Nói xấu vợ
#1
Chỗ em làm có thăng cha xồn xồn tối ngày cứ nói xấu vợ. 5 năm nay làm chung, cứ mỗi lần ai nói gì liên quan đến chữ "vợ" là thằng chả nhảy vào, kể chuyện tiếu lâm, hay chê bai bà vợ của chả. Kể xong rồi cười ầm lên ra chiều khoái trá. Hôm qua tức quá em mới hỏi thằng chả:

- Sao anh không bỏ phứt bà chằn đó đi, ở làm chi mà cứ làm phiền thiên hạ hoài? 

Coi bộ thằng chả rất ngạc nhiên khi em phản ứng như vậy. Mấy người làm chung thì cười ầm lên, tán thưởng câu hỏi của em làm thằng chả càng quê thêm. Em thấy cũng hơi áy náy. Không biết em có phải là thứ dân đá cá lăn dưa không bà con chợ trời? sau này em có lấy được chồng không hả bà con? 
Reply
#2
Cũng có nhiều chồng thích vợ "đá cá lăn dưa" lắm BÉ HIỀN à. Nên chắc chắn em không bị ế đâu. Có nhiều chuyện tức nước cái vỡ bờ hà. Ai kêu ổng "khen ngầm" bà vợ hoài chi cho BÉ HIỀN nổi đoá....kakkakakakakak...
Reply
#3
mấy ông chê vợ là mấy ông thương vợ
nhớ cái xấu của nhau suốt đời
Reply
#4
Ông chồng nói xấu vợ thì là "có sao nói vậy", yêu những cái xấu của vợ nên đem ra khoe.

Nhưng thử người đàn bà khác nói hành nói tỏi người vợ đáng yêu của ông ta là ông ta sẽ tỏ thái độ liền với người dám nói xấu vợ ổng. 

Bé Hiền "thử" đi.   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#5
Mình cũng thấy có nhiều vợ chồng lạ kinh khủng. Tối ngày cứ chọt nhau, giận đó rồi yêu đó. Vậy mà sống với nhau cả mấy chục năm, giờ gần đất xa trời vẫn tánh nào tật nấy. Còn mấy cặp vợ chồng khen lấy khen để, vậy mà ai dè đùng cái, xách chiếu ra toà li dị tỉnh bơ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cho nên nhiều khi chê vậy chớ thiếu là không được à.
Reply