Thought for the day
#76
[Image: A33Vs.gif]
Reply
#77
[Image: C33Vs.gif]
Reply
#78
[Image: A08Vs.gif]
Reply
#79
Vân nghĩ ở trên là slideshow của những CG 

có điều Vân thật sự không hiểu ... tại sao họ biết những điều này .. nhưng họ lại đi làm ngược với những gì họ biết

giống như

- đừng gọi ai là "cha" , đừng gọi ai là "thầy" ... trong khi họ gọi linh mục là "cha" , gọi ông pope là "giáo hoàng" tức là "ông hoàng của giáo hội" ?? hay pope có nghĩa là "holy father"

- hay đừng ham tiền ... trong khi mình thấy Vatican lại chơi toàn là "vàng

- hay còn nhiều cái .. mà Vân coi sơ qua .. ngạc nhiên đây là những video của Công giáo  Winking-face4


VÀ TRONG NHỮNG VIDEO NÀY LẠI KHÔNG THẤY NÓI GÌ TỚI MARY CẢ  Winking-face4

XÁC ĐỊNH .. CHUÁ CÓ ANH EM .. TỨC LÀ MARY KHÔNG ĐỒNG TRINH  Winking-face4




[Image: B14Vs.gif]
Reply
#80
**************   Tulip4  ***************
Reply
#81
Chằng những Chúa tể trị thế giới này ... mà Chúa còn tể trị cả chính cuộc đời mình .. 










Thi thiên 139


Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.

Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.


Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.


Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.


Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Ðặt tay Chúa trên mình tôi.


Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!


Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?


Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.


Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,


10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.


11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,


12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa.


13 chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.


14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.


15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.


16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.


17 Hỡi Ðức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!


18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cung Chúa.


19 Hỡi Ðức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta.


20 Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi.


21 Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao?


22 Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi.


23 Ðức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;


24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.






****



đoạn Kinh thánh trên cho mình thấy những điểm gì ??

- Chúa biết từng ý tưởng của mình ... khi mình chưa nói ra lời gì , thì Chúa đả biết mình muốn nói gì rồi ... 

- Chúa bao phủ mình ở mọi nơi ... không có cách nào mà mình trốn khỏi sự hiện diện của Chúa ... cho dù mình trốn 1 nơi nào đó , thì Chúa cũng có hiện diện nơi đó , và biết việc làm của mình

- CHUÁ DỰNG NÊN MÌNH MỘT CÁCH KỲ LẠ TRONG BỤNG MẸ MÌNH ... mình nên nhớ .. cuộc đời mình bắt đầu từ trong bụng mẹ , chứ không phải sau khi mình được sanh ra , nên những hình thức phá thai là những hình thức giết người , chứ không phải chỉ giết 1 hình hài chưa được sanh ra 

- SỐ NGÀY MÌNH ĐƯỢC SỐNG TỚI BAO LÂU ĐẢ ĐƯỢC ĐỊNH RA TỪ KHI CÒN TRONG BỤNG MẸ ... mình chưa sanh ra , mà Chúa đả định ngày nào mình lìa khỏi trần gian này rồi  :78: 

- Tư tưởng của Chúa lớn lắm ... mình không thể nào hiểu được tư tưởng của Ngài ... mình chỉ có thể hiểu được trong khả năng giới hạn của mình mà thôi .. nên không thể nào mình nói Ngài mâu thuẫn , hay phán xét Ngài ... vì mình không hiểu rỏ , thì làm gì mình phán xét được ???  Disappointed-face4 

- Chúa là đề tài cho nhiều người ghét Chúa ... (nói ngắn gọn là) Satan ghét Chúa , nên con cái Satan cũng ghét Chúa  vahidrk1
Reply
#82
Thi thiên 51:5

Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.






Ê sai 44:24

24 Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Ðức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?







Ê sai 49:1, 5

Hỡi các cù lao, hãy nghe ta! Hỡi các dân xa lạ, hãy ghé tai! Ðức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta.

Bây giờ, Ðức Giê-hô-va là Ðấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài, và nhóm Y-sơ-ra-ên về cùng Ngài; vì ta được tôn trọng trước mắt Ðức Giê-hô-va, và Ðức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.





Giê rê mi 1:5

trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.







Rôma 9:10-16

10 Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy.

11 Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Ðức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Ðấng kêu gọi
12 thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ;
13 như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.
14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Ðức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.
16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót.
Reply
#83
Click vào videos coi .....



Những người Chúa cho đẹp ... từ khi mới sanh ra    Hello



Những người sanh ra để được nỗi tiếng   Hello



10 dua trẽ giàu nhẩt thế giới    Hello



10 dua trẻ nổi tiếng khi chưa tới 10 tuổi   Hello






xong rồi bạn suy nghĩ ... sau đó , Vân sẻ share với bạn những gì Vân suy nghĩ và học hỏi được nhá  Cheer
Reply
#84
thứ nhất ....

Vân hỏi nhiều tôn giáo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... người đàn ông & người đàn bà "ĐẦU TIÊN" đươc dựng nên như thế nào .. thì họ không có câu trả lời

không hiểu vì sao ?? 

vì họ nghĩ .. KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG & NGƯỜI ĐÀN BÀ "ĐẦU TIÊN" NÀO ĐƯỢC DỰNG NÊN CẢ ??? 

NẾU KHÔNG CÓ HỌ , THÌ SAO CÓ CON NGƯỜI ??

KHÔNG LẼ , TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG ??? 





thứ hai ... 

nói chuyện về ... Thuyết Tiến hoá ... 

Vân không có học khoa học , nhưng Vân cũng cảm thấy .. Thuyết Tiến hoá rất là vô lý ... đại vô lý ... không biết mấy người học khoa học có thể trả lời những câu hỏi đơn giản của Vân không ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- dựa vào DNA , con cái đẻ ra là phải giống cha mẹ , tổ tiên ... VẬY BẰNG CÁCH NÀO , CON NGƯỜI ĐẺ RA APES , HAY APES ĐẺ RA CON NGƯỜI ĐƯỢC ??

- CON NGƯỜI CÓ NHU CẦU TÂM LINH , APES KHÔNG CÓ NHU CẦU TÂM LINH ??? why , how ??

- CON NGƯỜI TẠO RA MỘT GUỒNG MÁY XẢ HỘI VÔ CÙNG TINH VI , APES TẠO RA MỘT GUỒNG MÁY XẢ HỘI ... TỚI ĐÂU RÔI ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- CON NGƯỜI LÀ ĐỘNG VẬT THÔNG MINH NHẤT SO VỚI NHỮNG ĐỘNG VẬT KHÁC , APES THÔNG MINH ... TỚI ĐÂU RỒI ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



đại khái 1 vài câu hỏi đơn giãn .. Vân không biết có ai giỏi khoa học .. ra giúp Vân trả lời những câu hỏi này không hè ???  Hello



[Image: mon.jpg]
Reply
#85
[Image: hqdefault-50.jpg]



Trước khi đi tiếp , Vân cần nhắc lại ..... CHRISTIANITY TIN VÀO MICROEVOLUTION .... NHƯNG KHÔNG TIN VÀO MACROEVOLUTION


ĐỊNH NGHĨA 2 CHỮ NÀY KHÁC NHAU THẾ NÀO ???


MICROEVOLUTION ... là từ con chó , cho ra nhiều giống chó khác nhau ... chó A , chó B , chó C , chó D , chó E .... nhưng chó thì phải sanh ra chó , chứ chó không thể nào sanh ra ... con bò  Rollin


MACROEVOLUTION ... như hình vẻ trên .. mình thấy bò sanh ra gà , gà sanh ra cá sấu , cá sấu sanh ra con cọp , con cọp sanh ra con voi , con voi sanh ra con heo , con heo sanh ra con sư tữ  Rollin ... kêu là .... MISSION IMPOSSIBLE ... ngày nay , khoa học tiến bộ như vậy , còn chưa xảy ra được chuyện này .. thì mấy ngàn năm trước , khoa học chưa tiến bộ , thì bằng cách nào có thể xảy ra một chuyện (mà bây giờ cũng chưa có khả năng xảy ra được) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#86
bây giờ mình quay qua 1 khía cạnh khác , khía cạnh này được gọi là 





[Image: Intelligent-Design.jpg]





tức là ... CHUÁ DỰNG NÊN MUÔN LOÀI ...

và the idea là 

VÌ CHUÁ DỰNG NÊN MUÔN LOÀI , THÌ MÌNH PHẢI THỜ PHƯỢNG CHUÁ , VÌ CHUÁ ĐẢ DỰNG NÊN MÌNH , VÀ NHIỀU THỨ KHÁC ĐỂ THOẢ MÃN NHU CẦU CUẢ MÌNH




đơn giản có thế thôi  Hello
Reply
#87
Chương trình dựng nên của Chúa có chấm dứt chưa ???


theo Vân nghĩ ... thì Chương trình dựng nên của Chúa ... CHƯA CHẤM DỨT


VÌ KHOA HỌC VẪN CÒN TÌM THẤY NHIỀU ĐỘNG VẬT MÀ TRƯỚC ĐÂY HỌ CHƯA BAO GIỜ THẤY QUA ...

TỨC LÀ .. CHUÁ VẨN CÒN TIẾP TỤC TẠO DỰNG NÊN NHIỀU ĐỘNG VẬT & THỰC VẬT ... MÀ CON NGƯỜI SẺ CÒN TIẾP  TỤC KHÁM PHÁ ...













thêm vài videos về những động vật mà khoa học .. mới khám phá ra về sau này 


9 Animals You Never Seen Before    Hello


Top Ten Deep sea Creatures Never Seen A again   Hello


Top 10 Animals You've Never Heard Of   Hello


12 Sea Creatures You Never Knew Existed   Hello


9 Most Rare And Unusual Animals You Never Seen Before   Hello
Reply
#88
Sự liên hệ giữa Chúa và Khoa học



Chúa dựng nên muôn loài ... và Ngài vẫn còn đang trong tiến trình dựng lên nhiều nhiều nhiều loài nữa


Khoa học nghiên cứu những gì Chúa dựng nên ... Khoa học có thể bắt chước , nhưng hàng bắt chước thì nhất định không thể nào bằng "HÀNG HIỆU" ... Khoa học có thể biết thiên tai đang tới gần , nhưng khoa học không có khả năng chận đứng thiên tai , mà chỉ có thể báo cho người ta biết trước để ....  :chay: :chay: :chay: :chay:


Khi nói ... Khoa học nghiên cứu những gì Chúa dựng nên

không nhất thiết ... Khoa học phải ĐÚNG ở bước đầu 

Khoa học có thể sai , rồi sữa , rồi sai , rồi sữa , rồi sai , rồi sữa ... giống như chuyện ... EVOLUTION  ... thấy rỏ ràng là ... KHOA HỌC SAI HOÀN TOÀN



[Image: 41-DOc4-Qx-QLL-SX331-BO1-204-203-200.jpg]


[Image: 76258353-163728906.jpg]


[Image: images-84.jpg]
Reply
#89
Science confirms the Bible




Reply
#90
Vân không biết chữ "Tuỳ Duyên" có được dùng ... 1 cách lạm dụng không ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái gì cũng ... "Tuỳ duyên"

giống như ngày xưa coi chương trình  tv "xì trum" , cái gì cũng .... "xì trum" .. muốn hiễu sao đó thì hiểu .. cứ "xì trum" trước đả .. rồi người nghe tự mà hiểu theo ý mình muốn hiểu

bây giờ thì cái gì cũng .. "tuỳ duyên" 



***


CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG LÊN TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY , CŨNG .... TUỲ DUYÊN

MẶT TRĂNG XOAY QUANH TRÁI ĐẤT , TRÁI ĐẤT XOAY QUANH MẶT TRỜI , CŨNG ... TUỲ DUYÊN

BÀI TOÁN 2 + 2 =4 , CŨNG ... TUỲ DUYÊN

CÔNG THỨC E=MC square , CŨNG ... TUỲ DUYÊN 

ĐẠI KHÁI , CÁI GÌ CŨNG .. TUỲ DUYÊN  Rollin

VITAMINS & MINERALS CÓ TRONG THỰC PHẨM MÌNH DÙNG , CŨNG ... TUỲ DUYÊN

XĂNG DẦU THAN , VÀNG THIẾC CHÌ KẼM , CŨNG .. TUỲ DUYÊN

NƯỚC NGỌT , NƯỚC MẶN , KHÔNG KHÍ , CŨNG .. TUỲ DUYÊN  Rollin

CHẠY XE OVER SPEED NGOÀI ĐƯỜNG , BỊ CẢNH SÁT CHO TICKET , CŨNG ... TUỲ DUYÊN




ĐÀN ÔNG CÓ HORMONES ĐÀN ÔNG , CŨNG .. TUỲ DUYÊN

ĐÀN BÀ CÓ HORMONES ĐÀN BÀ , CŨNG ... TUỲ DUYÊN

LÔNG MÀY TRÊN CON MẮT , CŨNG .. TUỲ DUYÊN

2 CON MẮT , 2 LỖ MŨI , NHƯNG 1 CÁI MIỆNG THÔI , CŨNG .. TUỲ DUYÊN  Face-with-rolling-eyes4




***




Chữ "Tuỳ duyên" trở thành 1 chữ .. phản khoa học .. phản Đấng Tạo Hoá

mình nên nhớ .. Đấng Tạo Hoá và Khoa học đi đôi với nhau .. vì Khoa học nghiên cứu những gì Đấng Tạo Hoá dựng nên


1 tôn giáo .. mà phản khoa học .. phản Đấng Tạo Hoá

thì tôn giáo đó khi nào mới tiến  bộ ??

sự mê tín dễ dàng luồn lách vào , để tin vào những cái mà .. Đấng Tạo Hoá và Khoa học cũng phải pótay.com





bạn không tin Vân ??

bạn thử đem "tuỳ duyên" ra .. nói chuyện nghe có tính khoa học tí xíu .. để Vân coi .. sự liên hệ giữa KHOA HỌC & TUỲ DUYÊN nó ra như thế nào  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

so far , Vân chưa thấy nó make sense chổ nào , whatsoever  Disappointed-face4
Reply