ôi mùa đông của Tôi...
#1
Photo 
Tuyết bắt đầu rơi vào thành phố.  
bắt đầu cho một mùa đông.

thứ Ba ngày 29 tháng 10, 2019.

-4 C hay 24 F.


[Image: 20191029-083301.jpg]

[Image: 20191029-083639.jpg]

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
Goimi ở nơi nào mà lạnh vậy?
Hello.
Reply
#3
Lạnh quá anh goimi ơi .....

Khở sợ lạnh lắm .....  Innocent
nhìn tuyết nhớ cãnh xúc tuyết là rùng mình ...

Hello Anh trai One Sunday
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Chào em gái Khờ! Hồi xưa anh có ở những bang miền bắc lạnh vô cùng luôn. Nghĩ tới anh thấy rùng mình. Lol. Còn em?
Hello.
Reply
#5
(2019-10-29, 05:54 PM)OneSunday Wrote: Goimi ở nơi nào mà lạnh vậy?

OneSunday, Anh
vùng đồng bằng, Winnipeg, Manitoba, Canada.

(2019-10-29, 05:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Lạnh quá anh goimi ơi .....

Khở sợ lạnh lắm .....  Innocent 
nhìn tuyết nhớ cãnh xúc tuyết là rùng mình ...

Hello Anh trai One Sunday

YeuAnhDaiKho, người đẹp
Khờ không chịu được lạnh thì làm sao sống được ở bên đây đây?
đến tháng mười hai, tháng một và tháng hai còn lạnh tê tái luôn.
chắc cũng -30 độ C hay -22 độ F, mà có gió windchill nữa chắc lên đến -40 C hay  -40 F.
đi mà không cẩn thận có thể bị té chụp ếch như chơi.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#6
chờ woi cái sứ gì lạnh  Thumbs-down4 Thumbs-down4
Reply
#7
Sáng nào bên đây cũng 20-25F, nhưng tuyết chưa rơi.
Chắc xe của GM AWD ?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
tuyet mới rơi còn xốp dễ đi bộ hơn ha bạn goimi ....thay toi nghiep nguòi lon tuoi ở xứ lạnh , cứ co ro trong nhà miết ....
Reply
#9
ThennNow, người đẹp
TeaOla, người đẹp
Gracie, người đẹp

chúc các người đẹp một ngày vui vẻ nha.
nhớ chuẩn bị cho một mùa đông nếu ở xứ tuyết nha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#10
(2019-10-29, 06:04 PM)OneSunday Wrote: Chào em gái Khờ! Hồi xưa anh có ở những bang miền bắc lạnh vô cùng luôn. Nghĩ tới anh thấy rùng mình. Lol. Còn em?

Anh trai One Sunday...

Em Khờ lúc xưa ỡ vùng lạnh ... rất sợ cái lạnh cũa mùa đông ... lạnh quá môi miệng nứt ... 2 cái má và lỗ mũi đõ rồi nứt da luôn ... 

Đi ra đường mặc áo nhiều không nhúc nhích nỗi ... đi như khúc cũi nhúc nhích ... bó chặt toàn thân .... rất khó chịu ... lại thêm heat mùa đông làm chãy máu mũi ... tắm xong da ngứa ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-10-29, 07:23 PM)goimi Wrote: OneSunday, Anh
vùng đồng bằng, Winnipeg, Manitoba, Canada.


YeuAnhDaiKho, người đẹp
Khờ không chịu được lạnh thì làm sao sống được ở bên đây đây?
đến tháng mười hai, tháng một và tháng hai còn lạnh tê tái luôn.
chắc cũng -30 độ C hay -22 độ F, mà có gió windchill nữa chắc lên đến -40 C hay  -40 F.
đi mà không cẩn thận có thể bị té chụp ếch như chơi.

Anh goimi ....

Nghe anh tã ... Khờ chạy  :chay: :chay: :chay:

Khờ sợ lái xe có tuyết ... rồi muối rãi đường làm xe hư ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply