3 kẻ dỏm.
#16
(2019-10-31, 02:05 PM)suy nghĩ Wrote: hình như kẻ thứ 2 mà tình ói đang xiên xỏ muốn nói là BaEch bác  đấy ạ ! Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin


Ai là tình ói ? Lại đoán mò.
Reply
#17
guess Wrote:Mọi người đều tranh luận ôn hòa mà bạn cứ đem luật lệ ra nói là có ý gì ? Còn việc bạn hay chửi mắng người khác ai không biết. Bạn nổi tiếng về mục này từ lâu. Bớt chửi người đi mà nên học cách tranh luận ôn hòa cho ra con người văn minh.

Ối trời ơi là trời, bạn là con chó nhà nào mà bạn lại nói tui hay mắng người vậy hả trời???? Tui là người đạo đức nổi tiếng ở XTL, người ta chửi tui tắt bếp mà tui chỉ mĩm cười bồ tát, còn hỏi thăm lại xem nguời ta có khát nước khi chửi tui nữa không cà Rollin Văn minh mà như bạn thì, chậc chậc, thiệt xấu hổ quá đi Rollin

Reply
#18
(2019-10-31, 02:17 PM)BaEch Wrote: ậy, ậy, cô Bee, cái này thì tui không đồng tình với cô à nhe. Cái ngày xưa thật là xưa tui cũng kỳ thị guests lắm, nhưng sau này thì tui không còn như vậy nữa. Nguời ta muốn làm guest thì cứ để họ làm guest, họ viết bài đóng góp, hay chửi rủa thì họ cũng đã góp phần vào làm nhộn nhịp cái chợ trời VB này rồi. Cái đó tui học được từ cái Xóm Tào Lao thân yêu của tui. Họ có vào chửi tui thì tui cũng sẽ nghe thôi. Vốn dĩ vụ chửi lộn tui dở ẹt, chửi bà tuyệt vận chỉ là chuyện bất đắc dĩ chứ tui nào muốn đi chửi lộn đâu chứ (chết mẹ, đạo đức giã to tổ bố luôn Rollin )


Làm gì cũng được Chúa tha tội, nhưng đạo đức giả thì không. Có ai muốn biết lý do không.
Reply
#19
(2019-10-31, 02:19 PM)Guess Wrote: Ai là tình ói ? Lại đoán mò.

Ai nói gì kệ họ, đây là chốn chợ trời mà, hơi sức đâu tự bào tự chữa làm gì! Lol Lol Lol
Reply
#20
(2019-10-31, 02:17 PM)BaEch Wrote: ậy, ậy, cô Bee, cái này thì tui không đồng tình với cô à nhe. Cái ngày xưa thật là xưa tui cũng kỳ thị guests lắm, nhưng sau này thì tui không còn như vậy nữa. Nguời ta muốn làm guest thì cứ để họ làm guest, họ viết bài đóng góp, hay chửi rủa thì họ cũng đã góp phần vào làm nhộn nhịp cái chợ trời VB này rồi. Cái đó tui học được từ cái Xóm Tào Lao thân yêu của tui. Họ có vào chửi tui thì tui cũng sẽ nghe thôi. Vốn dĩ vụ chửi lộn tui dở ẹt, chửi bà tuyệt vận chỉ là chuyện bất đắc dĩ chứ tui nào muốn đi chửi lộn đâu chứ (chết mẹ, đạo đức giã to tổ bố luôn Rollin )

Ý B nói là anh Ba vướng vào con đường danh vọng được phong bằng cấp dỏm rồi , anh 3 lấy nick guest để lấy luôn bằng chicken 

Khổ tôi ghê , hiểu lầm kiểu này chết B

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#21
(2019-10-31, 02:25 PM)Bee Wrote: Ý B nói là anh Ba vướng vào con đường danh vọng được phong bằng cấp dỏm rồi , anh 3 lấy nick guest để lấy luôn bằng chicken 

Khổ tôi ghê , hiểu lầm kiểu này chết B

Nếu hiểu lầm thì tui xin lỗi cô Bee. Tui bị "phong bằng cấp" quen rôi, miễn nhiễm ba cái vụ này. Chắc là cô Bee mới bị lần đâu nên mới nhột nhạt vậy thôi. Mấy đứa rảnh hơi ngứa háng hay đi nói tầm phào, hơi đâu mà để ý Rollin

Reply
#22
Mọi người đều tranh luận ôn hoà!!! tía má ơi!!! cái con/thằng guest này đầu óc có vấn đề rất lớn!!! Một là toàn là kít, hai là chả có mẹ gì!!!! con mụ tuyệt vận mà nó dám mở miệng khen là tranh luận ôn hoà thì ông nội nhà nó có chết cũng không nhắm mắt được!!! Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#23
[quote pid='179966' dateline='1572549856']

Ai nói gì kệ họ, đây là chốn chợ trời mà, hơi sức đâu tự bào tự chữa làm gì! Lol Lol Lol
[/quote]


Tui chỉ là người ăn cắp nghề của tình ói. Tui thấy tình ói hô phong hoán vũ khắp các Webs vn trong nhiều năm nên cũng ngạc nhiên, nghĩ là người này có tài năng đặc biệt nên bỏ công tìm hiểu. Cuối cùng khám phá ra tình ói cẳng có tài cán gì, chỉ giỏi ăn cắp chiêu của người khác cho nhiều rồi ôm vô mình , nên từ một người bé biến thành người khổng lổ không ai địch nổi. Mánh này giống Trung Quốc ăn cắp kỷ thuật hiện đại của Hoa Kỳ. Việc ai ai cũng làm được nếu muốn mình là hạng nhất nhưng tình ói có một cái đầu sáng hơn người khác, là biết những gì mình có chỉ là do ăn cắp nghề thiên hạ nên không dính mắc vô thứ đó. Khi cần buông bỏ là lập tức buông bỏ được, vì biết những thứ đó không phải của cô ta. Người khác không có được cái đầu sáng như tình ói. Cho nên tui thấy mình nên học tình ói nếu muốn thành cao thủ online.
Reply
#24
(2019-10-31, 02:43 PM)BaEch Wrote: Mọi người đều tranh luận ôn hoà!!! tía má ơi!!! cái con/thằng guest này đầu óc có vấn đề rất lớn!!! Một là toàn là kít, hai là chả có mẹ gì!!!! con mụ tuyệt vận mà nó dám mở miệng khen là tranh luận ôn hoà thì ông nội nhà nó có chết cũng không nhắm mắt được!!!  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Lại giở thói quen chửi người ra nửa rồi. Không từ bỏ được thói quen này hay sao bạn. Mới nói là làm liền.
Reply
#25
(2019-10-31, 02:44 PM)Guess Wrote: [quote pid='179966' dateline='1572549856']

Ai nói gì kệ họ, đây là chốn chợ trời mà, hơi sức đâu tự bào tự chữa làm gì! Lol Lol Lol


Tui chỉ là người ăn cắp nghề của tình ói. Tui thấy tình ói hô phong hoán vũ khắp các Webs vn trong nhiều năm nên cũng ngạc nhiên, nghĩ là người này có tài năng đặc biệt nên bỏ công tìm hiểu. Cuối cùng khám phá ra tình ói cẳng có tài cán gì, chỉ giỏi ăn cắp chiêu của người khác cho nhiều rồi ôm vô mình , nên từ một người bé biến thành người khổng lổ không ai địch nổi. Mánh này giống Trung Quốc ăn cắp kỷ thuật hiện đại của Hoa Kỳ. Việc ai ai cũng làm được nếu muốn mình là hạng nhất nhưng tình ói có một cái đầu sáng hơn người khác, là biết những gì mình có chỉ là do ăn cắp nghề thiên hạ nên không dính mắc vô thứ đó. Khi cần buông bỏ là lập tức buông bỏ được, vì biết những thứ đó không phải của cô ta. Người khác không có được cái đầu sáng như tình ói. Cho nên tui thấy mình nên học tình ói nếu muốn thành cao thủ online.
[/quote]

Mấy cái trò trolls trên net này chỉ dựa vào cái lòng hiếu thắng của người khác để đốt ngọn lữa vốn dĩ không có gì là to lớn. Khi người ta nhìn ra cái thủ đoạn của mình, không thèm tham gia vào trò chơi thì ngọn lữa tự nó sẽ tàn rụi thôi. Tinh ói cũng vậy thôi, nói đông nói tây rồi cũng biến mất. Bạn rồi cũng vậy, khi mà không ai thèm quan tâm đến các posts của bạn nữa.

Reply
#26
(2019-10-31, 02:36 PM)BaEch Wrote: Nếu hiểu lầm thì tui xin lỗi cô Bee. Tui bị "phong bằng cấp" quen rôi, miễn nhiễm ba cái vụ này. Chắc là cô Bee mới bị lần đâu nên mới nhột nhạt vậy thôi. Mấy đứa rảnh hơi ngứa háng hay đi nói tầm phào, hơi đâu mà để ý  Rollin


Sao post nào cũng chửi vậy.
Reply
#27
(2019-10-31, 02:49 PM)Guess Wrote:  Lại giở thói quen chửi người ra nửa rồi. Không từ bỏ được thói quen này hay sao bạn. Mới nói là làm liền.

ủa, vậy là chửi người đó hả bạn? tui đâu có biết, tui tưởng cứ sự thật mình thấy sao nói vậy thì đâu phải là chửi rủa????
Rollin

Reply
#28
(2019-10-31, 02:49 PM)BaEch Wrote: Tui chỉ là người ăn cắp nghề của tình ói. Tui thấy tình ói hô phong hoán vũ khắp các Webs vn trong nhiều năm nên cũng ngạc nhiên, nghĩ là người này có tài năng đặc biệt nên bỏ công tìm hiểu. Cuối cùng khám phá ra tình ói cẳng có tài cán gì, chỉ giỏi ăn cắp chiêu của người khác cho nhiều rồi ôm vô mình , nên từ một người bé biến thành người khổng lổ không ai địch nổi. Mánh này giống Trung Quốc ăn cắp kỷ thuật hiện đại của Hoa Kỳ. Việc ai ai cũng làm được nếu muốn mình là hạng nhất nhưng tình ói có một cái đầu sáng hơn người khác, là biết những gì mình có chỉ là do ăn cắp nghề thiên hạ nên không dính mắc vô thứ đó. Khi cần buông bỏ là lập tức buông bỏ được, vì biết những thứ đó không phải của cô ta. Người khác không có được cái đầu sáng như tình ói. Cho nên tui thấy mình nên học tình ói nếu muốn thành cao thủ online.

Mấy cái trò trolls trên net này chỉ dựa vào cái lòng hiếu thắng của người khác để đốt ngọn lữa vốn dĩ  không có gì là to lớn. Khi người ta nhìn ra cái thủ đoạn của mình, không thèm tham gia vào trò chơi thì ngọn lữa tự nó sẽ tàn rụi thôi. Tinh ói cũng vậy thôi, nói đông nói tây rồi cũng biến mất. Bạn rồi cũng vậy, khi mà không ai thèm quan tâm đến các posts của bạn nữa.
[/quote]



Các Websites phát triển được là nhờ những cao thủ online này. Một người họ kiếm khách cho Webs bằng 100 người.
Reply
#29
(2019-10-31, 02:22 PM)BaEch Wrote: Ối trời ơi là trời, bạn là con chó nhà nào mà bạn lại nói tui hay mắng người vậy hả trời???? Tui là người đạo đức nổi tiếng ở XTL, người ta chửi tui tắt bếp mà tui chỉ mĩm cười bồ tát, còn hỏi thăm lại xem nguời ta có khát nước khi chửi tui nữa không cà  Rollin Văn minh mà như bạn thì, chậc chậc, thiệt xấu hổ quá đi  Rollin


Lại chửi người nửa. Ngày mai thứ 6 đi xưng tội với Cha đi cho hết tội.
Reply
#30
(2019-10-31, 02:49 PM)BaEch Wrote: Tui chỉ là người ăn cắp nghề của tình ói. Tui thấy tình ói hô phong hoán vũ khắp các Webs vn trong nhiều năm nên cũng ngạc nhiên, nghĩ là người này có tài năng đặc biệt nên bỏ công tìm hiểu. Cuối cùng khám phá ra tình ói cẳng có tài cán gì, chỉ giỏi ăn cắp chiêu của người khác cho nhiều rồi ôm vô mình , nên từ một người bé biến thành người khổng lổ không ai địch nổi. Mánh này giống Trung Quốc ăn cắp kỷ thuật hiện đại của Hoa Kỳ. Việc ai ai cũng làm được nếu muốn mình là hạng nhất nhưng tình ói có một cái đầu sáng hơn người khác, là biết những gì mình có chỉ là do ăn cắp nghề thiên hạ nên không dính mắc vô thứ đó. Khi cần buông bỏ là lập tức buông bỏ được, vì biết những thứ đó không phải của cô ta. Người khác không có được cái đầu sáng như tình ói. Cho nên tui thấy mình nên học tình ói nếu muốn thành cao thủ online.

Mấy cái trò trolls trên net này chỉ dựa vào cái lòng hiếu thắng của người khác để đốt ngọn lữa vốn dĩ  không có gì là to lớn. Khi người ta nhìn ra cái thủ đoạn của mình, không thèm tham gia vào trò chơi thì ngọn lữa tự nó sẽ tàn rụi thôi. Tinh ói cũng vậy thôi, nói đông nói tây rồi cũng biến mất. Bạn rồi cũng vậy, khi mà không ai thèm quan tâm đến các posts của bạn nữa.
[/quote]

Con tình ói nó đang tự nâng, tự vuốt đuôi nó đó, chứ có ma nào mà thèm bắt chước hay học hỏi cái ngu đần của nó...Anh nói với tình ói kiểu này thì cũng bằng nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu thôi anh Ba. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply