Chị Tuyết Vân ơi
#16
(2019-10-29, 07:12 PM)tuyetvan Wrote: do you remember when the disciples told Jesus your mother was here?

WHAT DID HE SAY?? DID HE RUN OUT TO MARY?? NO

HE SAID WHO IS MY MOTHER? ANYONE WHO OBEYS MY FATHER IN HEAVEN IS MY MOTHER


do you understand what this means??

it means if I obey God, I am Jesus' mother

you want to bow down to His mother? you can bow down to me

Oh .... thì ra ai obeys ... obeys là vâng lời phãi không chị ? 

Vậy trong kinh thánh có ghi chép khúc nào  Đức Mẹ không obeys Đức Chúa Trời không chị ?

Khờ không biết ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
did I say Mary didn't obey God?

I didn't say that

I just said, Jesus said whoever obeys my Father in heaven is my mother

so, if I obey Him, I am Jesus' mother, you can bow down to me

please think what I say here before you say anything
Reply
#18
(2019-10-29, 07:20 PM)tuyetvan Wrote: did I say Mary didn't obey God?

I didn't say that

I just said, Jesus said whoever obeys my Father in heaven is my mother

so, if I obey Him, I am Jesus' mother, you can bow down to me

please think what I say here before you say anything

Chị nghĩ all people in the whole wide world trong 2000 năm nay ... ai là người obeys Đức Chúa Trời 100% hã chị ? Cã bãn thân chị luôn 


Khờ khongi có obeys all the time
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
i am not saying anyone obeying God 100%

at least you have to obey whatever you can to show that you are trying, right?


so what do you think about the truth? the disciples didn't care about Mary whatsoever so they didn't mention her name in their books. Do you think they were wrong? if they were wrong, why God gave them the power to write His words?
Reply
#20
(2019-10-29, 07:20 PM)tuyetvan Wrote: did I say Mary didn't obey God?

I didn't say that

I just said, Jesus said whoever obeys my Father in heaven is my mother

so, if I obey Him, I am Jesus' mother, you can bow down to me

please think what I say here before you say anything

Whoever obeys my Father in heaven is my mother .

Đức Mẹ đã Vâng lời như Kinh thánh ghi chép 
Ngươi đàn bà duy nhất đuọc khen là người biết vâng lời và làm đẹp lòng Chúa ... vậy đũ làm Mẹ Thiên Chúa chưa ? Khờ khongi biết 

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »

(Lc 1, 26-38)
 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
Ví sao Đức Mẹ làm đẹp lòng Chúa ?

Vì đức khiêm nhường cũa Mẹ ....

Không huênh hoang tao là Mẹ Thiẻn Chúa nhung trước mặt Thiẻn Chúa ... Mẹ nhận mình chĩ là nữ tỳ ....

Gặp chị Tuyết Ván là chết tụi bây ... tao xin bùa phép hoá tụi mày thành người câm người ngu  hết ... đẽ khi tuyết ván nói chuyện khongi đứa nào dám hó hé
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Mary was mentioned only in the first 4 books in the New Testament

After that, nobody mentioned her anymore.

If she was important, why didn't anybody mention her? especially Paul

YOU ARE NOT ANSWERING MY QUESTION
Reply
#23
(2019-10-29, 08:26 PM)tuyetvan Wrote: Mary was mentioned only in the first 4 books in the New Testament

After that, nobody mentioned her anymore.

If she was important, why didn't anybody mention her? especially Paul

YOU ARE NOT ANSWERING MY QUESTION

Không mention thì mất chức làm mẹ ?

Mẹ tỗng thống ít khi nói đến nhưng có làm cho tỗng thõng thành người khongi có mẹ không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2019-10-29, 08:26 PM)tuyetvan Wrote: Mary was mentioned only in the first 4 books in the New Testament

After that, nobody mentioned her anymore.

If she was important, why didn't anybody mention her? especially Paul

YOU ARE NOT ANSWERING MY QUESTION

Có ngay ......

(2019-10-29, 07:15 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Trời ơi chị là người khôn mà lại hõi Khờ ...

Khờ không biết ... nhưng Khờ nằm mơ Khờ thấy hình ãnh Đức Mẹ sống nơi quê nhà cũa Chúa ... làm lụng kiếm tiền lương thực đẽ giúp con mình và các tông đồ cũa Chúa ăn no bụng đi rao giãng nước Trời

Còn Khờ hõi Chuâ ... chúa nói ... ta có các môn đệ đi theo hầu rồi ... ta đâu có bất hiếu bắt Mẹ ta đi theo ta chịu cực ... 

Cho nên các tông đồ không viết gì về Đức Mẹ ...vì đâu biết sau này có mấy đứa ngu quá không chịu dùng đầu suy nghĩ gì hết 

Khờ ngu không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#25
don't put words in my mouth

i never said anything about Mary not being Jesus' mother

if you don't answer my question, we can stop talking right here 

why didn't the disciples say anything about Mary after the first 4 books in the Old testament if she was someone worth to be praised?
Reply
#26
(2019-10-29, 08:32 PM)tuyetvan Wrote: don't put words in my mouth

i never said anything about Mary not being Jesus' mother

if you don't answer my question, we can stop talking right here 

why didn't the disciples say anything about Mary after the first 4 books in the Old testament if she was someone worth to be praised?

Rollin Rollin Rollin


Vậy Đức Mẹ là Mẹ Thiẻn Chúa ... Chúa là người mà đạo Công Giáo thờ phượng ...

Vậy kính mến Tôn sùng người Mẹ cũa Chúa ... mẹ cũa đấng mình thờ phượng  thì sao cho là không làm theo Kinh thánh ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
.....kinh thánh dạy :

Hãy thão kính cha mẹ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
MARY, MOTHER OF GOD

If Mary is the mother of Jesus, and Jesus is God, then Mary is the Mother of God. Saying Mary isn’t the Mother of God denies the divinity of Jesus. This teaching is called “theotokos,” which literally means “God-bearer.”
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#29
(2019-10-29, 08:17 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Whoever obeys my Father in heaven is my mother .

Đức Mẹ đã Vâng lời như Kinh thánh ghi chép 
Ngươi đàn bà duy nhất đuọc khen là người biết vâng lời và làm đẹp lòng Chúa ... vậy đũ làm Mẹ Thiên Chúa chưa ? Khờ khongi biết 

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »

(Lc 1, 26-38)
 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

Đễ giãi thích thêm về bài Kinh thánh này ....cho chị Tuyết Vân hiễu thêm về tầm quan trong vai trò cũa Đức Mẹ ...trong chương trình cứu độ cũa Thiên Chúa ... 

Người phụ nữ duy nhất được Đức Chúa Trời khen là người biết làm đẹp lòng ThiênChúa Chính là Đức Mẹ ...

Và là người duy nhất được Chúa Trời ban cho ơn thiêng được Chúa Thánh Thần ngụ trị bao phũ trên mình bà ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#30
Hãy mừng vui lên , Hỡi Đấng đầy Ân sũng

Wow được gọi là Đấng mà khongi wuan trọng sao ta ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply