Sunday’s 2AM 11/3 ...
#16
(2019-11-01, 09:17 AM)abc Wrote: lên hết và thêm vài chục nữa 

:dance:

hello anh bạn abc ....Friday vui vẻ Cheer ...yeah vụ xuong can này xong ròi giu*~ duoc kho/ lam*'
Reply
#17
Gracie: bây giờ anh giữ được cỡ 138-140. Theo anh nghĩ chiều cao 5’7” thì nặng cỡ đó là vừa.  Then nói đúng, lên cân thì dễ, xuống cân khó, còn khó hơn là giữ cân theo mình muốn. 

ABC:  Lol.
Hello.
Reply
#18
Mình thấy muốn xuống cân phải có chí quyết tâm mới có hiệu quả chứ ai có da có thịt vẫn lên như diều gặp gió hà ..Tofu muốn lên lắm , nhưng kiểu ăn uống của Tofu không tìm ra thêm được 1/2 lb vì cứ 2hr Tofu lại nhấm nháp , giờ ăn chính thì chỉ ăn vưa đủ bụng , muốn ăn thêm cũng không được không hiểu sao ..làm việc thì ngồi nhiều hơn đi đáng lý ra phải phát phì chứ hả  Thumbs-down4
Reply
#19
Tofu: Đừng quên những giấc ngủ ngon qua đêm cũng làm cho thân thể của mình đốt chất mỡ, sữa chữa tất cả những tế bào bị hao mòn, và điều chỉnh những bộ phận quá tải, cũng sử dụng nhiều nhiên liệu lắm nha. Lol.
Hello.
Reply
#20
Lúc đầu viết sai ko ai sưã Rolling-on-the-floor-laughing4 ..đêm dài đăng đẳng🤣🤣
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
Đâu có sao em. Điều quan trọng em báo sẽ đổi giờ trong ngày Chúa Nhật là đủ rồi. Anh quên cảm ơn em là lẽ không phải nè. Lol.
Hello.
Reply
#22
(2019-11-03, 09:19 AM)OneSunday Wrote: Đâu có sao em. Điều quan trọng em báo sẽ đổi giờ trong ngày Chúa Nhật là đủ rồi. Anh quên cảm ơn em là lẽ không phải nè. Lol.

You’re welcome anh  Biggrin
Nhờ vậy mà hôm nay em nhìn thấy mặt trời, trời sáng hơn mọi hôm.

[Image: 617-C42-F4-14-DE-40-DC-81-EA-38-DD895768-BE.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
Mấy cái hình ở đồng quê, những nơi xa thành phố, anh thấy đều đẹp. Như hình này có lẽ em vừa lái xe vừa chụp phải không? Đôi lúc anh sợ em để ý chụp cảnh đẹp hơn là lái xe. Sao anh lo quá. Cẩn thận nha Tea.
Hello.
Reply
#24
(2019-11-03, 10:35 AM)OneSunday Wrote: Mấy cái hình ở đồng quê, những nơi xa thành phố, anh thấy đều đẹp. Như hình này có lẽ em vừa lái xe vừa chụp phải không? Đôi lúc anh sợ em để ý chụp cảnh đẹp hơn là lái xe. Sao anh lo quá. Cẩn thận nha Tea.

Lúc đó đường vắng ko có ai anh, cám ơn anh quan tâm :full-moon-with-face4:
ko ng thì em ẩu, đông ng thì khác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply