Riêng một góc xàm
(2020-01-09, 05:18 PM)anatta Wrote: Trời...
15 tuổi mà đã dắt bồ về nhà. Tôi phải gọi BaEchh là sư phụ. :78:

Thật ra dắt về cũng bình thường, hồi đó tôi cũng dắt về, mà chưa dám action gì như Mr BaEch, chỉ ngồi... ngó nhau thôi  Biggrin
Reply
Thì bởi vậy mới gọi he là sư phụ đó. Dắt bồ về rồi chơi trò vật lộn nữa chớ. Lol
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-01-09, 05:52 PM)duoctue Wrote: Thật ra dắt về cũng bình thường, hồi đó tôi cũng dắt về, mà chưa dám action gì như Mr BaEch, chỉ ngồi... ngó nhau thôi  Biggrin

Thằng con tui năm 14 tuổi sau khi bị gặng hỏi hoài (vì bị bắt gặp quả tang ôm hôn con bồ sau bụi cây) mới thú thật là "Con đã có bồ!". Bực mình hỏi tiếp: "Con quen bao lâu rồi?". Nó bẻn lẽn trả lời: "Dạ mới hai năm thôi!"

tổ cha nó! Rollin

Reply
(2020-01-09, 05:47 PM)Chàng Hiu Wrote: Trời ! Sao mới 15 mà giỏi ghê há, tui già rồi mới biết sơ sơ ...

Tại tui hồi nhỏ không được sống với cha mẹ nên hư hỏng đó anh ơi...

Reply
Tui cũng thuộc dòng dê sớm mà cũng phải tôn BaEch làm sư phụ.

Hình như 11, 12 tuổi tui đã bắt đầu thấy con gái dễ thương và ... thơm hơn tụi con trai nhưng phải đợi tới năm 18 tôi mới thực thụ giã từ đời trai tân.

BaEch 15 tuổi đã biết xơi trái cấm, bái phục  Clap
Reply
(2020-01-09, 05:56 PM)BaEch Wrote: Thằng con tui năm 14 tuổi sau khi bị gặng hỏi hoài (vì bị bắt gặp quả tang ôm hôn con bồ sau bụi cây) mới thú thật là "Con đã có bồ!". Bực mình hỏi tiếp: "Con quen bao lâu rồi?". Nó bẻn lẽn trả lời: "Dạ mới hai năm thôi!"

tổ cha nó! Rollin


Lol 

Cái này người ta nói: cha nào con nấy thì đúng quá rồi.

Và: con hơn cha nhà có phúc. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-01-09, 06:02 PM)lãng nhách Wrote: Tui cũng thuộc dòng dê sớm mà cũng phải tôn BaEch làm sư phụ.

Hình như 11, 12 tuổi tui đã bắt đầu thấy con gái dễ thương và ... thơm hơn tụi con trai nhưng phải đợi tới năm 18 tôi mới thực thụ giã từ đời trai tân.

BaEch 15 tuổi đã biết xơi trái cấm, bái phục  Clap

Mỗi người được ông Trời ban cho một năng khiếu riêng: người biết vẽ, kẻ biết đàn hát, làm thơ, có người thì biết... dê sớm.
Reply
(2020-01-09, 05:59 PM)BaEch Wrote: Tại tui hồi nhỏ không được sống với cha mẹ nên hư hỏng đó anh ơi...

Tui đọc đoạn này mà bán tín bán nghi, hồi xưa không có phim ảnh qua internet, sao mà biết làm vậy trời !

" .... bả tường thuật chi tiết: "Thằng X nó dắt con Y về, rồi nó lột đồ con Y ra. Nó đè con Y chơi như chó!". ..."
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2020-01-09, 06:16 PM)duoctue Wrote: Mỗi người được ông Trời ban cho một năng khiếu riêng: người biết vẽ, kẻ biết đàn hát, làm thơ, có người thì biết... dê sớm.

Vậy là lỗi tại ông Trời chứ không lỗi tại thằng dê phải không duoctue?
Làm tui trút đi một gánh nặng.
Reply
Góp vui với bạn 1 post 

[Image: chon-vo.jpg]

Thơ vui chọn vợ
(Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái)
Thơ: Hai Danh

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông, sờ người…!

Mông chai là đứa lắm lời
Bởi hay lót đít để ngồi buôn dưa
Loại này đừng lấy nghe chưa
Lấy về sớm muộn cũng đưa ra tòa.

Ngực to cũng thế con à
Bởi vì bị lắm đứa “chà” nên sưng
Loại này dâm tựa Bà Tưng
“Chà” chơi thì được chứ đừng dính vô.

Còn về những đứa răng hô
Mẹ cam đoan nó là đồ háu ăn
Nhà mình kinh tế khó khăn
Lấy về là đói nhăn răng cả đời.

Bụng to con chắc biết rồi
Loại này ăn thủng đít nồi, đáy niêu
Cho vàng con cũng chớ yêu
Lấy về của cải bao nhiêu cũng tàn.

Mắt lơ mắt lé hai hàng
Con đừng dại dột mà quàng vào nha
Loại này mặt hướng mụ gia (mẹ chồng)
Thế nhưng mắt ngắm dĩa gà trên mâm.

Đứa nào đầu ngực bị thâm
Con đừng dại dột tưởng nhầm gái son
Bởi vì nó đã có con
Thế nên màu “tí” chẳng còn hồng tươi.

Tay mềm là đứa ham chơi
Chăm tiêu tiền bạc, việc lười chảy thây
Loại này con “xít- tốp” (stop) ngay
Lấy về là nó tiêu bay cả nhà.

Đùi to cũng chớ con à
Ngủ quên nó gác gãy pà nó xương
Ngoài ra nhỡ nó nổi ương:
Dậm chân một phát – cái giường gãy đôi…

Thương con mẹ dặn mấy lời
Nhớ xem mà tránh kẻo đời khổ đau!
Reply
(2020-01-09, 10:53 PM)Tam Wrote: Góp vui với bạn 1 post 

[Image: chon-vo.jpg]

Thơ vui chọn vợ

Thương con mẹ dặn mấy lời
Nhớ xem mà tránh kẻo đời khổ đau!

Chào bác Tám  Wink  Cheer


Đọc xong ngẫm nghĩ trước sau
Chọn người kiểu đó lủng đầu như chơi
Cám ơn mẹ đã có lời
Thôi con ở vậy sống đời thênh thang  Wink
Reply
Đạo Em


Tay thơm thánh nữ, em rửa tội

tôi, mất linh hồn trên sông mê
Đời vọng phục sinh lại lạc lối
Lạc xuôi lũng mơ, hút đường về

Em, vẫy cam lồ, tay quán âm
Hồi đầu thị ngạn, mong tìm bến
Chỉ thấy bờ - môi em - hương trầm
tôi, sân si đẫm, khấn bình yên

Đêm về diện bích ngẫm tương lai
Vẫn đời ngán ngẩm chuyện áo cơm
Và những mỏi nhừ ngày nặng vai
Riêng em, môi vẫn ngọt... tóc vẫn thơm

Nên, dù có tụng ngàn câu kệ
Cũng, cõi Niết xa – cõi em gần
Thà, kinh si niệm, em như lễ
Tay, tỏa an bình - vớt trầm luân
Reply
(2020-01-09, 10:59 AM)Ngoại đạo. Wrote: Hai anh mỗi người một cảnh, anh thì lặc lè trên chiếc xích lô, anh thì lang thang chết đói (tạm tin vậy đi   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ), nhưng chắc được tự do tung hoành, lại thêm có mấy em bu quanh nên dù sao cũng sướng hơn tui, tui sống với bà chị, cũng lận đận tình duyên nên khó tính dàn trời, làm cái gì cũng bị la, bị ký đầu, có quen với gái cũng đâu dám dẫn về nhà. Hồi đó lúc rảnh tôi hay ra khu chợ trời thuốc tây bên Tân Định, chị tôi làm bên phòng khám Tân Định, hay tuồn thuốc tây ra ngoài, bả hay bắt tôi cầm ra cho mấy người buôn thuốc tây rồi mang tiền về. Cứ quanh quẩn ở đó, ai sai gì làm nấy, có chút tiền còm để dành đãi bạn bè uống cà phê, ăn sáng.

Hồi đó thích bơi lội, vẫn hay cùng chúng bạn vào khu Thanh Đa bơi sông. Bên khu D có cái bờ sông, lấy cây chuối làm bè bơi qua bên kia sông, toàn là cỏ năng, chơi chán lại bơi về. Hôm nào có tiền, vào hồ Chi Lăng hay hồ Đại Đồng bơi cho sướng. Có lần lân la làm quen được một em, chắc cũng con em sĩ quan cũ giống mình, vừa đẹp vừa hấp dẫn, cầm lòng không đậu mới canh me chị tôi đi làm, buổi trưa dẫn về nhà, đóng cửa đưa em lên gác. Thiên bất dung gian, chưa làm ăn được gì chị tôi bất ngờ được nghỉ buổi chiều về sớm, lẳng lặng leo lên gác bắt quả tang!. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn không quên tiếng rít của chị tôi lúc ấy. Lật đật mặc áo, đưa em ra cổng đi về, còn mình thì qua nhà thằng bạn trốn ba ngày ba đêm mới dám lò dò về nhà cúi đầu chịu tội.   :cool: .

Ở đây chắc nhiều anh chị còn nhớ mấy khu chợ trời hồi đó há?. Thuốc tây thì có khu chợ Tân Định, hàng Mỹ như áo thun quần jeans gởi về thì ra khu Huỳnh Thúc Kháng, đồ lạc son như bi đông, giày sault, quần áo lính, cái poncho... có khu ngã năm Chuồng Chó, sân gôn Gò Vấp hay chợ Dân Sinh. Cái gì cũng bán được, mua được, hay thiệt.

Nghe anh Ngoại Đạo kể, Tui cũng kể chuyện cho anh em nghe thời sau 75 trước khi Tui vượt biển ra đi .  Lúc đó Tui khoảng 20T , đi làm hàng ngày bằng xe public bus.  Mấy bác cũng biết xe public bus lúc nào cũng đông nghẹt người , chen chúc .  Hôm đó tui lên xe bus như thường lệ, thấy 1 em cũng xinh xinh, tui kiếm cách moved tới đứng gần em , lúc xe chạy trúng ổ gà, lắc qua lắc lại, em đụng người tui, tui đụng người em, hai đứa đá lông nheo , cười tình.  Xong tui bắt đầu thả goat em, em chịu đèn , xong tui rủ em nghỉ làm đi movie hôm nay với Tui không, em gật đầu .  Thế là Tui và em đổi xe bus trực chỉ tới rạp Mini-Rex (sang không  Lol ?).  Thú thiệt lúc đó tui cũng không care phim gì chiếu, chỉ muốn có chỗ tối tối with em thôi  Lol .  Vô movie theater, từ đầu tới cuối tui có coi con mẹ gì đâu, lips tui thì locked on lips em, còn tay Tui thì ....."busy"  Rollin .  At the end of the movie, quần tui ướt nhẹp  Rollin Rollin .Man, that was the BEST day of my life  Rollin
Reply
[Image: 82120928_2780734501948724_81487898208989...e=5EA310D9]
Reply
[Image: vbct.jpg]


đến đây vui hơn
Reply