Chị Tuyết Vân ơi
#1
không biết về Đức Mẹ thì từ từ học ... không sao ... đừng mặc cãm vì Tuyết Vân không biết và hiễu về Đạo Công Giáo 

Vào đây ... chúng ta cùng đến với Đức Mẹ và học cùng Đức Mẹ 

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
(2019-10-29, 04:27 PM)tuyetvan Wrote: Exodus 20:2

You can not have other gods before me


I don't care whether Mary is your favorite god or not 


BUT THE BIBLE SAYS YOU CAN NOT HAVE OTHER GODS BEFORE HIM

you think I am crazy?

I go according to the Bible, you must think the Bible is crazy too?

Whom do you go according to? Satan?

Chị Tuyết Vân ơi ,

Khờ không nghĩ chị crazy ... Khờ nghĩ chị chưa được học những điều hay nên chị chưa hiễu về Đức Mẹ và đạo Công Giáo đó thôi ... nên chị mới thắc mắc nhiều ...

Khờ giới thiệu ... là giới thiệu không phãi dạy khôn ... giới thiệu chị với Đức Mẹ ... mong Đức Mẹ phù hộ cho chị mau có chồng đễ hạnh phúc ... khi phụ nữ có chồng và hạnh phúc ... sẽ vui tính dễ chịu và nhãy nhót vui mừng ...


Vào đây học cùng Đức Mẹ 
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=3741
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Ok, you want to teach me about Mary?

First tell me ...  WHY HER NAME WAS NOT MENTIONED AFTER THE BOOK OF JOHN?


Looks like nobody cared to mention her anymore after Jesus went back to His Father? She didn't seem to be important to the disciples????
Reply
#4
(2019-10-29, 06:40 PM)tuyetvan Wrote: Ok, you want to teach me about Mary?

First tell me ...  WHY HER NAME WAS NOT MENTIONED AFTER THE BOOK OF JOHN?


Looks like nobody cared to mention her anymore after Jesus went back to His Father? She didn't seem to be important to the disciples????


Khờ không dám dạy ... vì ai đời người ngu dạy người khôn ... Khở mời gọi chị đến với Đức Mẹ vì

Tuyết Vân ơi

Hãy Đến cùng Đức Mẹ ....
Vì Đức Mẹ đẹp tươi như bông hoa huệ
Xin tươi như nụ hồng mong manh
Tuyệt vời như giòng suối mát
Êm nhẹ như thãm cõ xanh

Hãy đến cùng Đức Mẹ [Image: please.gif] [Image: please.gif] [Image: please.gif]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Tell me

WHY MARY WAS NOT MENTIONED ANYMORE AFTER THE BOOK OF JOHN?

Please go straight to the topic, I don't have time to fool around
Reply
#6
Tuyết Vân ơi

Đức Mẹ là giòng suối mát khi ta khát ...

Lòng Mẹ từ bi ... 

Chị Tuyết Vân ơi ,

Khờ không nghĩ chị crazy ... Khờ nghĩ chị chưa được học những điều hay nên chị chưa hiễu về Đức Mẹ và đạo Công Giáo đó thôi ... nên chị mới thắc mắc nhiều ...

Khờ giới thiệu ... là giới thiệu không phãi dạy khôn ... giới thiệu chị với Đức Mẹ ... mong Đức Mẹ phù hộ cho chị mau có chồng đễ hạnh phúc ... khi phụ nữ có chồng và hạnh phúc ... sẽ vui tính dễ chịu và nhãy nhót vui mừng ...


Vào đây học cùng Đức Mẹ
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=3741
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
(2019-10-29, 06:45 PM)tuyetvan Wrote: Tell me

WHY MARY WAS NOT MENTIONED ANYMORE AFTER THE BOOK OF JOHN?

Please go straight to the topic, I don't have time to fool around

Khờ không biết !
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
If you can not answer my question, we have nothing to talk. I repeat .. I DON'T HAVE TIME TO FOOL AROUND
Reply
#9
(2019-10-29, 06:47 PM)tuyetvan Wrote: If you can not answer my question, we have nothing to talk. I repeat .. I DON'T HAVE TIME TO FOOL AROUND

Chị Tuyết Vân giõi quá biết hết .... 

Please Please Please Vậy mà vẫn không chịu đến cùng Đức Mẹ ... chị Tuyết Vân là đứa con cứng đầu
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
(2019-10-29, 06:47 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ không biết !

If you don't know, I will tell you

MARY DIDN'T MEAN ANYTHING TO THE DISCIPLES, THAT'S WHY THEY DIDN'T MENTION HER EVEN ONCE IN THEIR BOOKS
Reply
#11
Chị Tuyết Vân lúc đó ỡ đâu ? Trong cái đống rạ lúa mì hay trong chuồng lạc đà mà chị biết hết trơn 

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
(2019-10-29, 06:50 PM)tuyetvan Wrote: If you don't know, I will tell you

MARY DIDN'T MEAN ANYTHING TO THE DISCIPLES, THAT'S WHY THEY DIDN'T MENTION HER EVEN ONCE IN THEIR BOOKS

Chúa cũa chị Tuyết Ván thật vô tình .... dùng Đức Mẹ sanh Chúa con xong ... thì đá Đức Mẹ qua 1 bên không cho vai trò Đức Mẹ mean anything ....

Vậy mà 10 điều răn Chúa lại bắt mình thão kính cha mẹ ... mà Chúa con cũa chị Tuyết Ván lại không thão kính Đức Mẹ ...

Chúa cũa chị là người xấu xấu xấu ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
that's not just my God

THAT'S THE GOD OF THE BIBLE 

OTHERWISE, TELL ME WHY THE DISCIPLES DIDN'T MENTION HER NAME IN THEIR BOOKS ??
Reply
#14
do you remember when the disciples told Jesus your mother was here?

WHAT DID HE SAY?? DID HE RUN OUT TO MARY?? NO

HE SAID WHO IS MY MOTHER? ANYONE WHO OBEYS MY FATHER IN HEAVEN IS MY MOTHER


do you understand what this means??

it means if I obey God, I am Jesus' mother

you want to bow down to His mother? you can bow down to me
Reply
#15
(2019-10-29, 07:09 PM)tuyetvan Wrote: that's not just my God

THAT'S THE GOD OF THE BIBLE 

OTHERWISE, TELL ME WHY THE DISCIPLE DIDN'T MENTION HER NAME IN THEIR BOOKS ??

Trời ơi chị là người khôn mà lại hõi Khờ ...

Khờ không biết ... nhưng Khờ nằm mơ Khờ thấy hình ãnh Đức Mẹ sống nơi quê nhà cũa Chúa ... làm lụng kiếm tiền lương thực đẽ giúp con mình và các tông đồ cũa Chúa ăn no bụng đi rao giãng nước Trời

Còn Khờ hõi Chuâ ... chúa nói ... ta có các môn đệ đi theo hầu rồi ... ta đâu có bất hiếu bắt Mẹ ta đi theo ta chịu cực ... 

Cho nên các tông đồ không viết gì về Đức Mẹ ...vì đâu biết sau này có mấy đứa ngu quá không chịu dùng đầu suy nghĩ gì hết 

Khờ ngu không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply