Anh Quê Quá
#1
Nâu quá không gặp, anh khoẻ không?  Có còn chăn vịt không anh?  Cũi nửa chẵng thấy đâu, chả nhẽ núc lày tiền củi mắc quá nên anh không đốt lữa sao?
Reply
#2
(2019-10-20, 04:17 PM)Hai Lúa Wrote: Nâu quá không gặp, anh khoẻ không?  Có còn chăn vịt không anh?  Cũi nửa chẵng thấy đâu, chả nhẽ núc lày tiền củi mắc quá nên anh không đốt lữa sao?

Chào anh Hai Lúa, 
Cám ơn anh ghé thăm. Dạo này sắp mùa Đông, mấy con vịt go south for winter gần hết nên không còn chăn nhiều. Anh Hai Lúa nói đúng, dạo này tiền củi ít người dùng, nên họ lên giá để đập vào chi phí tồn trữ. Không biết anh HL có nghĩ ra thứ gì vừa đốt cho ấm mà khỏi xài củi không?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#3
(2019-11-17, 02:51 AM)QueQua Wrote: Chào anh Hai Lúa, 
Cám ơn anh ghé thăm. Dạo này sắp mùa Đông, mấy con vịt go south for winter gần hết nên không còn chăn nhiều. Anh Hai Lúa nói đúng, dạo này tiền củi ít người dùng, nên họ lên giá để đập vào chi phí tồn trữ. Không biết anh HL có nghĩ ra thứ gì vừa đốt cho ấm mà khỏi xài củi không?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chào anh Quê, mấy con vịt chịu lạnh dỡ lắm.  Hay là anh có bao nhiêu con vịt cho tôi hết đi, rồi thì đổi qua chăn ngỗng vui hơn đó anh Quê.  Sáng anh lùa ngỗng, trưa ngỗng lùa anh, chiều tối anh lùa lại tụi nó.  

Việc dùng thứ gì đốt cho ấm mà khỏi xài đến củi thì có đó, nhưng mà không biết anh có dám làm hay không thôi.  Thứ 1 là lấy hết tất cả những gì anh đang có cho người khác, kế đến thì lóc thịt, và rút máu của anh ra đốt hết cho đến giọt cuối cùng.  

Anh vịn ghế cho chặt nhé anh Quê, tôi chống gậy đi ghẹo nguời khác đây.
Reply
#4
(2019-11-17, 09:20 PM)Hai Lúa Wrote: Chào anh Quê, mấy con vịt chịu lạnh dỡ lắm.  Hay là anh có bao nhiêu con vịt cho tôi hết đi, rồi thì đổi qua chăn ngỗng vui hơn đó anh Quê.  Sáng anh lùa ngỗng, trưa ngỗng lùa anh, chiều tối anh lùa lại tụi nó.  

Việc dùng thứ gì đốt cho ấm mà khỏi xài đến củi thì có đó, nhưng mà không biết anh có dám làm hay không thôi.  Thứ 1 là lấy hết tất cả những gì anh đang có cho người khác, kế đến thì lóc thịt, và rút máu của anh ra đốt hết cho đến giọt cuối cùng.  

Anh vịn ghế cho chặt nhé anh Quê, tôi chống gậy đi ghẹo nguời khác đây.

Anh Hai Lúa nói có ní. Quê quá tui đợi mấy con vịt đi an trú mùa đông trở về thì sẽ tặng cho anh vài con mập mạp. Anh chỉ cần đậu xe van gần chòi của tui, xong rải mấy hạt cơm từ lề đường vào trong xe, mấy con vịt ăn theo cơm rải chui vào trong xe, sau đó anh đóng cửa xe, lái về là xong. Chẳng có gì lôi thôi phiền phức cả.

Ngỗng thì tui hỏng hạp cho lắm, vì ngỗng nó ngang tàn nên còn có biệt danh là con "ngan."  Vả lại hồi nhỏ tui đi học rất giỏi, được thầy thưởng cho trứng ngỗng to chảng ăn thường xuyên nên bây giờ ớn rồi. Hay là tui giao lại bầy ngổng cho anh trông?


