Thờ phượng Chúa phải lẽ
#31
Vân mượn chổ này mở ngoặc nhỏ .. để trả lời cho cái post này


(2019-10-20, 11:30 AM)OneSunday Wrote: Một mặt tôn vinh những chiến sỹ VNCH chiến đấu cho tự do, gồm có Tự do thờ phượng và tự do tôn giáo, còn mặt khác đã phá, chê cười cái tự do thờ phượng và tự do tôn giáo của kẻ khác là sao? Các Đồng chí có thấy rõ chưa nào? Lol.



biết nói làm sao để diễn ta sự suy nghĩ của Vân 1 cách chính xác cà ???  :thinking-face4:


Tánh Vân .. thích nhận xét .. đúng hay sai 

ai làm đúng ở đây , ai làm sai ở đây ?????

it's just about ... right or wrong , that's it






That being said ....

- VC sai ... VNCH đúng vì chánh nghĩa ... Vân ca ngợi VNCH   Heavy-black-heart4

- CG sai ... thì Vân phải nói họ sai  vahidrk1 ... khi họ tự nhận mình là "con cái Chúa" mà họ không đi theo Lời Kinh thánh .... as far as I'm concerned .. như vậy là sai 

chứ nếu họ không nói "họ là con cái Chúa" ... rồi họ cũng không đi theo Lời Kinh thánh .. Vân ... who cares 

see ?? Vân who cares PG .. vì họ có nói "họ là con cái Chúa" đâu .. thì chuyện họ không làm theo Lời Kinh thánh ... who cares ?? i don't care    Face-with-rolling-eyes4









TỰ DO THỜ PHƯỢNG .. TỰ DO TÔN GIÁO .. LÀ DO CON NGƯỜI NÓI RA


CHỨ TRONG KINH THÁNH .. KHÔNG HỀ NÓI .. TỰ DO THỜ PHƯỢNG .. HAY TỰ DO TÔN GIÁO GÌ CẢ


KINH THÁNH ĐƠN GIẢN NÓI ... SỰ THỜ PHƯỢNG CHỈ THUỘC VỀ ĐỨC CHUÁ TRỜI ALONE - I MEAN ALONE - ALONE  (PERIOD)







hy vọng .. nếu bạn đọc kỹ , chịu khó suy nghĩ , thì bạn sẻ hiểu câu trả lời , cũng như sự suy nghĩ của Vân

- chuyện Vân  ca ngợi VNCH vì họ đúng Heavy-black-heart4 ................... không dính líu gì tới chuyện ...................... CG sai vahidrk1 khi họ không đi theo Lời Kinh thánh .............. không dính líu gì cả whatsoever 

- chuyện tự do thờ phượng chỉ là do CON NGƯỜI nói ........................... chứ KINH THÁNH không hề nói như vậy

- Kinh thánh nói .................. SỰ THỜ PHƯỢNG CHĨ THUỘC VỀ ĐỨC CHUÁ TRỜI ALONE 






Luca 4:8

Ðức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.   Tulip4

Jesus answered him, "It is written, 'YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD AND SERVE HIM ONLY.'"   Tulip4
Reply
#32
Lớn bấy duy Ngài





Reply
#33
Từ cỏi lòng sâu thẳm





Reply
#34
Con chỉ mong tôn cao Danh Ngài





Reply
#35
(2019-10-20, 04:12 PM)tuyetvan Wrote: chúc chú vui vẻ 


đừng vô đây làm phiền chị nhá   Hello

ỪA, KO AI LÀM PHIỀN ĐÂU! CỨ TỰ BIÊN TỰ DIỄN, RẢNG ĐẠO = MỒM RA RÃ SUỐT NGÀY, SUỐT ĐÊM... chair-to-the-head
1 CHỮ CHO BÀ NHA: RÃNH RÃNH RÃNH!!! vahidrk1 Biggrin


Tui chỉ muốn type có bấy nhiêu, tui đi ra! Đừng hỏi chi tui nhe!  Kick3 :thayghet: Biggrin Lol
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#36
Dâng lên Chúa lời ngợi ca










[Image: thanksgiving-concept-silhouette-people-r...749406.png]
Reply
#37
Bước với Chúa yêu thương 






Reply
#38
Hát như David





Reply
#39
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi






Reply
#40
Chính ta đả chọn con





Reply
#41
Thần Linh của Chúa






Reply
#42
Liên khúc những bài thánh ca hay





Reply
#43
Lesson 106



Giăng 15 ... (đây là những lời Chúa Jesus nói chuyện ... chữ TA là chỉ CHUÁ JESUS ... chứ không phải chữ TA là chỉ CG , vì CG không có đang nói chuyện ở đây  Rollin)





Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.

Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.
Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.
Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.




Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.
Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.
10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.
11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.



12 Ðiều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.
13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.
15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.



16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy.



18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.
19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gianta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.
20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.
21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai ta đến.
22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình.



23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa.
24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta.
25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.
26 Khi nào Ðấng Yên ủi sẽ đến, là Ðấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.
27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.












Giăng 15:10 ... tình yêu của Chúa là có điều kiện , chứ không phải không có điều kiện


[Image: terms-orange1.jpg]



- điều kiện đó là gì ??

Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta


- thì sẻ được gì ??

thì sẽ ở trong sự yêu thương ta



- giống như cái gì ??

chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài
Reply
#44
Lesson 107


Có ông mục sư kia , tuần nào vào nhà thờ , ông cũng giảng 1 bài ... lập đi lập lại từ tuần này tới tuần kia ... cứ một bài giãng một

Có tín đồ kia tới hỏi ông "tại sao ông cứ giảng 1 bài giảng hoài vậy , tui nghe hoài tui cũng mệt"

Ông nói "tui giãng hoài 1 bài , tui cũng mệt chứ đừng nói chi ông .. chỉ có 1 điều ... ông đả hiễu những gì tui giãng chưa , hay là ông cũng vẫn chưa hiểu ?? nếu ông chưa hiểu , thì tui cứ phải giãng tới  giãng lui , tui cũng mệt lắm chứ"



***


Và đó là bài giãng này của Vân đây .....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Không biết có nhiều người coi cuốn Kinh thánh là gì ??  :thinking-face4:

Họ thì KHÔNG LÀM THEO LỜI KINH THÁNH 

Họ phạm tội .. họ không cần biết ............... đúng là  gì mà sai là gì   vahidrk1

Nhưng nếu có ai nói gì tới họ .. thì họ đem ................. KINH THÁNH NÓI NÀY , KINH THÁNH NÓI KIA

Họ dùng KINH THÁNH ĐỂ CHE ĐẬY TỘI LỖI CUẢ HỌ ... chứ họ không dùng KINH THÁNH ĐỂ BIẾT HỌ PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO  vahidrk1




nếu anh làm đúng , thì Vân  Heavy-black-heart4

còn nếu anh làm sai , thì  đừng trách sao Vân  vahidrk1




***



tỉ dụ ... có những ông chồng sống ... không làm theo Lời Kinh thánh

nhưng ông nói với bà vợ .... KINH THÁNH DẠY VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG 

buồn cười không  Rollin ... MÌNH THÌ KHÔNG SỐNG CHO ĐÚNG KINH THÁNH ... NHƯNG MÌNH ĐEM KINH THÁNH RA ĐỂ KÊU NGƯỜI TA PHẢI SỐNG CHO ĐÚNG KINH THÁNH

cái này kêu là cái gì ta ??? đạo đức giả ???



***


riêng về đối với CG 

HỌ KHÔNG LÀM THEO LỜI KINH THÁNH .. HỌ CHO RẰNG KINH THÁNH LÀ 1 CUỐN CỖ LỖ SĨ , KHÔNG CÒN THỰC TẾ CHO HIỆN TẠI NỮA


nhưng nếu có ai nói họ làm gì sai

thì họ đem Kinh thánh ra nói

- CHUÁ DẠY .... PHẢI KÍNH CHUÁ YÊU NGƯỜI

- CHUÁ DẠY ... KHÔNG ĐƯỢC PHÁN XÉT 

- CHUÁ DẠY ... CÁI NÀY ... CHUÁ DẠY .. CÁI KIA



để chi ??? để người ta đừng nói lên cái sai của họ , để người ta nhắm mắt trước cái sai của họ

KINH THÁNH CÓ PHẢI LÀ 1 CUỐN SÁCH DÙNG ĐỂ LÀM CHUYỆN NÀY KHÔNG ?? HELL NO  vahidrk1




*****



Vào ngày phán xét , Chúa xữ 


đứng trước Chúa .. Vân thách họ nói 

KINH THÁNH DẠY ... KHÔNG ĐƯỢC PHÁN XÉT ... NÊN CON NGHĨ ... CHÚA KHÔNG ĐƯỢC PHÁN XÉT CON  Rollin Rollin
Reply
#45
Lesson 108


CHUYỆN PHÁN XÉT LÀ NHƯ THẾ NÀO ??



Những điểm gì mình cần suy nghĩ về đề tài này 



i. Tại sao trong Kinh thánh có cuốn sách ... Các Quan Xét ... nếu gọi là Chúa không cho phán xét ??

chữ "phán xét" nó đơn thuần là "phán xét"

hay nó còn mang 1 ý nghĩa  gì trong đó nữa ??



***



ii. Khi Peter (Sê pha) và 1 số người khác , đang ngồi ăn chung với người ngoại , thì bỗng họ thấy người chịu phép cắt bì (mấy kẽ của Gia cơ sai) tới , liền lập tức họ  tách ra , không tiếp tục ngồi chung với người ngoại nữa .. Paul đả đối diện ông , và nêu lên điểm giả hình này .... đây có phải là Paul đả phán xét Peter và những người khác không ??


Ga la ti 2:11-13

11 Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm.

12 Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì.
13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.

14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa?



(note ... những người "cắt bì - circumcised"  là những người Do thái ... còn những người "không cắt bì" thì được gọi là những người ngoại 

câu chuyện là thế này ... người Do thái coi thường người ngoại , không muốn ngồi chung với người ngoại ... nên ban đầu , Peter hoà đồng ngồi chung với người ngoại ... nhưng khi thấy những người cắt bì tới , vì không muốn rắc rối với họ , nên Peter lập tức rút ra , không ngồi chung với người ngoại nữa .... và điều này làm Paul rất  giận , vì ông cho "Peter giả hình" trong chuyện này)




***



iii. Những câu này thật sự nói gì trong đó ??


Lê vi 19:15

15 Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế; hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi.
















(to be cont  Hello)


https://equippinggodlywomen.com/faith/ye...uld-judge/

https://answersingenesis.org/bible-quest...judge-not/

http://www.apologeticsindex.org/1005-sho...ians-judge

https://www.desiringgod.org/articles/jud...judge-well

https://relearnchurch.org/shows/rc/shoul...hristians/

https://julieroys.com/5-ways-christians-should-judge/



Hello
Reply