Chị Tuyết Vân ơi,
#16
Tàu có rất nhiều nhóm tộc khác nhau.  Nhưng nói về cá tính của chị Tuyết Vân, thì mình thấy giống người Mãn nhiều hơn.  Người Mãn cao ráo, và có nước da trắng (khác với Thái trắng ở chổ chiều cao, mũi cao, và đôi mắt to không cong như Thái).  Con gái Mãn rất mạnh mẽ cả về tính cách lẫn về tình dục (có lẽ có pha trộn huyết thống của người Nga).  Chị Tuyết Vân cao bao nhiêu?
Reply
#17
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mèn , ở đâu mà Lúa có info này vậy ??

Vân thuộc .... tàu lao , tàu tháo , tàu chìm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân cao 1.7 đó Lúa


nói về cao .. thì có 2 loại cao , 1 loại "lưng dài" , 1 loại "chân dài"

Vân thuộc loại "chân dài" ... vì Vân nói người ta Vân cao 1.70m , người ta không tin , nghĩ Vân cũng 1.73m ... cái chân làm cho người ta có cảm giác là mình cao hơn cây thước đo


có lần , trên skytrain , Vân đứng nói chuyện với ba của bạn con gái ... khi đứng , thì 2 người cao ngang nhau ... lát sau có ghế để ngồi xuống , tự nhiên Vân trở thành thấp chũng , còn he thì cao lêu nghêu  Rollin

vì lưng he dài , khi ngồi xuống , thấy he cao

nhưng chân Vân dài , khi đứng dậy , mới thấy Vân cao



Lúa có tin ... chiều cao ảnh hưỡng tới cá tính của 1 con người không ??

Vân thì thấy khá nhiều đó ... có những người cao , thì tánh tình lại như teddy bear ... nhưng có những người thấp , thì tánh tình lại như .. ngầu lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#18
(2019-11-14, 08:55 PM)tuyetvan Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mèn , ở đâu mà Lúa có info này vậy ??

Vân thuộc .... tàu lao , tàu tháo , tàu chìm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân cao 1.7 đó Lúa


nói về cao .. thì có 2 loại cao , 1 loại "lưng dài" , 1 loại "chân dài"

Vân thuộc loại "chân dài" ... vì Vân nói người ta Vân cao 1.70m , người ta không tin , nghĩ Vân cũng 1.73m ... cái chân làm cho người ta có cảm giác là mình cao hơn cây thước đo


có lần , trên skytrain , Vân đứng nói chuyện với ba của bạn con gái ... khi đứng , thì 2 người cao ngang nhau ... lát sau có ghế để ngồi xuống , tự nhiên Vân trở thành thấp chũng , còn he thì cao lêu nghêu  Rollin

vì lưng he dài , khi ngồi xuống , thấy he cao

nhưng chân Vân dài , khi đứng dậy , mới thấy Vân cao



Lúa có tin ... chiều cao ảnh hưỡng tới cá tính của 1 con người không ??

Vân thì thấy khá nhiều đó ... có những người cao , thì tánh tình lại như teddy bear ... nhưng có những người thấp , thì tánh tình lại như .. ngầu lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vợ mình người tàu 100% không lai, và bạn bè người tàu của mình cũng nhiều lắm đó chị.  1m70 đối với phụ nữ VN thì quá cao.  Nhưng thế hệ mình thì con gái cao 1m70 chỉ là thuộc vào khá cao thôi chứ không có hiếm.  Nhưng phần nhiều là con gái Bắc thôi.  Đúng là chiều cao định hình nên tính cách.  Có chút kêu hãnh, chút ngạo, và dễ khó chịu với người thấp hơn.  Nhưng lại dễ bị người khác phái cao hơn họ lôi cuốn dù chỉ là 1 chút cử chỉ nhỏ thôi.  Kén hay dễ cũng tuỳ vào người đối diện như thế nào.
Reply
#19
thế hệ Vân , con gái cao 1.7 ít 

nhưng thế hệ sau này , thì nhiều người cũng cao lắm .. Vân ko biết họ người Bắc hay Nam hay Trung , nhưng yeah , Vân thấy thế hệ trẽ cũng nhiều cô cao ghê 


Lúa cao bao nhiêu ??

Vân không khó chịu với người thấp hơn mình ... Vân chĩ ngài ngại khi đi chung thôi 


nhớ trước đây , Vân có quen 1 anh chàng thấp hơn Vân .. he rủ Vân đi cine , Vân kéo thêm nhiều bạn bè đi chung

he tới chở Vân .. xong Vân kêu him bỏ Vân ở cữa , rồi he đi kiếm chổ đậu xe .. Vân vào mua vé cho him và bạn bè của Vân luôn , chứ không để him phải mua vé .. đó là nguyên nhân thứ nhất

nguyên nhân thứ hai .. thì tế nhị hơn  :cool:


dùng chữ kiêu hãnh thì ko biết có đúng không 

nhưng .. ngang tàng "ngầm" ... thì chắc có đó


phải xác định chữ "ngầm" ở đây ... ngang tàng , nhưng người ngoài không nhìn thấy được .. mà tự trong lòng mình , tận đáy lòng mình , mình feel 1 cái gì ngang tàng nắm ẩn dưới đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chứ người ngoài mà thấy được , thì không còn gọi là .. "ngầm" , right ???  :thinking-face4:


trong này , có thể người khác nhìn thấy Vân .. ngang tàng

nhưng ngoài đời , người ta không nhìn thấy được ... cái đó mới gọi là "ngầm"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c họ chỉ "feel" Vân strong 









thôi nói về Vân đủ rồi ... bây giờ nói về Lúa đi  Hello
Reply
#20
bx Lúa tàu 100% ??

vậy con sanh ra cũng là lai ??

có hình không , cho Vân coi mấy đứa nhỏ đi ... Vân cũng lai .. Vân muốn coi con Lúa lai giống Vân không 


nhìn xem nó giống tàu ?? hay giống Việt hơn ??

nhà Vân toàn là lai .. Vân lai tàu 50% .. con gái Vân cũng lai tàu 75% .. cháu ngoại Vân còn lai dữ thần nữa
Reply
#21
Mình chỉ cao hơn chị Tuyết Vân gần 1 cái đầu thôi.  Riêng về post hình gia đình, Vợ mình và mấy đứa con không muốn và cũng không cho phép mình làm vậy online.  Bọn nhỏ khó tính giống y chang mình hồi nhỏ đó chị.  Không biết có phải Trời thương hay là giống tốt, nên các con mình thừa hưởng hết những cái tốt của 2 vợ chồng từ tính tình cho đến hình thể.  Chỉ có thằng con trai áp út thì hưởng tánh xấu của mình là thích chọc ghẹo, và phá phách của mình (nên làm mình cũng lo nó xẫy bước giống mình hồi xưa).
Reply
#22
that's ok


có người thì kỹ lưởng trong vấn đề post hình

có người thì post hình đầy trong facebook việc hằng ngày họ làm cái gì và cái gì


mỗi người có một quan niệm khác nhau .. nếu Lúa không thích post thì thôi


cũng chúc mừng cho Lúa và bà xã có những đứa con nhận được cái tốt từ hai vợ chồng .. nếu gia đình được hạnh phúc , thì đó là 1 cái  blessing từ Chúa  :78:


chọc ghẹo thì cũng vui thôi .. Vân cũng thích good sense of humor


miễn sao cái chọc ghẹo của mình .. làm người khác vui .. thay vì chọc họ  Mad


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#23
(2019-11-15, 10:45 AM)tuyetvan Wrote: that's ok


có người thì kỹ lưởng trong vấn đề post hình

có người thì post hình đầy trong facebook việc hằng ngày họ làm cái gì và cái gì


mỗi người có một quan niệm khác nhau .. nếu Lúa không thích post thì thôi


cũng chúc mừng cho Lúa và bà xã có những đứa con nhận được cái tốt từ hai vợ chồng .. nếu gia đình được hạnh phúc , thì đó là 1 cái  blessing từ Chúa  :78:


chọc ghẹo thì cũng vui thôi .. Vân cũng thích good sense of humor


miễn sao cái chọc ghẹo của mình .. làm người khác vui .. thay vì chọc họ  Mad


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mai mình trò chuyện với chị Tuyết Vân tiếp nha.  Hôm nay tâm trạng mình tệ lắm...
Reply
#24
(2019-11-15, 10:45 AM)tuyetvan Wrote: that's ok


có người thì kỹ lưởng trong vấn đề post hình

có người thì post hình đầy trong facebook việc hằng ngày họ làm cái gì và cái gì


mỗi người có một quan niệm khác nhau .. nếu Lúa không thích post thì thôi


cũng chúc mừng cho Lúa và bà xã có những đứa con nhận được cái tốt từ hai vợ chồng .. nếu gia đình được hạnh phúc , thì đó là 1 cái  blessing từ Chúa  :78:


chọc ghẹo thì cũng vui thôi .. Vân cũng thích good sense of humor


miễn sao cái chọc ghẹo của mình .. làm người khác vui .. thay vì chọc họ  Mad


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị Tuyết Vân có thích chọc ghẹo người khác và thích bị người khác chọc ghẹo không?  Theo mình thấy, thì chị thích cả 2 luôn có đúng vậy không chị Tuyết Vân?   Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#25
điều gì khiến cho Lúa thấy như vậy ???   :cool: :cool:
Reply
#26
(2019-11-17, 03:10 AM)tuyetvan Wrote: điều gì khiến cho Lúa thấy như vậy ???   :cool: :cool:

Hihi, bởi vì trái tim của chị còn đập đó chị ơi.
Reply
#27
oh , té ra .... Lúa đang chọc ghẹo Vân đó à ??


hhahahaha , funny quá há  Rollin Rollin Rollin
Reply
#28
(2019-11-18, 10:23 AM)tuyetvan Wrote: oh , té ra .... Lúa đang chọc ghẹo Vân đó à ??


hhahahaha , funny quá há  Rollin Rollin Rollin

Nếu nói mình chọc chị thì chỉ đúng có 1/2 thôi chị ơi.  Linh tính mách bảo mình chị là 1 người rất dễ thương.  Chỉ là có đôi lúc chị không kềm chế được cái cảm giác khó chịu trong lòng, làm nguời lạ xung quanh hiểu nhầm chị dữ tợn và ngang tàng thôi.
Reply
#29
Cám ơn Lúa nói Vân .. dễ thương 

nhưng kèm theo .. 2 cái nữa ... mà theo Vân được biết đừng bao giờ quên đọc phần sau cả nhá .. last but not least đó .... dữ tợn và ngang tàng 


mèn .. dữ .. rồi mà còn phải tợn nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin ... lần đầu tiên Vân nghe có người nói Vân dữ ... tợn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... là con út trong nhà với 8 anh chị , Vân chưa bao giờ "dám dữ hay có cơ hội để dữ" ... khẳng định điều đó


còn .. ngang tàng .. thì yeah , Vân đồng ý ... bạn bè của Vân , ai cũng biết Vân ngang tàng "ngầm" ... nhưng trong này , thì chắc người ta nghĩ Vân ngang tàng "nổi" .. what can I do ?? right ?? ... Chúa cho mình khác những loài vật khác , mình biết cái đúng cái sai ... khi đứng trước cái sai , có người im lặng .. có người speak up their mind , thì những người này được coi là .. "ngang tàng"  Smiling-face-with-halo4  ... không phải chỉ 1 mình Vân thôi đâu nhá ... Lúa


còn .. dể thương .. thì Vân ko dám nhận chữ này đâu ... vì nó đi theo sau là ... nhưng mà thương không vô đó Lúa 



:thinking-face4: Lúa đưa ra mấy cái này làm Vân nhớ lại cái post  .. Lúa nói Vân có cá tính khác với đa số phụ nữ VN khác ??? vì 3 cái mà Lúa đưa ra ??? 


(2019-11-14, 07:03 PM)Hai Lúa Wrote: Họ Thiều xuất xứ từ phương bắc.  Hèn chi cá tính của chị có chút khác với đa số phụ nữ Việt khác.  Đến đời của chị, chị vẫn còn lưu trữ và cập nhật gia phả không chị?
Reply
#30
(2019-11-18, 08:27 PM)tuyetvan Wrote: Cám ơn Lúa nói Vân .. dễ thương 

nhưng kèm theo .. 2 cái nữa ... mà theo Vân được biết đừng bao giờ quên đọc phần sau cả nhá .. last but not least đó .... dữ tợn và ngang tàng 


mèn .. dữ .. rồi mà còn phải tợn nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin ... lần đầu tiên Vân nghe có người nói Vân dữ ... tợn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... là con út trong nhà với 8 anh chị , Vân chưa bao giờ "dám dữ hay có cơ hội để dữ" ... khẳng định điều đó


còn .. ngang tàng .. thì yeah , Vân đồng ý ... bạn bè của Vân , ai cũng biết Vân ngang tàng "ngầm" ... nhưng trong này , thì chắc người ta nghĩ Vân ngang tàng "nổi" .. what can I do ?? right ?? ... Chúa cho mình khác những loài vật khác , mình biết cái đúng cái sai ... khi đứng trước cái sai , có người im lặng .. có người speak up their mind , thì những người này được coi là .. "ngang tàng"  Smiling-face-with-halo4  ... không phải chỉ 1 mình Vân thôi đâu nhá ... Lúa


còn .. dể thương .. thì Vân ko dám nhận chữ này đâu ... vì nó đi theo sau là ... nhưng mà thương không vô đó Lúa 



:thinking-face4: Lúa đưa ra mấy cái này làm Vân nhớ lại cái post  .. Lúa nói Vân có cá tính khác với đa số phụ nữ VN khác ??? vì 3 cái mà Lúa đưa ra ??? 

Mình khen chị dễ thương thiệt mà.  Về sự dữ tợn, tại chị không nhìn thấy chị dữ tợn thôi.  Hay có thể chị không xem đó là dữ tợn, nhưng đối với mình, phụ nữ cư xử như vậy thì quá dữ tợn.  

Chẵng hạn như nguời khác làm sai, người xung quanh họ có nguời thấy họ làm sai, cũng có người không nghĩ rằng họ làm sai.  Những người thấy họ làm sai, thì có nguời giữ im lặng (không phải là đồng tình, có thể là vì tánh họ nhút nhát, hoặc phóng khoáng không chấp nhất bởi vì nghĩ người làm sai cũng chỉ là 1 con nguời giống họ thôi), có người hiểu xa hơn về cái động lực của người làm sai là do lịch sử để lại và nó được tiếp nối có hệ thống từ trên xuống dưới, nên để mà chỉnh đốn sửa sai thì cần phải có thời gian và phải từ trong và trên xuống dưới.  

Những người này thấp cổ bé họng, lại không phải ở trong hệ thống đó, họ có thể làm gì đây?  Đều họ có thể làm, là chờ đợi thời gian lớp trẻ trong hệ thống này gia nhập vào thành phần lãnh đạo để có thể chỉnh đốn sửa cái sai đó mà không gây ra sự hỗn loạn, và thậm chí có thể dẫn đến chết chóc.  

Tựa như sai lầm lúc xưa, người ngoại đạo không được lấy người trong đạo.  Họ cấm cản, và khước từ cấp cái danh phận vợ chồng cho 2 người nào làm trái ý họ.  Việc này dẫn đến cha mẹ từ con, dư luận hùa nhau kết án, làm cho nhiều đôi thương nhau tan rã, hay còn tìm đến cái chết.  Nay thì thế nào?  Họ sửa sai, và cho phép kết hôn.

Và cũng có rất nhiều cái sai có hệ thống khác mà lịch sử đã để lại, họ cũng đã sửa và dần dần sửa tiếp.

Chị nêu ra cái sai đó, và nói cho những người nhỏ bé ở đây nào có giúp được họ đều gì, ngoài chỉ cho họ thấy cai sai đó đúng không?  Chị chỉ xong rồi, thì chị cũng nên thấy thế cũng là tạm đủ rồi mới được.  Chứ chị liên tục từ ngày này sang ngày nọ lấy cái sai này ra chỉ làm cho họ cảm thấy là chị đang dùng cái sai này để tấn công họ thôi.  Khi họ cảm thấy vậy, thì họ sẽ phản công lại.  Tội thêm tội cho cả 2.  Chị có lòng, nhưng không đủ sức để làm cho cả 1 hệ thống phải thay đổi, thì chị phải cố gắng làm sao tích hợp cho đủ sức để mà thực hiện đều đó.  Chứ cách cũ bấy lâu nay chị dùng, thì chị cũng đã thấy cái kết quả rồi.

Trở lại 2 chữ dữ tợn, chị có thấy có nguời phụ nữ nào áp dụng cái cách của chị vừa được mình đề cập ở trên lần nào không?  Không hoặc chưa từng thấy phải không chị?  Đúng vậy, thành ra mình thấy chị dễ thương, nhưng lại có chút dữ tợn và ngang tàng là vậy đó chị ơi.
Reply