Qua một buỗi chiều và ...
#1
Một buỗi sáng ..... tình yêu nãy nỡ nhiều quá trong chờ trời ....

nãy nỡ nhiều đến rùng mình .....  Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.(Xuân Diệu)

Chiều hôm qua gió yêu thổi qua VB, có nhiều người bị trúng gió  Rollin Rollin
Reply
#3
Tiên Anh ,

Em đọc mà cũng liễn xiễn .... mém chút là té vào tường làm vách nứt đỗ tường luôn ...

Hôm nào tiên Anh cũng tõ tình 1 phát hoành tráng cho em tiẻn say nắng đỗ cái đùng như cây khô đỗ trước gió đi ...

Rollin Rollin Rollin Cho em xin chút tình yêu
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
(2019-10-26, 04:16 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiên Anh ,

Em đọc mà cũng liễn xiễn .... mém chút là té vào tường làm vách nứt đỗ tường luôn ...

Hôm nào tiên Anh cũng tõ tình 1 phát hoành tráng cho em tiẻn say nắng đỗ cái đùng như cây khô đỗ trước gió đi ...

Rollin Rollin Rollin Cho em xin chút tình yêu

Tâm tình Tiên anh khô như lá mùa thu vàng xơ xác, ko biết tỏ tình ra nàm thao Rollin Rollin
Reply
#5
(2019-10-26, 04:23 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Tâm tình Tiên anh khô như lá mùa thu vàng xơ xác, ko biết tỏ tình ra nàm thao Rollin Rollin

Rollin Ôi tình yêu cũa em , 

Em tấn công Anh nhiều như thế ... dùng điện cao thế lẫn tia lưẫ hạt nhân mà cũng không đá động nỗi trái tim băng hà ... ấy lộn trái tim băng giá cũa Anh được à ... đường vào tim Anh có bao lối .... mà sao khó thế là làm sao ?

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Lol Lol Lol Lol Lol Lol Rollin Rollin
Reply
#7
(2019-10-26, 04:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Ôi tình yêu cũa em , 

Em tấn công Anh nhiều như thế ... dùng điện cao thế lẫn tia lưẫ hạt nhân mà cũng không đá động nỗi trái tim Rollin băng hà ... ấy lộn trái tim băng giá cũa Anh được à ... đường vào tim Anh có bao lối .... mà sao khó thế là làm sao ?

Rollin

Điện cao thế của em chắc mạnh quá làm tiên anh tưng tưng, trái tim cháy đen thùi lùi chết ngắt luôn Lol Rollin
Reply
#8
(2019-10-26, 04:43 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Điện cao thế của em chắc mạnh quá làm tiên anh tưng tưng, trái tim cháy đen thùi lùi chết ngắt luôn Lol Rollin

Rollin Vậy là tiên em dùng điện cao thế mạnh quá sức chịu đựng cũa tiên Anh hã ?

Hèn chi tiên em thã dê ai ... họ vắt chân lên cỗ chạy chối chết  Rollin
Ế muốn đời không đỗi thay  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-10-26, 04:48 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Vậy là tiên em dùng điện cao thế mạnh quá sức chịu đựng cũa tiên Anh hã ?

Hèn chi tiên em thã dê ai ... họ vắt chân lên cỗ chạy chối chết  Rollin
Ế muốn đời không đỗi thay  Rollin

Ừa, ế cho nó lành Tiên em ơi, tha hồ thả 🐐🐐🐐 Rollin
Reply
#10
(2019-10-26, 04:56 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Ừa, ế cho nó lành Tiên em ơi, tha hồ thả 🐐🐐🐐 Rollin

Còn nhiều thứ tốt lắm tiên anh ...
Muốn ăn thì ăn ..... Rollin
Muốn ngũ là ngũ .... ngũ tới trưa cũng không sao  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
(2019-10-26, 05:02 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Còn nhiều thứ tốt lắm tiên anh ...
Muốn ăn thì ăn ..... Rollin
Muốn ngũ là ngũ .... ngũ tới trưa cũng không sao  Rollin

Chuẩn  Thumbs-up4

Và lúc muốn đi trên mây, ko ai kéo mình xuống là người tỉnh táo  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply