Chuyện Nam -Trung-Bắc
#1
Trong một bưổi trà dư tửu hậu gồm có ba cô gái và một anh giai , ba cô đều xuất thân từ ba vùng khác nhau của quê huơng VN , nhờ con cháu bác Hù thống nhất giang sơn về một mối nên mới làm bạn chí tình tri kỷ với nhau ...

Rồi cứ 1, 2, 3, dzô thế là bốn người rơi vào tình thế lân lân xin xĩn ti tí,kiểu dư sức lái xe gắn máy (motocycle) ai về nhà nấy ...nhưng trước khi về ai nấy cũng muốn trút bầu tâm sự 

Cô gái Miền Nam nói to :

- Tao ghét nhất là đàn ông miền Bắc đó tụi bây ui .. Đồ cái tánh đàn ông vũ phu hay ăn hiếp gái ...Làm ăn gian dối. Ngang tàng. Thượng đội hạ đạp. em ghét họ như cc...
nhưng người miền bắc 10 người chắc tin được 1 người.

Cô gái Miền Bắc nói vào:
- Sao em lại nói thế cơ ...chi đì từ Bắc vào Nam  làm ăn chỉ thấy đàn ông Miền Tây (ý nói đàn ông Nam Kỳ) mới  gian gian cai gì đó ..chị nói thật với em chị chưa bào giờ lừa tình lẩn tiền với bất cứ anh giai nào , thế nhưng chị gặp 1 anh miền tây lừa tiền, lừa tình chị đến trăm triệu rồi.(nên hiểu theo đơn vị tiền VN) chu ghét và chị căm thù người miền tây.,

Cô gái Miền Trung muốn bênh vực bạn gái miền Nam mình chút chút bèn góp ý vào:

Ý các chị thì hỏng biết sao chớ  ý  của em là thế này 
Em cũng là dân làm ăn đí hết ba miền của đất nước mình ...em kết luận thế này  Dân Nam ruột để ngoài da, ý nói họ nói sao lòng họ nghĩ vậy, thật tình. Dân Bắc miệng lưỡi ngọt ngào bác bác em em nhưng dao đâm mình lúc nào không hay ! Chẳng qua Dân Nam thua người Bắc ở độ lì lợm, gan góc, tiết kiệm (làm 10 xài hết 9 có khi xài hơn số kiếm được, mặc dù bi giờ thi đỡ hơn) ! Nói thật cho dân Bắc nghe chính dân Hà Nội họ vào Nam với về Cần Thơ, Sa déc, Bạc Liêu sống một năm thôi họ còn khinh ngược cả dân Hà Nội về cách sống !

Cô gái Miền Bắc hỏng chịu thua lý luận này bèn phản bác :

- Chắc tại em  chưa bao giờ gặp trai miền Tây lừa bịp em chớ gì ? nên em mới nói thế cơ ..

Cô gáì miền Trung liền điềm đạm trả lời :
- Không em chỉ nói những gì em thấy em nghe mà thôi .

Cô gái Bắc bắt bí ban gái miền Trung của mình :

- Thế em có khi nào bị đàn ông lừa bịp chưa vậy ?

 Cô gái Miền Trung vẩn từ từ tra lời:

- Không phải em ko gặp... nhưng khổ nổi số em chỉ gặp loại đàn ông cứ nghe lời em răm rắp khg biết thật tâm hay giả dối ... thì làm sao em dám kết luận họ lửa bịp em chứ phải khg mấy chị .

Hai cô giá miền Nam và Bắc xùm váo đoàn kết nói:
- Trời đất mày sướng vậy mạy ..

Thế la hai cô ấy tức quá mới ngó sang anh giai đi cùng nhậu nhẹt với họ, hói ý :

- Thế anh nghĩ sao con X (tên của cô gái miền Trung ) nó nói thế cơ ..

Anh giai bây gi sanh quíu giữa đám ý kiến đa chiều , hỏng biết cho câu nói nào cho làm vừa lòng hết cả ba ,..nếu chọn chiều "Nam" thì phật lòng chìều "Bắc" , nếu chọn chiều Bắc lại phật lòng chìểu Nam ... Ảnh giả bộ mới ú ớ ra cái giọngkỳ quái lắm hỏng ra Nam, Trung, Bắc  gì cả hình như lai lai ra thứ dân vùng kỳ bí ồ đâu đó tại VN  :

- Choa là dẩn Vịt còn nỏ hiểu mậy ẹm nói nựa ..

Ba cô ba miền Nam, Trung, Bắc "Đồng Khí tương cầu" la lên :

- Pa nói tiếng Thái hả Pa

ba8 :dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :dance:
Reply