Sỏi Đá Chợ Trời
#46
[quote pid='195360' dateline='1578849803']
Những người này và những người họ mới gặp lại nơi đây từ 1 chổ đã quen nhau trước đó cũng chỉ là "nồi nào up vung đó". Bọn họ tự nâng, khen lẫn nhau vì bản chất họ giống nhau. Cũng có nguời khinh đó nhưng không lên tiếng thôi. Cứ để cho họ tự sướng với nhau cho rằng mình làm vua thiên hạ.
[/quote]

Thành thật xin lỗi đã làm phiền lòng các bạn vì những chuyện đời xưa của tụi này. Xin hứa sẽ không nhắc đến nữa.

Reply
#47
(2020-01-12, 12:30 PM)BaEch Wrote: Thành thật xin lỗi đã làm phiền lòng các bạn vì những chuyện đời xưa của tụi này. Xin hứa sẽ không nhắc đến nữa.

lại 1 con nhạn là đà kiếm Ếch . mắc giống  gì mà mài phải xin lỗi   Lol
Reply
#48
[quote pid='195360' dateline='1578849803']
Những người này và những người họ mới gặp lại nơi đây từ 1 chổ đã quen nhau trước đó cũng chỉ là "nồi nào up vung đó". Bọn họ tự nâng, khen lẫn nhau vì bản chất họ giống nhau. Cũng có nguời khinh đó nhưng không lên tiếng thôi. Cứ để cho họ tự sướng với nhau cho rằng mình làm vua thiên hạ.
[/quote]

Tôi nghĩ đây là chợ trời thì không nên quá khắt khe như vậy chứ.
Giữa chợ trời gặp lại người quen cũ chả lẽ lại kéo nhau vào thư viện hay tu viện để hàn huyên.
Công nhận nhiều người khó tánh thật.
Reply
#49
khinh khi trên mạng thì làm  gì được nhau , rõ khổ !  :Lol coi trọng quá vấn đề rồi  Thumbs-down4
Reply
#50
(2020-01-12, 12:36 PM)lãng-nhách Wrote: [quote pid='195360' dateline='1578849803']
Những người này và những người họ mới gặp lại nơi đây từ 1 chổ đã quen nhau trước đó cũng chỉ là "nồi nào up vung đó". Bọn họ tự nâng, khen lẫn nhau vì bản chất họ giống nhau. Cũng có nguời khinh đó nhưng không lên tiếng thôi. Cứ để cho họ tự sướng với nhau cho rằng mình làm vua thiên hạ.

Tôi nghĩ đây là chợ trời thì không nên quá khắt khe như vậy chứ.
Giữa chợ trời gặp lại người quen cũ chả lẽ lại kéo nhau vào thư viện hay tu viện để hàn huyên.
Công nhận nhiều người khó tánh thật.
[/quote]

Mình nhắc chuyện cũ vậy là đủ rồi, cũng nên ngưng mà, phải không? Đây là vb. Vã lại tụi bay khen tau quá nên có người ghét, tau cũng muốn yên thân làm 3x thôi, xin thông cãm.

Reply
#51
Xin phép trả lời ngắn gọn cho bài viết của bạn Guest ở trên mà không cần quote lại.

1- Khi viết rằng :


Quote:Tôi rất hâm mộ những bài viết do chính người viết tự viết ra hơn là những bài được copy rồi paste về, những suy nghĩ của chính bản thân người viết hơn là lời nói của một hoặc nhiều danh nhân nói hộ, hay một câu chuyện ở đâu đó mang về. 

tôi đã dùng chữ hơn như một phép so sánh để nói lên sở thích của mình với hàm ý là nhiều  hay ít, thế thôi. Bạn có vẻ hiểu lầm khi tự biến nó thành yêughét. Thế nên chỉ xin đính chính ngắn gọn để bạn hiểu. 

2- Khi đọc bài viết của nick Như Biển ở trên, có hai điều thắc mắc còn đọng lại nơi tôi và tôi muốn tìm hiểu cho rõ. 

Một là tìm hiểu đó có thật sự là một bài viết của  nick Như Biển hay không, hay nó được copy rồi paste lại từ một nơi nào đó mà không ghi rõ nguồn gốc. Bạn Guest tham gia nhiều diễn đàn chắc cũng rõ một quy tắc bất thành văn đó là nếu copy một câu chuyện, một bài thơ, một câu châm ngôn... nào đó không phải của mình thì buộc phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn, nếu không biết nguồn phải thêm chữ Sưu tầm cho phải phép lịch sự tối thiểu, bởi tư tưởng là tài sản chung của loài người nhưng lại do một hoặc nhiều người làm ra, việc "cầm nhầm" tài sản trí tuệ của người khác là điều không nên làm.

Hai là tôi muốn trao đổi thêm về hai chữ Nhân Ái mà bài viết ấy đề cập đến, thế nên tôi có nói thêm:


Quote:sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần thì không kìm được mình, muốn vào được nói chuyện và trao đổi thêm với bạn nhiều hơn. Nếu bạn rảnh và có nhã hứng, xin trả lời và cho biết ý kiến thêm để chúng ta tiếp tục bàn luận cho vui. Còn nếu không hài lòng cũng như không muốn trao đổi thêm về hai chữ Nhân Ái thì cho tôi gởi lời xin lỗi vậy.


Tiếc là câu trả lời không được như ý muốn, bài ấy cũng chỉ được lấy từ nguồn Facebook mang về, thế nên tôi gởi lời xin lỗi và ngưng thảo luận.

Hy vọng bạn Guest hài lòng với những lời giải thích nói trên của tôi. Chẳng có sự đố kỵ hay ghen ghét gì ở đây, cũng chẳng có việc chê bai chuyện copy và paste gì ở đây cả. 

Chúc vui vẻ.
Reply
#52
[Image: 2020-01-12-09-52-00-Window.png]
FB Như Biển sưu tầm  Biggrin
Reply
#53
Bọn họ muốn tâm sự là quyền của họ tôi không nói tới chuyện này , chỉ nói lên bản chất "con" không tốt lành gì của người mà họ tự nâng cho nhau . Ai tin và hùa nhau khen nâng thì hãy cứ cho là  thế vì chính bản chất ngạo mạn của bọn họ cũng nghĩ như thế hay tự cho rằng như thế
Reply
#54
(2020-01-12, 12:41 PM)BaEch Wrote: Tôi nghĩ đây là chợ trời thì không nên quá khắt khe như vậy chứ.
Giữa chợ trời gặp lại người quen cũ chả lẽ lại kéo nhau vào thư viện hay tu viện để hàn huyên.
Công nhận nhiều người khó tánh thật.

Mình nhắc chuyện cũ vậy là đủ rồi, cũng nên ngưng mà, phải không? Đây là vb. Vã lại tụi bay khen tau quá nên có người ghét, tau cũng muốn yên thân làm 3x thôi, xin thông cãm.
[/quote]

Mài cũng khen tau vậy. Không biết nó ghét đứa nào, chắc là ghét cả hai nhưng ghét mài hơn vì ngoài tao khen mài ra mài có thêm nhiều thằng khác khen. :thayghet:
Reply
#55
[quote pid='195373' dateline='1578852221']


Bọn họ muốn tâm sự là quyền của họ tôi không nói tới chuyện này , chỉ nói lên bản chất "con" không tốt lành gì của người mà họ tự nâng cho nhau . Ai tin và hùa nhau khen nâng thì hãy cứ cho là  thế vì chính bản chất ngạo mạn của bọn họ cũng nghĩ như thế hay tự cho rằng như thế


[/quote]

hello there !

riêng tôi không có thiện cảm với ai đó nói 1 câu này : tôi cũng chọn người nói chuyện lắm .( không hiểu chọn mặt gửi vàng hay chọn ai thanh cao mới kết làm bạn ?)

câu này của người này tôi cũng có thể đoán nick đó là ai trong VB ( không tiện nói ra )

1 người có tính trọng -khinh kẻ khác , thấy sang bắt quàng làm họ thì đúng là không phải đức tính tốt , mà miệng họ lại muốn nói họ thích hoà đồng .

không biết họ có hiểu ỹ nghĩa của chữ hoà đồng là gì không ?

nếu đã có chữ : chọn người xứng đáng mới được nói chuyện thì không thể có sự hoà đồng . 2 cái này không đi đôi với nhau .

Cheer
Reply
#56
(2020-01-12, 01:03 PM)guest Wrote: Bọn họ muốn tâm sự là quyền của họ tôi không nói tới chuyện này , chỉ nói lên bản chất "con" không tốt lành gì của người mà họ tự nâng cho nhau . Ai tin và hùa nhau khen nâng thì hãy cứ cho là  thế vì chính bản chất ngạo mạn của bọn họ cũng nghĩ như thế hay tự cho rằng như thế

Tôi xin lỗi bạn vì đã hiểu lầm bạn ghanh với họ khi gặp lại nhau ,
thì ra bạn nói đến tư cách và nhân cách của họ .

Tôi không biết gì về họ và không nằm trong nhóm cũng không theo giõi cuộc đối thoại của họ nên chưa hiểu vấn đề 

thành thật xin lỗi . Cheer
Reply
#57
Bạn Ngoại đạo.

Tôi là người viết cái post #44 cho bạn. Nhân đọc post bạn trả lời cho tôi, thì xin nói thêm một chút. Tôi không có chơi ở FaceBoook. Bảy tám năm trước gì đó, tôi có vào FB và mở cái account, nhưng sau đó không vào thường, đôi khi cả tháng chỉ vào 1 lần, sau đó tôi đã đóng (closed) cái FB account của mình cũng đã mấy năm nay rồi. Cũng xin cám ơn các bạn guests nào đó có nhã ý đăng câu truyện về lòng Nhân ái của Như Biển cũng như đem các bài khác từ FB để chia sẻ với mọi người ở diễn đàn VB.
Cheer
Reply
#58
[quote pid='195444' dateline='1578876583']
Bạn Ngoại đạo.

Tôi là người viết cái post #44 cho bạn. Nhân đọc post bạn trả lời cho tôi, thì xin nói thêm một chút. Tôi không có chơi ở FaceBoook. Bảy tám năm trước gì đó, tôi có vào FB và mở cái account, nhưng sau đó không vào thường, đôi khi cả tháng chỉ vào 1 lần, sau đó tôi đã đóng (closed) cái FB account của mình cũng đã mấy năm nay rồi. Cũng xin cám ơn các bạn guests nào đó có nhã ý đăng câu truyện về lòng Nhân ái của Như Biển cũng như đem các bài khác từ FB để chia sẻ với mọi người ở diễn đàn VB.
Cheer
[/quote]

Cảm ơn bạn đã trả lời. Lý ra tôi cũng không có ý định nói gì thêm, nhưng thấy bạn đã nhọc công vào cải chính việc chơi hay không chơi Facebook của bạn nên cực chẳng đã tôi phải bắt chước bạn vào trả lời thêm rằng, trong bài viết trả lời bạn nói trên, tôi hoàn toàn không hề đá động gì đến việc chơi hay không chơi FB, cũng như không hề đưa ra ý kiến cá nhân cho việc ấy, không hề nhận xét nó tốt hay xấu, nên chơi hay không nên chơi gì hết, bởi đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người, tôi là ai mà có quyền bình phẩm cho việc đó?. Sở dĩ phải nói rõ suy nghĩ của mình, đó là nhắm tránh cho việc mọi người một lần nữa lại hiểu lầm rằng tôi là người chỉ trích hay nhận xét không tốt về việc chơi hay không chơi FB, tội nghiệp cho tôi lắm vậy. 

Cũng như bạn, tôi cũng rất thích đọc những bài viết hay, những câu châm ngôn ý nghĩa, những câu chuyện đẹp được mang từ khắp nơi về, nhưng giá như những câu chuyện ấy được ghi rõ ràng nguồn gốc xuất xứ thì tốt hơn, vì lúc đó, lòng biết ơn sẽ được đặt đúng người, đúng chỗ, đúng sự việc. 

Trân trọng.

Viết thêm: Nhờ việc này và nhờ trao đổi với bạn mà giờ tôi mới hiểu ra một chân lý, chơi ở bất cứ diễn đàn nào cũng là điều khó khăn vô cùng, cái ranh giới giữa việc có thêm một người bạn, được một người tri kỷ với việc có thêm một kẻ thù hay có nhiều kẻ ghét mình nó mỏng manh vô cùng. Tất cả chỉ thay đổi trong chớp mắt. Và cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy "chiến tranh" xảy ra triền miên giữa con với con, giữa người với người vậy. 

Cheer
Reply
#59
Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau không trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello
Reply
#60
(2020-01-12, 08:54 PM)Ku pịch Wrote: Ba ếch, Lãng nhách và Ngoại Đạo,tạm biệt!
Tau chưa kịp nghe lời rủ rê của thèng Ếch ghi danh trong VB,âu đó cũng là điều hay.
Tau trở ra chỗ bình dân của tau để dành chỗ này lại cho những người tử tế.  Hello

Dư một chữ.
Reply