cười chút coai
#1
Kẻ ngu dốt thường hay chắc chắn
Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài

[Image: Untitled-1-2576-1537522720.jpg]

Cô giáo: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

Vova: Thưa cô! Cô tin chắc chứ ?

Cô giáo: Chắc chắn

Vova: Cô vừa nói: ‘kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn’ mà.

Cô giáo: !!!

 Face-with-rolling-eyes4  Lol
Reply
#2
Ông Mục Sư Aha cầm cây búa giơ lên và nói: "- Đây là cây búa thiêng, các ngươi đưa bất kỳ tượng Đức Mẹ nào ra đây, cây búa này sẽ đập bể hết."

Con chiên Behe đứng gần đó liền rụt rè khẻ hỏi, "Dạ em có tượng Đức Mẹ nho nhỏ này Mục Sư có muốn đập thử không? 
Nhưng xin trả lại em $10 tiền em mua tượng.  Mục sư Aha liền móc ví lấy $10 đưa cho con chiên và bảo, "đưa tượng Đức Mẹ đây!"

Con chiên đưa tượng, Mục Sư Aha đập "bốp" một cái, tượng vỡ tan. Mục sư nói, "Aha, cây búa này thiêng."

Con chiên Behe thấy vậy liền nói, "Dạ em còn tượng Đức Mẹ này to hơn và thiêng hơn, Mục sư có muốn thử cây búa không? Xin đưa em $100.
Mục sư lấy ví ra đưa $100 cho con chiên rồi lấy búa đập tượng Đức Mẹ "bốp" tượng vỡ loãng xoãng.

Con chiên Behe nói, "Em còn tượng ĐM này có trộn sắt, to và cứng lắm Mục Sư có múa thử xem búa thiêng không? Dạ em xin $1000 tiền mua tượng."

Mục sư móc credit card ra cho con chiên charge $1000, rồi lấy cây búa đập một phát. Tượng vỡ làm mấy mãnh, Mục sư nói, "Aha, cây búa này thật thiêng."

Con chiên Behe thưa, "Dạ em còn một tượng gần như hoàn toàn làm bằng thép Inox, Mục sư có muốn thử xem búa thiêng không? Tượng này giá một trăm ngàn US đô. Thêm một tượng nữa thì khá mong manh dể vở, tượng Đức Mẹ dát vàng 24K, vương miện có nạm hạt xoàn vòng quanh, hột xoàn loại mấy Karat, giá tượng một triệu đô. Mục Sư có muốn thử búa thiêng thì xin chồng tiền, em sẽ trao tượng ngay ...

Mục Sư Aha: ....  :loudly-crying-face4:
Reply
#3
(2019-11-05, 01:57 PM)quexua Wrote: Ông Mục Sư Aha cầm cây búa giơ lên và nói: "- Đây là cây búa thiêng, các ngươi đưa bất kỳ tượng Đức Mẹ nào ra đây, cây búa này sẽ đập bể hết."

Con chiên Behe đứng gần đó liền rụt rè khẻ hỏi, "Dạ em có tượng Đức Mẹ nho nhỏ này Mục Sư có muốn đập thử không? 
Nhưng xin trả lại em $10 tiền em mua tượng.  Mục sư Aha liền móc ví lấy $10 đưa cho con chiên và bảo, "đưa tượng Đức Mẹ đây!"

Con chiên đưa tượng, Mục Sư Aha đập "bốp" một cái, tượng vỡ tan. Mục sư nói, "Aha, cây búa này thiêng."

Con chiên Behe thấy vậy liền nói, "Dạ em còn tượng Đức Mẹ này to hơn và thiêng hơn, Mục sư có muốn thử cây búa không? Xin đưa em $100.
Mục sư lấy ví ra đưa $100 cho con chiên rồi lấy búa đập tượng Đức Mẹ "bốp" tượng vỡ loãng xoãng.

Con chiên Behe nói, "Em còn tượng ĐM này có trộn sắt, to và cứng lắm Mục Sư có múa thử xem búa thiêng không? Dạ em xin $1000 tiền mua tượng."

Mục sư móc credit card ra cho con chiên charge $1000, rồi lấy cây búa đập một phát. Tượng vỡ làm mấy mãnh, Mục sư nói, "Aha, cây búa này thật thiêng."

Con chiên Behe thưa, "Dạ em còn một gần như hoàn toàn làm bằng Inox, Mục sư có muốn thử xem búa thiêng không? Tượng này giá một trăm ngàn US đô. Và một tượng nữa thì khá mong manh dể vở, tượng Đức Mẹ dát vàng 24K, vương miệng có nạm hạt xoàn vòng quanh, hột xoàn loại mấy Karat, giá một triệu đô. Mục Sư có muốn thử búa thiêng thì xin chồng tiền, em sẽ trao tượng ngay ...

Mục Sư Aha: ....  :loudly-crying-face4:

Búa thiêng mua ỡ hone depot đang sale có 3 đồng 1 cây ....tha hồ đập ....
Đập gạch cũng bễ ... tường nhà cũng bễ .... tũ bàn ghế bễ láng .....

Đập đầu người cũng bễ luôn ....hiếm chi đầu tượng Đức Mẹ ...

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Lol . cười thoải mái cười sảng khoái với nụ cười quỷ quái  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
(2019-11-05, 12:52 PM)Amazing Grace Wrote: Kẻ ngu dốt thường hay chắc chắn
Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài

[Image: Untitled-1-2576-1537522720.jpg]

Cô giáo: Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

Vova: Thưa cô! Cô tin chắc chứ ?

Cô giáo: Chắc chắn

Vova: Cô vừa nói: ‘kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn’ mà.

Cô giáo: !!!

 Face-with-rolling-eyes4  Lol
  Lol Lol Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply