Châm ngôn sống . Ngài Benjamin Franklin
#1
Phải biết kềm chế lòng tự hào .

"Có lẽ trên đời này, không có lòng ham muốn nào khó kiềm chế như lòng tự hào của ta. Ngụy trang nó, đấu tranh với nó, dằn xéo nó, đập nó tan đi như ý bạn muốn, nó vẫn luôn sống chực chờ ở đó và chờ ngày xuất hiện. Bạn thấy đấy, nếu ngay cả khi tôi tự nhận rằng tôi đã vượt qua nó, thì có lẽ tôi lại tự hào (proud) về đức khiêm tốn của tôi mất rồi!"
---------------------------------
Trong quyển tự truyện của mình, ngài Benjamin Franklin - bậc công thần dựng nên Hiến Pháp Hoa Kỳ, nhà khoa học, kinh doanh, từ thiện và viết lách thông thái thuộc hạng huyền thoại nhiều thế kỷ qua - cũng phải thú rằng hồi còn trẻ ông tự hào cao lắm! Ông đọc từ thuở niên thiếu, đi phiêu lưu nhiều, viết bài luận, làm thơ; lập luận ông sắc vô cùng - khi ông đã cãi thì kẻ đối diện chỉ đành ngậm ngùi giữ quan điểm cho riêng mình. Về sau, ổng cảm thấy chẳng vui vẻ gì với chiến thắng đó nữa. Một người bạn của ông đã khuyên rằng: "Ben à, sao tánh mầy khó ưa thế! Cứ ai hễ ngược ý với mầy thì mầy cãi lại nẩy lửa. Như vậy thì có được gì đâu. Mầy thắng cũng không vừa lòng ai, mà nếu thua thì mầy thua thật rồi..."

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/cham-...-l...-franklin/
Reply
#2
Thích câu cuối cùng .

Thắng cũng không vừa lòng ai , khi thua thì thua thật rồi . Thumbs-up4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nghe giống như ... tự mình ngồi an ủi mình 


thiệt tội nghiệp  Cheer



my 1 cent

NGƯỜI TỰ TIN ... KHÔNG BAO GIỜ DÀNH THI GIỜ NGHĨ .. NGƯỜI KHÁC KIÊU NGẠO 

CHO NGƯỜI KHÁC CÓ CẢM GIÁC MÌNH ... TỰ TI MẶC CẢM

MÀ HẢY SỐNG SAO CHO MÌNH CÓ LÝ DO ĐỂ ... TỰ TIN 




tỉ dụ ... 1 người mặc cảm nghèo ... ra đường .. nhìn ai , cũng thấy người ta lối , cũng thấy người ta khinh dễ mình vì mình nghèo ............. 

tại sao phải tự ti mặc cảm ??

tại sao không làm việc , để mình có được cái gì mình cần , để mình không tự ti mặc cảm



VÀ NHẤT LÀ .. ĐỂ MÌNH ... KHÔNG TỰ NGỒI ĐÓ .. AN ỦI MÌNH ??
Reply
#4
con người ... cho dù ông dựng nên nước Mỹ .. hay bà dựng nên nước Anh


rồi họ cũng chết 


những gì họ nói .. mình cho rằng hay 

nhưng người nói .. rồi cũng chết



TẠI SAO MÌNH KHÔNG MỞ KINH THÁNH RA ĐỂ HỌC HỎI

VÌ ĐÓ LÀ .. LỜI HẰNG SỐNG CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI

- NGÀI LÀ ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN VẬT

- NGÀI LÀ ĐẤNG CÓ QUYỀN ... BAN PHƯỚC , GIÁNG PHẠT





TẠI SAO MÌNH KHÔNG HỌC HỎI TỪ NGÀI ... MÀ LẠI ĐEM LỜI NHỮNG NGƯỜI CHẾT RỒI .. NGỒI ĐÓ ... ĐỂ TỰ AN ỦI CHÍNH MÌNH ???

DÙNG LỜI CUẢ NGƯỜI CHẾT .. TỰ AN ỦI MÌNH XONG RỒI .... BẠN CÓ CẢM GIÁC ........... BETTER HƠN KHÔNG ?????  :thinking-face4:
Reply
#5
giống như ... học hỏi câu châm ngôn này 


tui nghĩ .. bạn sẽ tự tin hơn

chứ không cần phải .. mượn lời người đả chết .. để ngồi tự an ủi mình



Châm ngôn 9:10


10 Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.


The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
Reply
#6
muốn học chuyện lịch sữ ... thì tui có cái này cho bạn học ... dành cho NHỮNG NGƯỜI BỊ CHUÁ LÀM CHO CỨNG LÒNG


(đừng học những cái ... không giúp ích mình cái gì cả)





Reply
#7
nói đơn giãn


NIỀM TIN CUẢ BẠN , CÓ LÀM BẠN NGƯỚC MẶT LÊN KHÔNG ??? CÓ LÀM BẠN DÁM ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT KHÔNG ??


NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ CÓ 


t .. h ... ì ..... t ... ố .... t  :thinking-face4:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c










CÒN NẾU NIỀM TIN CUẢ BẠN , BẠN KHÔNG DÁM NGƯỚC MẶT LÊN ... KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

BẠN DÙNG LỜI CUẢ ... NGÀI NÀY .. NGÀI KIA

ĐỂ TỰ AN ŨI MÌNH

............ GIỐNG NHƯ ............ XÂY LÂU ĐÀI BẰNG CÁT , TRÊN BÃI CÁT .... 


[Image: sand-castle-cannon-beach.jpg]


nó  giúp ích gì được cho bạn ... đâu bạn thữ nói cho tui nghe ... tui coi ... nó có giúp ích gì được không 


Ngài này nói .................... xong rồi ngài chết

Ngài kia nói ..................... xong rồi ngài kia ngũm


how can they help you to escape God's wraths ???



[Image: Wrath-Of-God-1500.jpg]


[Image: images-69.jpg]


[Image: images-70.jpg]
Reply
#8







you can understand this video , right ???
Reply
#9
Con mụ tuyệt vận là con người cuồng tín ngu si dốt nát vì đi đã kích tôn giáo người khác, tin theo mấy thằng pastors chó đẻ làm nhục đạo Tin Lành, và sẽ đời đời bị thiêu đốt trong hỏa ngục

Reply
#10
(2019-11-05, 11:37 PM)tuyetvan Wrote: nói đơn giãn


NIỀM TIN CUẢ BẠN , CÓ LÀM BẠN NGƯỚC MẶT LÊN KHÔNG ??? CÓ LÀM BẠN DÁM ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT KHÔNG ??


NẾU CÂU TRẢ LỜI LÀ CÓ 


t .. h ... ì ..... t ... ố .... t  :thinking-face4:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c










CÒN NẾU NIỀM TIN CUẢ BẠN , BẠN KHÔNG DÁM NGƯỚC MẶT LÊN ... KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

BẠN DÙNG LỜI CUẢ ... NGÀI NÀY .. NGÀI KIA

ĐỂ TỰ AN ŨI MÌNH

............ GIỐNG NHƯ ............ XÂY LÂU ĐÀI BẰNG CÁT , TRÊN BÃI CÁT .... 


[Image: sand-castle-cannon-beach.jpg]


nó  giúp ích gì được cho bạn ... đâu bạn thữ nói cho tui nghe ... tui coi ... nó có giúp ích gì được không 


Ngài này nói .................... xong rồi ngài chết

Ngài kia nói ..................... xong rồi ngài kia ngũm


how can they help you to escape God's wraths ???



[Image: Wrath-Of-God-1500.jpg]


[Image: images-69.jpg]


[Image: images-70.jpg]


Tuyết Vân ơi ......

Ỡ trên đời ... từ trước tới nay .... có ai nói cái gì ra ... mà không chết không ?????

Ngoái linh hồn thì không chết ..... 

Hình Như ngay cã Chúa cũng chịu chết rồi mới sống lại .....



Just .... saying .... Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
[Image: 1-e2a19b3c744e78625358d820068baba7.jpg]

Những câu nói hay tạo động lực hành động trong cuộc sống

1. Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.
Nick Vujicic

2. Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình.
Nick Vujicic

3. Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.
Khuyết danh

4. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.
Khuyết danh
Reply