Nói tới lấy hết những gì mình có để cho người khác, thì thiệt ra, tui nghèo rớt mồng tơi, chỉ có tình yêu là tràn đầy và sẳn sàng chia sẻ cho mọi người. Còn nói đến thịt và máu thì ái dào, thịt và máu của tui vừa đắng vừa khét lẹt, ăn không ngon đâu ... Thêm vào tui không dám qua mặt thầy tui là Chúa Giê Su nên đành xin được chia sẻ mình và máu Chúa cho ai muốn thừa hưởng sự sống. Mình hân hạnh xin chỉ chổ để bạn đi đến dự bàn tiệc.  Anh Hai Lúa có muốn đi không?  Innocent  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#5
(2019-11-18, 01:21 AM)QueQua Wrote: Anh Hai Lúa nói có ní. Quê quá tui đợi mấy con vịt đi an trú mùa đông trở về thì sẽ tặng cho anh vài con mập mạp. Anh chỉ cần đậu xe van gần chòi của tui, xong rải mấy hạt cơm từ lề đường vào trong xe, mấy con vịt ăn theo cơm rải chui vào trong xe, sau đó anh đóng cửa xe, lái về là xong. Chẳng có gì lôi thôi phiền phức cả.

Ngỗng thì tui hỏng hạp cho lắm, vì ngỗng nó ngang tàn nên còn có biệt danh là con "ngan."  Vả lại hồi nhỏ tui đi học rất giỏi, được thầy thưởng cho trứng ngỗng to chảng ăn thường xuyên nên bây giờ ớn rồi. Hay là tui giao lại bầy ngổng cho anh trông?


Nói tới lấy hết những gì mình có để cho người khác, thì thiệt ra, tui nghèo rớt mồng tơi, chỉ có tình yêu là tràn đầy và sẳn sàng chia sẻ cho mọi người. Còn nói đến thịt và máu thì ái dào, thịt và máu của tui vừa đắng vừa khét lẹt, ăn không ngon đâu ... Thêm vào tui không dám qua mặt thầy tui là Chúa Giê Su nên đành xin được chia sẻ mình và máu Chúa cho ai muốn thừa hưởng sự sống. Mình hân hạnh xin chỉ chổ để bạn đi đến dự bàn tiệc.  Anh Hai Lúa có muốn đi không?  Innocent  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522

Tình yêu Thánh Tâm Từ Phụ
Ngọn lửa xóa tan âm u
Chiếu sáng đêm dài mịt mù
Ấm êm đời sống phù du

Hello  Hai Lúa & Quê Quá  Innocent
Reply
#6
(2019-11-18, 01:21 AM)QueQua Wrote: Anh Hai Lúa nói có ní. Quê quá tui đợi mấy con vịt đi an trú mùa đông trở về thì sẽ tặng cho anh vài con mập mạp. Anh chỉ cần đậu xe van gần chòi của tui, xong rải mấy hạt cơm từ lề đường vào trong xe, mấy con vịt ăn theo cơm rải chui vào trong xe, sau đó anh đóng cửa xe, lái về là xong. Chẳng có gì lôi thôi phiền phức cả.

Ngỗng thì tui hỏng hạp cho lắm, vì ngỗng nó ngang tàn nên còn có biệt danh là con "ngan."  Vả lại hồi nhỏ tui đi học rất giỏi, được thầy thưởng cho trứng ngỗng to chảng ăn thường xuyên nên bây giờ ớn rồi. Hay là tui giao lại bầy ngổng cho anh trông?


Nói tới lấy hết những gì mình có để cho người khác, thì thiệt ra, tui nghèo rớt mồng tơi, chỉ có tình yêu là tràn đầy và sẳn sàng chia sẻ cho mọi người. Còn nói đến thịt và máu thì ái dào, thịt và máu của tui vừa đắng vừa khét lẹt, ăn không ngon đâu ... Thêm vào tui không dám qua mặt thầy tui là Chúa Giê Su nên đành xin được chia sẻ mình và máu Chúa cho ai muốn thừa hưởng sự sống. Mình hân hạnh xin chỉ chổ để bạn đi đến dự bàn tiệc.  Anh Hai Lúa có muốn đi không?  Innocent  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sao chỉ là vài con chứ không cả đàn vậy anh Quê Quá?  Nếu chỉ có vài con, thì mình không lấy đâu anh.  Bởi vì tay phải mình thì chống gậy, tay trái thì cầm quyển sách rách, nên không thể xách gì được.  Nếu cả đàn, thì mình ráng nhịn ăn sáng và tối vài năm, để dành tiền mướn chiếc xe uhaul 30 feet rồi nhờ người ta lái đến biệt thự ngàn sao của anh chở 1 lượt ra chợ bán thì hoạ may có lời vài chục đồng làm quà cho mấy nguời vô gia cư mùa Thanks Giving sắp đến.  Nếu anh tiếc không cho hết cả đàn vịt, thì anh cho tất cả những gì anh có, ngoại trừ đàn vịt cũng được.  Mình không ngại lấy hết 1 đợt đâu anh.

Theo như anh nói anh cũng có nuôi ngỗng nữa hả anh?  Wow, gì chứ anh có bao nhiêu ngỗng thì anh cho mình hết đi.  Mình thích ngỗng lắm đó anh.  Bởi vì những lúc rãnh rỗi rồi sanh nông nỗi, mình thường xem ngỗng và mình đứa nào ngang hơn.  Nếu nó ngang hơn mình thì bữa đó mình vặt trụi lông nó, còn nó thua mình thì bữa đó mình bứt sạch râu dê của mình.  Thắng thua 2 đứa đều vui.

Phần cuối nghe anh Quê than anh Quê nghèo rớt mồng tơi, mình chợt thấy ngôi sao trên trời nó rớt cái đùng bên trong cái post anh vừa ghi cho mình liền.  Hôm rồi coi cái clip youtube của anh, đôi giày modern của anh phải trên trăm đồng, và cái quần din của anh cũng có giá vài chục đồng.  Đó là chưa tính đến cái camera anh cầm cũng trên trăm chứ chẵng ít.  Những cái đó nói lên người chủ cũng có tiền trong túi rũnh rĩnh chứ đâu có phải nghèo rớt mồng tơi.  Việc này làm mình có chút nghi ngờ về cái tình yêu tràn đầy và sẵn sàng chia sẻ với mọi nguời đó anh Quê ơi.

Còn việc dự tiệc, thì xin lỗi anh nha.  Hồi còn trẻ thì mình thích tiệc tùng, giờ già rồi chỉ thích vô rừng ngồi 1 mình bứt râu suy nghĩ xem nên đi tìm Chúa ở nơi nào thôi anh ơi.
Reply
#7
(2019-11-18, 06:13 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522

Tình yêu Thánh Tâm Từ Phụ
Ngọn lửa xóa tan âm u
Chiếu sáng đêm dài mịt mù
Ấm êm đời sống phù du

Hello  Hai Lúa & Quê Quá  Innocent

Lúa xin chào anh Riêng 1 Góc Trời ạ,

Dạo này anh khoẻ hơn lúc trước không anh?  1 mình 1 góc thì chắc là khoẻ hơn lúa rồi anh nhỉ?  Tình yêu của anh dành cho Chúa làm lúa thật ngưỡng mộ đó anh.  Phải chi...lúa được gặp 1 lần ở ngoài đời để có thể học được 1 chút thì tốt cho lúa biết mấy.
Reply
#8
(2019-11-18, 11:58 AM)Hai Lúa Wrote: Lúa xin chào anh Riêng 1 Góc Trời ạ,

Dạo này anh khoẻ hơn lúc trước không anh?  1 mình 1 góc thì chắc là khoẻ hơn lúa rồi anh nhỉ?  Tình yêu của anh dành cho Chúa làm lúa thật ngưỡng mộ đó anh.  Phải chi...lúa được gặp 1 lần ở ngoài đời để có thể học được 1 chút thì tốt cho lúa biết mấy.

Chào Hai Lúa,
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe bởi vì ở RMGT nên cũng khá an toàn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin 

Bạn cũng khỏe chứ? 

Cảm ơn sự ngưỡng mộ của bạn nhiều lắm! Nhưng tôi vẫn tự biết mình là 1 con người bất toàn, dễ bị cám dỗ & phạm tội... :59: Crying-face4
 Chúng ta học lẫn nhau những điều hay, đẹp, và cùng hướng về Chân Thiện Mỹ...Bạn chỉ nên ngưỡng mộ những linh mục, các thầy dòng, và soeurs nhé! Xin đừng ngưỡng mộ RMGT... Thanks Hai Lúa   Cheer
Reply
#9
(2019-11-18, 09:51 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào Hai Lúa,
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe bởi vì ở RMGT nên cũng khá an toàn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin 

Bạn cũng khỏe chứ? 

Cảm ơn sự ngưỡng mộ của bạn nhiều lắm! Nhưng tôi vẫn tự biết mình là 1 con người bất toàn, dễ bị cám dỗ & phạm tội... :59: Crying-face4
 Chúng ta học lẫn nhau những điều hay, đẹp, và cùng hướng về Chân Thiện Mỹ...Bạn chỉ nên ngưỡng mộ những linh mục, các thầy dòng, và soeurs nhé! Xin đừng ngưỡng mộ RMGT... Thanks Hai Lúa   Cheer

Nếu mà đại đa số họ đều 1 lòng yêu Chúa, khiêm nhường, và tận tâm phục vụ Chúa thông qua giáo dân của họ....thì đừng nói chỉ là ngưỡng mộ, dù lúa có nằm xuống để lót đường cho họ khỏi bị gai nhọn đâm chân đi thì lúa cũng làm đó anh Riêng Một Góc Trời ạ.
Reply
#10
(2019-11-18, 11:53 AM)Hai Lúa Wrote: Sao chỉ là vài con chứ không cả đàn vậy anh Quê Quá?  Nếu chỉ có vài con, thì mình không lấy đâu anh.  Bởi vì tay phải mình thì chống gậy, tay trái thì cầm quyển sách rách, nên không thể xách gì được.  Nếu cả đàn, thì mình ráng nhịn ăn sáng và tối vài năm, để dành tiền mướn chiếc xe uhaul 30 feet rồi nhờ người ta lái đến biệt thự ngàn sao của anh chở 1 lượt ra chợ bán thì hoạ may có lời vài chục đồng làm quà cho mấy nguời vô gia cư mùa Thanks Giving sắp đến.  Nếu anh tiếc không cho hết cả đàn vịt, thì anh cho tất cả những gì anh có, ngoại trừ đàn vịt cũng được.  Mình không ngại lấy hết 1 đợt đâu anh.

Theo như anh nói anh cũng có nuôi ngỗng nữa hả anh?  Wow, gì chứ anh có bao nhiêu ngỗng thì anh cho mình hết đi.  Mình thích ngỗng lắm đó anh.  Bởi vì những lúc rãnh rỗi rồi sanh nông nỗi, mình thường xem ngỗng và mình đứa nào ngang hơn.  Nếu nó ngang hơn mình thì bữa đó mình vặt trụi lông nó, còn nó thua mình thì bữa đó mình bứt sạch râu dê của mình.  Thắng thua 2 đứa đều vui.

Phần cuối nghe anh Quê than anh Quê nghèo rớt mồng tơi, mình chợt thấy ngôi sao trên trời nó rớt cái đùng bên trong cái post anh vừa ghi cho mình liền.  Hôm rồi coi cái clip youtube của anh, đôi giày modern của anh phải trên trăm đồng, và cái quần din của anh cũng có giá vài chục đồng.  Đó là chưa tính đến cái camera anh cầm cũng trên trăm chứ chẵng ít.  Những cái đó nói lên người chủ cũng có tiền trong túi rũnh rĩnh chứ đâu có phải nghèo rớt mồng tơi.  Việc này làm mình có chút nghi ngờ về cái tình yêu tràn đầy và sẵn sàng chia sẻ với mọi nguời đó anh Quê ơi.

Còn việc dự tiệc, thì xin lỗi anh nha.  Hồi còn trẻ thì mình thích tiệc tùng, giờ già rồi chỉ thích vô rừng ngồi 1 mình bứt râu suy nghĩ xem nên đi tìm Chúa ở nơi nào thôi anh ơi.

Thưa anh Hai Lúa, 

Thật ra nếu anh có coi cái video "thư giản miệt quê" của qx (mà tui biết là anh có coi) thì anh đã đoán biết đàn vịt đó chỉ để làm kiểng trông cho đẹp chứ không phải để ăn. Đàn vịt mà anh thấy trong clip đó thật ra chỉ là một tiểu đội scout nhỏ của sư đoàn vịt gửi đi trước để thám thính, nên anh thấy chúng cũng ngó dáo dác chung quanh để săn tin vịt và bá cáo về tổng hành dinh. Chứ toàn bộ sư đoàn vịt từ xa mà kéo đến thì cái xe uhaul 30 feet của anh chở cũng không tài nào hết. Mà anh có mang ra chợ đổ xuống thì sẽ đầy cả một chợ chổ nào cũng có vịt làm ùn tắc lối đi không còn ai qua lại mua bán gì được. Các con buôn gia cầm sẽ kiện tụng anh vì tội tung hàng giá rẻ làm tràn ngập thị trường và buộc những quày bán gà vịt khác phải đóng cửa vì hàng mất giá. 

Quê quá tui đoán là anh cũng không có ý định ăn hết bầy vịt này nên tui cũng xin mách nước, thật ra anh không cần phải lấy xe uhaul chở mà vẫn bắt được hết bầy vịt không sót một con!  Anh biết làm sao không?  Rất dể, anh chỉ cần mang 2 con vịt về nuôi, xong tiếp đãi chúng thật nồng hậu, cho ăn cá tôm ngêu sò ốc hến, cho chúng ra hồ tắm swimming pool bơi lội thoải mái, tối mang lên ngũ chung giường giống như nuôi pets. Thế là vài tuần sau chúng sẽ kéo nguyên đàn vịt đến nhà anh ở thường trú, không cần gì phải bắt cho nhọc công. Nghe có lý không anh?

Nếu anh thích luôn cả bầy ngổng để tranh xem ai ngang hơn và muốn nhổ lông nhau thì tui thấy trong này có ai quảng cáo bán cái máy nhổ lông .. Ngoài gà vịt còn nhổ bất cứ loại lông hay tóc nào cũng được đó. Tui thấy máy này hay à ... Mấy con ngổng hoặc anh có thể thử máy này xem sao, tui nghe đồn là nó nhổ sạch láng cóng, ... không sót một cọng nào ... Wow ... khỏi cần đi tiệm european wax ... khỏi đi hair salon cắt tóc .. tiết kiệm tối đa.  [Image: dance.gif]

Nói thiệt với anh Hai Lúa, bình thường tui chỉ đi giày bóng ni lon, mõ nhọn hoặc đi dép , và mặc quần xà lỏn. Chỉ khi nào đi ba te tui mới thay đôi giày và quần din đó cho khỏi trơn trợt dễ chụp ếch hụt rồi dầu gối nó ăn trầu thôi. Nhưng bộ quần din và giày đó cũng chục năm rồi, ... tính ra tui mặc trên người giá trị cũng vài chục ngàn tiền VND, tiền VN đồng. Anh có muốn đếm thử trị giá đồ mặc trên ngưởi của anh hay bất cứ ai (kể cả mấy cô) để so sánh trị giá trên người khi đi ra đường xem ai nghèo hơn tui không?  Xin chụp một tấm hình mặc đồ bỏ lên rồi mình định giá quần áo nè ...  [Image: Rollin.gif]

Khi nào anh nghỉ ra được đi tìm thấy Chúa ở nơi nào thì xin chỉ cho tui biết nhé.  [Image: innocent.gif] [Image: 78.gif]
Reply
#11
(2019-11-18, 06:13 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=522

Tình yêu Thánh Tâm Từ Phụ
Ngọn lửa xóa tan âm u
Chiếu sáng đêm dài mịt mù
Ấm êm đời sống phù du

Hello  Hai Lúa & Quê Quá  Innocent

Chào Riêng Một Góc Trời,

cám ơn đã ghé thăm.  Hello

quê quá tui khi nào dô đây cũng có ghé qua đọc trang Holy Love đó bạn ...  :full-moon-with-face4:

Cheer
Reply
#12
(2019-11-20, 02:39 AM)QueQua Wrote: Thưa anh Hai Lúa, 

Thật ra nếu anh có coi cái video "thư giản miệt quê" của qx (mà tui biết là anh có coi) thì anh đã đoán biết đàn vịt đó chỉ để làm kiểng trông cho đẹp chứ không phải để ăn. Đàn vịt mà anh thấy trong clip đó thật ra chỉ là một tiểu đội scout nhỏ của sư đoàn vịt gửi đi trước để thám thính, nên anh thấy chúng cũng ngó dáo dác chung quanh để săn tin vịt và bá cáo về tổng hành dinh. Chứ toàn bộ sư đoàn vịt từ xa mà kéo đến thì cái xe uhaul 30 feet của anh chở cũng không tài nào hết. Mà anh có mang ra chợ đổ xuống thì sẽ đầy cả một chợ chổ nào cũng có vịt làm ùn tắc lối đi không còn ai qua lại mua bán gì được. Các con buôn gia cầm sẽ kiện tụng anh vì tội tung hàng giá rẻ làm tràn ngập thị trường và buộc những quày bán gà vịt khác phải đóng cửa vì hàng mất giá. 

Quê quá tui đoán là anh cũng không có ý định ăn hết bầy vịt này nên tui cũng xin mách nước, thật ra anh không cần phải lấy xe uhaul chở mà vẫn bắt được hết bầy vịt không sót một con!  Anh biết làm sao không?  Rất dể, anh chỉ cần mang 2 con vịt về nuôi, xong tiếp đãi chúng thật nồng hậu, cho ăn cá tôm ngêu sò ốc hến, cho chúng ra hồ tắm swimming pool bơi lội thoải mái, tối mang lên ngũ chung giường giống như nuôi pets. Thế là vài tuần sau chúng sẽ kéo nguyên đàn vịt đến nhà anh ở thường trú, không cần gì phải bắt cho nhọc công. Nghe có lý không anh?

Nếu anh thích luôn cả bầy ngổng để tranh xem ai ngang hơn và muốn nhổ lông nhau thì tui thấy trong này có ai quảng cáo bán cái máy nhổ lông .. Ngoài gà vịt còn nhổ bất cứ loại lông hay tóc nào cũng được đó. Tui thấy máy này hay à ... Mấy con ngổng hoặc anh có thể thử máy này xem sao, tui nghe đồn là nó nhổ sạch láng cóng, ... không sót một cọng nào ... Wow ... khỏi cần đi tiệm european wax ... khỏi đi hair salon cắt tóc .. tiết kiệm tối đa.  [Image: dance.gif]

Nói thiệt với anh Hai Lúa, bình thường tui chỉ đi giày bóng ni lon, mõ nhọn hoặc đi dép , và mặc quần xà lỏn. Chỉ khi nào đi ba te tui mới thay đôi giày và quần din đó cho khỏi trơn trợt dễ chụp ếch hụt rồi dầu gối nó ăn trầu thôi. Nhưng bộ quần din và giày đó cũng chục năm rồi, ... tính ra tui mặc trên người giá trị cũng vài chục ngàn tiền VND, tiền VN đồng. Anh có muốn đếm thử trị giá đồ mặc trên ngưởi của anh hay bất cứ ai (kể cả mấy cô) để so sánh trị giá trên người khi đi ra đường xem ai nghèo hơn tui không?  Xin chụp một tấm hình mặc đồ bỏ lên rồi mình định giá quần áo nè ...  [Image: Rollin.gif]

Khi nào anh nghỉ ra được đi tìm thấy Chúa ở nơi nào thì xin chỉ cho tui biết nhé.  [Image: innocent.gif] [Image: 78.gif]

Mình phải công nhận là anh Quê kẹo thiệt!  Nói tới nói lui thì cũng chỉ muốn cho mình có 2 con vịt thôi.  Lại còn muốn mình phải cho Vịt lên giường nằm ngủ chung nữa mới ác làm sao.  Nói thiệt với anh, nếu mình mà còn độc thân thì ngủ với vịt dù là trên giường hay dưới đất cũng có thể làm được.  Nhưng mà mình có Vợ mà để vịt lên ngủ chung thì có khác nào anh bảo Vợ mình bỏ mình sao anh?  

Cái vụ ngỗng cũng vậy, anh kẹo vừa vừa chừa chỗ cho người khác kẹo chút chứ anh.  Đã không cho thì thôi còn muốn mình mua cái máy nhổ lông do anh làm đại lý nữa chứ.  Anh nghĩ sao vậy anh Quê?  Anh nghĩ mình già rồi nên lú lẫn hả anh Quê?  Xin lỗi anh nha, già thì già chứ vẫn còn đủ minh mẫn đưa hết tiền chẵn cho Vợ giữ, còn tiền lẻ thì nhét vô vớ dấu để khỏi bị người khác dụ nha anh. Thời buổi này đồ made in China quảng cáo hầm bà lằng 6 tháng hay sáng tháo gì đó nên mình không dám đụng.  Hay là anh cho mình mượn cái máy sài thử vài chục năm xem nó có work great và last long không đi anh Quê.  À, hình như anh chưa nói rõ là trong bao lâu thì cái máy này nó nhổ sạch lông con ngỗng hay con người.  Chẵng lẻ anh Quê chưa thử dùng qua lần nào sao?  Mèn ơi, anh muốn bán cái gì thì anh phải thử qua để biết rõ các chức năng và công hiệu của nó có good không thì mới thuyết phục khách hành mua được anh ơi.  Anh chưa thử qua thì anh cho mình rút lại cái chữ mượn của mình khi nãy nha.  Chừng nào anh thử xong rồi thì chừng đó mình mới suy nghĩ là có nên mượn sài chỉ vài năm hay là vài chục năm nha.

Việc anh nói anh chỉ có đôi giày và cái quần din đó và dùng nó khi đi trượt ba te...thì càng chứng tỏ anh giàu có.  Bởi vì chỉ có người giàu mới lấy của che thân.  Chứ người nghèo họ thường lấy thân che của đó anh.  Như anh lấy đôi giày và cái quần din che đầu gối để khỏi bị trầy.  Chứ mình thì ba te cũng chẵng có, mà dù nếu có người cho mượn để trượt thì mình cũng chẵng dám trượt bên ngoài, mà chỉ trượt thử ở trong nhà thôi.  Bởi vì trượt ở ngoài lỡ rách cái quần 3 lỗ và cái áo cũng có đến 8-9 
lỗ thì mai mốt đâu có đồ bận đi dự đám cưới anh hay chị Khờ được.

Cái vụ chụp hình rồi bỏ lên đây định giá thì không được đâu anh.  Trong đây phụ nữ chưa và không chồng cũng trên vài chục người đó anh.  Anh đừng có xúi dại à.  Họ thấy hình anh độc thân đẹp trai phong độ và lúa có vợ, xong rồi họ so sánh....thấy cái tàn tạ già khú đế của lúa thì họ sẽ không nỡ lấy chồng đâu anh.  Với lại nhìn đồ cũ bên ngoài cũng khó nói chính xác là anh nghèo hơn những người khác bận đồ vest thắt cà vạt được.  Nhiều khi anh lận tiền trong quần sip xấp xấp đâu ai biết.  

Việc tìm Chúa thì anh cũng biết rồi.  Mấy năm nay lúa vất vả đi tìm Chúa ở khắp mọi nơi, từ Việt Fun, qua đến Việt Best, lết qua Làn Sóng Việt, lăn qua Xóm Chợ, rồi lại mò sang Xóm La Cà cũng chỉ thấy loáng thoáng được chút hình ảnh mập mờ.  Chừ khi nào thấy rõ ràng, thì lúc đó mình sẽ đến khìu gót chân anh.  Thì lúc đó anh sẽ thấy sau nha anh Quê.  Nhớ lúc đó đừng có sợ quá rồi đạp lúa ngã bật ngữa đó nha.
Reply
#13
Dạ thưa anh Hai Lúa ... 

Hồi nẫy đang đi lơn tơn thì gặp ông Quê Quá đi ngang, ổng chặng tui lại nói nếu có dịp ghé qua VB nhờ nhắn lại với anh HL ông QQ xin tạm ngưng bàn thảo với anh về đề tài chiếc máy nhổ lông để đi tìm người thử.  Ổng nói ổng tìm hoài mà chưa có ai chịu thử nghiệm đứng yên để cho chiếc máy nhổ lông thử xem nó có nhổ sạch lông không? Ổng nói có ai chịu thì ổng sẳn sàng cho mượn sài một ngày để nhổ lông tay, lông chưng, lông nách, lông mày, lông mép, lông măng ... tất cả đều free không tính tiền mà chưa ai chịu thử.  Vậy xin chờ để ổng tìm được người thử rồi sẽ trả lời nhé ...   Please
Reply