CHUYỆN… TÌNH DỤC Ở MỸ
#1
LAI RAI MỸ QUỐC KỲ 9- CHUYỆN… TÌNH DỤC Ở MỸ
Nguyễn Danh Lam
https://www.facebook.com/nguyen.danhlam....4688247723
[Image: 24301191_2253124614914397_37185664761790...e=5E6407B4]

Điều đầu tiên, mình phải chích ngay một mũi giảm áp cho các bạn, để đừng vội nghĩ quá xa, trước cái “tai- tồ” đầy tính… gây hấn trên đây. Rất có thể mình vừa treo đầu dê, nhưng cho đến hết phần này, mình chỉ bán thịt… thỏ đế.

Thoạt tiên, nhắc đến Mỹ, người ta thường hay nghĩ, đây là một đất nước vô cùng tự do về mặt tình dục.
Rõ ràng, coi phim Mỹ thì thấy, chỉ cần ngó nhau một cái ngoài quán bar, làm vài ly, là sau vài phút, đã thấy hai kẻ… lột vỏ chuối quăng xuống sàn, trong tiếng kèn saxophone ướt rượt.
Phim sex Mỹ cũng là cả một nền công nghiệp khủng, được tivi phát hà rầm, cứ mở lên là thấy hổn hển- mình nhớ tài tử lừng danh- cựu thống đốc bang California- Arnold Schwarzenegger từng đóng vai một điệp viên Liên Xô được cài sang Mỹ, khi vừa đặt chân vô khách sạn trên đất Mỹ, mở tivi lên, anh chàng đã bắt gặp ngay một cảnh sex nặng.
Các ngôi sao Hollywood thì thay người tình, người yêu, chồng vợ như thay giấy chùi miệng trong nhà hàng. Các vụ bê bối, quấy rối tình dục, từ cái kinh đô điện ảnh này, xuất hiện trên đủ các phương tiện truyền thông.
Đó là chưa kể, ngược về thập niên 60- 70, khi cuộc cách mạng tình dục bùng nổ, một cái đại nhạc hội như Woodstock’69, nơi đám trẻ vừa nghe nhạc rock, vừa “quằn quại” ngay dưới sình, với thông tin được cho là, hàng trăm đứa bé đã ra đời sau đó, mà những người mẹ chẳng biết cha chúng là ai.
Trong chiến tranh Việt Nam, việc lính Mỹ sở hữu mấy cuốn tạp chí Playboy, mấy bộ bài khỏa thân là bình thường. Vụ này nghe đâu, mấy chàng lính Bắc Việt, trong quá trình đánh đấm, vô tình lọt vô tay được mấy cuốn chiến lợi phẩm này, bên ngoài thì khinh bỉ bọn đồi trụy, nhưng bên trong thì… tự nhiên sở hữu 2 khẩu AK cùng lúc.

Nói tóm lại, nói đến Mỹ và sex, cũng như nói đến Ý và mì ống, hay nói đến Trung Quốc và hàng giả- rất đặc sản.

Ấy thế nhưng, chuyện đó đang ngày càng… lùi dần về quá khứ, hay đã được “quy hoạch” khoanh vùng rất kỹ lưỡng. Kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ, với trực quan, cùng sự tìm hiểu qua các kênh thông tin và cả lịch sử, mình có phần hơi… thất vọng. Hên là hồi đó mình qua Mỹ với mục đích khác, chớ nếu vì mục đích… sex, hay ngó cảnh sex một cách tự do, thoải mái, mình đã thất bại hoàn toàn.

Và mình xin nói liền ở đây, với một sự tự tin rằng, nhiều người sống ở Mỹ cũng đồng tình với mình: Mỹ là một đất nước khá khắt khe, cổ điển đối với sex- có thể còn thua xa Việt Nam mình về độ "thoáng"- ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Bằng cớ là theo thống kê của Google, lượng người truy cập từ khóa “sex” thì VN mình lại cao nhất thế giới, Mỹ đứng tuốt phía sau.

Trong khoảng thời gian có thể còn vô cùng ít ỏi 2 năm qua, mình chưa hề được gặp 2 người “hun” nhau nơi công cộng, chưa hề được gặp cảnh một cặp nam- nữ ở độ tuổi học sinh sinh viên ngồi vào lòng nhau, nặn mụn, bắt chí, nhổ tóc sâu nơi ghế đá công viên. Càng không thể gặp cảnh một anh chàng tranh thủ… thả thính một cô nàng bằng mấy lời ỡm ờ, bỡn cợt trong quán nhậu, rồi đưa tay quàng vòng 2, rờ vòng 3. Thậm chí, chỉ cần nhìn chằm chằm vô một đối tượng nào đó, rất có thể kẻ “khao khát” ấy sẽ được đi kiếm luật sư ngoài ý muốn. Còn cảnh một cô nàng… thả rông, đi mênh mông, ngoài bờ sông, là gần như tuyệt vọng để tìm kiếm. Điều này, Mỹ thua xa Pháp, khi các nàng có thể… không bận gì hết, nằm ngửa trên kè đá sông Seine buổi chiều hè.

Các bạn, nếu theo dõi về chính trị Mỹ, có thể thấy một điều như thế này: Các tổng thống Mỹ đã vô cùng khốn đốn như thế nào với những scandal về tình ái. Có thể kể, cuộc khủng hoảng trầm trọng của cựu tổng thống Bill Clinton với nàng thực tập sinh Monica Lewinsky. Hoặc hiện tại, Donald Trump đang bị nhiều báo dõi theo hằng ngày, với vụ quan hệ trong quá khứ (chưa kiểm chứng) với diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Nói tóm lại, khi tổng thống Mỹ mà dính “bê bối”, hay những mối quan hệ mập mờ về tình ái- tình dục là coi như mất ăn mất ngủ. Mấy vị “liếm mép” trong Nhà Trắng, hẳn nhiên sẽ phải ghen tị rất nhiều với các tổng thống đồng minh bên điện Élysée, bởi tại lục địa già, các cử tri lại… rất trẻ- khi không bao giờ coi việc tổng thống quan hệ tình ái ra sao, bồ bịch như thế nào là một chuyện lớn lao. Túm lại, làm tổng thống Mỹ là phải quên đi, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, việc… tán gái tầm bậy tầm bạ.

Kế đó nữa, việc coi phim… sex thả cửa trên truyền hình Mỹ- điều này xin thưa là không có, bởi phim sex đâu phải… thời sự VTV, phát miễn phí, để càng nhiều người coi được càng tốt. Muốn đụng tới khoản này phải mua kênh, trả tiền le lưỡi- như ở VN coi bóng đá Anh, UEFA Champions League qua K+, chớ đâu có miễn phí hay dễ dàng “truy cập”. Vì vậy, một gia đình nào đó bỏ tiền thuê bao kênh phim sex để coi, cũng trầy bầm, tốn kém, chớ không phải cứ bấm remote là nghe… à hứ, à hứ liền!

Các cửa hàng bán phim “con heo”, hoặc dụng cụ tình dục, cùng những thứ liên quan (Adult stores, Sex shop), không dễ dàng tìm thấy trong các thành phố ở Mỹ, thường chúng nằm ở nơi khá kín đáo. Hoặc lùi rất xa, bám trên các con đường cao tốc liên bang, chủ yếu phục vụ mấy bác tài xe tải nặng.

Một bằng chứng rất rõ ràng, bạn cứ thử đưa một tấm hình khỏa thân, một video hơi… gợi mở lên facebook mà coi, cầm chắc khả năng là nick bạn sẽ bị khóa sau một cú report của ai đó, hoặc do chính facebook đã có thuật toán để chặn- nhiều khi thuật toán này còn chặn oan cả những hình ảnh không sex mà chỉ hơi nhiều… da. Vụ này không phải facebook đạo đức giả, giúp họ có thể làm ăn ở các quốc gia kín đáo, mà nó đã trở thành một luật lệ ở ngay trên đất Mỹ.

Một lầm tưởng khác, là ngó nhau thấy ưng liền dắt tay vô khách sạn… Vụ này ở Mỹ còn phiêu lưu, dễ chết hơn nữa. Bởi đưa ra một lời tán tỉnh, bông lơn, “đề nghị khiếm nhã”, rất có thể vài tháng sau đã thấy mình bận áo cam (như ở VN mình là áo sọc), ngồi ủ rũ ở đâu đó không chừng- bởi tội “quấy rối tình dục” có thể ập xuống đầu bất cứ đối tượng… bản năng nào, với một lời tán tỉnh hơi “phô”, đối tượng có thể tiêu đời cô Lựu!

Còn chuyện quan hệ trong luồng, chồng vợ với nhau, khi một tối đẹp trời, đối tượng này… khều khều mà đối tượng kia đang buồn ngủ, hay… bị đầy bụng, đối tượng này vẫn ráng thực thi không đúng quy trình, đối tượng kia có thể gọi cảnh sát. Và đối tượng này lãnh tội… hiếp dâm ngay vợ hay chồng mình, một cách nghẹn ngào.

Còn khi tui chán bà này quá, muốn làm đàn ông năm thê bảy thiếp, để… nhân giống cho nó thoải mái, có được không? OK, chuyện li dị ở Mỹ là bình thường, tuy nhiên, đám đàn ông, hoặc phải rất giàu có, hoặc phải trọc trơn tài khoản. Bởi dù anh ly dị, ra tòa hợp pháp rồi thì việc trả tiền nuôi con sẽ được các cơ quan luật pháp thực thi sát ván. Khi một người được quản lý đến từng đồng bởi hệ thống mạng liên thông toàn quốc, anh trốn ở đâu, thu nhập được bao nhiêu đều bị truy tận nơi, một ông chỉ cần rải 3 đứa con ở 3 nơi là kể như anh chỉ có còng lưng ra để trả tiền cho các bà, vì cái tội đông con. Bởi vậy, mấy chàng Việt Nam trên đất Mỹ, nói tới vụ trả tiền nuôi con cho vợ cũ là mặt mày xanh lè như cái đồi chè. Hoặc muốn kiếm chỗ lai rai, có em út lau mặt, gác tay gác cẳng, hay “thư giãn” thêm tăng hai, tăng ba… vụ này quên đi- bởi mấy dịch vụ như vậy vô cùng khó và hiếm, đặc biệt là ở các bang theo đảng Cộng Hòa. Bởi vậy mấy chàng kể cả gốc Mỹ, gốc Phi, cũng như gốc Việt, ngày ngày đi làm là về thẳng nhà, lo… đi chợ, nấu ăn, rửa chén. Cuối tuần thì lo đưa cả nhà đi chơi, chớ chẳng mấy tên có cơ hội “liếm mép”. Thèm chơi bời, phóng túng mà ít lãnh hậu quả, các chàng gốc Việt thường hấm háy nhau… về quê ăn ba tê cho nó phê.

Nói tóm lại, cái chuyện “hổn hển ở bên bển” không hề phổ biến hay tự do, như hình dung của rất nhiều người. Những giá trị cổ điển, tôn giáo vẫn được áp dụng khá triệt để, kèm theo đó là nữ quyền ở mức cao. Cái luật cho phép nạo phá thai vẫn là vấn đề gây tranh cãi từ đời tổng thống này sang đời tổng thống kia, chớ không hề xảy ra nhan nhản. Chuyện sex ở Mỹ vẫn hoàn toàn là điều rất riêng tư, kín đáo, không làm ảnh hưởng tới người khác.

Tự nhiên viết xong bài này, mình lại mơ thấy cảnh… mình vừa đáp phi cơ xuống phi trường Tân Sơn Nhất, còn bà xã vẫn ở Mỹ! Mấy bạn đừng nói tới tai bả vụ này giùm mình nghe!

Reply