Anh Rừng Hoang
#31
(2019-11-11, 10:37 PM)RungHoang Wrote: Anh chưa phai hết đâu , còn chút xíu . Nên sợ em muốn hút hết nhuỵ của anh

Biggrin

Rollin Anh còn thiệt không ?

Mà bướm đâu có hút nhuỵ .... bướm hữi hữi hoa thôi  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
(2019-11-11, 11:26 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Anh còn thiệt không ?

Mà bướm đâu có hút nhuỵ .... bướm hữi hữi hoa thôi  Rollin

Em dám ngũi , anh mua thau Trung Quốc tặng em


Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#33
(2019-11-11, 11:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Anh đang ghen tị với sắc đẹp chim kêu cá rú cũa em .. Rollin .


Đêm nào cũng ganh tị , đêm nào cũng vậy, hể nghĩ đến em là ngũ không được . Dóc chít lìn đó  Biggrin

Khổ lắm em không hiểu đâu ......  Crying-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2019-11-11, 10:45 PM)RungHoang Wrote: RH : Anh gặp em là bó tay bó chân 
Khờ : Anh nói em bà chằn huh ?
RH : Anh tính nói em thông minh
Khờ : Vậy ý anh nói em ăn hiếp anh huh ?
RH : Không, em thương mới quan tâm anh
Khờ : Vậy chắc nói em kiếm chuyện chứ gì ?
RH : Ý anh không phải vậy .
Khờ : Quay 1 vòng anh nói em ngu, toàn là đoán trật không hả ?
RH : Không có mà 
Khờ : Lại là "Không phải' .. "Không có" .  Anh rỏ ràng nói em nói gì cũng sai ?
RH : ............. (Dạ , em xin nín nha chị )

Biggrin


Chàng: con gái nói có là không bla bla bla 
Nàng : làm gì yêu đời hát rêu rao vậy ta ?
Chàng : con gái nói không là có 
Nàng : ý nói là em ba xạo hã ? Anh đừng vơ đũa cã nắm Nha 
Chàng : bài hát thôi mà em
Nàng : muốn nói thì nói đại đi ... bày đặt mượn nhạc xiên xõ
Chàng : Anh không có mà
Nàng : còn chối ... rõ rành rành còn chối ... không biết có bồ chắc cũng chối 
Chàng : anh chĩ yêu có mình em
Nàng : làm gì có lỗi nên ngọt ngào lấp láp à ?
Chàng : anh nói thật
Nàng : mấy ông có bao giờ nhận ... chối bay bãy là nghề mấy ông
Chang : em muốn anh sống sao ?
Trời ơi ... bắc thang lên hõi ông trời ... sao mà phụ nữ khó chiều quá ông ?

Ông trời ỗng bão mày điên
Chiều đươc phụ nữ ...tốn tiền lắm con ......

Rollin

Khờ 11-11-2019
Copyright
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
(2019-11-11, 11:32 PM)RungHoang Wrote: Em dám ngũi , anh mua thau Trung Quốc tặng em


Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol

Lol Lol Anh là loại hoa gì mà khũng khiếp thế ?

Hoa trong rừng Amazon cũng không kinh khũng như thế.  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#36
(2019-11-11, 11:35 PM)RungHoang Wrote: Anh : Đêm nào cũng ganh tị , đêm nào cũng vậy, hể nghĩ đến em là ngũ không được . Dóc chít lìn đó  Biggrin

Khổ lắm em không hiểu đâu ......  Crying-face4

Em : Em là người con gái  thứ bao nhiêu anh nói câu này ?

???? Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#37
(2019-11-11, 11:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chàng: con gái nói có là không bla bla bla 
Nàng : làm gì yêu đời hát rêu rao vậy ta ?
Chàng : con gái nói không là có 
Nàng : ý nói là em ba xạo hã ? Anh đừng vơ đũa cã nắm Nha 
Chàng : bài hát thôi mà em
Nàng : muốn nói thì nói đại đi ... bày đặt mượn nhạc xiên xõ
Chàng : Anh không có mà
Nàng : còn chối ... rõ rành rành còn chối ... không biết có bồ chắc cũng chối 
Chàng : anh chĩ yêu có mình em
Nàng : làm gì có lỗi nên ngọt ngào lấp láp à ?
Chàng : anh nói thật
Nàng : mấy ông có bao giờ nhận ... chối bay bãy là nghề mấy ông
Chang : em muốn anh sống sao ?
Trời ơi ... bắc thang lên hõi ông trời ... sao mà phụ nữ khó chiều quá ông ?

Ông trời ỗng bão mày điên
Chiều đươc phụ nữ ...tốn tiền lắm con ......

Rollin

Khờ 11-11-2019
Copyright


Hay quá .... Tuyệt tác  Thumbs-up4

:cool:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#38
(2019-11-11, 11:46 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lol Lol Anh là loại hoa gì mà khũng khiếp thế ?

Hoa trong rừng Amazon cũng không kinh khũng như thế.  Rollin

Là "Hoa không tắm"

Đàn anh của "Hoa cứt lợn"

Rollin Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clap Rollin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#39
(2019-11-11, 11:48 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em : Em là người con gái  thứ bao nhiêu anh nói câu này ?

???? Rollin

Nhớ không hít đâu

Dóc chít lìn đó

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#40
(2019-11-12, 12:36 AM)RungHoang Wrote: Là "Hoa không tắm"

Đàn anh của "Hoa cứt lợn"

Rollin Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Clap Rollin

Anh 6 ... bộ anh tính dùng hương tự nhiên đễ bắt con gâi đoán số phone cũa anh hã?

3 50808008 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#41
(2019-11-12, 12:37 AM)RungHoang Wrote: Nhớ không hít đâu

Dóc chít lìn đó

Smiling-face-with-halo4

Rollin Em biết mà ....

Nên em đâu bao giờ hy vọng anh sẽ yêu em 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
(2019-11-12, 12:34 AM)RungHoang Wrote: Hay quá .... Tuyệt tác  Thumbs-up4

:cool:

ChànG : hát .. đã bao năm rồi không về việt nam thăm thành đô
Nàng : bộ tính vể hái khế à ?
Chàng : anh nào dám
Nàng : muốn lắm mà không dám chứ gì ?
Chàng : anh chĩ yêu Một mình em thôi 
Nàng : đấy lại xạo nhé ... trước khi quen em anh kễ anh yêu  nào con Đào con Xuân con Hồng con Huẹ Con Lan Con Cẫm Con Truc ... 
Chàng : em cứ nghi ngờ anh ... anh buồn lắm ..
Nàng : tôi biết mà ... lúc xưa tôi trẽ đệp ... tôi nói gì anh cũng cười ... bây giờ tôi già không được trẽ đẹp nên   Tôi nói gì cũng không lọt lỗ tai anh ...    anh nhìn tôi anh đâu có vui bao giờ


Chàng : Ôi thượng đế ... lúc xưa Ngài lấy xương sườn cũa Con ... sao ngài không nấu cho Con nồi cháo sườn non mà đễ cái xương sườn nó hành con khỗ quá ...

Nàng :  chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#43
Bây Giờ em hát cho anh nghe ...

đã lâu lắm rồi không trỡ về đây thăm Việt Fun
Đã đi xa rồi lòng em vẫn nhớ hoài
Còn nhớ ......lúc vừa vào đây em hiền khô
Ấy mà hôm nay em thành tinh .......

Có vì sao đây ai nào hay .....tinh bẫm sinh

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#44
(2019-11-11, 12:59 PM)RungHoang Wrote: Tôi có điều lạ cứ suy nghĩ mãi không ra , anh đẹp trai, học cao , hát ok, tánh tinh hiều hậu như vậy sao đến giờ còn độc thân vậy ? Tại sao vậy ?  :thinking-face4:

Cheer

Có gì lạ đâu. Tại vì những điều ông 6 nghĩ về anatta như đề cập ở trên là sai lạc.

Đây là sự thực:

- Ugly looking: Cằn cỗi, khô khốc, dị hợm. Nhìn thấy là chán phèo, ăn uống mất ngon ngay.
- Học vấn trung bình hạ.
- Trên online thì thấy có vẻ hiền, nhưng ngoài đời thiệt thì nói chuyện cộc lốc, giao tiếp kém cõi.
- Thêm một điều nữa, đời sống vật chất thì nghèo nàn thiếu thốn, to live paycheck to paycheck!!!

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#45
(2019-11-12, 06:14 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Em biết mà ....

Nên em đâu bao giờ hy vọng anh sẽ yêu em 

Rollin

Nói bậy nà , em bỏ anh 5, 6 lần rùi còn nói kiểu đó

Đau lòng gggg................. 

Crying-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply