Tinhoi bắt chước chuyện này .
#1
Chuyện của con tình ói y hệt tin tức bên Trung Quốc. Phật thuê sát thủ là Chúa để đàn áp nhân dân Vietfun. Chúa không làm mà lại thuê con tình ói làm. Con tình ói không làm rồi thuê hai con rắn Thần làm. Rắn Thần lại thuê Mod Cook 3 làm . Sau cùng nó cho rắn Thần dành việc sát thủ lại từ tay Mod Cook 3. Cuối cùng nó làm quần chúng vịt phân dở sống dở chết, vì nó bỏ đi nhưng còn để lại lời hăm he quần chúng vịt phân làm ai cũng sợ. Nó bắt chước câu chuyện thuê sát thủ của tụi Tàu chớ không đâu.






THẾ GIỚI

5 sát thủ run tay, thuê nạn nhân giả chết ở Trung Quốc

  • [/url]


  • [url=https://news.zing.vn/5-sat-thu-run-tay-thue-nan-nhan-gia-chet-o-trung-quoc-post1004768.html#comments]
[size=undefined]

Từ "tiền công" ban đầu là 2 triệu nhân dân tệ, sát thủ thứ năm được thuê chỉ còn được nhận 100.000 nhân dân tệ nếu thành công, khiến anh ta bắt tay với mục tiêu làm giả cái chết.

Vụ việc bắt đầu vào năm 2013 tại Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, khi doanh nhân bất động sản Qin Youhui thuê một sát thủ để lấy mạng ông Wei, người đang kiện ông, theo Telegraph
Tuy nhiên, người được thuê lại không muốn đích thân nhúng tay. Do đó, anh ta tìm một người khác làm giúp mình với thù lao là một nửa số tiền 2 triệu nhân dân tệ (283.000 USD) mà ông Qin trả.
"Hợp đồng" giết người sau đó được chuyển giao theo cách tương tự thêm 3 lần nữa trước khi đến tay người thứ năm, Ling Xiansi. Khi đó, tức tháng 4/2014, số tiền "thù lao" ban đầu sau nhiều lần chia chác đã giảm xuống chỉ còn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).
Ling cho rằng số tiền này là quá ít để anh ta nhận lời giết người. Vì vậy, anh ta nhắn tin cho mục tiêu, tức ông Wei, yêu cầu gặp mặt.
[img=492x0]https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/sgtnrb/2019_10_23/namninh.JPG[/img]
Các bị cáo tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Ninh. Ảnh chụp màn hình/Telegraph.

Hai người cuối cùng gặp nhau tại một quán cà phê, nơi Ling nói với ông Wei rằng "Với 100.000 tệ thì tôi không muốn giết ông, nhưng ông phải hợp tác với tôi".
Hai người ngụy tạo cái chết của ông Wei, gửi hình ảnh hiện trường giả làm bằng chứng rằng Ling đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng, bất ngờ xảy ra khi ông Wei sau đó trình báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát Nam Ninh. Lúc đầu, cảnh sát còn nghi ngờ về sự việc có vẻ kỳ lạ này, nhưng sau đó đã tập hợp đủ chứng cứ để đưa vụ việc ra tòa.
Ban đầu, ông Qin và 5 sát thủ hợp đồng được tha bổng. Viện kiểm sát đã kháng án và tòa phúc thẩm tuần trước đã tuyên án từ 2 năm 7 tháng tù đến 5 năm tù đối với các bị cáo vì "chủ đích tước đoạt mạng sống của người khác.
[/size]
Facebook
Reply
#2
Rảnh rỗi thật, đọc chuyện dài nhiều tập Tinhoi viết rồi qua đây chửi 
Ai đây ta? :thinking-face4: :sleeping:
Reply
#3
Rollin Tào lao...chỉ có người điên như con tình ói mới sợ lời hăm he của nó, còn ai mà bình thường thì hu khe! Rollin
Reply
#4
[quote pid='178461' dateline='1571895905']
Rollin Tào lao...chỉ có người điên như con tình ói mới sợ lời hăm he của nó, còn ai mà bình thường thì hu khe! Rollin
[/quote]


Khi bỏ vịt phân, con tình ói hăm Mods vietfun và mấy thằng theo cộng sản trong vietfun. Members thì nó nói nó cho chửi lộn tự do. Mà ngộ thiệt, nó đi rồi Mods và mấy thằng cộng sản đó cũng trốn luôn. Có vẽ như Mods vietfun và tụi đó sợ hai con rắn thần của con tình ói. Tui là người bàng quang thấy sao nói vậy chứ mấy người đừng nói tui bênh bên nào.
Reply
#5
Còn ấm ức tinh ơi ? Sao thù dai thế ? Tự chuóc khổ mà
Reply
#6
Trong này lạ thiệt. Cứ thấy ai nói khác với ý muốn mình là bảo người đó là người này người kia. Vậy ý bạn muốn gì nói cho biết đi để tui nói cho giống ý bạn để bạn vừa lòng. Đồ bịnh.
Reply