Sỏi Đá Chợ Trời
#61
(2020-01-12, 08:54 PM)Ku pịch Wrote: Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau không trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello

Mài nói mài không trở ra nha mài. 

Dân chơi cóc sợ mưa rơi mài ơi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#62
(2020-01-12, 08:54 PM)Ku pịch Wrote: Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau không trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello

Tuỳ mài thôi. Tau thì dễ tính lắm, cứ quan niệm đây chỉ là chỗ để chơi. Ai nói có lý thì nghe, ai nói mình nghe không lọt tai thì cứ làm lờ. Thí dụ như cái vụ đem bài về nên trích dẫn nguồn, tau cũng ủng hộ ý kiến đó, đó là cái nên làm. Tự viết được thì viết, không viết được thì rinh bài về cho bà con đọc cũng chả chết chóc gì ai, ai thích thì đọc, không thích thì ai bắt đọc đâu. Cái vụ ai đó chỉ trích mấy thằng mình ngày xưa (hay bây giờ) "con" quá chả "người" tí nào thì cũng có phần đúng mà, gì mà cứ nói chuyện gái ghiếc, phát ngứa mắt thiên hạ. Thí dụ như nói tau mất dạy thì tau cũng ừ hử liền, mịa, tau sinh ra đâu có cha mẹ dạy đâu, chửi vậy cũng như không chửi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#63
(2020-01-12, 08:54 PM)Ku pịch Wrote: Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau        trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello

Dư một chữ, mới xóa giùm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở lại chơi chứ sao lại đi sớm vậy bạn hiền. Nick tuy không ghi danh chính thức như tui với ông coi vậy chứ cũng rõ ràng danh tính, đỡ loạn óc hơn Guest Guest, không phân biệt được ai với ai mà.

Hôm trước có nói với Lãng Nhách, có những chuyện tưởng xàm nhưng thật ra không xàm tý nào, có những việc tưởng không xàm hóa ra xàm bỏ mịa.  Thế nên có những người tưởng tử tế chắc gì đã tử tế, có những người tưởng bặm trợn hóa ra lại hiền khô. Chẳng qua là chưa có dịp, chưa có chuyện để họ phát tiết, chưa có điều kiện để họ bộc lộ cái bản chất thật ra thôi, kiên nhẫn chờ sẽ thấy mà, đi đâu mà vội mà vàng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#64
(2020-01-12, 09:33 PM)Ngoại đạo. Wrote: Dư một chữ, mới xóa giùm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở lại chơi chứ sao lại đi sớm vậy bạn hiền. Nick tuy không ghi danh chính thức như tui với ông coi vậy chứ cũng rõ ràng danh tính, đỡ loạn óc hơn Guest Guest, không phân biệt được ai với ai mà.

Hôm trước có nói với Lãng Nhách, có những chuyện tưởng xàm nhưng thật ra không xàm tý nào, có những việc tưởng không xàm hóa ra xàm bỏ mịa.  Thế nên có những người tưởng tử tế chắc gì đã tử tế, có những người tưởng bặm trợn hóa ra lại hiền khô. Chẳng qua là chưa có dịp, chưa có chuyện để họ phát tiết, chưa có điều kiện để họ bộc lộ cái bản chất thật ra thôi, kiên nhẫn chờ sẽ thấy mà, đi đâu mà vội mà vàng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy chứ mài có ý định ghi danh hông? coi bộ mài vẫn khoái tà tà đứng bên ngoài coi sao đã phải không? phải chi có vài cô cho mài tán gẫu thì hoặc may mài mới chịu ghi danh, đồ dê xồm Rollin

Reply
#65
[quote pid='195360' dateline='1578849803']
Những người này và những người họ mới gặp lại nơi đây từ 1 chổ đã quen nhau trước đó cũng chỉ là "nồi nào up vung đó". Bọn họ tự nâng, khen lẫn nhau vì bản chất họ giống nhau. Cũng có nguời khinh đó nhưng không lên tiếng thôi. Cứ để cho họ tự sướng với nhau cho rằng mình làm vua thiên hạ.
[/quote]

What is your problem?  Thread này là của cưng hả?  Mà dù cho là cưng tự cho mình quyền sở hữu chủ của cái thread nay, thì có mất mát gì khi mấy anh bạn người ta mượn ôn lai chuyện cũ chứ.  Bản thân cưng ra sao, nói ra đi coi có hay ho gì hơn người.  Khinh thì làm quái gì được ai. :dance:
Reply
#66
Tau là thành phần low class nên nhìn thành phần high class với cặp mắt cũng không mấy cảm tình. Thấy nhiều cái "con" của họ cũng tệ đách chịu được nhưng họ thì khoái nhất là chỉ trích cái "con" của người khác. Tại họ sinh ra là ở high class và họ tưởng họ có đặc quyền phán xét người khác. Tau chỉ mỉm cười và kệ họ. Tau sống cho bản thân tau chứ có phải sống theo cái tiêu chuẩn của họ đâu nè. Bản thân họ có những cái thúi đách chịu được chẳng qua họ không chịu nhìn nhận thôi. Thì ai cũng vậy thôi mà. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#67
(2020-01-12, 09:48 PM)BaEch Wrote: Vậy chứ mài có ý định ghi danh hông? coi bộ mài vẫn khoái tà tà đứng bên ngoài coi sao đã phải không? phải chi có vài cô cho mài tán gẫu thì hoặc may mài mới chịu ghi danh, đồ dê xồm Rollin

 Clap

Cha mẹ sinh ra tau, hiểu tau chỉ có mài. Có điều tau ngày nay khác xa tau ngày xưa, sáng thức dậy ra sau hè đi đái xong phải mắc công vào rửa dép, nửa cô lo không xong lấy chi ra ba bốn cô.  Rollin

Khai luôn cho những ai ghét tau khỏi thắc mắc, tau vốn là thằng nham hiểm nên chỉ khoái đứng ở ngoài rình, đôi khi rình còn sướng gấp chục lần chơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#68
(2020-01-12, 08:54 PM)Ku pịch Wrote: Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau .... trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello

Tại sao phải đi ?

Nick "Ku Pich" ngon lành vậy mà chỉ vì 1 post của 1 người nào đó rồi đi hay sao ?

Ở lại chơi cho vui , register "Ku Pịch" luôn cho phong

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#69
[quote pid='195473' dateline='1578883752']
[quote pid='195360' dateline='1578849803']
Những người này và những người họ mới gặp lại nơi đây từ 1 chổ đã quen nhau trước đó cũng chỉ là "nồi nào up vung đó". Bọn họ tự nâng, khen lẫn nhau vì bản chất họ giống nhau. Cũng có nguời khinh đó nhưng không lên tiếng thôi. Cứ để cho họ tự sướng với nhau cho rằng mình làm vua thiên hạ.
[/quote]

What is your problem?  Thread này là của cưng hả?  Mà dù cho là cưng tự cho mình quyền sở hữu chủ của cái thread nay, thì có mất mát gì khi mấy anh bạn người ta mượn ôn lai chuyện cũ chứ.  Bản thân cưng ra sao, nói ra đi coi có hay ho gì hơn người.  Khinh thì làm quái gì được ai. :dance:
[/quote]
Reply
#70
Dễ gì có duyên gặp lại các bạn hay tri kỷ của một thời cùng nhau quậy phá. Sao các anh không mở một thread trong kia thay vì phòng CHỢ TRỜI để tâm sự và tránh những Guest(s) che mặt hầu phá rối chứ? 

PS: (Trong Guests đó có mình nhưng mình chưa hiểu các anh đã và đang nói gì nên chưa kịp phá, nhưng tương lai ai biết được)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#71
[quote pid='195485' dateline='1578886122']
Dễ gì có duyên gặp lại các bạn hay tri kỷ của một thời cùng nhau quậy phá. Sao các anh không mở một thread trong kia thay vì phòng CHỢ TRỜI để tâm sự và tránh những Guest(s) che mặt hầu phá rối chứ? 

PS: (Trong Guests đó có mình nhưng mình chưa hiểu các anh đã và đang nói gì nên chưa kịp phá, nhưng tương lai ai biết được)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]

Không có gì quan trọng hết. Kỷ niệm vui chút rồi thôi. Đàn ông với nhau thế là đủ rồi.

Reply
#72
(2020-01-12, 10:32 PM)BaEch Wrote: Không có gì quan trọng hết. Kỷ niệm  vui chút rồi thôi. Đàn ông với nhau thế là đủ rồi.

Dạ!  Wink
Nhưng uổng hén? Bạn bè lâu năm gặp lại. Chỉ thoáng qua chút thì buồn biết bao nhiêu.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#73
(2020-01-12, 09:58 PM)Ngoại đạo. Wrote:  Clap

Cha mẹ sinh ra tau, hiểu tau chỉ có mài. Có điều tau ngày nay khác xa tau ngày xưa, sáng thức dậy ra sau hè đi đái xong phải mắc công vào rửa dép, nửa cô lo không xong lấy chi ra ba bốn cô.  Rollin

Khai luôn cho những ai ghét tau khỏi thắc mắc, tau vốn là thằng nham hiểm nên chỉ khoái đứng ở ngoài rình, đôi khi rình còn sướng gấp chục lần chơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngoại đạo, nếu mài muốn có trí kỷ để tâm sự thì cứ thập thò theo cô Tiểu hồ ly này đi nhé, hàng hiếm đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#74
(2020-01-12, 10:44 PM)BaEch Wrote: Ngoại đạo, nếu mài muốn có trí kỷ để tâm sự thì cứ thập thò theo cô Tiểu hồ ly này đi nhé, hàng hiếm đó Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bộ anh Ba chê THL ê sắc hả hả hả?????????.... chair-to-the-head...cho chít 
Dạ thôi....anh Ba đừng xúi bậy nghen? THL đi tu rồi ...a di đà lạt...bong.....bong.... Rollin ...lát bay lên núi tu tiếp.  :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#75
(2020-01-12, 10:49 PM)BVCN Wrote:  Đúng vậy... cái lợi lâu dài là cá koi chiến ăn mỗi ngày.



Please Please Please

Anh cà chuaaaaaaaaaaaaa......dạo nầy cá koi của em lớn lắm rồi....không cho anh chiên  chair-to-the-head
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply