39 người chết trong xe đều là người Việt
#1
Vậy là cảnh sát nước Anh thông báo 39 người chết trong xe đều là người Việt 

xin chia buồn với 39 gia đình . Tulip4
Reply
#2
tội nghiệp 

ngày xưa vượt biển bằng thuyền
ngày nay vượt cạn trong còng-tai-nơ
Reply
#3
Cảnh sát Essex đã làm việc với các quan chức Việt Nam để xác định danh tính của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ bị phát hiện đã chết ở Grays, Essex, hôm 23/10.

Một tập tài liệu đã được trao cho cán bộ pháp ý cấp cao của Essex là Caroline Beasley-Murray.

Cảnh sát nói họ muốn cho các gia đình nạn nhân có thời gian để bình tĩnh tiếp nhận tin xấu trước khi họ công khai các tên tuổi.
39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.
Thông cáo của Bộ Công an Việt Nam

Cũng trong ngày 7/11, một thông cáo báo chí của Bộ Công an Việt Nam về thảm kịch này có đoạn cho hay “39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế”.

Ở Essex, Trợ lý Cảnh sát trưởng Tim Smith phát biểu rằng công tác nhận dạng là "một bước quan trọng" trong cuộc điều tra.

Các thi thể được phát hiện ở Khu công nghiệp Waterglade sau khi container đi đến từ Zeebrugge, Bỉ.

Tài xế xe tải, Maurice Robinson, người Bắc Ireland, đã ra tòa hồi tuần trước với một số tội danh, bao gồm tội ngộ sát.

Nhà chức trách cũng bắt đầu thực hiện thủ tục dẫn độ đối với Eamonn Harrison, 22 tuổi, bị bắt tại Dublin theo một lệnh bắt giữ của châu Âu.

Cảnh sát cũng đang truy lùng hai anh em người Bắc Ireland, là Ronan và Christopher Hughes, họ bị truy nã vì bị tình nghi về tội ngộ sát và buôn người.

Đã có 11 người bị bắt giữ ở hai tỉnh của Việt Nam liên quan đến vụ 39 người chết.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Smith nói: "Chúng tôi xin chia sẻ với gia đình và bạn bè của những người đã có chuyến đi kết thúc thật bi thảm ở bờ biển của chúng tôi".
Reply
#4
Đọc những lời cuối cùng của cô gái nhắn cho mẹ :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:


Cầu mong những người này có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau Innocent Innocent Innocent
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2019-11-07, 11:28 AM)TeaOla Wrote: Đọc những lời cuối cùng của cô gái nhắn cho mẹ :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:  


Cầu mong những người này có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau Innocent Innocent Innocent

mới đây họ bắt được thêm 1 chiếc chứa 40 người còn sống và an toàn ,
Reply
#6
(2019-11-07, 03:42 PM)Amazing Grace Wrote: mới đây họ bắt được thêm 1 chiếc chứa 40 người còn sống và an toàn ,

Đọc tin tức thì họ nói trc đó 2 chiếc xe đã thành công, chiếc thứ 3 thì phát hiện 39 nạn nhân, bây giờ thêm 1 chiếc nữa. 

Thấy tội quá Crying-face4 Crying-face4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
vì miếng cơm manh áo e 
người trong nước cứ tưởng nước ngoài là thiên đường .
Reply
#8
(2019-11-12, 12:25 PM)Amazing Grace Wrote: vì miếng cơm manh áo e 
người trong nước cứ tưởng nước ngoài là thiên đường .

Bên nc ngoài ai cũng phải đi làm, ng trong nc em thấy nhiều khi họ sướng hơn ở đây nữa.

phải chi bên VN học tiếng mỹ, có thể qua mỹ đi làm đc đó anh, nhiều bịnh viện thiếu nhân công phải qua Phi kiếm ng để làm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2019-11-12, 12:47 PM)TeaOla Wrote: Bên nc ngoài ai cũng phải đi làm, ng trong nc em thấy nhiều khi họ sướng hơn ở đây nữa.

phải chi bên VN học tiếng mỹ, có thể qua mỹ đi làm đc đó anh, nhiều bịnh viện thiếu nhân công phải qua Phi kiếm ng để làm.

bên mỹ đi làm giờ giấc ,  kinh tế ổn định hơn [nhìn chung chung ]
người trong nước thấy người nước ngoài gửi tiền về nên nghĩ bên nước ngoài dễ kiếm tiền .
Reply
#10
(2019-11-12, 12:51 PM)Amazing Grace Wrote: bên mỹ đi làm giờ giấc ,  kinh tế ổn định hơn [nhìn chung chung ]
người trong nước thấy người nước ngoài gửi tiền về nên nghĩ bên nước ngoài dễ kiếm tiền .

The grass is always greener on the other side of the fence.

ở mỹ sướng lắm, ăn rồi đi làm không à Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
Nghe nói phía chính quyền bên VN không đồng ý đưa nguyên vẹn thi hài về vì chi phí quá mắc, nên họ yêu cầu hoả táng để giảm chi phí.  Đúng là 1 lũ mọi rợ và ngu muội mới hành xử với nguời duới vòm nhà của họ như vậy.
Reply