Tui thấy ...
#61
(2019-11-02, 12:14 AM)BaEch Wrote: Cái này gọi là duyên nợ, mài ạ  Rollin  Rollin  Rollin

OK , mày đẹp trai

Tại hạ vô vàng khâm phục .

Tại hạ đi ngũ  
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#62
(2019-11-02, 12:14 AM)BaEch Wrote: Cái này gọi là duyên nợ, mài ạ  Rollin  Rollin  Rollin

Ghét của nào trời ban trao của đấy
Reply
#63
(2019-11-01, 05:32 PM)Amazing Grace Wrote: cô Vân , những gì tôi muốn nói , tôi đã nói xong , chuyện còn lại tuỳ cô .
Tôi có nói ngay từ đầu , Tôi không biết what  God's plan is or God's Will .

Kế hoạch Chúa dành cho bạn:

1-Với tình yêu tuyệt vời, Ngài dùng bụi đất tạo ra bạn từ tử cung người mẹ,  ngay giây phút thụ thai, khi trứng của người mẹ tiếp nhận 1 tinh trùng của người cha. Ngài thổi hơi thở (Thần Khí) của Ngài vào phôi thai này, tạo nên linh hồn, và đặt vào đó lương tâm:-biết sự công bằng, -niềm ước ao được hạnh phúc, sự khao khát được tìm thấy Chân Lý Sự Thật, khát khao đạt tới ơn cứu rỗi, là được trở về Quê Thật của bạn trên Thiên Đàng, cùng ban cho bạn 1 vị thiên thần bảo hộ để bảo vệ và nhắc nhở lương tâm của bạn

2-Ngài ban cho bạn quyền hoàn toàn được tự do chọn lựa làm điều gì theo ý thích, ước mơ, hy vọng (yours ego, will, desires) của bạn, tự do trong suy nghĩ, lời nói và hành động giữa đúng, sai.

3-Dựa trên chọn lựa (free will), ý nghĩ, lời nói, và hành động từ chọn lựa của bạn giữa điều tốt và xấu, Ngài tạo ra các hoàn cảnh sống, những thử thách trong của cuộc đời bạn, qua những người bạn gặp, những việc xảy ra...(nhân vs quả) để dạy cho bạn bài học làm người từ những kinh nghiệm sống. 
Trong mỗi thử thách Ngài ẩn dấu 1 một ơn lành, mà bạn phải nỗ lực tin tưởng, trong niềm yêu mến, trông cậy, và trọn vẹn tín thác mà cầu nguyện ("knock, and the door will be opened"), khi bạn chấp nhận thử thách (vác thánh giá), vâng theo Thánh Ý của Ngài về bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời bạn, để có thể lãnh nhận được ơn lành ẩn dấu trong mỗi thử thách, hay thánh giá này (when God closed a door, He will open other door).

4-Thánh Ý Ngài dành cho bạn là một tình yêu sâu hơn đại dương, cao hơn các tầng trời không ai dò thấu, khi ban cho bạn chính Người Con Chí Ái của Nlà Chúa Giêsu , giáng sinh nhập thể làm người để chịu đau khổ, rồi chịu chết một cách đau đớn nhục nhã trên thập giá, vì tội lỗi của tôi, và của bạn, của toàn thế giới . Ngài còn ban cho loài người chúng ta một Người Từ Mẫu là Đức Mẹ Maria Đồng Trinh với Phép Lạ Fatima, tràng chuỗi Mân Côi, ban cho loài người các Tiên Tri, các Thánh Tông Đồ, quyển Kinh Thánh, và các Thánh Nam Nữ để bạn lắng nghe, học hỏi gương nhân đức của các ngài mà trở nên người con ngoan hiền của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và Ngài luôn luôn mong ước cứu rỗi linh hồn bạn, để bạn được ở với Ngài trên Thiên Đàng, sau khi bạn đã sống hết cuộc sống trần gian

Innocent Innocent Innocent
Reply
#64
Tại sao chúng ta cứ tìm đánh tôn giáo mãi mà không chịu tình đánh chính trị vậy ..cũng như Hạ nghị Viện Mỹ đang tìm đánh Mr Trump đó ..rồi Mr Trump tìm cách qúinh lại vậy thôi, coi nó hay và lý thú khg ? banana-skipping-rope-smiley-emoticon Rollin Lol :cool: banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply