu nói chuyện dựa theo "tuỳ duyên" , thì chắc không có câu trả lời cho câu hỏi này  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#92
******************  Tulip4 ******************
Reply
#93
Con người cố gắng hết sức để phũ nhận Đấng Tạo Hoá

cho dù phũ nhận cách mấy , thì mọi sự việc chung quanh chúng ta vẩn cho thấy ... Sự hiện diện của Đấng Tạo Hoá


- trong vũ trụ   Hello

- cũng như trong cuộc đời của mỗi một chúng ta  Hello
Reply
#94
Trong vũ trụ , thì mình thấy 



- các hành tinh di chuyễn một cách thứ tự , chứ không phải tông nhau rầm rầm ngoài đó ... giống như có ông police đứng đó , và mọi người phải chạy theo luật lệ 1 cách đàng hoàng

- mặt trời không gần , mà cũng không xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) ... vì chỉ gần hoặc xa chúng ta (quá 1cm cần thiết) , thì chắc không có sự sống trên trái đất này rồi

- mặt trăng tới đúng thời kỳ thì .. tròn , khuyết , mất tiêu .. mà lịch có thể cho mình biết trước cả năm .. tức là nó "predictable" , chứ không phải "unpredictable" tới mức độ mình không biết đường đâu mà mò


- Chu kỳ về NƯỚC rất là quan trọng ... nói tóm tắt là mình có nước ngọt để xài , để uống ... mình có nước mặn để lấy muối bảo quãn đồ ăn , và nấu ăn

- Điều lý thú mà không biết có ai trong chúng ta nghĩ tới không ?? ĐỒ ĂN cho chúng ta những vitamins & minerals cần thiết cho cơ thể chúng ta , nó không phải chỉ cho chúng ta cảm giác "enjoy" thôi , mà nó còn tạo năng lực cho cơ thể chúng ta làm việc ... 1 cách khoẻ mạnh .. hay 1 cách bịnh hoạn nữa 

- Cái lưỡi mình có cái gọi là "taste buds" để mình có thể cảm giác được "mặn , ngọt , chua , cay , đắng , chát" trong những thứ mà Tạo Hoá ban cho mình

- THUỐC thì cũng lấy từ những vật liệu trong thiên nhiên , LOTIONS ... vân vân và vân vân , những thứ lấy vật liệu từ trong thiên nhiên

- nào là KHÔNG KHÍ cho mình thở , CÂY để lọc không khí cho trong sạch & tạo bóng mát cho những ngày nắng gắt & cho gỗ , giấy , cao su 

- XĂNG DẦU KIM LOẠI .. vân vân và vân vân ... những thứ mà chúng ta cần thiết cho đời sống chúng ta 




Vân chỉ nói tóm tắt 1 vài cái , cho thấy SỰ HIỆN DIỆN CUẢ ĐẤNG TẠO HOÁ 


các bạn có thể suy nghĩ ra thêm được nhiều thứ nữa ... nhưng nhớ 1 điều ...   Hello



Mình hay "take things for granted"

Có ... thì không cám ơn , không appreciate

nhưng khi Không Có .. thì mình mới thấy khó chịu vô cùng 



- tỉ dụ .. bình thướng có ĐIỆN ... thì không thấy appreciate ... tới lúc bị cúp điện .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng

- hay NƯỚC ... bình thường không appreciate nó .. tới lúc không có nước .. thì là 1 điều khó chịu vô cùng

- hay không có NƯỚC NÓNG TRONG 1 TUẦN ... thì lúc đó mình tắm rửa thế nào ??

- hay XE .. hay TRANSIT, BUS ... bình thường có nó thì mình không appreciate ... nhưng tới lúc không có nó , thì cũng vô vàn khó chịu




Những gì Chúa ban cho ... mình không appreciate , mình phủ nhận Chúa

nhưng hảy nhìn đi .. nếu Chúa không cho , nếu Chúa lấy lại ... thì mình sẻ cảm thấy thế nào

Ngài có quyền cho .. mà cũng có quyền lấy lại .. tất cả những gì mình có trong tay
Reply
#95
BLESSED BE YOUR NAME

YOU GIVE AND TAKE AWAY










[Verse 1]
Blessed be Your name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name
Blessed be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be Your name



[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say



[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name




[Verse 2]
Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name



Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name



[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say



[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name




[Bridge]
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name



[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
Reply
#96
No longer slaves










You unravel me with a melody
You surround me with a song
Of deliverance from my enemies
'Til all my fears are gone


I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God


From my mother's womb
You have chosen me
Love has called my name
I've been born again to a family
Your blood flows through my veins


I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God


I am surrounded
By the arms of the Father
I am surrounded
By songs of deliverance


We've been liberated
From our bondage
We're the sons and the daughters
Let us sing our freedom


You split the sea
So I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am a child of God


You split the sea
So I could walk right through it
You drown my fears in perfect love
You rescued me
And I will stand and sing
I am a child of God



Yes, I am
I am a child of God
I am a child of God
Yes, I am
I am a child of God
Full of faith
Yes, I am a child of God
I am a child of God


I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God
Reply
#97
Giăng 1:12


12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,




[Image: images-85.jpg]


[Image: I-am-a-child-of-god-boybrown-600x600.jpg]


[Image: ppc007-17750-1498167799.jpg]
Reply
#98
Vân thấy ... NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN VÀO ĐẤNG TẠO HOÁ 


họ có ... SUY NGHĨ RẤT HẠN HẸP .. ƯỚC MƠ RẤT ĐƠN SƠ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




họ chỉ cần

- có ăn (ngày 3 bữa)

- có mặc 

- còn sống là còn cười

- tránh xa u phiền 



that's it ???  :thinking-face4:

hạn hẹp và đơn sơ vậy thôi sao ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




HỌ KHÔNG CẦN NHÌN SÂU VÀO .... 

- AI BAN CHO HỌ NHỮNG THỨ HỌ CÓ

- AI CAI QUẢN CUỘC ĐỜI CUẢ HỌ

- VÀ AI PHÁN XÉT KHI HỌ SỐNG SAI ?? PHẠM TỘI ??  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#99
Nếu ước mơ chỉ là


- 1 ngày ăn 3 bữa

- có quần áo mặc 


thì giấc mơ này có thể thực hiện được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c






Nhưng những giấc mơ như


- còn sống thì còn cười

- tránh xa hoạn nạn , đau buồn


thì khó có ai làm được 



***



Vì sao ?? nói 1 cách đơn giản như vậy cho dễ hiểu

- 1 phòng tù , nhốt toàn 1 đám tù trong đó .. kêu là 1 lũ tù trong cái phòng tù ... thì mình tưỡng tượng chuyện gì sẽ xảy ra ??? không rắc rối này , thì cũng rắc rối kia , endless rắc rối  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




- tất cả chúng ta ai cũng là tội nhân , sống chen chúc trên quả đất nhỏ này ... thì mình tưỡng tượng chuyện gì sẻ xảy ra ??? dỉ nhiên ... không rắc rối này , thì cũng rắc rối kia , endless rắc rối 

(chuyện này mình có thể liên hệ tới .. khi mình thấy lục đục trong vợ chồng , trong gia đình , trong chổ làm , trong bạn bè , trong hội thánh , trong quốc gia , trong nhân loại - nói chung)






CHỨ CÓ AI GIƠ TAY LÊN NÓI 

TUI TU THEO ĐẠO "CÒN SỐNG THÌ CÒN CƯỜI .. TRÁNH XA HOẠN NẠN ĐAU BUỒN"

KẾT QUẢ ... CUỘC ĐỜI TUI BAO GIỜ CŨNG CƯỜI .. CUỘC ĐỜI TUI CHƯA BAO GIỜ GẶP QUA HOẠN NẠN HAY ĐAU BUỒN 

THÌ XIN GIƠ TAY LÊN CHO MỌI NGƯỜI HỌC HỎI  Hello Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
à , trước khi đi tiếp , Vân nghĩ mình cần phải khẵng định 1 chuyện này nữa ...



NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ , TRƯ BÁT  GIỚI , TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH .... là những sản phẩm của Tàu (lao)

không hề có thiệt

nếu có ai nghĩ là có thiệt , thì hãy viết thư hỏi ... bác Nguyễn Ngọc Ngạn .... xem những nhân vật này có thiệt không nhá  Hello
Reply
bây giờ mình bước qua phần ... coi Chúa tể trị trong cuộc đời mình như thế nào nhá ... dựa vào Kinh thánh 



1. Mẹ mình đả hoài thai mình trong tội lỗi (Thi thiên 51:5)


Thi thiên 51:5

Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác . Mẹ tôi đả hoài thai tôi trong tội lỗi







***




2. Khi còn trong bụng mẹ , khi mình chưa làm điều gì cả , khi mình chưa phạm tội , khi mình chưa chưa chưa gì cả , thì  

- Chúa dựng mình nên 1 cách kỳ lạ trong bụng của mẹ mình (Thi thiên 139:13-14)

- Chúa đả định cho mình ... ngày giờ nào mình chết (Thi thiên 139:16)

- Chúa đả ban cho mình tuỳ theo ơn thương xót của Ngài  .... ơn gì mình sẻ nhận được từ Ngài (tĩ dụ như .. đẹp , thông minh , hiền , dữ , xấu , ngoan , lì) ... (Roma 9:10-16)





Thi thiên 139:13-14

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi  . Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi

Tôi cảm tạ Chúa . Vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng . Công việc Chúa thật lạ lùng . Lòng tôi biết rỏ lắm





Thi thiên 139:16

Mắt Chúa đả thấy thể chất vô hình của tôi . Số các ngày định cho tôi . Đả biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy





Rôma 9:10-16


Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy.

Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Ðức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Ðấng kêu gọi

thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ;

như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Ðức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!

Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.

Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót.
Reply
trước khi đi tiếp , thì mình ngừng lại 88 một chút xíu về đề tài này nhá  



i. cha mẹ đả hoài thai mình trong tội lỗi ... Vân không sure lắm ý ở đây nói gì ... nhưng theo Vân nghĩ .. tội lổi này là nói tới tội "tổ tông" , tội "Adam & Eva" ... rồi từ từ sau này , Vân sẻ đi sâu vào đề tài "tội tổ tông vs. tội do chính mình gây ra






ii. ngay từ lúc còn trong bụng mẹ , Chúa đả cấu tạo mình một cách kỳ diệu .... điều này mình có thể nhìn thấy bằng cách nhìn lại thể xác mình được dựng nên ... đúng là 1 cách rất kỳ diệu Thumbs-up4 ... we have hair where it's necessary , chổ nào hair cứ dài ra thêm , chổ nào hair không tiếp tục dài ra thêm ... từ lông mày , lông mi , con mắt , lổ mũi , miệng , răng , lưỡi , lỗ tai , lỗ chân lông , móng tay , bàn tay với những ngón tay có độ dài khác nhau , mình có thể cong ngón tay lại , finger prints không ai có giống ai , người ta nói nếu minh dang 2 tay thẳng ra thì mình có được chiều cao của mình (Vân chưa thử  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c) , rồi nào là đầu gối , cùi chỏ để tay chân có thể cong lại ... vân vân và vân vân

KHOA HỌC DÙ CÓ TIẾN BỘ TỚI ĐÂU , NHƯNG HỌ KHÔNG THỂ CHẾ TẠO RA MÁU .. ĐÓ LÀ SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT RIÊNG CHỈ CÓ CHUÁ MỚI CHẾ TẠO ĐƯỢC THÔI
KHOA HỌC CÓ THỂ CÓ NHỮNG "HÀNG NHÁY" CHO MÌNH XÀI TẠM , NHƯNG "HÀNG NHÁY" NÀY KHÔNG THỂ NÀO SO VỚI "HÀNG HIỆU" MÀ CHUÁ DỰNG NÊN CHO MÌNH  Thumbs-up4





iii. ngay từ lúc còn trong bụng mẹ , Chúa đả cho mình 1 số ngày nhất định ở trần gian này , rồi Ngài sẻ "Trời kêu ai nấy dạ" ..... mỗi một chúng ta có số ngày riêng của mình , không ai biết được khi nào mình rời cỏi trần này , chỉ có Chúa biết thôi ... điều interesting ở đây là , số ngày này đả được định trước rồi từ khi mình còn trong bụng mẹ  :78:




***




iv. đây là 1 đề tài mà mình có thể bàn luận sâu vào .... ngay từ lúc còn trong bụng mẹ , Chúa đả chọn thương xót hay không thương xót , khi mình chưa làm một chuyện gì cả .... 


a. mình có quyền complain về chuyện này không ??? không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .. mình lấy quyền gì mà complain "tại sao cuộc đời con như vậy , mà cuộc đời người kia lại như thế" ?? mình không có quyền gì complain cả ... giống như người thợ gốm có thể làm ra cái bình có hình dạng này , cái bình có hình dạng kia , cái bình lấy quyền gì mà complain người thợ gốm ??





b. có nhiều người khi sanh ra thì được xinh đẹp , hay bị xấu , hay có duyên , hay vô duyên , hay có trí nhớ giỏi , hay có trí nhớ kém , hay có tài này nhưng lại có tật kia , hay thế nào đi chăng nữa ... mình nên nhớ 1 điều ... Chúa thương xót kẻ Ngài muốn thương xót , và không thương xót kẻ Ngài không muốn thương xót , đó là quyền của Ngài   :78:





c. biết vậy , thì chúng ta không có gì để khoe khoang cả , vì mọi sự có được là do lòng thương xót của Ngài  ... tỉ dụ mình đẹp , mình thông minh , mình có tài ca hát , hay mình có tài hội hoạ , hay mình có tài về thể thao , hay mình có tài về cái này về cái kia ... tất cả đều do lòng thương xót của Chúa , chứ không phải do mình hay ho gì cả , nên không có gì đáng để mà khoe khoang 

GIỐNG NHƯ NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC NGẠN , ÔNG THƯỜNG NÓI "TRỜI CHO TÔI GIỌNG NÓI , TRỜI CHO TÔI TRÍ NHỚ" ... điều mình có thể học hỏi từ ông là ông biết ... TRỜI CHO THÌ ÔNG MỚI CÓ ĐƯỢC NHỮNG CÁI NÀY , CHỨ NẾU TRỜI KHÔNG CHO , THÌ ÔNG KHÔNG HỀ CÓ ĐƯỢC NHỮNG THỨ NÀY  :78:





d. ok , Chúa cho người có tài về cái này ... người có tài về cái kia ... để mình đóng góp vào xả hội  .... anh có tài hát , thì hát cho người ta nghe ... anh có tài viết nhạc , thì viết nhạc cho người ta hát .. anh có tài đàn , thì cũng đàn cho người ta hát .. anh có tài viết thơ , thì viết thơ cho người ta phổ nhạc ... đó là nói riêng về lãnh vực nhạc

còn nhiều lãnh vực khác nữa .. mà Chúa cho con người có những tài khác nhau , để họ góp phần vào xây dựng xã hội ... để chúng ta có được 1 thế giới nhiều màu sắc ... nhưng đừng quên ĐẤNG ĐẢ BAN CHO MỔI MỘT CHÚNG TA CÓ MỘT CÁI TÀI KHÁC NHAU  :78:






e. Chúa muốn mình đóng góp cho xả hội với những gì mà Ngài ban cho mình ... câu hỏi kế tiếp , tỉ dụ mình giàu , mình có ôm khư khư số tiền đó đi bán muối không ??? không hề , mình không thể ôm theo gia sản của mình khi tới thời điểm mình phải đi bán muối 

khi Chúa cho mình có tiền "trong thế giới tạm bợ này" 

là Ngài muốn mình "dùng số tiền đó , để gầy dựng , invest vào thế giới đời đời"

gầy dựng , invest vào thế giới đời đời như thế nào ??? 

mình dùng số tiền đó để phát triễn nhà Chúa ... đó là cách mình gầy dựng , invest vào thế giới đời đời .. vì .. mình nào có mang theo nó được khi mình phải đi bán muối đâu ??  Disappointed-face4







- Vân thấy có nhiều người ca tụng người giàu có .. hay những người giàu có muốn chơi nổi với gia tài của mình có .. Vân suy nghĩ gì ??

tất cả đều sẻ bốc khói vào ngày họ đi bán muối ... sau đó , họ có được cái gì ?? hay họ bước vào thế giới ĐỜI ĐỜI bằng empty handed , 1 bàn tay trống trơn , không có gì 





- một tỉ dụ khác cho mình suy nghĩ , có nhiều người ở VN ,  biết đồng tiền VN không có giá trị , nên họ đả đổi qua tiền Mỹ , hay dùng số tiền đó để mua nhà cửa ở xứ ngoài 

họ dùng cái đồng tiền "không có giá trị" ... để invest vào một cái gì "có giá trị" ... đó là 1 hành động khôn ngoan 

thiệt tình mà nói "tiền ở trái đất này có giá trị tới 1 mức độ nào đó thôi , chứ nó không có giá trị hoàn toàn , vì nó không mua được sức khoẽ cho mình , vì mình không mang được nó theo mình sau khi mình đi bán muối"

người khôn ... thay vì dùng số tiền này để "nỗ" để "khoe khoang" .. thì họ dùng số tiền này để invest vào nhà Chúa ... để khi tới lúc đi bán muối , HỌ KHÔNG ĐI  TAY KHÔNG , HỌ KHÔNG ĐI EMPTY HANDED  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
có thêm 1 vài vấn đề cho mình suy nghĩ nữa ... Vân muốn nói hết ở đây

trong tương lai , nếu Vân có tìm được đoạn Kinh thánh nào nói về đề tài CHUÁ TỂ TRỊ CUỘC ĐỜI MÌNH  .. thì Vân sẻ tiếp tục   Hello



câu hỏi đặt ra như ... Những người đồng tình luyến ái là do ai ?? 

- Chúa dựng nên họ như vậy ??

- Xả hội tạo nên họ như vậy ??

- Hay chính họ chọn như vậy ???





Hiện tại , Vân chưa tìm ra câu trả lời là ... DO AI ?? TẠI AI ?? MÌNH NÊN CHỈ NGÓN TAY MÌNH VÀO AI ĐÂY ??? CHUÁ ??? XẢ HỘI ??? HAY CHÍNH NGƯỜI ĐÓ ??


Nhưng Vân có thể nói điều này ở đây



Cho dù tại ai

Cho dù trong hoàn cảnh nào

Mình cũng có quyền ... từ chối phạm tội với Chúa 

Mình cũng có quyền ... sống độc thân 

Như bao nhiêu người "cho dù họ straight" , họ cũng vẩn sống độc thân .. chứ đâu phải riêng mỉnh , tại vì dính vào bịnh này , mà mình phải đi tới quyết định sống độc thân đâu  Disappointed-face4
Reply
Chúa có chương trình sẳn hết cho mình rồi , vậy Chúa còn muốn mình "cầu nguyện" làm gì nữa ?? qua "cầu nguyện" mình có thể thay đổi được chương trình Chúa đả định cho mình từ lúc ban đầu không ???


Mình đi từng đề tài một ở đây nhá ... đầu tiên là mình suy nghĩ về câu chuyện này 



Một người cha dự định trước là sẻ cho quà sinh nhật thứ 16 cho con gái mình là 1 chiếc xe hơi .... người cha cũng biết trước là vào tuổi đó , con gái mình sẽ có job , sẽ hoạt động tích cực trong nhà thờ cũng như trong trường , sẻ có đủ khả năng trả nổi tiền bảo hiễm xe .... nhưng đồng thời người cha cũng chờ cho con gái mình mở miệng ra xin , để nó biết được giá trị của món quà  ... chứ nếu không xin , mà cứ tự nhiên từ trên trời rớt xuống , thì nó sẻ không hiểu được giá trị của món quà


Thế mà ... mới sinh nhật thứ 11 , cô  gái đả nài nĩ xin rồi ... và bắt đầu nỗi giận vì sinh nhật thứ 12 , 13 , 14 .. vẩn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả


Cô gái từ từ trưởng thành ...  không còn nài nĩ xin nữa ... cho tới ngày sinh nhật thứ 16 thì chuyện gì xảy ra ???


Cô bước tới người cha , trình bày lý lẽ tại sao cô đang cần có 1 chiếc xe & tin tưởng hoàn toàn vào người cha sẻ giúp cho cô có được chiếc xe này


Lúc bấy giờ , người cha vui vẻ đưa cho cô chìa khoá chiếc xe  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Cô có làm cho người cha thay đổi ý định từ lúc ban đầu không ??? không hề , vì người cha đả quyết định cho cô chiếc xe ngay từ lúc ban đầu rồi

Cô có cần phải xin người cha không ??? cần chứ , vì đó là nằm trong chương trình của người cha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




****



Qua câu chuyện trên , mình học hỏi được điều gì ???


i. Chúa dĩ nhiên đòi hỏi mình phải xin , phải cầu nguyện & đặt trọn niềm tin là Chúa sẻ làm được chuyện đó cho mình 

ii. Chúa có thời điểm nào Ngài sẽ trả lời mình

iii. Khi thời điểm đúng , Chúa sẻ trả lời cho mình ... nếu điều mình xin , dĩ nhiên , là nằm trong Chương trình của Chúa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c






(nói tóm lại .. Who is the boss here ??? dĩ nhiên là Chúa ..  chứ không phải mình đâu nhá  :78:)
Reply
Nếu hiểu câu chuyện trên , thì câu chuyện về Chúa cũng như vậy 



- Chúa muốn chúng ta CẦU XIN NHỮNG NHU CẦU CUẢ MÌNH


Mat 7:7

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?







- Ngài vui lòng trả lời KHI NHU CẦU ĐÓ NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI


Châm ngôn 3:5-6

Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.










- Vấn đề ở đây là CHÚNG TA KHÔNG BIẾT THỜI ĐIỂM NÀO NGÀI SẺ TRẢ LỜI

Truyền đạo 3:1

Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.

Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;
Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá vỡ, và có kỳ xây cất;
có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;
có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp;
có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ;
có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra;
có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.


Ca thương (Lamentations) 3:25-26

25 Ðức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.

26 Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Ðức Giê-hô-va.








- Ngài muốn CHÚNG TA PHẢI LẤY ĐỨC TIN MÀ CẦU XIN , KHÔNG CÓ ĐƯỢC 1 CHÚT NGHI NGỜ NÀO TRONG LÒNG MÌNH


Mat 6:8

Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.


Gia cơ 1:5-6

Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.









- Cầu nguyện sẽ giúp cho mình nhớ là Ý CHUÁ ĐƯỢC NÊN , CHỨ KHÔNG PHẢI Ý MÌNH ĐƯỢC NÊN


Luca 22:42

42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!







- Ngài sẻ trả lời NẾU CHÚNG TA  SỐNG TRỌN LÒNG THÀNH ĐỐI VỚI NGÀI  (nhớ đây là ... CÓ ĐIỀU KIỆN .... chứ không phải ... KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ... đó nhá Hello)


Thi thiên 37:4

Cũng hãy khoái lạc nơi Ðức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.


2 Sữ ký 16:9

con mắt của Ðức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã
Reply