Thought for the day
#16
Đức Chúa Trời ... thì rất nhiều người trong chúng ta có khái niệm "ít nhiều" về Ngài như thế nào



Chúa Jesus ... thì khỏi nói rồi , từ 1 đứa trẻ (được đi tới nhà thờ) cũng biết Ngài là ai



chỉ có Đức Thánh Linh ... là nhiều người trong chúng ta có khái niệm mập mờ về Ngài ... Vân hy vọng những tóm tắt sơ sơ cho chúng ta nắm những điểm cơ bản về Ngài ... và dĩ nhiên chưa chấm dứt ở đó đâu ... khi nào bạn đả nắm vững cơ bản 101 này rồi , từ từ sau này , Vân sẻ cùng các bạn tìm hiểu sâu hơn về .... ĐỨC THÁNH LINH .. ĐẤNG THAY MẶT CHUÁ JESUS ĐẢ VỀ TRỜI , Ở CÙNG MÌNH , HƯỚNG DẪN MÌNH .....  CON ĐƯỜNG NÀO LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐI TỚI ... CHUÁ







ngoài kia có nhiều con đường lắm

sáng sớm , ai cũng lên nổ máy xe vrooomm vroommm , người chạy hướng này , người chạy hướng kia 

nhưng hướng nào là hướng dẩn mình đi tới Chúa 

đó là công việc của ... ĐỨC THÁNH LINH   :78: Tulip4 :78:
Reply
#17
Bây giờ tiếp theo , thì mình vào ... Gia cơ 1:6-8



Khi cầu nguyện là mình phải đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa ... không được lung lay .. thì lời Cầu nguyện mình mới được Chúa trả lời



Suy nghĩ về câu này như thế nào ??? Vân cho 3 tỉ dụ ở đây , để mình có khái niệm về "Niềm tin vững chắc khi cầu nguyện" là như thế nào



i. Chúa bao giờ cũng muốn mình có 1 niềm tin trọn ven như đứa trẻ ... tại sao vậy ??

ĐỨA TRẺ , NÓ ĐẶT NIỀM TIN TRỌN VẸN VÀO CHA MẸ NÓ (mặc dù khả năng cha mẹ  nó thật sự ra rất là "giới hạn" ... nhưng nó không biết .. trong ánh mắt trẻ thơ , cha mẹ nó là "dách lầu")


Vân kể ngắn 1 câu chuyện ở đây ... có lần Vân dẫn 2 đứa con gái đi chèo canoe , 1 mình Vân chèo , 2 đứa nó ngồi hóng gió thôi ... tới lúc chiều xuống , người ta lái motorboat ra chạy , quậy cho sóng trở nên cao và mạnh mẽ .. Vân chèo "tay" hụt xì dầu luôn mà không đi tới đâu cả , sợ muốn khóc , sợ muốn chết , nhưng không dám nói gì cho 2 đứa nó , sợ nó lo

cuối cùng , Chúa cũng cho Vân chèo được vô bờ trả canoe ... tới lúc lên xe rồi , Vân mới hỏi nó "khi nãy mấy đứa có sợ không ??" .. nó nói "no ma , because you were there"

yeah , 2 đứa con gái Vân không sợ , vì nó thấy có Vân ở đó , sự có mặt của Vân khiến nó không còn  gì để sợ cả ... chỉ vì nó không biết .. khả năng của Vân thì rất là giới hạn


NHƯNG CHUÁ THÌ KHÁC , CHUÁ MUỐN MÌNH BIẾT ... KHI CÓ CHUÁ HIỆN DIỆN BÊN CẠNH MÌNH , MÌNH KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ SỢ CẢ ... ĐỪNG QUÊN , CHUÁ LÀ ĐẤNG TỂ TRỊ MUÔN LOÀI , KHẢ NĂNG CUẢ NGÀI KHÔNG HỀ BAO GIỜ BỊ GIỚI HẠN BỞI KHÔNG GIAN HOẶC THỜI GIAN , HAY BẤT KỲ 1 CÁI GÌ CẢ





ii. Khi mình lên xe bus ngồi , mình có sợ gì không ???

mình không sợ gì cả ... mình chỉ lo khi nào tới nơi thì kéo chuông xuống thôi .. ngoài ra , không có chuyện gì cho mình phải sợ cả .. mình trao niềm tin của mình "trọn vẹn" vào ... ông bus driver 


