CÓ GIỎI THÌ .. CHỮI CHUÁ ĐI
#16
Reply
#17
hehe, nói chứ mấy người như bà chỉ mong được attention thôi, ignore là phương thức hửu hiệu hơn nhiều. Những luận điệu nhai đi nhai lại của bà cũng chả làm cho một người công giáo nào bỏ đạo. Chút khó chịu, yes, nhưng cộng vào đó là chút thương hại cho sự ngu ngơ cuồng tín của bà. Chửi bà thì tui cũng chả thấy vui vẽ gì, chỉ là có những lúc tui cũng lên cơn điên thì tui vào đây xả láng với bà vậy thôi. Biết là chả thay đổi được gì hết. Bà chỉ là 1 dạng ôm bom tự sát của tụi hồi giáo, ngu ngốc đến thế thì chỉ có Chúa hoặc may mới cứu nổi. Tui không phải là Chúa, chỉ có bà mới nghĩ bà là Chúa thôi (nhưng bà lại không biết điều đó, haha) Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#18
BA ẾCH CHỮI MỆT RỒI ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


CÓ CÔNG GIÁO NÀO MUỐN CHỮI CHUÁ , THÌ CỨ XẾP HÀNG VÀO ĐÂY CHỮI CHUÁ 




ĐÂY LÀ WAR ROOM .. THA HỒ BƯỚC VÀO ĐỂ CHỮI CHUÁ .. VÌ CHUÁ CẤM HỌ LÀM NHỮNG ĐIỀU HỌ MUỐN , RIGHT ???



MAKE MY DAY  Cheer
Reply
#19
TUI MỞ THREAD NÀY .. CÓ GIỎI THÌ CHỮI CHUÁ ĐI


NẾU DÁM CHỮI CHUÁ ... THÌ VÀO CHỮI



KHÔNG THÌ RA KHỎI HÀNG ĐI ... ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI SAU XẾP HÀNG VÀO CHỮI NỮ Rollin
Reply
#20
(2019-11-03, 09:05 AM)tuyetvan Wrote: CÓ CG ĐỪNG CỔ VỎ SAU LƯNG MÀ

BA ẾCH TIẾP TỤC CHỮI CHUÁ ĐI .. ON THEIR BEHALF 


Rollin Rollin Rollin Rollin

Ai là người Công Giáo Chữi Chúa vậy chị Tuyết Vân ?

Khờ đâu thấy ai chữi Chúa đâu ?

Chúa làm gì nên tội mà chữi Chúa chứ ?

Innocent

chị nói mà không có bằng chứng là chị đang vu oan giá vạ phạm vào tội làm chứng dối đó nha chị .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
(2019-11-03, 09:12 AM)tuyetvan Wrote: TUI MỞ THREAD NÀY .. CÓ GIỎI THÌ CHỮI CHUÁ ĐI


NẾU DÁM CHỮI CHUÁ ... THÌ VÀO CHỮI



KHÔNG THÌ RA KHỎI HÀNG ĐI ... ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI SAU XẾP HÀNG VÀO CHỮI NỮ Rollin

Ai ?? Ai chữi Chúa ? nói là phãi có bằng chứng nha chị
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
(2019-11-03, 08:49 AM)tuyetvan Wrote: CHUÁ CẤM ??

HAY VÂN CẤM ??

VIỆC THỜ HÌNH TƯỢNG ?? KHI NÓ ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH ?? ĐOẠN 10 ĐIỀU RĂN ??



Xuất Ê díp tô ký 20


Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

chị Tuyết Vân nè ....

xin hõi chị ....Công Giáo đúc tượng gì ?

Trong nhà thờ Công Giáo trưng tượng gì cao nhất ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
Tui không tranh cải với người nói chuyện ngu


CHỔ NÀY LÀ ĐỂ VÀO CHỮI CHUÁ .. VÌ NGÀI CẤM CG LÀM NHỮNG GÌ HỌ MUỐN



[Image: 52608-The-Scripture-history-of-idolatry-...xion-b.png]
Reply
#24
ĐỪNG CHỮI ÔNG PASTOR NÀY

VÌ ÔNG CHỈ LÀM NHỮNG GÌ CHUÁ DẠY

CÓ MUỐN CHỮI ... THÌ CHỮI CHUÁ  Rollin











Xuất Ê díp tô ký 20:3

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác




Phục truyền 12:1-4

Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy.

Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.

Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó.
Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi;
Reply
#25
(2019-11-03, 09:50 AM)tuyetvan Wrote: ĐỪNG CHỮI ÔNG PASTOR NÀY

VÌ ÔNG CHỈ LÀM NHỮNG GÌ CHUÁ DẠY

CÓ MUỐN CHỮI ... THÌ CHỮI CHUÁ  Rollin











Xuất Ê díp tô ký 20:3

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác




Phục truyền 12:1-4

Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy.

Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.

Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó.
Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi;

Chúa thì không bao giờ sai, chỉ có con người làm sai. Chửi con người chứ ai lại đi chửi Chúa. Mồ tổ thằng pastor này mấy đời đần độn vẫn hoàn đần độn, khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn. Con khốn tuyệt vận chó chết sẽ chết già trong cô đơn và đời đời sống trong địa ngục vì tin theo mấy thằng pastors ngu ngốc phản Chúa như vây. Biggrin

Reply
#26
AI CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG ???

THÌ CHỮI NGƯỜI ĐÓ
Reply
#27
(2019-11-03, 10:02 AM)tuyetvan Wrote: AI CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG ???

THÌ CHỮI NGƯỜI ĐÓ

Con khốn tuyệt vận chó chết sẽ chết già trong cô đơn và đời đời sống trong địa ngục vì tin theo mấy thằng pastors ngu ngốc phản Chúa như vây. Rollin

Reply
#28
Con khốn tuyệt vận chó chết sẽ chết già trong cô đơn và đời đời sống trong địa ngục vì tin theo mấy thằng pastors ngu ngốc phản Chúa như vây.

:dance:

Reply
#29
chết mẹ, tao chửi lộn rồi. Đạo Chúa thì phải gọi là hoả ngục chứ hả? để tao sửa lại:

Con khốn tuyệt vận chó chết sẽ chết già trong cô đơn và đời đời sống trong hoả ngục vì tin theo mấy thằng pastors ngu ngốc phản Chúa như vây.

Reply
#30
Luca 20


Ðức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng lời thí dụ nầy: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày.


10 Ðến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi; song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không.
11 Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa; song họ cũng đánh, chưởi, và đuổi về tay không.
12 Chủ lại sai đầy tớ thứ ba; song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi.
13 Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thể nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến; có lẽ chúng nó sẽ kính nể!
14 Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vầy: Kìa, ấy là con kế tự; hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta.


15 Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao?
16 Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho nầy, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó, thì nói rằng: Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy!
17 Ðức Chúa Jêsus bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép: Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra, Trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì?
18 Hễ ai ngã nhằm đá nầy, thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy ngã nhằm ai, thì sẽ giập người ấy.
Reply