Thought for the day
#61
Chúa không hứa .. "hễ ai tin Chúa , thì sẻ không gặp hoạn nạn trên thế gian này"

Nhưng Chúa hứa .. "hể ai tin Chúa (theo kiểu đức tin sống) thì sẻ được cứu vào Ngày Phán xét"



1. mình tưởng tượng , nếu Chúa "khuyến mãi" ... ai tin ta , thì sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn trên thế gian này
- chắc sẽ có rất rất rất rất nhiều người chạy tới tin Chúa ... để họ không gặp hoạn nạn trên thế gian này .... HỌ TỚI CHUÁ VÌ MỤC ĐÍCH SAI LẠC  Thumbs-down4
- nhưng Chúa hứa ... hể ai tin Chúa thì sẻ được cứu vào Ngày Phán xét .... những người chạy tới Chúa ... HỌ TỚI CHUÁ VÌ MỤC ĐÍCH ĐÚNG ĐẰN  Thumbs-up4



****



2. tai sao mình "CẦN" phải gặp hoạn nạn trên thế gian này ??


- để mình biết thế gian này không phải là "thiên đàng" ... để mình trông ngóng về 1 nơi được gọi là "thiên đàng" .... (chứ nếu thế gian này không có hoạn nạn , thì ôi thôi , mình YÊU THẾ GIAN NÀY QUÁ , mình đâu có nghĩ tới THIÊN ĐÀNG MÀ CHUÁ DÀNH CHO CON CÁI NGÀI



- để mình cần tới Chúa , để mình tập có relationship với Chúa ... trong hoạn nạn , mình sẽ cầu nguyện ..... (chứ nếu thế gian này không có hoạn nạn , thì mình sống phây phây rồi , đâu cần tới ai nữa , và nhất là đâu cần tới Chúa , đâu cần cầu nguyện , đâu cần nói chuyện với Chúa ... MÀ NẾU KHÔNG CẦN TỚI CHUÁ , KHÔNG CÓ RELATIONSHIP VỚI CHUÁ , THÌ SAO MÌNH CÓ THỂ BƯỚC CHÂN VÀO THIÊN ĐÀNG LÀ KINGDOM CUẢ CHUÁ)



- để mình có sự trưởng thành ... người không gặp gian lao thữ thách , thì không thể nào trưỡng thành ... mình có gặp gian lao thử thách , mình có vượt qua được , thì mình mới từ từ trở thành 1 con người trưởng thành 



- để mình có sự thông cảm & giúp đở cho những người khác .... nếu cuộc đời bạn chỉ có sung với sướng , thì bạn không thể giúp được 1 người homeless .. nhưng nếu bạn đả trải qua những thử thách của cuộc đời .... 1. là bạn sẽ trở nên 1 người rất ích kỹ ... 2. là bạn sẻ trở nên 1 người biết lo nghĩ , chăm sóc tới người khác ... và Chúa hy vọng , trải qua bao nhiêu thử thách cuộc đời , là con cái Chúa , mình thuộc số 2 , chứ không phải thuộc số 1  Disappointed-face4





- mình nên nhớ mình đang sống trong thế giới tội lỗi , mình tội lỗi , người chung quanh mình cũng tội lỗi ... (tạm hiểu như là mình đang sống trong tù đi , sống trong tù gặp biết bao nhiêu là hoạn nạn giữa những con người tội lỗi với nhau) ... tỉ dụ 2 vợ chồng là 2 tội nhân , làm sao tránh được có lúc chén vỡ nồi vỡ Disappointed-face4   .... hay 2 người bạn , hay gia đình 5-6 phần tử trong đó , ai cũng là tội nhân , làm sao tránh được lục đục , bất đồng ý kiến  Disappointed-face4  .... nói tóm lại trong 1 cái thế giới toàn là TỘI NHÂN sống , giống như ở trong tù , thì không có cách nào mà bình yên , mà không hoạn nạn được






Điểm quan trọng ở đây

TRONG TRƯỜNG HỢP MÌNH ĐI LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI ... THÌ TUỲ THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP MÀ ỨNG XỮ Ở ĐÂY ....  :dance:

- Mình còn sống  ..... mình còn cơ hội để sữa chữa ... Chúa dùng hoạn nạn , như là 1 hình thức dạy dỗ , đánh thức , discipline mình ... để mình lo mà sữa chữa

- Mình chết rồi  ... mình hết cơ hội để sữa chữa .... Chúa trừng phạt mình , punish mình ... đời đời ... trong lữa địa ngục ... vào Ngày Phán xét .. Period 



(nên nhớ ... còn sống thì chỉ nhận sự dạy dỗ , discipline để sữa chữa ... chết rồi thì nhận sự trừng phạt , punish , vì không còn cơ hội để sữa chữa được gì nữa cả)
Reply
#62
2 thời điểm mà mình "có" để mà suy nghĩ ở đây


1. Đời sống hiện tại của mình trên trần gian này 


- Chúa ban "mặt trời & nước" cho tất cả mọi người , không ngoại trừ riêng ai ra cả 


Mat 5:45

45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.

45 that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.










- Chúa ban "ngày vui mừng , cũng như ngày hoạn nạn" cho tất cả mọi người , không ngoại trừ riêng ai ra cả ... mình không biết trước được "ngày sắp tới của mình sẻ là ngày nào"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Gióp 2:10 

10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đờn bà ngu muội. Uûa sao! Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.


Truyền đạo 7:14

14 Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hay coi chừng; vì Ðức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình.












- Chúa muốn mình phải làm gì trong những lúc mình đối diện với "ngày vui mừng , cũng như ngày hoạn nạn"


Gia cơ 5:13

13 Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen.



Thi thiên 50:15

15 Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.











- Believers nên nhớ .... không có gì có thể làm họ xa rời được tình yêu của Chúa , Chúa sẽ ở cùng họ trong cơn hoạn nạn , giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn .... họ không cô đơn đối diện với cơn hoạn nạn

Rôma 8:35

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?










- Có 1 điều interesting .. mà Vân nghĩ sẻ có nhiều người thắc mắc ở đây ... dĩ nhiên , mình thắc mắc ... nhưng mình không có quyền gì nói Chúa thế này , Chúa thế kia 

Vì sao ?? 

Vì Ngài là Đấng Tể Trị Muôn Loài

Còn mình ... thì chỉ là 1 tội nhân đáng bị ném vào lửa địa ngục .. thì lấy quyền gì mà nói .... Ngài thế này , Ngài thế kia 



CHUÁ CHỌN MÌNH , CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỌN CHUÁ

NẾU HIỆN TẠI BẠN ĐANG LÀ UNBELIEVER ... MÀ (FOR SOME REASONS) , CHUÁ CHỌN BẠN ĐỂ LÀM BELIEVER ... THÌ TRƯỚC SAU GÌ  , CHUÁ CŨNG CHE CHỞ BẠN TRONG CƠN HOẠN NẠN , VÀ DẪN BẠN TỚI LÀM BELIEVER ... 

MỘT KHI BẠN ĐẢ LÀ BELIEVER RỒI , THÌ BẠN SẺ ĐƯỢC Ở TRONG BÀN TAY CHE CHỞ GÌN GIỮ CUẢ NGÀI , BẠN KHÔNG PHẢI CÔ ĐƠN TRONG CƠN HOẠN NẠN

ISN'T THAT INTERESTING  Clap


Giăng 15:16

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.









- Và Chúa cũng có message cho chúng ta ... nói chung   :78:


Giăng 15:18-27

 18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.


19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.

20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai ta đến.

22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.

23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa.

24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta.

25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.

26 Khi nào Ðấng Yên ủi sẽ đến, là Ðấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.

27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.
Reply
#63
Kinh thánh còn nói rất rẩt rất nhiều .. mà Vân không thể nào khai thác hết ở đây

Đây chỉ là những điểm chánh , mình để ý , để có khái niệm ... mình sẻ phải đối diện với cái gì ... khi mình còn đang sống ở trần gian này 

và biết mình phải làm gì trong từng hoàn cảnh .... vui mừng ... hay hoạn nạn

với niềm tin ... là Believers , thì Chúa không bao giờ bỏ mình đơn độc trong cơn hoạn nạn .. Ngài sẻ ở cùng mình .... MÌNH CẦU NGUYỆN CÙNG NGÀI , NGÀI GIẢI CỨU MÌNH , RỒI MÌNH TẠ ƠN KHEN NGỢI NGÀI ...

that's how it works ... mình không có quyền gì complain Ngài cả ... vì mình chỉ là tên tội nhân đáng bị ném vào lữa địa ngục , không có quyền gì complain ĐẤNG TỂ TRỊ MUÔN LOÀI ...








có 1 điều interesting mà mình cũng cần biết thêm ở đây ... 


1 Giăng 5:19 

19 Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.


Giăng 16:33

33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!








Trần gian này đang dưới ảnh hưởng của Satan  Thumbs-down4

Nhưng không có gì cho chúng ta phải lo , vì Chúa Jesus đả chiến thắng Satan ... khi Ngài sống lại ... Sự chết không kềm giữ được chân Ngài  Thumbs-up4
Reply
#64
2. Ngày Phán xét .... là 1 ngày mấu chốt quan trọng


- Nếu nói vào chi tiết , thì Ngày Phán xét liên hệ tới nhiều sự kiện trong "THE END TIMES" , rồi Vân sẻ bàn luận thêm về sau này .... nhưng bây giờ mình tạm thời "đơn giản hoá vấn đề" , cứ cho Ngày Phán xét là 1 ngày mấu chốt quan trọng .







TẠI SAO NGÀY NÀY LẠI LÀ 1 NGÀY MẤU CHỐT QUAN TRỌNG ??

Trước Ngày Phán Xét 

- Chúng ta còn cơ hội ..... Chúng ta còn cơ hội .... Chúng ta còn cơ hội ... Cửa cơ hội còn mở ... Cừa cơ hội còn mở ... Cữa cơ hội còn mở

- Ngay cả việc Chúa Jesus trở lại một cách bất ngờ (The Rapture) , cất believers lên , unbelievers bị bỏ rơi ở lại để đối diện với 7 năm đại nạn (The 7 year tribulation) .... Unbelievers vẩn còn cơ hội để trở thành Believers  Clap

- Đây là thời gian còn cơ hội .. nếu mình có đi lầm đường lạc lối , thì Chúa chỉ discipline mình , chỉ dạy dỗ mình , cho mình trở về con đướng đúng ... Cái dạy dỗ này có thể là cái đánh khẻ , có thể là cái roi đánh mạnh vào đít , cũng có thể là cái đá mình ọc máu ... tuỳ theo tội lỗi mình nặng hay nhẹ ... nhưng mình nên nhớ , tất cả chỉ là dạy dỗ , là discipline

........................ cùng lắm Ngài thấy mình không còn thay đổi được nữa , thì Ngài cho mình ... đi bán muối ..  Winking-face4







Ngày Phán Xét tới

- Chúng ta không còn cơ hội ... Chúng ta không còn cơ hội ... Chúng ta không còn cơ hội .. Cửa cơ hội đóng lại ... Cửa cơ hội đóng lại .. Cữa cơ hội đóng lại

- Đây là ngày ... Ban thưỡng & Trừng phạt đời đời (không còn là dạy dỗ nữa , mà là thời điểm trừng phạt)

- Những ai có tên trong SÁCH SỰ SỐNG ... sẽ được ban thưỡng ... vào thiên đàng sống với Chúa ... đời đời

- Còn những ai không có tên trong SÁCH SỰ  SỐNG .... sẽ được trừng phạt ... vào địa ngục sống với Satan ... đời đời






THẾ GIỚI BÂY GIỜ KHÔNG CÒN GÌ  .. NGOÀI THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC .. THAT'S IT 
Reply
#65
Giống như câu chuyện về ... Noah's ark


- Cửa còn mở ... Chúa cho gia đình Noah vào tàu ... Chúa cho những con thú vào tàu theo từng cặp từng đôi


RỒI CHÍNH CHUÁ ĐÓNG CỮA LẠI 

RỒI CHUÁ BẮT ĐẦU ĐỔ MƯA XUỐNG

NƯỚC CÀNG LÚC CÀNG DÂNG CAO LÊN

CỮA CƠ HỘI ĐẢ ĐÓNG LẠI CHO NHỮNG NGƯỜI .. BỊ BỎ RƠI BÊN NGOÀI CHIẾC ARK .. HỌ PHẢI NHẬN LÃNH CÁI CHỂT



[Image: 1-ark-door.jpg][Image: 9e38ca532e55612c6522059957fae636.jpg][Image: 7f8e5eb86be98e47807dc1813f67d2d1.jpg]




CÂU HỎI LÀ ... MÌNH CÓ MUỐN BỊ BỎ RƠI Ở NGOÀI NHƯ NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG ???



[Image: doors.jpg][Image: Genesis-7-16.jpg]



Sáng thế ký 7

https://wordproject.org/bibles/vt/01/7.htm#0
Reply
#66
******************  Tulip4*********************
Reply
#67
Những suy nghĩ sai lầm của con người



Có bao giờ mình suy nghĩ

Trong cuộc đời này , nếu mình nằm trong đám đông , thì  .. mình đúng , mình thắng , mình number one , blah blah blah ... vì mình nằm trong đàm đông , mình nằm trong đại đa số ????

Còn ai nằm trong thiểu số , thì là .. họ thua , họ number ten , blah blah blah ... vì họ nằm trong thiểu số ???


:thinking-face4: Disappointed-face4 :thinking-face4: Disappointed-face4


i. Hảy nhìn câu chuyện Noah's ark ... số người được Chúa cho vào tàu cứu .... so với ... số người bị Chúa bỏ rơi ngoài tàu , bị chết trong cơn đại hồng thuỷ của Sáng thế ký chương 7 .... BÊN NÀO ĐA SỐ ?? BÊN NÀO THIỂU SỐ ???




ii. và mình hảy suy nghĩ câu Kinh thánh này nói gì nhá ..


Mat 7:13-14

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.




[Image: image00316.png]
Reply
#68
[Image: hwyexit-kjv.jpg]






[Image: 7d256d2fed88d6487f8dad83c052b78a.jpg]






[Image: faith.jpg]




[Image: 19825317425-c7f10fcd7a.jpg]





[Image: fortpeace-niv.jpg]






[Image: 28330715257-7692fc34f6-b.jpg]




https://www.flickr.com/photos/joyfultoons/   Tulip4 Tulip4  https://www.google.ca/search?q=mat+7:13-...=921&dpr=1
Reply
#69
Đôi khi chúng ta cứ  lầm tưỡng


LẦM TO ... KHI NGHĨ ... MÌNH CHỌN CHUÁ ... CHUÁ "CẦN" MÌNH CHỌN NGÀI .. NGÀI SẺ ĐAU KHỔ KHI MÌNH KHÔNG CHỌN NGÀI  Rollin



tại sao mình lầm to ở đây


i. CHUÁ CHỌN MÌNH ... CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỌN CHUÁ  :78: ... CHUÁ Ở ĐÂY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ ĐỨC CHUÁ TRỜI


Giăng 15:16

16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.


Giăng 15:19

19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.












ii. MỘT KHI ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐẢ CHỌN MÌNH RỒI  banana-skipping-rope-smiley-emoticon .... THÌ CHUÁ JESUS SẼ KHÔNG ĐỂ CHO MÌNH TUỘT MẤT KHỎI BÀN TAY CUẢ NGÀI banana-skipping-rope-smiley-emoticon ... COI NHƯ LÀ MÌNH SAFE TRONG BÀN TAY CUẢ CHUÁ


Giăng 6:37-39

37 Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.
38 Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Ðấng đã sai ta đến.
39 Vả, ý muốn của Ðấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt















iii. NÊN NHỮNG AI ĐẢ ĐƯỢC ĐỨC CHUÁ TRỜI CHỌN ... TRAO VÀO TAY CHUÁ JESUS .. THÌ NÊN VUI MỪNG - HỚN HỞCẢM TẠ ... VÌ TÊN BẠN NẰM TRONG SÁCH SỰ SỐNG "THE BOOK OF LIFE"


đây là 1 điều hiễn nhiên .... đây là sự may mắn cho chúng ta .... chứ không phải đây là sự may mắn cho Chúa  Rollin



[Image: bookoflifea.jpg]
Reply
#70
**************  Tulip4 ******************
Reply
#71
Vân chia buồn cùng những người không được Đức Chúa Trời chọn


những người không được Đức Chúa Trời giao vào tay Chúa Jesus


tên bạn không có trong ... SÁCH SỰ SỐNG ... THE BOOK OF LIFE


bạn sẽ bị trừng phạt vào .. NGÀY PHÁN XÉT .... ĐỜI ĐỜI


có nhiều người cho rằng "không fair" ... Chúa không chọn tôi , chứ có phải tôi không chọn Chúa đâu


nhưng thiệt ra ... CHUÁ CÓ 1 NGUYÊN NHÂN NÀO ĐÓ , MÀ KHÔNG CHỌN BẠN .. CÓ THỂ CHỈ CÓ CHUÁ & BẠN BIẾT NGUYÊN NHÂN ĐÓ LÀ GÌ THÔI ... CHỨ NGƯỜI KHÁC CHƯA CHẮC GÌ BIẾT ĐƯỢC




[Image: download-2019-12-01-T120832-595.jpg]
Reply
#72
***********************  Tulip4 ********************
Reply
#73
1 đoạn Kinh thánh very interesting mà Vân muốn save vào đây , rồi sẻ tìm hiễu , nghiên cứu sau ... NÊN NHỚ .. SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ SỰ SUY NGHĨ CUẢ CHUÁ .. MÌNH PHẢI ĐỌC LỜI CHUÁ MỚI BIẾT ĐƯỢC NGÀI SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO


mình phải biết "thưn phựn" của mình là 1 tên tử tội .. thì không có quyền phán xét ... ĐẤNG TỄ TRỊ MUÔN LOÀI ... câu 20-23



Rôma 9



10 Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy.


11 Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Ðức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Ðấng kêu gọi

12 thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ;

13 như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.

14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Ðức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!

15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.

16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót.

17 Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất.

18 Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.

19 Vậy thì người sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng?

20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Ðức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?

21 Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng bình khác để dùng việc hèn hạ sao?

22 Nếu Ðức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho bởi thế quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất,

23 để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư?

24 Ðó tôi nói về chúng ta, là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong dân ngoại nữa.

25 Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu;

26 Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, Cũng lại nơi đó họ sẽ được xưng là con của Ðức Chúa Trời hằng sống.

27 Còn Ê-sai nói về dân Y-sơ-ra-ên mà kêu lên rằng: Dầu số con cái Y-sơ-ra-ên như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi;

28 vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất.

29 Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng: Nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, Thì chúng ta đã trở nên như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ vậy.

30 Vậy chúng ta sự nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi Ðức Chúa Trời;

31 còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy.

32 Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở,

33 như có chép rằng: Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn.
Reply
#74
************* Tulip4****************
Reply
#75
[Image: unnamed.gif]
Reply