CHUÁ CŨNG VẬY , MÌNH HẢY COI NGÀI NHƯ LÀ BUS DRIVER , MÌNH TRAO NIỀM TIN CUẢ MÌNH "TRỌN VẸN" VÀO TAY NGÀI .. NGÀI SẺ DẪN MÌNH ĐI TỚI NHỮNG NƠI NÀO NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI DÀNH CHO CUỘC ĐỜI MÌNH (mình khỏi cần lo tới nơi , thì mình phải kéo chuông xuống nữa)








iii. Bây giờ tỉ dụ 2 vơ chồng lái xe đi vacation ... giả sữ ông chồng là người lái , và ông biết ông đang đi đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , bà vợ thì không rỏ lắm mình đang đi đâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chính vì không rỏ mình đang đi đâu , mà bà cứ lo , cứ sợ là ông chồng sẻ đi lạc đường , cứ cằn ông cái này , nhằn ông cái kia , kêu ông quẹo bên này , kêu ông quẹo bên kia

ông chồng cảm thấy thế nào ??? bực mình chứ ... mình biết mình đang đi đâu , bả không biết , mà bả cứ ngồi đó lo lên lo xuống .. bực mình chứ


CHUÁ CŨNG VẬY , NGÀI CÓ CHƯƠNG TRÌNH CHO CUỘC ĐỜI CUẢ MÌNH , NGÀI BIẾT NGÀI ĐANG LÀM GÌ

CÒN MÌNH , THÌ MÌNH KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ ... MÌNH LO CHUÁ KHÔNG BIẾT CÁI NÀY , CHUÁ KHÔNG BIẾT CÁI KIA

THÌ CHUÁ CŨNG BỰC CHỨ ... TẠI SAO MÌNH KHÔNG ĐẶT TRỌN VẸN NIỀM TIN CUẢ MÌNH VÀO NGÀI , VÌ NGÀI BIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÀ NGÀI ĐẶT CHO CUỘC ĐỜI MÌNH
Reply
#18
Cầu nguyện theo Ý Chúa ??? hay cầu nguyện theo ý mình ... Gia cơ 4:3 & 1 Giăng 5:14



- tỉ dụ mình cầu nguyện 1 chuyện gì đó 

- thứ nhất ... chuyện này là theo Ý MUỐN CUẢ MÌNH ??? hay theo Ý MUỐN CUẢ CHUÁ - CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ ?? .... nếu theo ý muốn của mình , thì coi bộ "KHÔNG ỔN" ... nhưng nếu theo ý muốn của Chúa , theo Chương trình của Chúa , thì CHUÁ SẺ CÓ CÁCH TRẢ LỜI CHO MÌNH


- thứ hai ... CÁCH CHUÁ TRẢ LỜI CHO MÌNH , KHÔNG CÓ NGHĨA GIỐNG , CÁCH MÌNH MUỐN CHUÁ TRẢ LỜI CHO MÌNH .... Chúa là "THE BOSS" , chứ không phải mình là "the boss" .... CHUÁ SẺ TRẢ LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH ... THEO CÁCH CUẢ NGÀI ... CHỨ KHÔNG PHẢI THEO CÁCH CUẢ MÌNH 





nên đôi khi cầu nguyện xong , mình phải quan sát coi ... Chúa trả lời cho mình bằng cách nào

đừng ngồi đó , mà in trong óc mình "Chúa phải trả lời theo cách của mình muốn"

thì ... ngồi chờ tới dài cần cổ luôn mà cũng chẳng thấy

trong khi đó ... Chúa đả trả lời cho mình "bằng cách của Ngài" từ lúc nào rồi .. mà mình không hề hay biết  Rollin
Reply
#19
Gia cơ 5:16

16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.



last but not least ... 1 câu Kinh thánh mà có nhiều người được hướng dẫn 1 cách sai lầm ... Vân không muốn nói dài dòng , vì nói dài dòng thì chỉ confuse những người đó thêm thôi ... đó là câu Kinh thánh .. Gia cơ 5:16 ... chữ mà họ hiểu lầm ở đây chính là ... NGƯỜI CÔNG BÌNH .


- họ được hướng dẫn sai lầm .. người công bình là Mary ... không hề dựa trên Kinh thánh   Astonished-face4



- nhưng để HIỂU CÂU KINH THÁNH NÀY .. Vân cho tỉ dụ ...

bạn chọn người đi cùng mình , nếu người đó có cùng chí hướng , có cùng suy nghĩ với bạn , thì relationship này good Thumbs-up4 ... 

- còn nếu người đó có khác chí hướng , có khác suy nghĩ với bạn , thì relationship này giống như địa ngục  Thumbs-down4 .... RIGHT ????  



- cũng vậy 



- CHUÁ CHỌN ĐI CÙNG BẠN , nếu bạn có cùng chí hướng , cùng suy nghĩ với Chúa .... hay nói cách khác , LÀM THEO LỜI CHUÁ DẠY

- CHUÁ SẼ KHÔNG ĐI CÙNG BẠN , nếu bạn làm những gì Ngài cấm ................... hay nói cách khác , CHỐNG ĐỐI LỜI CHUÁ DẠY




***



i. Người Công Bình là người làm theo Lời Chúa dạy ... bạn có làm theo Lời Chúa dạy không ???  ..... nếu câu trả lời là CÓ , thì bạn là người công bình .... còn nếu câu trả lời là KHÔNG , thì bạn không phải là người công bình 



ii. Khi bạn làm theo Lời Chúa dạy (thì bạn được xưng là công bình) ... bạn sẽ có Chúa đi cùng .. và những gì bạn cầu nguyện sẽ được Chúa trả lời "theo thời điểm của Ngài"   Thumbs-up4


iii. Ngược lại , bạn chống đối Chúa , cương quyết làm những gì Ngài cấm ... bạn sẽ không có Chúa đi cùng ... và những gì bạn cầu nguyện , bạn tự mà nghe một mình ên đi , chứ Chúa không nghe lời cầu nguyện của người mà lúc nào cũng muốn chống đối Ngài   Thumbs-down4



make sense ???  :thinking-face4:
Reply
#20
À quên , còn 1 chuyện mà Vân cần phải nói ở đây nữa chứ  Hello



TRƯỚC KHI CHUÁ JESUS CHẾT .... trong đền tạm , là nơi để hòm giao ước , có cái màn phân chia ... 1 bên là cho con người vào được ... 1 bên là hòm giao ước , mà chỉ có ông THE HIGHEST PRIEST mới vào đó được 1 năm 1 lần .... màn này chia ra , 1 bên là Chúa , 1 bên là con người



NGAY SAU KHI CHUÁ JESUS CHẾT .... cái màn này bị xé ra làm đôi , từ trên xuống dưới .. mang ý nghĩa ... SAU CÁI CHẾT CUẢ CHUÁ JESUS , KHÔNG CÒN CÓ SỰ PHÂN CHIA 1 BÊN LÀ CHUÁ , 1 BÊN LÀ CON NGƯỜI NỮA ... MÀ CON NGƯỜI CÓ THỂ TRỰC TIẾP TỚI NÓI CHUYỆN , CẦU NGUYỆN VỚI CHUÁ ... QUA CHUÁ JESUS CHRIST



- nên mình không cần phải nhờ ai cầu nguyện cho mình cả

- có chuyện gì , thì mình có thể trực tiếp , nói chuyện , cầu nguyện thẵng với Đức Chúa Trời ... và chấm dứt lời cầu nguyện của mình bằng câu ... QUA CHUÁ JESUS CHRIST , AMEN






(QUA CHUÁ JESUS CHRIST ... nghĩa là qua Ngài , nhờ vào cái chết của Ngài .. mà bây giờ mình có thể tới thẳng Đức Chúa Trời mà cầu nguyện)  Hello
(AMEN .. nghĩa là đồng ý với điều người ta nói ... tỉ dụ có ai cầu nguyện , mà mình đồng ý với lời cầu nguyện đó , thì mình nói amen)  Hello
Reply
#21
bây giờ để tóm tắt lại những điểm quan trọng mình cần phải nhớ khi cầu nguyện  Hello



i. cầu nguyện chỉ là thông công , nói chuyện với Chúa ... không cần phải văn chương , màu mè , hoa lá cành gì cả .. nếu mình nói chuyện thường xuyên với Chúa , hình như là mình ít rơi vào hoàn cảnh "sợ hãi" .. còn nếu mình không thường xuyên nói chuyện với Chúa , thì Ngài có thể đưa mình vào hoàn cảnh "sợ hãi" để cho mình nhớ cầu nguyện , nói chuyện cùng Ngài






ii. mình rút ra bài học từ lời cầu nguyện của vua Jehosaphat khi ông lâm vào hoàn cảnh sợ hải , qua 5 steps sau đây

- xác định Ngài là Đấng Tể Trị muôn loài
- nhắc lại những giúp đở mà Ngài đả làm cho mình trong quá khứ
- nhắc lại lời hứa của Ngài ... điều này thì mình phải đọc Kinh thánh .. mới biết Ngài hứa cái gì trong đó
- méc Ngài ... đi vào chi tiết một chút chuyện gì xảy tới cho mình
- I DON'T KNOW WHAT TO DO , BUT MY EYES ARE ON YOU ... CON KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO NỮA , NHƯNG MẮT CON TRÔNG ĐỢI VÀO NGÀI







iii. những điểm mình nên nhớ khi mình muốn cầu nguyện với Chúa

- KHI CẦU NGUYỆN , PHẢI ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO , KHÔNG HỀ ĐƯỢC LUNG LAY
- SỐNG VÂNG LỜI NGÀI , để có Ngài đi cùng mình ... để khi mình cầu nguyện , thì Ngài nghe lời cầu nguyện của mình
- CẦU NGUYỆN THEO Ý NGÀI , chứ không cầu nguyên theo ý mình
- Ngài sẻ trả lời mình theo THỜI ĐIỂM CUẢ NGÀI , thời điểm này có thể kéo dài "tuần , tháng , năm" .. nên mình phải NÀI XIN NẾU CẦN THIẾT
- Ngài sẻ trả lời mình theo CÁCH CUẢ NGÀI , chứ không phải theo cách của mình .. nên mình phải quan sát QUA CÁCH NÀO MÀ NGÀI TRẢ LỜI LỜI CẦU NGUYỆN CUẢ MÌNH
- Mình phải CẢM TẠ NGÀI , đừng quên điểm này ... đừng bao giờ "cần thì xin . có rồi thì quay bước đi mà không 1 lời cảm tạ"
Reply
#22
*************************** Tulip4 *******************
Reply
#23


Reply
#24


Reply
#25


Reply
#26
Chắc các bạn không biết .. what I am up to here ??  :thinking-face4:


Amazing Grace mở thread này , bỏ nhiều youtube lên .. xong rồi im lặng .. không nói lên sự suy nghĩ của mình về những cái youtube này như thế nào .. vì AG không suy nghĩ được gì trong những youtube này ?? hay vì 1 lý do gì đó mà chằng thấy có ý kiến gì cả ??? 


http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid185108


Vân đang tìm hiểu xem ... Chúa có thật sự là mâu thuẫn chính Ngài không ??? .. (chỉ có ý nhắc AG , khi mình post youtube lên , mình nên nói sự suy nghĩ , hay mình học hỏi gì được từ cái youtube đó , chứ không phải chỉ dán lên .. xong rồi .. im re , không cho người khác biết .. mình học hỏi được gì từ những cái youtube mình dán lên  Face-with-rolling-eyes4)


Vân thì dán những cái youtube Vân sựu tầm được , và Vân sẽ nói lên .. những gì Vân học hỏi được từ những youtube này
Reply
#27
Việc Chúa làm cứng lòng Pharaoh là như thế nào ??









- nếu ai có muốn coi vào chi tiết .. thì hảy coi youtube trên .. Vân chỉ nói ra những điểm chánh ở đây thôi ...



i. Khi Chúa gỡi Moses đi tới gặp Pharaoh , là Ngài đả biết trước .. Pharaoh sẻ cứng lòng , không cho Moses dẫn dân sự của Ngài rời khỏi Ai cập rồi .... CÁI NÀY LÀ TỰ PHARAOH LÀM CHO ÔNG CỨNG LÒNG , CHỨ KHÔNG PHẢI CHUÁ LÀM CHO ÔNG CỨNG LÒNG ... NONONONO


ii. Những lần đầu , quả thật như lời Chúa "diễn tã tấm lòng của Pharaoh" ... ông tự cho rằng mình là chúa , ông làm những gì ông muốn , chứ ông không chịu ăn năn , và làm theo những gì Chúa truyền .... nhưng rồi Chúa cho ông biết ... NGÀI LÀ CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI ÔNG LÀ CHUÁ ... nên sự việc gì xảy ra sau đó ??


iii. Ban đầu Chúa chỉ đóng vai thụ động ... nhưng sau khi thấy Pharaoh nhiều lần cứng lòng , Chúa bước vào đóng vài chũ động .... OK , ÔNG MUỐN CHỐNG ĐỐI CHUÁ , ĐƯỢC , CHUÁ SẼ GIÚP CHO ÔNG CHỐNG ĐỐI CHUÁ MẠNH HƠN ... ÔNG MUỐN CỨNG LÒNG , ĐƯỢC , CHUÁ SẼ GIÚP CHO ÔNG CỨNG LÒNG MẠNH HƠN ... ĐỂ RỒI SAU ĐÓ , SẺ DẨN ÔNG VÀO CÁI CHẾT ... đây là điều Pharaoh gặt những gì chính ông đả gieo xuống 





- ĐỐI VỚI NGƯỜI BIẾT ĂN NĂN , BIẾT XIN CHUÁ SỰ THƯƠNG XÓT .. Ngài không nói uhoh , no no no no ... mà Ngài sẳn sàng ban cho họ sự thương xót , sự thương yêu

- NHƯNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CỨNG LÒNG , KHÔNG BIẾT ĂN NĂN .... Tới 1  thời điểm nào đó , Chúa sẻ giúp cho họ thêm cứng lòng , thêm nặng nề ... để rồi sau đó , họ sẻ đi tới con đường chết ... ĐIỀU NÀY KHÔNG PHẢI TẠI CHUÁ , MÀ TẠI HỌ PHẢI GẶT NHỮNG GÌ MÀ HỌ GIEO THÔI 








chúng ta phải suy nghĩ thế này

- nếu người biết ăn năn , tới gặp Chúa .. mà Chúa làm cho họ cứng lòng ... thì mình mới nói "Chúa mâu thuẫn với chính Ngài" .. tại sao Ngài làm cho họ cứng lòng , rồi Ngài trừng phạt họ

- nhưng nếu người không biết ăn năn , người muốn cứng lòng ... Chúa làm cho họ cứng lòng hơn nữa .. để rồi dẫn họ tới cái chết .... THÌ CÁI NÀY HOÀN TOÀN LÀ DO TỘI CUẢ HỌ , HỌ GẶT NHỮNG GÌ HỌ GIEO 
Reply
#28
Về việc Chúa sai dân Isarael giết nhiều dân tộc trong Cựu ước , thì có nhiều điễm cho mình suy nghĩ ở đây ... mình sẻ tìm hiểu từng điểm một


nhưng đầu tiên là Vân muốn tìm hiểu điểm này 











chúng ta có câu ... TRỜI KÊU AI NẤY DẠ


CHUÁ DỰNG MÌNH LÊN ... MÌNH BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI NÀY

CHUÁ KÊU MÌNH ĐI ... THÌ MÌNH RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI NÀY





mình không có ngồi đó tranh cải ... tại sao Chúa kêu con đi ??


Rollin  no ... Chúa kêu mình đi , trong tictac , là mình đi , mình không có thì giờ ngồi đó mà tranh cải với Chúa đâu ... đồng ý ???




vấn đề mình cần tìm hiểu ở đây là ... thay vì Chúa kêu "1 cách tự nhiên" .... nhưng ở đây , Chúa lại dùng "dân Israel" như là 1 công cụ để giết những dân khác ... tại sao lại có chuyện này xãy ra , thì từ từ Vân sẻ tìm hiểu , và nói lên những gì mình học hỏi được
Reply
#29
https://www.bethinking.org/bible/old-tes...s-killings



bài này rất hay ... nhưng hơi dài ... Vân sẻ từ từ tìm những chi tiết nào liên quan tới đề tài mình đang bàn luận ở đây , rồi từ từ Vân .. post lên cho các bạn coi những gì Vân học hỏi được từ bài này
Reply
#30
According to Scripture, all sin must be judged and every person deserves death and eternal punishment. If we refuse to accept this truth then we are in grave danger, because we too are rejecting God and we will face His judgement. We must repent of our stubbornness and pride and call out to God for mercy. If we do, we will find it because of Christ.


Dựa vào Kinh thánh .... tất cả mọi tội lỗi đều phải bị phán xét . Mỗi một người trong chúng ta đều đáng chết và đáng bị trừng phạt đời đời 

Nếu chúng ta chối bỏ sự thật này , tức là chúng ta đang ở trong 1 sự nguy hiễm vô cùng ... vì qua đó  , chúng ta chối bỏ Chúa , và phải đối diện trước sự phán xét của Ngài

Chúng ta phải ăn năn về cái cứng đầu của mình & cầu xin sự thương xót của Ngài

Nếu chúng ta làm điều này , thì chúng ta sẻ có được sự thương xót này qua Đấng Christ
Reply