Thờ phượng Chúa phải lẽ
#1








Có nhiều người cho rằng ... MÌNH THỜ PHƯỢNG CHUÁ

nhưng ... CÁCH HỌ THỜ PHƯỢNG CHUÁ ... CÓ PHẢI LẼ HAY KHÔNG .... lại là 1 chuyện khác , completely totally different story here 




THỜ PHƯỢNG CHUÁ PHẢI LẼ 


Lesson 101 ... lesson đầu tiên 


Phải thờ phượng theo cách Kinh thánh dạy ... chứ không phải thờ phượng theo cách con người dạy , hay con người suy nghĩ

nếu thờ phượng theo cách con người dạy , hay theo cách con người suy nghĩ ... thì mình thờ phượng Chúa 1 cách .. hết sức .. hết sức .. i mean .. hết sức .. hết sức ... sai lầm  vahidrk1
Reply
#2
Lesson 102


Ở đây , Vân chỉ nói những cái rất ư là căn bản ... căn bản tới mức độ 1 đứa trẻ cũng có thể hiểu được

về sau này , Vân sẻ nói sâu hơn 1 chút 

vì ở đây .. chỉ mới là ... Lesson 102 thôi 




Thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật 

là sao ??

những gì mình làm , cách mình sống .. là làm sao cho sáng danh Chúa ... đó là thờ phượng Chúa phải lẽ 




trước khi làm điều gì , mình hảy tự hỏi ... việc làm này có làm Chúa vui lòng không ?? có làm sáng danh Chúa không ??

nếu câu trả lời là ... thì mình làm

nếu câu trả lời là không .. thì mình nên xoay lưng lại 1 góc 180 độ , đừng làm 

như vậy là ... Thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật .. đơn giản có vậy thôi 





Có khó khăn không ?? không hề khó khăn 1 chút nào cả

vì chuyện Chúa vui .. cũng rất dễ cho mình làm (theo common sense)

và chuyện Chúa không vui .. cũng rất dễ cho mình bỏ đi (theo common sense)

NGƯỜI CÓ COMMON SENSE , THÌ SẺ KHÔNG BAO GIỜ GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ..... LÀM CHUÁ VUI LÒNG

CÒN NGƯỜI KHÔNG CÓ COMMON SENSE , HỌ CONFUSED , HỌ MẶC CẢM , HỌ KHÔNG BIẾT HỌ ĐANG NÓI GÌ , ĐANG LÀM GÌ CẢ 







giống như trong cuộc sống , mình thích "impress" 1 người nào đó mình thương yêu

thì tại sao , mình không "impress" Chúa , là Đấng mình thương yêu ??

- nếu Chúa thích ... thì mình làm

- nếu Chúa không thích .. thì mình đừng làm

để mình "impress" Chúa , mình làm cho Chúa vui ???  Clap









Lesson 102 này có khó khăn quá không ???

không hề khó khăn cho người ... có common sense

nhưng sẻ rất khó khăn cho người ... không có common sense

nên bạn có thể biết được .. mình có hay không có common sense ở đây nhá  Hello
Reply
#3
Trước khi đi tới Lesson 103 , Vân cho 1 cái tỉ dụ demonstration ở đây , để bạn hiểu rỏ hơn về Lesson 102



tỉ dụ ... trước mặt mọi người , mình biết mình phải làm tốt , làm hay .. vì mọi người sẻ thấy việc mình làm



bây giờ sau lưng mọi người , trong chổ kín đáo , trong chổ mà không ai có thể thấy được việc mình làm , thì mình suy nghĩ thế nào ??


đứng trước 1 chuyện .. mà mình biết không ai thấy mình làm ... mình có nghĩ tới .. CHUÁ ĐANG THẤY MỌI VIỆC MÌNH LÀM , VÀ MÌNH CẦN PHẢI LÀM SAO ĐỂ "IMPRESS" NGÀI KHÔNG ??


- nếu bạn cho rằng ... KHÔNG AI THẤY MÌNH LÀM GÌ , NGAY CẢ CHUÁ CŨNG KHÔNG THẤY MÌNH LÀM GÌ .... thì bạn coi chừng .. bạn sai lầm ở đây rồi đó ... THINK  :thinking-face4:



- nếu bạn cho rằng ... KHÔNG AI THẤY MÌNH LÀM GÌ , NHƯNG CHUÁ THẤY VÀ BIẾT TẤT CẢ , MÌNH PHẢI "IMPRESS" CHUÁ VÌ MÌNH MUỐN CHUÁ SẺ ĐI CÙNG MÌNH .... thì bạn đả học thấm pass lesson 102 , và congrats  Cheer













My point ??

MÌNH LÀM VUI LÒNG CHUÁ

MÌNH MUỐN IMPRESS CHUÁ

VÌ MÌNH MUỐN "CHUÁ ĐI CÙNG MÌNH" .. MÌNH MUỐN "CHUÁ LÀ BẠN THÂN CUẢ MÌNH" ... MÌNH MUỐN "CHUÁ LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI MÌNH"






chứ cái gì mình cũng làm trái nghịch với Chúa

thì làm sao mình cầu nguyện ... XIN CHUÁ ĐỒNG HÀNH VỚI CON ??

common sense ... SAO CHÚA CÓ THỂ ĐỒNG HÀNH VỚI 1 NGƯỜI MÀ LÚC NÀO CŨNG MUỐN LÀM TRÁI Ý VỚI CHUÁ ??  vahidrk1




bạn có muốn đồng hành với người .. mà lúc nào người ta cũng muốn làm trái ý bạn không ??  vahidrk1

hell , no  vahidrk1
Reply
#4
Lesson 103



Khi mình đứng trước sự kiện

- Chúa nói 1 đàng

- con người kêu 1 ngã


thì mình nên nghe ai ... để gọi là mình thờ phượng Chúa phải lẽ ??





nếu theo common sense ... bạn muốn thờ phượng Chúa phải lẽ ... thì bạn phải nghe Chúa ... chứ bạn không thể nghe con người được

nếu bạn chọn .. nghe con người .. thì không có cách nào bạn thờ Chúa phải lẽ được 

Common sense ???  :thinking-face4:












Trong Kinh thánh , khi Peter và John đứng trước việc này .. Peter đả nói câu gì cho chúng ta suy nghĩ ??


Công vụ 4:19

19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng?
Reply
#5
Cậu trên rất rỏ ràng như 1 +1 = 2 


mình còn có những câu mà chính Chúa Jesus nói nữa 





Ý NGÀI MUỐN NÓI GÌ Ở ĐÂY ??

- NẾU NGÀI NÓI 1 ĐÀNG  :78:

- NGƯỜI KHÁC NÓI 1 NGà vahidrk1 (KHÔNG CẦN BIẾT NGƯỜI KHÁC ĐÓ LÀ AI  .... LÀ ÔNG POPE , LÀ CHA MẸ , LÀ VỢ CHỒNG , LÀ ANH EM , LÀ CÁI CHI CHI CUẢ MÌNH)


NẾU MÌNH CHỌN .................... NGHE LỜI NGƯỜI KHÁC ..................................... THÌ MÌNH .............................. KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM ............................. MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI   vahidrk1









Mat 10

32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;

33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.


34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36 người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.



37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.


39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.
40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.
41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
Reply
#6
Lesson 104



điển hình ???



Chúa nói ... CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG


người khác kêu ... DỰNG TƯỢNG LÊN MÀ CẦU NGUYỆN , MÀ QUỲ LẠY





nếu bạn chọn nghe lời Chúa ................ thì bạn thờ Chúa phải lẽ ................ thì bạn là môn đồ của Ngài   Cheer


còn nếu bạn chọn nghe lời người khác ............... thì ban không thờ Chúa phải lẽ ..................... bạn không hề là môn đồ của Ngài ............ vì nếu là môn đồ của Ngài , tại sao bạn không nghe Lời Ngài , mà nghe lời người khác ???   vahidrk1



Common sense ???  vahidrk1
Reply
#7
nói về hình tượng , thì mình nên hiểu thế nào ở đây


please đọc kỹ những gì Vân viết ở đây 


Vân ráng viết dưới dạng đơn giản nhất cho bạn hiểu .. Vân không muốn viết rườm rà , cho bạn không hiểu





Chúa là Spirit , ngoại trừ Chúa Jesus ra , thì Ngài có hình dạng con người 

Chúa muốn mình thờ Chúa trong TÂM ... Chúa muốn mình VÂNG LỜI NGÀI .. "impress" Ngài bằng cách LÀM SÁNG DANH NGÀI , làm VUI LÒNG NGÀI ... that's it   :78: :78: :78:









Chúa không phải là cái tượng vô tri vô giác   vahidrk1

cho dù bạn làm 1 cái tượng Chúa (chứ khỏi nói tới cái tượng Mary) , rồi quỳ xuống lạy cái tượng đó  vahidrk1

điều này cũng là ... no no .. and .. no no  vahidrk1
















Chúa là 1 đấng quyền uy , cao hơn tất cả

Ngài không muốn là 1 cái tượng vô tri vô giác ... lập lại lần nữa ... Ngài không phải là 1 cái tượng vô tri vô giác

Mình không .... không ... không ... không có quyền làm tượng Chúa .. tưỡng nhớ Ngài ... hay để quỳ xuống lạy cái tượng  vahidrk1

chưa nói tới những cái tượng khác như .. Mary , cha Diệp .. là 1 điều quá ư là no no no  vahidrk1
Reply
#8
mình hảy đọc kỹ điều răn thứ 2 (trong 10 điều răn của Chúa) coi nó nói gì



Xuất Ê díp tô ký 20

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.




đoạn Kinh thánh này dạy mình ...

- không được làm tượng nào giống ... vật trên trời , dưới đất , dưới biển ... coi như là .................. Chúa bao gồm từ A tới Z luôn , không loại trừ 1 cái nào ra cả , không exceptions ở đây .... câu 4


- những tượng dùng để quì lạy trước nó , hay hầu việc , cầu nguyện cùng nó .... câu 5









vậy là sao ???

- không được làm tượng (period) ... cho dù đó là tượng Chúa , tượng thiên sứ , tượng thiên thần , tượng Mary , tượng ông pope , tượng ông Diệp , tượng ông kẹ , tượng bà kẹ  ... no no no no no no  vahidrk1

- làm xong rồi , quỳ xuống , thờ lạy , cầu nguyện , hầu việc , đặt niềm tin vào nó  ............... no no no no  vahidrk1









vì sao ??

- vì nó có mắt mà không thấy ......... thì sao nó thấy mình cầu nguyện với nó ??

- vì nó có tai mà không nghe ... cho dù mình rù rì sát lổ tai , nhưng nó chẵng nghe được mình nói gì cả 

- vì nó có miệng mà không nói ........ nó vô tri vô giác , mình nói gì , nó cũng chẳng trả lời gì được cho mình cả

- vì nó không bảo vệ nổi cho nó .... THÌ SAO NÓ CÓ THỂ BẢO VỆ CHO MÌNH ???? ... mình thử lấy búa đập nó coi ... xem nó có bảo vệ được cho nó không ??? không hề ... vậy mình cầu nguyện nó bảo vệ mình ... thì common sense của mình nằm ở đâu ???  vahidrk1












make sense ???  vahidrk1
Reply
#9
Ê sai 42:8


Ta là Ðức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!
Reply
#10
Ê sai 41 (Chúa thách đố hình tượng .............. hảy làm được những việc này)



21 Ðức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.
22 Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến! Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hãy là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến.

23 Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ.

24 Nầy các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích; kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!


29 Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy; công việc họ cũng thành không, tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo.









21 “Present the case for your idols,”
says the Lord.
“Let them show what they can do,”
says the King of Israel



22 “Let them try to tell us what happened long ago
so that we may consider the evidence.
Or let them tell us what the future holds,
so we can know what’s going to happen.



23 Yes, tell us what will occur in the days ahead.
Then we will know you are gods.
In fact, do anything—good or bad!
Do something that will amaze and frighten us.




24 But no! You are less than nothing and can do nothing at all.
    Those who choose you pollute themselves.



25 “But I have stirred up a leader who will approach from the north.
    From the east he will call on my name.
I will give him victory over kings and princes.
    He will trample them as a potter treads on clay.



26 “Who told you from the beginning
    that this would happen?
Who predicted this,
    making you admit that he was right?
    No one said a word!



27 I was the first to tell Zion,
    Look! Help is on the way!’
    I will send Jerusalem a messenger with good news.





28 Not one of your idols told you this.
    Not one gave any answer when I asked.


29 See, they are all foolish, worthless things.
    All your idols are as empty as the wind.   
Reply
#11
Tại sao 



Tại sao




Tại sao




MIỆNG MÌNH ............ THÌ NÓI MÌNH THỜ CHUÁ  :78:

MÀ ... HÀNH ĐỘNG MÌNH ............... THÌ LẠI MUỐN CHỌC CHUÁ GIẬN  Mad


ĐỂ ĐƯỢC GÌ ??

ĐƯỢC CÁI NGU XUẨN CUẢ MÌNH ??? 





Kick3
Reply
#12
(2019-10-20, 11:14 AM)tuyetvan Wrote:







Có nhiều người cho rằng ... MÌNH THỜ PHƯỢNG CHUÁ

nhưng ... CÁCH HỌ THỜ PHƯỢNG CHUÁ ... CÓ PHẢI LẼ HAY KHÔNG .... lại là 1 chuyện khác , completely totally different story here 




THỜ PHƯỢNG CHUÁ PHẢI LẼ 


Lesson 101 ... lesson đầu tiên 


Phải thờ phượng theo cách Kinh thánh dạy ... chứ không phải thờ phượng theo cách con người dạy , hay con người suy nghĩ

nếu thờ phượng theo cách con người dạy , hay theo cách con người suy nghĩ ... thì mình thờ phượng Chúa 1 cách .. hết sức .. hết sức .. i mean .. hết sức .. hết sức ... sai lầm  vahidrk1

Cho mình hỏi nhỏ Tuyết Vân chút nha: Có bao giờ tự hỏi bản thân với câu bold blue trên là chị cũng thờ phượng Chúa theo cách suy nghĩ của chị hay không?  

Ký tên,
thích thắc mắc
Reply
#13
(2019-10-20, 02:30 PM)Hai Lúa Wrote: Cho mình hỏi nhỏ Tuyết Vân chút nha: Có bao giờ tự hỏi bản thân với câu bold blue trên là chị cũng thờ phượng Chúa theo cách suy nghĩ của chị hay không?  

Ký tên,
thích thắc mắc


cách của chị ??

ý em nói .. cách của chị là thế nào ???

cách của chị không giống những gì dạy trong Kinh thánh ?? 

em nói rỏ hơn cho chị hiểu ý em được không ??
Reply
#14
(2019-10-20, 02:55 PM)tuyetvan Wrote: cách của chị ??

ý em nói .. cách của chị là thế nào ???

cách của chị không giống những gì dạy trong Kinh thánh ?? 

em nói rỏ hơn cho chị hiểu ý em được không ??

Chị lày ngộ ghê nha.  Em hỏi chị, chị hỏi nại em nà thế lào?  Okie, không sao, chị cho em hỏi về câu:  Con chiên ta thì nghe tiếng ta.  Chị hiểu câu lày thế lào?
Reply
#15
con chiên ta thì nghe tiếng ta

... nói về cả hai bên ....


- NẾU LÀ CON CÁI CHUÁ ... thì sẽ nghe và làm theo Lời Chúa


- NẾU LÀ CON CÁI SATAN ... thì sẻ nghe và làm theo lời Satan 



em hỏi tiếp đi , hay nếu không đồng ý với câu trả lời của chị , thì cứ cho ý kiến 

mình chơi kiểu .. liberal mà , right ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c







btw ... em khộng cần phài giả nói ngọng .. để nghe dể thương nhá

cứ nói chuyện bình thường ... là củng đủ dể thương rồi  :kiss:
Reply