Khô mực ....
#16
(2019-11-07, 11:43 AM)DinhT Wrote: Mực khô: Tuy là mắc hơn ở chợ VN but it's worth the money.  (I think)  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 

Cá cơm khô đã chế biến:  Sister cho 2 bịch, anh chưa ăn hết.  Còn cá cơm khô mua ở chợ Hàn anh dùng chưa tới 20 con để nấu soup.  Anh không thích để quá lâu nên từ từ sẽ làm sạch (bẻ đầu lấy ruột) xong ngâm cho mềm ra rồi nhúng vô bột chiên dòn và chấm với bơ VN (loại bơ làm bằng lòng đỏ trứng gà).   Cheer Cheer

Em gái anh biết tính anh nên hay đem quà ăn vạt từ SJ mỗi lần về thăm nhà ha? người nhà em có ng về VN, cũng đem mới cá cơm chiên giòn và cá lòng tong họ làm mặn mặn ngọt ngọt, quá ngon luôn.

Bơ VN anh đánh bằng tay hay sao?, VN mình có món này mayo hay JP mayo ko bằng nha Thumbs-up4 Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2019-11-07, 11:43 AM)DinhT Wrote: Mực khô: Tuy là mắc hơn ở chợ VN but it's worth the money.  (I think)  Smiling-face-with-halo4 Smiling-face-with-halo4 

Cá cơm khô đã chế biến:  Sister cho 2 bịch, anh chưa ăn hết.  Còn cá cơm khô mua ở chợ Hàn anh dùng chưa tới 20 con để nấu soup.  Anh không thích để quá lâu nên từ từ sẽ làm sạch (bẻ đầu lấy ruột) xong ngâm cho mềm ra rồi nhúng vô bột chiên dòn và chấm với bơ VN (loại bơ làm bằng lòng đỏ trứng gà).   Cheer Cheer

Anh DỉnhT ...

Bơ việt nam anh tự đánh hã ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2019-11-07, 11:57 AM)TeaOla Wrote: Em gái anh biết tính anh nên hay đem quà ăn vạt từ SJ mỗi lần về thăm nhà ha? người nhà em có ng về VN, cũng đem mới cá cơm chiên giòn và cá lòng tong họ làm mặn mặn ngọt ngọt, quá ngon luôn.

Bơ VN anh đánh bằng tay hay sao?, VN mình có món này mayo hay JP mayo ko bằng nha Thumbs-up4 Thumbs-up4

Chắc đồ khô là dễ làm quà nhất.  Trong freezer ngoài cá khô ra anh còn 2 gói khô bò nữa.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Ăn cá khô uống nước trà nóng cũng ngon, chớ không nhất thiết lai rai với beers.   Lol

Anh chưa bao giờ tự làm bơ VN, ăn mayo của Mỹ không à.  Có xem cách làm trên mạng thì họ chỉ tròng đỏ phải cần nấu đúng bao nhiêu độ (quên rồi) thì ăn mới an toàn.  Thấy mắc công quá nên chưa thử.

JP stands for gì vậy?  Biggrin Biggrin
Reply
#19
(2019-11-07, 12:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh DỉnhT ...

Bơ việt nam anh tự đánh hã ?

Hi Khờ,

Mỗi lần nhà anh mua pate gan ở chợ thì mua thêm 1 hộp bơ VN.  Nhiều lần muốn tự làm thử nhưng cuối cùng lại ended up ăn mayo Mỹ không hà (vậy cho nó nhanh).   Rollin Rollin
Reply
#20
cô tea chắc có người yêu Hàn quốc
Reply
#21
(2019-11-07, 12:07 PM)DinhT Wrote: Chắc đồ khô là dễ làm quà nhất.  Trong freezer ngoài cá khô ra anh còn 2 gói khô bò nữa.  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  Ăn cá khô uống nước trà nóng cũng ngon, chớ không nhất thiết lai rai với beers.   Lol

Anh chưa bao giờ tự làm bơ VN, ăn mayo của Mỹ không à.  Có xem cách làm trên mạng thì họ chỉ tròng đỏ phải cần nấu đúng bao nhiêu độ (quên rồi) thì ăn mới an toàn.  Thấy mắc công quá nên chưa thử.

JP stands for gì vậy?  Biggrin Biggrin

JP = japanese.
Bên anh có nhiều đồ V hơn bên em, nhiều lúc muốn ăn bơ VN muốn mua cũng ko có.
Cô em trc kia hay làm bơ VN ăn với carrot cắt hạt lựa, đậu luộc ăn chung.
Cổ đánh bằng tay, cho dầu vào lòng đỏ, cứ đánh 1 chiều thì nó ra bơ, dripping couple drops of oil if needed.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2019-11-07, 03:40 PM)Amazing Grace Wrote: cô tea chắc có người yêu Hàn quốc
Lol Lol
Người yêu em là đàn ông Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2019-11-07, 03:46 PM)TeaOla Wrote: Lol Lol
Người yêu em là đàn ông Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol Biggrin

quá bình thường
ngược lại anh mới nể  Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#24
(2019-11-07, 03:49 PM)Amazing Grace Wrote: quá bình thường
ngược lại anh mới nể  Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xém nữa em còn tưởng mình ghét đàn ông luôn rồi chứ Lol Lol Biggrin

Lúc nhỏ chỉ chơi với mấy anh hàng xóm, rủ họ đánh lộn tay đôi mới ghê chớ Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2019-11-07, 03:51 PM)TeaOla Wrote: Xém nữa em còn tưởng mình ghét đàn ông luôn rồi chứ Lol Lol Biggrin  

Lúc nhỏ chỉ chơi với mấy anh hàng xóm, rủ họ đánh lộn tay đôi mới ghê chớ Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin

quá bình  thường
ái chà mấy cái thẹo trên tay anh không biết cô Tea có liên quan gì không đây ?nghi quá
tụi con gái giỏi nhất võ cắn
Reply
#26
(2019-11-07, 03:56 PM)Amazing Grace Wrote: quá bình  thường
ái chà mấy cái thẹo trên tay anh không biết cô Tea có liên quan gì không đây ?nghi quá
tụi con gái giỏi nhất võ cắn

Mấy chục năm vế thẹo vẫn còn, chắc anh đau lắm Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2019-11-07, 04:00 PM)TeaOla Wrote: Mấy chục năm vế thẹo vẫn còn, chắc anh đau lắm Rollin Rollin

dấu ấn tình yêu , mấy cô hay lắm cứ giận không nói không rằng chộp tay cắn . Disappointed-face4
Reply
#28
(2019-11-07, 04:04 PM)Amazing Grace Wrote: dấu ấn tình yêu , mấy cô hay lắm cứ giận không nói không rằng chộp tay cắn . Disappointed-face4

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 
vậy mà mấy anh vẫn để cho người mình yêu chộp tay cắn, cũng hay Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply