Tình Yêu Vĩnh Cửu
#1
Bao La Tình Chúa




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Chúa Là Tình Yêu 




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Khúc Cảm Tạ




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
Innocent Ca Vang Tình Chúa 




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Chính Chúa Chọn Con




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Con chỉ là tạo vật




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
Biến Đổi Đời Con Chúa Ơi 




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
Hãy Thứ Tha 





Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Xin Lỗi Chúa





Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
Kiếp Tro Bụi 





Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Hiền Thục và LM Xuân Đường  Heavy-black-heart4




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
PEACE IN SOUL Heavy-black-heart4 Innocent




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
GLORIA





Heavy-black-heart4  Innocent  Innocent Innocent  Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
* Thiên Chúa là Tình yêu

1 Gioan 4,8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

*Con người là hình ảnh Thiên Chúa, con người cũng yêu

Sách Sáng thế 1,27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ.

*Mến Chúa hết lòng, hết sức...
Matthêu 22,37 Chúa Giêsu nói: "Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu.

*Thương người như thể thương thân
Matthêu 22, 38 "Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn trên: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

*Thương người như Thầy thương các con

Gioan 13,34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau;
hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

*Thương cả kẻ thù

Matthêu 5,43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái Cha anh em ở trên trời, vì Người cho mặt trời Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
3*Châm ngôn Tình yêu:

*Sách Diệu ca (Cựu ước)

"Tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.
Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
ắt sẽ bị người đời khinh dể".

(Diệu Ca 8,6-7)

Ga 15,13 Không ai có tình thương nào cao cả hơn

tình thương của người đã hy sinh
tính mạng vì bạn hữu của mình.

*Thánh Tôma theo triết gia Aristote chia tình yêu ra ba thứ:

1. Thích (Amour de bon plaisir)

Là tình yêu tôi có đối với những sự vật. Tôi thích cái bút này, tôi thích kiểu nhà kia. Đôi khi đối tượng của yêu thích có thể là tha nhân, nhưng trong trường hợp này tôi vô tình biến tha nhân thành một dụng cụ để thỏa mãn sở thích dục vọng của tôi. Những ái tình theo nhục dục phải xếp vào theo thứ tình yêu này.

2. Thương (Amour de bien veillance)

Là tình yêu tôi có đối với kẻ thua kém tôi, ở dưới tôi, về phương diện này hay phương diện kia. Tôi thương hại là vì tôi thấy tha nhân không được như tôi, thành tâm tôi cầu mong cho họ được như tôi. Nhưng hiện nay họ chưa được như tôi, chưa đứng ngang hàng với tôi.

3. Mến (amour d'amitié)

Là tình yêu giữa hai người đồng hàng. Thánh Tôma viết:" Tình yêu mến chỉ nảy ra nơi những người đồng hàng, nếu không thì nó cũng làm cho hai người trở nên đồng hàng." Vd Ông Hoàng tử yêu cô gái thường dân, lập tức cô nàng được nâng lên hàng công chúa.

Bác ái Công giáo chỉ có thể là thứ tình yêu thứ ba này. Tình yêu mến bác ái công giáo dạy:" Bạn hãy yêu mến tha nhân như chính mình" Yêu người khác như yêu bản thân ta, đó thực là hình thái hoàn hảo nhất của tình yêu. (Trần Văn Hiến Minh, Đạo đức học, trg. 167)

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply