Thịt kho tiêu
#16
(2019-10-20, 07:16 PM)SugarBabe Wrote: Em cũng kho thịt như anh chĩ đó anh  Clap
Please

Làm màu lúc kho thịt...em thích hơn là làm nước màu nấu sẳng

Ở dưới quê anh có đắc sản độc chiêu là nước màu khóm . Ngon ơi là ngon luộn Babe ....

Em có ăn qua chưa ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#17
(2019-10-20, 07:16 PM)RungHoang Wrote: kakakakaka................... Biết ta là Khờ  Hug

Nhìn vóc bắt quẽ ....
Anh ăn mì gói riết tướng anh dài như cọng mì 

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2019-10-20, 07:21 PM)RungHoang Wrote: Ở dưới quê anh có đắc sản độc chiêu là nước màu khóm . Ngon ơi là ngon luộn Babe ....

Em có ăn qua chưa ?
Em thích nước màu bằng nước dừa ...

Mà làm nước màu nước dừa lâu lắm
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
(2019-10-20, 07:23 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhìn vóc bắt quẽ ....
Anh ăn mì gói riết tướng anh dài như cọng mì 

Rollin

Tại hùi đó em chê anh mập , nên anh quyết đinh học ăn nhậu hút thuốc giảm cân để rèn luyện thân thể

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#20
(2019-10-20, 07:21 PM)RungHoang Wrote: Ở dưới quê anh có đắc sản độc chiêu là nước màu khóm . Ngon ơi là ngon luộn Babe ....

Em có ăn qua chưa ?

Em chưa ăn qua nước màu khóm anh


Em biết khóm nấu để tạo màu cho mắm chay , nước đường làm bánh Trung Thu etc

Reply
#21
Hồi nhỏ anh Theo mẹ đi thăm nuôi bà dì ở bệnh viện. Mẹ mang một gà-mên thịt kho tiêu và cơm trắng. Bà dì cảm thấy mệt không dùng cơm và chỉ nếm sơ đĩa thịt kho. Lần đầu tiên anh ăn thử thấy nó ngon ơi là ngon. Em nói đúng nó ngon là nhờ mùi tiêu. Lol.
Hello.
Reply
#22
(2019-10-20, 07:35 PM)SugarBabe Wrote: Em chưa ăn qua nước màu khóm anh


Em biết khóm nấu để tạo màu cho mắm chay , nước đường làm bánh Trung Thu etc

Anh thích món nước chấm mắm tôm của người miền Trung lắm . Có khóm ngon

Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#23
(2019-10-20, 07:10 PM)RungHoang Wrote: Anh thường là không dùng nước màu . Bỏ dầu vô cho nóng nồi, sau đó bỏ đường vào cho cháy thành màu , rồi bỏ thịt vào xào cho miếng thịt săn lại .

Anh chế ra kiểu đó làm ăn thấy ngon . Em thử xem có hạp khẩu vị không .

Tulip4

Tui nấu cùng cách này. Mổi lần nấu nướng là mình có cảm giác như bà bầu.

Babe,

Thấy mấy chị làm mẹ mới sanh con xong khoái món này tít.

Nếu em có sanh đẻ trong tương lai thì cho anh biết...để anh nấu tặng. 😃
Reply
#24
Nhìn cóc vo*'i thịt kho mà chảy nu*o*'c miếng chu*' không cho*i  Lol.  Ăn vậy ngon quá Babe o*i...
Reply
#25
Nhìn món này lại thèm cơm😍😍 Rolling-on-the-floor-laughing4  ngon quá SB😋
Thịt kho hay cá kho thêm dưa leo, đồ ngâm chua rất hao cơm Heavy-black-heart4 Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
nhớ hồi xưa , mỗi tháng ra phường xếp hàng cả tiếng đồng hồ , nhà nước phát cho miếng thịt bỏng dính , về kho thiệt mặn , thiệt cay  .. tới chảy nước mắt ... hỏi má sao mặn với cay dữ vậy ... nghe hỏi mới thấy mắt má đỏ hoe , má nói .... không mặn vậy làm sao đủ cho tụi bây ăn
Reply
#27
kieu thịt kho quẹt của người mien Nam ha bạn abc Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#28
khi thịt ít quá thì kho quẹt , nhiều chút thì kho tiêu , có thêm cá lóc , cá basa thì kho cá thịt , không thì kho khóm , tết thì kho tàu ,,,, còn không có thịt hay cá thì ở dưới quê tui gọi là kho cá chạch

mấy gia đình chuyên làm mướn , nhà chỉ có cái ao và cầu sàn nước , đem cái lưới ra lưới lên nửa chén cá lòng tong (nhỏ như cây tăm) , hái mo6t. ký ớt sừng trâu , kho quẹt với mớ cá xíu xìu xiu đó , ăn năm này qua tháng nọ , ớt sừng trâu bự như con cá chạch nên gọi là kho cá chạch cho sang , nghĩ tới còn buồn
Reply