Ba Ếch
#1
Mình nghe giang hồ đồn Diệu Âm nói là Ba Ếch yêu Diệu Âm không được nên sanh hận, và tìm mọi cách dìm hàng Diệu Âm.  Tin này có thật không Ba Ếch?
Reply
#2
(2019-11-01, 10:27 AM)Hai Lúa Wrote: Mình nghe giang hồ đồn Diệu Âm nói là Ba Ếch yêu Diệu Âm không được nên sanh hận, và tìm mọi cách dìm hàng Diệu Âm.  Tin này có thật không Ba Ếch?

Vậy giang hồ đồn Ba Ếch yêu Hai Lúa, rồi 2Lua có tin hông? Rollin

:thayghet: quỹ sứ hà :thayghet:

Reply
#3
(2019-11-01, 10:34 AM)BaEch Wrote: Vậy giang hồ đồn Ba Ếch yêu Hai Lúa, rồi 2Lua có tin hông?  Rollin

:thayghet: quỹ sứ hà  :thayghet:

Bạn xém làm mình té ngữa khỏi ghế đó man.  

Theo bạn nói, chẵng lẽ Diệu Âm yêu thầm trộm nhớ bạn nên mới tung tin đồn như vậy hay sao?
Reply
#4
(2019-11-01, 10:42 AM)Hai Lúa Wrote: Bạn xém làm mình té ngữa khỏi ghế đó man.  

Theo bạn nói, chẵng lẽ Diệu Âm yêu thầm trộm nhớ bạn nên mới tung tin đồn như vậy hay sao?

Quỹ sứ hà, hỏi lằng nhằng một hồi, bà Sao Mai gửi PM đánh ghen tui thì tui hổng chịu đâu đó nhe Rollin

Chuyện Diệu Âm mà ông lại đi thắc mắc thì đúng là ông quá rảnh hơi Biggrin

Reply
#5
Nhớ đâu hôm qua, bạn già quote lại một câu tui chửi con chó già, ra chiều có vẽ kinh ngạc lẫn trách móc sao tui nặng lời. Thì bạn cũng biết đó, tui vốn là người quen nhịn nhục, ai chửi tui cũng nhăn răng cười trừ, ít khi tui phản bác lại. Mấy câu chửi của tui cũng chỉ là đùa giỡn cho vui chứ hiếm khi tui chửi vì nổi giận. Nhưng tại sao tui lại nặng lời như vậy với một người đàn bà? vì bà ta đã kích tôn giáo, một tôn giáo lớn. Không phải một lần, hai lần, mà liên tục như vậy ngày này qua tháng kia. Tại đây, tại VietBest này. Và BDH VB không hề có 1 hành động nào ngăn cản. Tui nghĩ, nếu đã kích một tôn giáo mà BDH còn không coi nó là quan trọng, thì đã kích một cá nhân chắc chắn chả là cái đinh gì rồi. Cho nên tui tha hồ tru tréo chửi con mụ điên đó. Bằng những từ ngữ xấu xa nhất có trong tự điễn của tui. Tui cũng không có tham vọng con điên đó tỉnh ngộ, cũng không có tham vọng BDH VB nhận ra được cái gì trong lần quậy tưng này nhưng ít ra mình cũng đã làm cái gì đó. Vậy thôi. Tui cũng không định chửi mỗi ngày đâu. Tui sẽ để yên cho con điên đó quậy phá tôn giáo vì thật ra thì tui cũng không có sức đi theo nó chửi mỗi ngày Rolling-on-the-floor-laughing4

Cho nên bạn cũng không nên ngạc nhiên khi ông thánh sống như tui phải nổi giận Rollin

Reply
#6
(2019-11-01, 01:50 PM)BaEch Wrote: Nhớ đâu hôm qua, bạn già quote lại một câu tui chửi con chó già, ra chiều có vẽ kinh ngạc lẫn trách móc sao tui nặng lời. Thì bạn cũng biết đó, tui vốn là người quen nhịn nhục, ai chửi tui cũng nhăn răng cười trừ, ít khi tui phản bác lại. Mấy câu chửi của tui cũng chỉ là đùa giỡn cho vui chứ hiếm khi tui chửi vì nổi giận. Nhưng tại sao tui lại nặng lời như vậy với một người đàn bà? vì bà ta đã kích tôn giáo, một tôn giáo lớn. Không phải một lần, hai lần, mà liên tục như vậy ngày này qua tháng kia. Tại đây, tại VietBest này. Và BDH VB không hề có 1 hành động nào ngăn cản. Tui nghĩ, nếu đã kích một tôn giáo mà BDH còn không coi nó là quan trọng, thì đã kích một cá nhân chắc chắn chả là cái đinh gì rồi. Cho nên tui tha hồ tru tréo chửi con mụ điên đó. Bằng những từ ngữ xấu xa nhất có trong tự điễn của tui. Tui cũng không có tham vọng con điên đó tỉnh ngộ, cũng không có tham vọng BDH VB nhận ra được cái gì trong lần quậy tưng này nhưng ít ra mình cũng đã làm cái gì đó. Vậy thôi. Tui cũng không định chửi mỗi ngày đâu. Tui sẽ để yên cho con điên đó quậy phá tôn giáo vì thật ra thì tui cũng không có sức đi theo nó chửi mỗi ngày  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cho nên bạn cũng không nên ngạc nhiên khi ông thánh sống như tui phải nổi giận  Rollin

Anh 3X nói rất hay, rất đầy đủ ý nghĩa....Tui rất kính phục anh ở chổ  dám làm, dám nói thẳng như vầy Clap ...Ít ra hơn vài người đã không dám nói thẳng, chửi thẳng thì cứ im miệng cho nó lành...nhưng họ cứ ển ển, xìu xìu đút lời vô miệng chúng để cho hai con quỷ đó có cớ trèo lên tôn giáo mình lớn tiếng "dạy đời, dạy khôn" về Đạo Giáo Mad cho họ thêm nữa...thấy phát bực!!!
Reply
#7
(2019-11-01, 01:50 PM)BaEch Wrote: Nhớ đâu hôm qua, bạn già quote lại một câu tui chửi con chó già, ra chiều có vẽ kinh ngạc lẫn trách móc sao tui nặng lời. Thì bạn cũng biết đó, tui vốn là người quen nhịn nhục, ai chửi tui cũng nhăn răng cười trừ, ít khi tui phản bác lại. Mấy câu chửi của tui cũng chỉ là đùa giỡn cho vui chứ hiếm khi tui chửi vì nổi giận. Nhưng tại sao tui lại nặng lời như vậy với một người đàn bà? vì bà ta đã kích tôn giáo, một tôn giáo lớn. Không phải một lần, hai lần, mà liên tục như vậy ngày này qua tháng kia. Tại đây, tại VietBest này. Và BDH VB không hề có 1 hành động nào ngăn cản. Tui nghĩ, nếu đã kích một tôn giáo mà BDH còn không coi nó là quan trọng, thì đã kích một cá nhân chắc chắn chả là cái đinh gì rồi. Cho nên tui tha hồ tru tréo chửi con mụ điên đó. Bằng những từ ngữ xấu xa nhất có trong tự điễn của tui. Tui cũng không có tham vọng con điên đó tỉnh ngộ, cũng không có tham vọng BDH VB nhận ra được cái gì trong lần quậy tưng này nhưng ít ra mình cũng đã làm cái gì đó. Vậy thôi. Tui cũng không định chửi mỗi ngày đâu. Tui sẽ để yên cho con điên đó quậy phá tôn giáo vì thật ra thì tui cũng không có sức đi theo nó chửi mỗi ngày  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cho nên bạn cũng không nên ngạc nhiên khi ông thánh sống như tui phải nổi giận  Rollin

rất đồng ý câu này .!!
Reply
#8
BĐH hiếm khi xen vào chuyện bàn luận tranh cãi của members vì nghĩ ai cũng đã trưởng thành, có cách suy nghĩ, và tự bảo vệ chính kiến của mình. Nếu 1 member nào đó làm điều gì sai, và có vài members khác ra đơn khiếu nại với lý lẻ bằng chứng và không đả kích hay chưởi bới đối phương thì BĐH sẽ nhúng tay vào. Còn cãi qua cãi lại là chuyện thường tình nhất là ở phòng CT, chén đũa còn khua mà.
Reply
#9
GG là nick guest thôi, nhưng cho viết vài chữ. BDH của VB hiền quá, hay nói đúng hơn là thụ động quá.
Reply
#10
PHải chi có them function block member như bên ông 8 đonco thì hay biét mấy Winking-face4
Reply
#11
(2019-11-01, 01:50 PM)BaEch Wrote: Nhớ đâu hôm qua, bạn già quote lại một câu tui chửi con chó già, ra chiều có vẽ kinh ngạc lẫn trách móc sao tui nặng lời. Thì bạn cũng biết đó, tui vốn là người quen nhịn nhục, ai chửi tui cũng nhăn răng cười trừ, ít khi tui phản bác lại. Mấy câu chửi của tui cũng chỉ là đùa giỡn cho vui chứ hiếm khi tui chửi vì nổi giận. Nhưng tại sao tui lại nặng lời như vậy với một người đàn bà? vì bà ta đã kích tôn giáo, một tôn giáo lớn. Không phải một lần, hai lần, mà liên tục như vậy ngày này qua tháng kia. Tại đây, tại VietBest này. Và BDH VB không hề có 1 hành động nào ngăn cản. Tui nghĩ, nếu đã kích một tôn giáo mà BDH còn không coi nó là quan trọng, thì đã kích một cá nhân chắc chắn chả là cái đinh gì rồi. Cho nên tui tha hồ tru tréo chửi con mụ điên đó. Bằng những từ ngữ xấu xa nhất có trong tự điễn của tui. Tui cũng không có tham vọng con điên đó tỉnh ngộ, cũng không có tham vọng BDH VB nhận ra được cái gì trong lần quậy tưng này nhưng ít ra mình cũng đã làm cái gì đó. Vậy thôi. Tui cũng không định chửi mỗi ngày đâu. Tui sẽ để yên cho con điên đó quậy phá tôn giáo vì thật ra thì tui cũng không có sức đi theo nó chửi mỗi ngày  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cho nên bạn cũng không nên ngạc nhiên khi ông thánh sống như tui phải nổi giận  Rollin


Người có văn hóa là phải biết phân biệt đúng, sai. Khác với người vô văn hóa. Hồi giáo là một tôn giáo tốt nhưng bị một thành phần thiểu số cực đoan khích động biến Hồi Giáo thành một tôn giáo giết người ôm bom tự sát để được lên thiên đường. Điều này sai trái nhưng Hồi Giáo lại được lãnh đạo bởi thành phần cực đoan đó. Khi người ta lên án việc ôm bom tự sát, bạn không thế nói họ đả phá đạo Hồi Giáo. Làm thế bạn là người vô văn hóa. Họ đả phá những kẻ biến đạo Hồi thành một tôn giáo xấu xa. Họ không đả phá Hồi Giáo. Việc của các đạo khác cũng tương tự.
Reply
#12
BĐH cũng phải lo đi làm kiếm cơm. Sắm sân chơi ra thì ai chơi sao cho hoà đồng, đôi khi có chuyện cãi qua lại mới hiểu được lòng nhau. Nếu thật lòng đối xử với nhau thì sợ gì phía bên kia không cảm nhận được.  Tự mình kiêng định hiên ngang với những gì mình cho là đúng. Không thuyết phục họ được bằng lời nói thì dẫn chứng, bằng chứng, trí thông mình hiểu biết của mình. Ai cũng đã lớn hết thì không cần BĐH mỗi bước mỗi nhắc mỗi bảo vệ.
Reply
#13
Bạn nói đúng. Cần nghe xem người khác nói gì d8e63 phân biệt chớ chẳng nên vội vàng chụp cùng một thứ mũ lên đầu người có ý kiến. Xã hội không có phản biện thì không có sự tiến bộ. Tôn giáo do con người lãnh đạo nên có điều sai trái vì con người không hoàn toàn. Tham sân si không thiếu thứ gì.
Reply
#14
[quote pid='180391' dateline='1572637906']
BĐH cũng phải lo đi làm kiếm cơm. Sắm sân chơi ra thì ai chơi sao cho hoà đồng, đôi khi có chuyện cãi qua lại mới hiểu được lòng nhau. Nếu thật lòng đối xử với nhau thì sợ gì phía bên kia không cảm nhận được.  Tự mình kiêng định hiên ngang với những gì mình cho là đúng. Không thuyết phục họ được bằng lời nói thì dẫn chứng, bằng chứng, trí thông mình hiểu biết của mình. Ai cũng đã lớn hết thì không cần BĐH mỗi bước mỗi nhắc mỗi bảo vệ.
[/quote]

BDH có phải người giỏi hơn mọi người hay có phải ông bà thánh đâu mà nói BDH không có suy nghĩ sai. Vì thế BDH không xen vô là đúng.
Reply
#15
(2019-11-01, 02:44 PM)Guess Wrote: Người có văn hóa là phải biết phân biệt đúng, sai. Khác với người vô văn hóa. Hồi giáo là một tôn giáo tốt nhưng bị một thành phần thiểu số cực đoan khích động biến Hồi Giáo thành một tôn giáo giết người ôm bom tự sát để được lên thiên đường. Điều này sai trái nhưng Hồi Giáo lại được lãnh đạo bởi thành phần cực đoan đó. Khi người ta lên án việc ôm bom tự sát, bạn không thế nói họ đả phá đạo Hồi Giáo. Làm thế bạn là người vô văn hóa. Họ đả phá những kẻ biến đạo Hồi thành một tôn giáo xấu xa. Họ không đả phá Hồi Giáo. Việc của các đạo khác cũng tương tự.

bạn này nói chuyện rất ngộ gió  nghiêng chiều nào cũng thuận cũng chẳng giữ lập trường  . chair-to-the-head
Reply